Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
^
cuối cùng cũng có người vào dẹp loạn.:8cool_tire:
Thích để cho ông M4 bị điên lên hơn:6cool_sure:
 
Phải cãi nhau thế mới đúng chất HxH chứ =))

Đơn giản là nếu muốn nói để người khác nghe thì mình phải áp đảo được họ, muốn khống chế được thằng khác thì phải hành nó ngập mồm đã =))

@Sói Bạc : Ain't nobody got time for this shit :D
 
Chỉnh sửa cuối:
war tưng bừng quá, chả bù với thớt Naruto, các con chiên đồng lòng theo thánh đạo, khói nhanh nghi ngút, không khí thanh bình khắp nơi nơi
 
=)) mới có chap lại 3 tuần mà đã tưng bừng, phương châm của mình trước giờ vẫn là ko bao giờ tranh cãi thằng nào mạnh hơn hay đánh với nhau thằng nào thắng thằng nào các kiểu bla bla bla... mấy cá đó để tác giả phân xử, mình ngồi mà thưởng thức truyện. :1cool_byebye:
 
mình thấy thế này, mấu chốt vấn đề ko phải là "bắt đối thủ làm gì" mà là "làm thế nào để tóm được đối thủ", vì khi đối thủ đã bị tóm thì việc thao túng sẽ đơn giản và hiệu quả hơn nhiều

sợi xích ngón giữa sinh ra để làm được việc đó, rule tạo ra nó, vì vậy nó là sợi xích bá đạo

cho đến giờ phút này những kẻ mà nó găm kiếm vào tim đều hoàn toàn không có sức phản kháng như Uvogin, Kuroro, Pakunoda, vì vậy, việc nó cắm kiếm vào tim người ta không liên quan tới việc đọc khẩu lệnh trước hay sau khi cắm mà phụ thuộc vào việc nó có thể cắm đc hay ko mà thôi, ở đây lại vẫn là anh xích ngón giữa quyết định việc đó, chưa tính tới việc khẩu lệnh chưa bao giờ nằm trong skill của nó

còn các trường hợp tự nguyện cắm xích như Kurapika, Gon, Killua thì miễn bàn

kết luận: xích ngón út của Kurapika hoàn toàn ko liên quan đến việc đọc khẩu lệnh, hoàn toàn ko liên quan đến việc cắm trước hay sau khi khống chế mà liên quan đến việc áp chế đối tượng nào trong hoàn cảnh nào, khẳng định rằng xích ngón giựa mới bá đạo, vì vậy, phủ định toàn bộ tất cả các lập luận của thằng blue_lynk, bác bỏ tất cả mọi lý lẽ và đưa tất cả những gì của nó viết về con số 0
 
Chứ còn gì nữa =)). Đã bảo là " đá ngầm " mà lại =)). Mà khổ nỗi ông kia càng cãi lộn vs hắn lại càng máu và càng ngày phát biểu càng liều. Dân tình đứng xem bắt đầu ném đá rồi. Còn con M4 giờ làm vai phụ , lâu lâu lại ném tý đá thôi. Nhưng kiểu gì lúc gần hết thì hắn sẽ lên gây hấn tiếp hoặc kết thúc với 1 vụ chửi nhau và banned nick :6cool_beat_shot:

