vãi thật, bạn đã xoắn câu của mình rồi giờ lại bắt mình phải nói về câu sau đó của bạn

rồi, thích thì mình kể lể nhiệt tình những gì mà mình nói mà bạn chưa hiểu hoặc bỏ sót đây nhé
hơi dài nên phải bỏ vào spoil, mất công lại linh tinh thừa thải phiền các bạn khác =]
[spoil]
ý tác giả cũng chỉ là ý 1 người, mà đã là ý 1 người thì trước sau gì cũng sẽ xảy ra plothole hay info conflict, điển hình là mấy cuốn info book gì đấy bên OP, hàng tác giả đàng hoàng nhưng thỉnh thoảng vẫn không chính xác khi đem ra so sánh các thông tin với nhau
vốn cái post này ý của mình ở đây rất rõ ràng là là người - không phải thánh- thì bất kỳ tác phẩm có nội dung của bất kỳ nhân vật nào, kể cả là vĩ nhân trong giới văn học thì trong tác phẩm của họ đều luôn có 1 thứ bất hợp lý, không to cũng nhỏ, vấn đề là ở độc giả có độc sâu tìm tòi hiểu biết hay không hay cũng cho qua vì tác phẩm nó quá hay hoặc
có vẻ rất hợp lý -
tức là ở tầm cỡ thế giới - được tất cả mọi người trên thế giới biết đến. Ở đây, nói riêng trong lĩnh vực manga, nói riêng lão Toga - vốn chắc chắn hoàn toàn không thể so sánh nổi, khoan hãy nói đến thời gian và công sức lão gầy dựng nên cái thế giới HxH( mình không hề phủ nhận là lão có bỏ công nhé) thì đúng thật là tác phẩm của lão hay đấy, các tình tiết xử lý cũng hợp lý so với các manga khác trong cùng 1 tạp chí ( và cũng 1 phần chính vì điểm này mà có được lượng fan đông đảo), nhưng đó là so với phần đông các thể loại truyện dành cho vị thành niên với cái tôn chỉ " niềm tin tất thắng", nó không thể phủ nhận nổi tác phẩm này chỉ do 1 người làm, chưa kể lại xuất hứng nhất thời trong lúc chơi game rồi từ đó dàn dựng nên truyện chứ chả phải là 1 dạng kế hoạch được dựng lâu dài và đã tính toán kỹ lưỡng, chỉ với 2 tiêu chí đó , mình hoàn toàn có thể khẳng định tác phẩm này 100% có plothole và sẽ có info conflict, để mình đưa vài chi tiết nhỏ ngay từ chap 1 luôn nhé
1. cảnh Gon câu cá, cứ cho dây câu nó là 1 loại dây siêu bên cực kỳ khó đứt đi, thì rõ ràng cần câu của Gon vốn chỉ là 1 thanh gỗ nhỏ, nhỏ hơn cả cánh tay của Gon, nói chung quy là 1/2 so với cánh tay 1 đứa con nít thì dù cho nó có al2 chất liệu tốt hay cứng cáp đến thế nào thì so với việc kéo 1 con cá nó to gấp 3 lần sức nặng của 1 đứa trẻ 10 -15 tuổi trung bình là 20 - 45kg , tức ít nhất nó cũng phải nặng hơn 300kg , thì việc 1 cây gậy với chiều rộng không quá 4cm, chiều dài hơn 154 cm và sức nặng chắc chắn không quá 7 pounds ( tính theo trọng lượng của cần câu hạng nặng hiện giờ) thì mình chả cần biết cái cần câu ấy làm bằng dạng gỗ gì, khi nâng 1 vật nó nặng hơn gấp 100+ lần trọng lượng của nó thì gãy là không tránh khỏi. đấy là những chi tiết lỗi lặt vặt trong 1 thế giới thực mà công cụ thực tế không có sự biến hóa kỳ ảo tưởng tượng như các bộ khác
2. sang arc chimera, đám kiến ăn thịt người xong , theo nguyên tắc nào mà đám kiến lại có được ký ức trước khi bị ăn? xét theo góc độ khoa học thì rõ ràng là sau khi giết người xong , đám kiến trữ thức ăn từ từ để kiến chúa ăn mà sinh sản, và rõ ràng theo góc độ hợp logic nhất là kiến chúa, muốn tạo ra đám lính ( vẫn vô thức giữ được trí nhớ) thì phải ăn não, nhưng đó al2 trong trường hợp khi mà não chưa chết, tức là phải ăn sau khi nạn nhân chết không được quá lâu để não vẫn còn thời gian sống, đằng này thì chẳng bảo quản gì để tế bào não chết sạch cả rồi thì làm kiểu gì chuyển ký ức sang? đó là chưa kể đến những trường hợp ảo diệu thú hóa không có đặc điểm của kiến như Leon hay Kite