Còn cái vụ trói đứng im thì thực tế nó phải thế. Riêng đọc Hunter thì tôi thích suy nghĩ thực tế hơn chứ ko phải ngồi mà tra wiki hoài, trừ mấy cái mà tác giả mặc định theo kiểu khái niệm. Vụ trói đứng im thì là bắt buộc. Thứ nhất là giống khi bạn xài súng vậy, bạn ko thể bắn súng theo kiểu lock target như trong game đc, nếu đối thủ di chuyển thì bắn sẽ khó lắm đấy. Thư hai nữa, chính thằng Pika nó đã phải xài Uvogin để thử cái dây xích trói là chắc chắn nó phải trói im mới làm được trò rằng buộc rồi. Thứ ba, cái skill rằng buộc đó có thể có 1 số điều kiện khi thực hiện với bọn Phantom, đó là trói và ngồi giải thích tý chút về việc nó thưc hiện chẳng hạn. Cũng giống như việc thằng Bang chủ có skill ăn cắp thì có 1 số điều kiện đi kèm thôi. Giả thiết thứ 3 thì là phỏng đoán, còn 2 cái đầu tiên thì ko phải giả thiết mà mình nghĩ là " đó là logic ". Chả thằng dở hơi nào lại đi bắt trói cho mất công nếu có thể rằng buộc luôn. Đơn giản trói vào là điều kiện bắt buộc hoặc là 1 điều kiện ưu tiên để rằng buộc dễ hơn.

Anh bạn nên có suy nghĩ khách quan và hợp lý, đừng ngồi tranh cãi qua lại, nôi xùng lên để bảo vệ 1 cái ý kiến vừa sai lầm vừa ko liên quan lắm tới mục đích chính. Còn nếu đã khách quan và hợp lý rồi thì con M4 hay con nào nữa có lôi wiki ra cũng chả có nghĩa lý gì hết. Wiki là do fan dựng lên và kể cả có là của chính tác giả thì nó vẫn có thể ko hợp lý chút nào. Thích vẫn cứ ném đá đc.

Mình nói chuyện với M4 rất đàng hoàng tử tế, không nổi sùng tý nào nhé :"> Còn nói chuyện kiểu M4 mà vào voz thì bay nick ngay :))

Về skill của Clap, một bạn khác dẫn wiki, còn mình thì dẫn hẳn trang truyện ra. Chính xác là KHÔNG CÓ chuyện đối thủ phải đứng im nhé. Ràng buộc duy nhất là mắt đỏ, cái này chính Clap nói ra trong trang truyện mình dẫn ra rồi, mình chưa hiểu bạn nói "ý kiến sai lầm" là có phải nói thằng Clap nó nói sai về skill của nó hay không :-?

Tất nhiên theo logic niệm không skill nào là tuyệt đối. Ngón út rõ ràng có draw back là range ngắn, và việc invent the law có vẻ gắn với việc đọc rõ cái law đấy ra cho đối phương. Logic này giống với logic của skill "bomb devil" nên tính khả thi là rõ ràng.

Còn ngón giữa là ngón đảm bảo thắng lợi tuyệt đối khi solo với Ryodan rồi. Skill này ràng buộc rõ ràng với mối thù với Ryodan nên mới đặt vow+limitation được. Ví dụ Killua dùng điện và chế ra được God speed là do bị chích điện từ bé. Còn ở đây Clap tạo skill từ mục đích tiêu diệt Ryodan vậy
 
Chiêu Kurapika cũ xì rồi, đoán về luật của chiêu con Sửu mới vui.

Bước 1: Cảnh báo và giơ thẻ
Bước 2: Cảnh báo chi tiết, như trong chương vừa rồi là: không được lại gần
Bước 3: thằng nào phạm luật xoay thẻ giam cầm.
Bước 4: đọc luật tiếp, tiếp tục phạm luật thì tiếp tục xử theo luật
Bước 5: tự hủy nếu thích.

Tới giờ mới có trói gà, còn con khỉ định làm mà chưa làm gì ráo, cũng khó biết chiêu con này có lợi hại như tưởng tượng không.

Ví dụ

1. Trẫm cảnh báo khanh ko được có ác ý
2. thằng kia siêu sát thủ, ko cần sát ý mặt tươi cười phóng dao chớp nhoáng anh sửu vẫn chết.

1. Cảnh báo ngươi ko dc tấn công ta
2. thằng kia tấn công trần nhà sụp xuống chết a Sửu cmnl.

-> có luật là có lách luật, phải nghĩ ra siêu luật.