3. power scale chênh lệch quá lớn từ sau chimera arc, mở màn là trò hóa chaos của Gon, đánh pitou như tung 1 con búp bê, trong khi đó pitou hạ Kite chỉ với vài vết trầy trên người, mà trình độ kite thế nào thì ai cũng biết chắc chắn hơn Gon vài lần, và chưa dừng lại ở đó, lão Togashi phải trồng thêm 1 em trai Aluca với godtier power mà chả cần điều kiện quái gì, thích gì muốn đó khiến sức mạnh trải qua trăm năm khủng như của lão Netero như 1 đứa con nít so với thằng nhóc tỷ tuổi đầu
và rồi lý do tại sao lại lấy OP ra làm ví dụ điển hình , sao mình chả lấy naruto hay bleach? đơn giản là so với những bộ khác, tác giả bộ OP đã xây dựng cái thế giới của lão từ lâu rồi chứ không phải hứng lên vẽ, và trong khoảng thời gian từ lúc còn đi học cho tới lúc vẽ truyện , lão cũng đã kinh qua trải lại chỉnh sửa chi tiết truyện không biết bao nhiêu lần, sau đó thêm nếm gia vị để rồi ra 1 tác phẩm thu hút đông đảo 1 lượng fan cực khủng bao gồm cả không phải fan manga, đương nhiên so sánh tính logic chắc chắn rất nhiều chỗ niềm tin và áp dụng logic của truyện chứ không thể thực tế được như ngoài đời, so với HxH tuy cùng là thế giới tưởng tượng, về tính hợp lý tuy không bằng nhưng những thông tin trong truyện cực kỳ chi tiết, bao nhiêu thông tin được tổng hợp rất rõ ràng trong những cuốn data book bao gồm cả thông tin không có trong truyện do chính lão làm chứ không phải mỗi fan thu thập, chi tiết kỹ tính là thế nhưng thỉnh thoảng vẫn có những thông tin sai lệch nhỏ, đương nhiên power scale thì lệch đến bật niềm tin khỏi bàn
từ đó mình xin kết luận so với những tác phẩm được suy xét kỹ tính từ tầm cỡ manga như OP cho đến những tác phẩm nổi tiếng ở các lĩnh vực khác phổ biến rộng rãi trên thế giới như vặn học phim ảnh thì HxH không thể so sánh được, đúng, HxH chắc chắn hơn OP về khoản hợp lý, nhưng đó là trước arc chimera, còn hiện tại và sau này? mình không biết nhưng xin lỗi, chữ " niềm tin thẳng tiến" +" gió nổi" nó đang hiện hơi bị rõ
nói cụ thể kỹ càng hơn là lão Togashi không phải là thánh mà các fanboy cứ tung hô truyện logic chặt chẽ hợp lý không có plothole hay info conflict, lão viết truyện mình công nhận là hay, nhưng chỉ đến mức hay thôi, chứ để phổ biến rộng rãi thì đừng bao giờ mơ cho dù nó là 1 bộ đình đám hái ra tiền của Jump, nói thẳng ra là 1 bộ jojo ver2, à mà jojo tuy chém power hơi vãi nhưng ít ra cách xử lý của nó vẫn hợp lý, chứ hxH thì càng càng càng có chiều hướng gió nổi
cơ mà không, bạn đâu có chịu hiểu, bạn chỉ suy nghĩ hạn hẹp ở mức manga trong tạp chí jump, hạn hẹp hơn nữa là lại tưởng mình đang nói đến vụ niệm của Clapika trong khi thực tế ý mình nói nó trải rộng hơn nhiều, lại hạn hẹp hơn nữa khi mà cái ý chính từ cái bài mình đang nói đến không lấy, đi lấy cái bài đâu đâu ấy mà dựng đấy là ý chính của mình mức tác phẩm HxH lão viết là hoàn hảo không có plothole hay những thứ tương tự, bạn chỉ biết thể loại + hướng mạnh của HxH và đem nó so sánh với 1 cái ví dụ mình đưa ra trong khi thực chất vấn đề chính mình nói chả phải là so sánh 2 bộ mà nói đến việc đã là người thì trước sau gì cũng phải có khuyết điểm, tác phẩm họ làm cũng vậy, 1 nhóm người tạo ra 1 tác phẩm còn plothole hay những lỗi khác đầy ra nếu người đọc thực sự xem kỹ và muốn bày ra