1. Cảnh báo, ngươi ko bảo vệ ta ngươi thì ta sẽ khóc.
 
^
^
từ đầu chí cuối đếu ai nói nó là phải đứng im, tự nó mang cái chuyện đứng im ở đâu ra rồi bám lấy nó khẳng định ko cần đứng im ;))

riêng chuyện Gon và Killua tự nguyện cho đâm kiếm vào là biết ko cần đứng im rồi, tự kỷ vãi ra
 
Thế đố bợn ai là clone của ai ;;) ? Nói 2 thằng là 1 thế bợn có dám cược cái gì ko ?? Thằng nào thua bị ban vĩnh viễn nhá, chơi ko =)) ?

Nếu chấp nhận thì cứ pm. Khổ, lâu lâu lên post vài bài cho nó vui, thắng thua được cái khỉ gì mà phải xài ba cái trò clone nhảm nhí này. Thôi mình lặn cho nước nó trong đây...

giờ mới thấy post này ;))

Pakunoda nó đã nói, cái nó cần tìm là cài sự thật thuần khiết nhất trong tâm hồn chứ ko phải cái hiển hiện phái trên, vì vậy nó truy ai nó truy bằng những câu hỏi

việc biết 1 thằng nào là clone thằng nào người ta phải nhìn vào thói quen khi viết bài, cách hành văn, thói quen sử dụng câu chữ, đếu có thằng ngu nào chơi clone mà để trùng IP cả, dốt mà còn bày đặt thích thể hiện, trong khi cái thói quen sử dụng câu chữ thì đếch thay đổi đc bị bắt thóp còn chưa biết ;))
 
Còn nếu đã khách quan và hợp lý rồi thì con M4 hay con nào nữa có lôi wiki ra cũng chả có nghĩa lý gì hết. Wiki là do fan dựng lênkể cả có là của chính tác giả thì nó vẫn có thể ko hợp lý chút nào. Thích vẫn cứ ném đá đc.

1) Wiki đúng là do fan dựng lên, nhưng nó trích nguồn từ manga đàng hoàng, chứ ko phải tự ý post ra => mà từ manga nói ra => đây là ý của chính tác giả
2) kể cả có là của chính tác giả thì nó vẫn có thể ko hợp lý chút nào => bạn đang muốn bàn luận dựa trên logic trong manga (của tác giả đặt ra) hay logic trong đời thực của các độc giả tự sướng đây???
 
ý tác giả cũng chỉ là ý 1 người, mà đã là ý 1 người thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra plothole hay info conflict, điển hình là mấy cuốn info book gì đấy bên OP, hàng tác giả đàng hoàng nhưng thỉnh thoảng vẫn không chính xác khi đem ra so sánh các thông tin với nhau
 
OP chỉ là hàng giải trí đơn thuần sao so được với HxH đã được các con nghiện trong này cho là trí tuệ, đỉnh cao của Jump.
Tóm lại, bạn Tienlapro có thể chỉ ra lỗ hổng trong logic của Tô Gà trong vấn đề xích niệm để các con nghiện rảnh rỗi tranh cãi tối ngày facepalm mà ngừng lại.

Còn ko thì bạn lôi vấn đề của thánh Oda trong OP vào trong HxH của Togashi làm gì vậy?
Một khi logic của tác giả đã sai thì người ta sẽ chửi Mangaka cho thối mặt như trong topic Naruto, trước đây là topic của "Phong vân của Mã Tham Tiền" ấy.
Chứ chả ai rảnh rỗi ngồi tự chửi lẫn nhau cho mấy cái logishit của Mangaka đâu.
 
1) Wiki đúng là do fan dựng lên, nhưng nó trích nguồn từ manga đàng hoàng, chứ ko phải tự ý post ra => mà từ manga nói ra => đây là ý của chính tác giả
2) kể cả có là của chính tác giả thì nó vẫn có thể ko hợp lý chút nào => bạn đang muốn bàn luận dựa trên logic trong manga (của tác giả đặt ra) hay logic trong đời thực của các độc giả tự sướng đây???

Tùy theo tác phẩm như thế nào. Nếu 1 tác phẩm như OP, thì việc chém gió ra cách thắng bằng sức mạnh niềm tin thế nào chả đc. Nhưng nếu là hunter x hunter, tác giả đang phát triển theo hướng A, đột nhiên theo hướng B thì bạn nghĩ sao ? Gon bây giờ tự nhiên có đc luôn skill hóa chaos kia free mà ko phải chịu hậu quả thì có ném đá tác giả ko ? Cho nên ý của tác giả là ý của tác giả, người đọc chiu ko can thiệp được , nhưng ném đá thì vẫn cứ thoải mái. Cho nên cái wiki do fan dựng dựa theo ý tác giả, đôi lúc cũng ko hợp lý với phong cách manga đó, ném đá là điều đương nhiên. Còn nếu tác giả đã nói là chuẩn vì đó là manga của ông ta thì bộ Naruto chả có gì đáng để chê trách cả.

Người ta chỉ băn khoăn có nên ném đá hay ko khi mà tác giả đưa ra 1 chi tiết lập lờ nước đôi ví dụ như vụ tranh cãi của 2 ông trên. Rõ ràng tác giả chả có quy định nào là Pika xài rằng buộc vs bọn Phantom thì phải trói bọn đó lại. Nhưng cách viết truyện và cách suy nghĩ logic theo trong truyện thì rõ ràng cái vụ đó là bắt buộc. Người ta sẽ đặt giả thiết này nọ v...v.. và đi ra 1 kết luận dù đó là kết luận ko được tác giả đả động gì đến hoặc ko công nhận. Và nếu sau này , tác giả ko đưa ra 1 sự update trong khả năng của Pika, đột nhiên anh ta thích rằng buộc thế nào thì rằng buộc, mình đảm bảo ối thằng ném đá luôn. Và đó chính là lý do tại sao bộ Naruto bị ném đá như vậy.

Còn cái gọi là logic mà người ta dựa theo đó mà ném đá hay ko, nó ko phải do tác giả quy định hay do fan tự sướng. Đơn giản nó là 1 quá trình hài hòa cả 2 yếu tố trên. Sau 1 thời gian dài thì nó sẽ được hình thành, và có thể coi nó là phong cách chính , là đặc trưng của manga đó. Nếu tác giả muốn thay đổi phong cách, cần phải có những chi tiết, nhưng bước chuyển hợp lý. Nếu ko thì ném đá là điều đương nhiên. Bởi vậy phong cách của 1 truyện tranh ko hẳn chỉ là do tác giả tự chém gió ra, mà còn phải do số đông độc giả cảm nhận về nó thế nào nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:
OP chỉ là hàng giải trí đơn thuần sao so được với HxH đã được các con nghiện trong này cho là trí tuệ, đỉnh cao của Jump.
Tóm lại, bạn Tienlapro có thể chỉ ra lỗ hổng trong logic của Tô Gà trong vấn đề xích niệm để các con nghiện rảnh rỗi tranh cãi tối ngày facepalm mà ngừng lại.

Còn ko thì bạn lôi vấn đề của thánh Oda trong OP vào trong HxH của Togashi làm gì vậy?
Một khi logic của tác giả đã sai thì người ta sẽ chửi Mangaka cho thối mặt như trong topic Naruto, trước đây là topic của "Phong vân của Mã Tham Tiền" ấy.
Chứ chả ai rảnh rỗi ngồi tự chửi lẫn nhau cho mấy cái logishit của Mangaka đâu.

chắc tại vì OP là ý tưởng, 1 thế giới được tác giả tạo ra và xây dựng từ thời còn cắp sách đi học chứ không phải như HxH tác giả sau khi chơi game xong bật ra ý tưởng mà vẽ?
và cái vấn đề chính nó nằm ở vế đầu chứ không phải ở vế 2, đừng có xoắn lạc ý
 