tóm tắt vấn đề của post đầu tiên, bạn hiểu lệch cmn ý của mình rồi, thích thì mình sẵn sàng chêm tiếp những post khác để bạn đọc và hiểu và bàn tiếp với bạn, chứ post gần đây thì mình đã nói rõ là không muốn bàn sâu vấn đề này ạnốidsới tâm lý =]
vụ giả thuyết kia mình không muốn đem ra bàn luận vì nó không có thứ gì để xác thực cả, chỉ là dựa trên những câu chữ mà lão Togashi viết ra mà tạo nên những khả năng có thể xảy ra thôi, chứ nếu bạn muốn, mình hoàn toàn có thể tiếp bạn nếu tâm lý bạn sẵn sàng tiếp nhận những giả thuyết có thể xảy ra và không bó buộc hoàn toàn vào truyện, nói trắng ra là logic thực tế
xong phần đầu,giờ tới cái post trên
chính xác là mình đang nói chuyện thế giới còn bạn ép mình nhảy về làng xã =)
thế cho mình hỏi, chắc bạn có chơi game? thế bạn biết cái từ "bind" - "trói" nó nằm ở mục nào thể loại nào khi vào trận chiến không?
hay bạn thực chất nghĩ dò đường, chữa thương tìm người mới là attack nên mới "gợi ý" cho mình?
ờ ,1 tập hợp lớn chứa tập hợp con, có nghĩa là tập hợp con đó chính là tập hợp lớn? cách hiểu của bạn là thế?
bạn đọc hiểu phản đối chê bai cái vẹo gì mà từ 1 cái dòng post này tương thẳng 1 câu từ chỗ nào đấy vào chỉ để lấp liếm cho cái sự đuối của bạn thế?
hỏi thật cả đống bài post của mình, chỗ nào nói việc liên quan Clapika được Togashi dựng lên sai logic?
à vâng, và cũng rõ rành rành là cái vụ hóa chaos của Gon và năng lực của alluka nó không phi logic? và thật chứ đã bàn luận ra đến mức vượt khỏi thông tin của Toga đưa ra rồi thì bạn làm gì? bắt đầu quăng lộn xộn trộn lộn xộn những câu không liên quan gì nhau của người khác vào và nghĩ đó là cái dòng ý người khác đang nói rồi đả kích chuyện không hề xảy ra?
à vâng, thế chắc mình đọc hiểu có vấn đề thật rồi nên cả đống thông tin cả đoạn " in the begining ...... brought a solution to a specificity of my body" trong chap 108 mình dek thấy ở đâu trong cả 2 chap bạn nói cả =]
tự text's wall xong tự lú à? =]
[/spoil]
đúng là nhớ nhầm cái dòng nhắn của lão =]
P/s: đuối thì đừng có cố, mình sẵn sàng tống 1 đống texts chứng minh giả thuyết của mình vào mặt bạn nếu bạn muốn lấn sâu vào cái giả thuyết đó , chỉ có cái là cái giả thuyết đó dựa trên câu từ của Clapika và không có chỗ nào chứng minh nó ngoại trừ lượng thông tin ít ỏi từ mấy điều Clapika nói thôi, dạng như xây 1 ngôi nhà mới dựa trên cách sắp xếp đồ đạc từ nhà cũ ấy =]
và như đã nói trong spoil, mình chả định tranh luận không có nghĩa là mình không tranh luận được, chẳng qua là mình ngại làm 1 đống text chứng minh rồi lại tốn 1 đống text tranh luận rồi lại 1 đống text chửi vào mặt nhau rồi lại 1 đống text dẫn sang vấn đề khác
btw, muốn nói tiếp thì trình bày cho đẹp vào thì có nhiều mình cũng không ngại, đừng có cái gì cũng quăng vào mà chả phân đâu là trái đâu là phải và rồi kết thúc mình phải phán 1 câu "thằng này lú à?"=]