Người ta chỉ băn khoăn có nên ném đá hay ko khi mà tác giả đưa ra 1 chi tiết lập lờ nước đôi ví dụ như vụ tranh cãi của 2 ông trên. Rõ ràng tác giả chả có quy định nào là Pika xài rằng buộc vs bọn Phantom thì phải trói bọn đó lại. Nhưng cách viết truyện và cách suy nghĩ logic theo trong truyện thì rõ ràng cái vụ đó là bắt buộc. Người ta sẽ đặt giả thiết này nọ v...v.. và đi ra 1 kết luận dù đó là kết luận ko được tác giả đả động gì đến hoặc ko công nhận. Và nếu sau này , tác giả ko đưa ra 1 sự update trong khả năng của Pika, đột nhiên anh ta thích rằng buộc thế nào thì rằng buộc, mình đảm bảo ối thằng ném đá luôn. Và đó chính là lý do tại sao bộ Naruto bị ném đá như vậy.

mình thấy rằng sự thực rõ ràng là skill ngón út của Kurapika ko liên quan gì tới việc phải trói cả, ngay bản thân Kurapika + Gon + Killua đã đủ chứng minh cho điều đó, còn với kẻ thù thì lại là việc khác, tương tự như 1 thằng cướp nó xin tiền cha mẹ nó thì chả việc gì nó phải dùng vũ lực như với người ngoài, đúng ko?

trong Death Note, khi cái con mụ tử thần Remu vì con Misa mà phải chết, trong khi với tư cách là 1 tử thần mụ chỉ cần bơ đi, chả hơi đâu vì cuộc chiến của bọn sâu bọ loài người bé nhỏ mà phải bỏ mạng, thế mà mụ vẫn chết, vì bọn loài người (L) đấu trí quá giỏi, trong HXH cũng thế, Pakunoda chỉ việc bơ cho thằng Kuroro ra sao thì ra là được, sau đó trở về nói dối, dù sao phe của nó cũng có 1 đám ủng hộ, nhưng nó ko làm thế mà chấp nhận bị ràng buộc và bỏ mạng

trói Kuroro còn hơn là trói Pakunoda, rõ ràng thì với kẻ thù ko trói thì ko ràng buộc được, còn mà kẻ thù quá yếu đến mức ko cần trói thì lại càng ko cần ràng buộc, kiểu gì thì xích ngón giữa vẫn là sợi xích quan trọng nhất
 
giờ mới thấy post này ;))

Pakunoda nó đã nói, cái nó cần tìm là cài sự thật thuần khiết nhất trong tâm hồn chứ ko phải cái hiển hiện phái trên, vì vậy nó truy ai nó truy bằng những câu hỏi

việc biết 1 thằng nào là clone thằng nào người ta phải nhìn vào thói quen khi viết bài, cách hành văn, thói quen sử dụng câu chữ, đếu có thằng ngu nào chơi clone mà để trùng IP cả, dốt mà còn bày đặt thích thể hiện, trong khi cái thói quen sử dụng câu chữ thì đếch thay đổi đc bị bắt thóp còn chưa biết ;))
=]] ôi mẹ ơi, định ko còm nữa nhưng đọc cái post này cảm thấy ku này điên ko chịu được. Thế ra gặp mặt nhá, nếu 2 thằng khác nhau bợn cho mình đấm 1 phát thôi được ko =)) ? Đờ mờ cái thằng não này, suy luận thì như ccc mà cứ khoái làm màu =)). Đíu ai rãnh làm trò mèo dùng clone vuốt đuôi như bợn mà suy đoán lung tung :)). Nếu đã dám bô bô rằng mình đúng thì mình rất hi vọng được gặp bợn M4 lắm đó :-*.

Còn cái vụ ngón giữa thì làm ơn đừng đánh tráo khái niệm, hiện giờ Clapika có mỗi một sợi xích ngón giữa, bởi vậy nói xixhs ngón giữa là nói về chain jail chứ đíu phải sợi xích cụ thể hóa ất ơ nào chưa tồn tại và sẽ ko tồn tại (Clapika nó rảnh quá mới đi cụ thể thêm 1 sợi ngay ngón giữa, nó thích thì cả bàn tay còn lại kìa, hoặc chân, ngay cả trym chứ ko có điên đến mức đem mạng mình ra thử. Vậy làm ơn đừng có lập luận theo hướng đó để phản bác nữa nhá :))
 
=]] ôi mẹ ơi, định ko còm nữa nhưng đọc cái post này cảm thấy ku này điên ko chịu được. Thế ra gặp mặt nhá, nếu 2 thằng khác nhau bợn cho mình đấm 1 phát thôi được ko =)) ? Đờ mờ cái thằng não này, suy luận thì như ccc mà cứ khoái làm màu =)). Đíu ai rãnh làm trò mèo dùng clone vuốt đuôi như bợn mà suy đoán lung tung :)). Nếu đã dám bô bô rằng mình đúng thì mình rất hi vọng được gặp bợn M4 lắm đó :-*.

Còn cái vụ ngón giữa thì làm ơn đừng đánh tráo khái niệm, hiện giờ Clapika có mỗi một sợi xích ngón giữa, bởi vậy nói xixhs ngón giữa là nói về chain jail chứ đíu phải sợi xích cụ thể hóa ất ơ nào chưa tồn tại và sẽ ko tồn tại (Clapika nó rảnh quá mới đi cụ thể thêm 1 sợi ngay ngón giữa, nó thích thì cả bàn tay còn lại kìa, hoặc chân, ngay cả trym chứ ko có điên đến mức đem mạng mình ra thử. Vậy làm ơn đừng có lập luận theo hướng đó để phản bác nữa nhá :))

thằng não này càng nói càng chứng tỏ cái dốt, gặp mặt chứng minh được 2 thắng ko phải clone chắc =))

"ê mày, tao cho mày 5k đi với tao, tao cho mày pass với id nick tao ok? gặp thằng đó nói như thế như thế ok?" thấy ngu chưa =))

tấu hài tạp kỹ mấy thằng clone =)) về cơ bản, càng nói ra người ta càng bẻ được :|
 
thằng não này càng nói càng chứng tỏ cái dốt, gặp mặt chứng minh được 2 thắng ko phải clone chắc =))

"ê mày, tao cho mày 5k đi với tao, tao cho mày pass với id nick tao ok? gặp thằng đó nói như thế như thế ok?" thấy ngu chưa =))

tấu hài tạp kỹ mấy thằng clone =)) về cơ bản, càng nói ra người ta càng bẻ được :|

Ờ vậy thôi =)), mình thua bợn rồi =)). Gặp mặt cùng lúc 2 thằng, thông minh thì hỏi 1 tí là lòi ra chứ gì =)). Được cái mồm bô bô, căn bản là đíu dám gặp vì biết mình nói có đúng đâu =))
 
chap mới anh Sửu ngầu wá :"Sữa để ta tự lo" =))

năng lực trói của Sửu tương tự như cái còng số 8 nhưng bá hơn :))
 
Tùy theo tác phẩm như thế nào. Nếu 1 tác phẩm như OP, thì việc chém gió ra cách thắng bằng sức mạnh niềm tin thế nào chả đc. Nhưng nếu là hunter x hunter, tác giả đang phát triển theo hướng A, đột nhiên theo hướng B thì bạn nghĩ sao ? Gon bây giờ tự nhiên có đc luôn skill hóa chaos kia free mà ko phải chịu hậu quả thì có ném đá tác giả ko ? Cho nên ý của tác giả là ý của tác giả, người đọc chiu ko can thiệp được , nhưng ném đá thì vẫn cứ thoải mái. Cho nên cái wiki do fan dựng dựa theo ý tác giả, đôi lúc cũng ko hợp lý với phong cách manga đó, ném đá là điều đương nhiên. Còn nếu tác giả đã nói là chuẩn vì đó là manga của ông ta thì bộ Naruto chả có gì đáng để chê trách cả.

Người ta chỉ băn khoăn có nên ném đá hay ko khi mà tác giả đưa ra 1 chi tiết lập lờ nước đôi ví dụ như vụ tranh cãi của 2 ông trên. Rõ ràng tác giả chả có quy định nào là Pika xài rằng buộc vs bọn Phantom thì phải trói bọn đó lại. Nhưng cách viết truyện và cách suy nghĩ logic theo trong truyện thì rõ ràng cái vụ đó là bắt buộc. Người ta sẽ đặt giả thiết này nọ v...v.. và đi ra 1 kết luận dù đó là kết luận ko được tác giả đả động gì đến hoặc ko công nhận. Và nếu sau này , tác giả ko đưa ra 1 sự update trong khả năng của Pika, đột nhiên anh ta thích rằng buộc thế nào thì rằng buộc, mình đảm bảo ối thằng ném đá luôn. Và đó chính là lý do tại sao bộ Naruto bị ném đá như vậy.

Còn cái gọi là logic mà người ta dựa theo đó mà ném đá hay ko, nó ko phải do tác giả quy định hay do fan tự sướng. Đơn giản nó là 1 quá trình hài hòa cả 2 yếu tố trên. Sau 1 thời gian dài thì nó sẽ được hình thành, và có thể coi nó là phong cách chính , là đặc trưng của manga đó. Nếu tác giả muốn thay đổi phong cách, cần phải có những chi tiết, nhưng bước chuyển hợp lý. Nếu ko thì ném đá là điều đương nhiên. Bởi vậy phong cách của 1 truyện tranh ko hẳn chỉ là do tác giả tự chém gió ra, mà còn phải do số đông độc giả cảm nhận về nó thế nào nữa.

Mình hiểu ý của bạn nhưng hiện tại ý của Toga đang theo hướng của Wiki dẫn ra, tranh luận xung quanh những luận điểm này, và nếu suy luận thì phải hợp lý.
Nếu mà Toga update khả năng mới => Case closed => mọi tranh luận đều là vô nghĩa. Còn hiện tại tranh thủ bác To chưa có update gì thì chửi nhau phải xoay quoanh những vấn đề tác giả đã đưa ra.

chắc tại vì OP là ý tưởng, 1 thế giới được tác giả tạo ra và xây dựng từ thời còn cắp sách đi học chứ không phải như HxH tác giả sau khi chơi game xong bật ra ý tưởng mà vẽ?
và cái vấn đề chính nó nằm ở vế đầu chứ không phải ở vế 2, đừng có xoắn lạc ý

Bạn bảo ý tác giả ko bao giờ đúng, ok nếu bạn trích dẫn trong topic OP và Naruto, Phong Vân... do nhiều người cũng đã nói rồi.
Tất nhiên Toga cũng có cả tấn vấn đề như:
Hisoga đục giám khảo, cả 2 chỉ chơi combat, ko dùng niệm => khá là vô lý
Sức trâu của Gon mà bóp nát được tay của 1 thằng niệm nhân như Illumi => vô lý
...

Nhưng mọi người đang tranh luận về xích niệm của Kura mà bạn vào HxH mà chém cái câu "ý tác giả cũng chỉ là ý 1 người, mà đã là ý 1 người thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra plothole hay info conflict", bạn đang dùng tương lai để nói về hiện tại rồi đấy. Nên mình đã bảo 1 khi bạn chứng minh được lỗi logic của Toga trong vấn đề xích niệm của Kurapika thì tất cả mọi tranh cãi của 2 gã khùng kia và cả đám ăn theo đều là vô nghĩa, mọi người sẽ tự động dừng lại.
Topic này hot là vì cái sự thích tranh luận trong này, bạn mà bảo ông M4 tick cái câu này lên post đầu:
Mọi người chú ý "ý tác giả cũng chỉ là ý 1 người, mà đã là ý 1 người thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra plothole hay info conflict", xin lỗi topic nó sẽ chết ngay ở trang đầu rồi bạn.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top