Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 17]

Status
Không mở trả lời sau này.
kiếnh Chimetra ngoài đặc tính thừa hưởng tập tính và đặc điểm của loài nó ăn thì ko có gì gọi là bá đạo, chỗ bá đạo ở arc Chimera là do nó ăn con người -> có nen :|

Nếu nó ăn được mấy con ở dc thì sao nhỉ :|
 
ăn mấy con ở new world mà ko có nen thì chỉ mạnh về phần xác thịt sức trần thôi, trong truyện cũng có nói điều khiển đc nen phải có trí tuệ, ko biết bọn sinh vật có trí tuệ ở new world có nen ko, hay vì kiến Chimera yếu quá mới phải vào cái xó Human World bé tẹo để xưng vương =))
 
ăn được mấy con này á , không thể nào =))
hunter-x-hunter-truyentranhtuan-com-chap-344-trang-016.jpg

nếu có con chimera to thế này mà có trí tuệ như con queen vừa rồi nhỉ =))
 
Nói thật là rất hồi họp cái vụ dark continent này. Ko biết togashi sẽ xây dựng nó như thế nào, quái vật to đùng thì thấy có vẻ giống Toriko nhưng biết chắc chắn là cái đầu cuả ổng sẽ suy nghĩ ra 1 cái gì khác, ko thể nào giống Toriko được. Thêm cái vụ 5 đại họa được chém là mức độ nguy hiểm cao hơn hẳn đám Chimera, đến giờ vẫn chưa rõ nguy hiểm ra sao :2cool_after_boom:
 
ăn mấy con ở new world mà ko có nen thì chỉ mạnh về phần xác thịt sức trần thôi, trong truyện cũng có nói điều khiển đc nen phải có trí tuệ, ko biết bọn sinh vật có trí tuệ ở new world có nen ko, hay vì kiến Chimera yếu quá mới phải vào cái xó Human World bé tẹo để xưng vương =))
nhưng k hiểu lắm đoạn tại sao khi phát hiện king bắt đầu xuất hiện tình yêu thì netero quyết định phải giết nó nhỉ :-??
 
nhưng k hiểu lắm đoạn tại sao khi phát hiện king bắt đầu xuất hiện tình yêu thì netero quyết định phải giết nó nhỉ :-??

Netero có lúc nào ko muốn giết nó đâu, nhưng sau khi nghe lý lẽ của nó càng muốn giết hơn :|
 
nhưng k hiểu lắm đoạn tại sao khi phát hiện king bắt đầu xuất hiện tình yêu thì netero quyết định phải giết nó nhỉ :-??

Xuất khẩu cuồng ngôn, coi thường nhân loại => Căm ghét tột độ, phẫn nộ tuôn trào "Nhà ngươi phải chết" :6cool_sure:
 
nhắc tới Netero mới để ý, sống lâu vậy chắc cũng la liếm được 1 tí lúa trường sinh nhỉ =)
 
^
^
Không nhận ra thái độ của Netero khi nói về NW hả, rồi việc ổng bỏ mạng để đấu với King là sao.
Đi thám hiểm mà tránh thôi ở nhà xem tivi đi

Thám hiểm không có nghĩa là lao vào chỗ chết, từ xưa tới nay chưa ai đi thám hiểm châu phi mà lại lao vào đàn sư tử cả, thám hiểm chủ yếu là tìm ra một chân trời mới rồi mở một con đường an toàn từ nơi xuất phát tới đó. Bộ ba của Netero rõ ràng là chưa thu nhặt được gì ở hay ít nhất là thứ cỏ trường sinh. Việc ông ta cấm con ông ta lao vào DW một lần nữa có lẽ ông ấy nhận thức được sự nguy hiểm mà đến bản thân ông ta cũng bó tay.

100% tất cả những dữ liệu mà con người biết về DW đều được viết từ Don mà đó cũng chỉ là phần Đông, hầu hết các đoàn thám hiểm đều chết trước khi tìm được mẫu vật, còn phần Tây có lẽ còn nguy hiểm hơn cả 5 thảm họa kia. Nếu cốt truyện cứ theo kiểu lối đi từ từ thì có lẽ mấy năm nữa cũng chẳng hết được phần Đông mà đến được phần Tây (tôi có hứng thú với cái này hơn).

- - - Updated - - -

nhắc tới Netero mới để ý, sống lâu vậy chắc cũng la liếm được 1 tí lúa trường sinh nhỉ =)

Không việc niệm nhân tu luyện Nen làm tăng tuổi thọ nhưng cũng không tránh khỏi già hóa cùng lắm là > 100 năm khác hoàn toàn với Don (cũng chẳng biết ông này còn sống không)
 
Việc Netero vs King có 2 nguyên do.

Thứ 1 là Netero muốn tìm 1 đối thủ ngang tầm hoặc hơn để dốc toàn bộ sức mạnh, cái này chỉ là thứ yếu, thuộc cá nhân của lão

Thứ 2, quan trọng nhất, đây là cuộc chiến sinh tồn giữa con người và Chimera. Ne nhận ra với sức mạnh khủng bố của King và tính ưu việt của loài Chimera thì chúng nó hoàn toàn có khả năng làm kẻ thống trị, ko thể có chuyện Chimera và con người sống hòa bình với nhau.

Giải thích rõ hơn nguyên do thư 2: Giống như con người thống trị các loài vật khác, nuôi và ăn thịt, có bao giờ bạn dẫm chết 1 con kiến, đập chết 1 con muỗi hay ăn thịt heo, thịt gà mà bạn lại cảm thấy thương xót và bị xét xử? Sức mạnh của King và Chimera đối với con người cũng vậy, loài người quá yếu và chỉ như sâu bọ, thực phẩm với chúng. Trước khi Ne chết kích hoạt bom hoa hồng, mặc dù đã có những ý tưởng tích cực và làm Ne lung lay, nhưng lão nhận thấy ở King vẫn còn suy nghĩ mình là bá đạo, có quyền ban phát sống chết cho những sinh vật khác, là biểu hiện của loài thống trị, cùng với sự phân vân của King giữa Chimera và loài người thì Ne cho rằng King sẽ ko bao giờ coi con ng là bình đẳng, và đây là cuộc chiến sinh tồn giữa 2 giống loài. Đó là lý do Ne thua tâm phục khẩu phục nhưng vẫn quyết tâm tiêu diệt bằng được King.

Nhưng có 1 việc mà Ne đã phán đoán sai (mà cũng có thể là do King gần chết), sau khi hồi sinh và nhớ ra Kumogi, King đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình, lúc gặp Palm thì nó éo còn care tới Chimera hay loài người nữa rồi, nó cũng chấp nhận thua trong cuộc chiến này, thứ quan trọng nhất, mục đích sống của nó bây giờ chỉ là Kumogi.

[spoil]
019.png
[/spoil]

Chapter 318: Only black and white, and a small conversation, but this is a masterpiece...
http://kissmanga.com/Manga/Hunter-x-Hunter/318?id=64690
 
Chỉnh sửa cuối:
Việc Netero vs King có 2 nguyên do.

Thứ 1 là Netero muốn tìm 1 đối thủ ngang tầm hoặc hơn để dốc toàn bộ sức mạnh, cái này chỉ là thứ yếu, thuộc cá nhân của lão

Thứ 2, quan trọng nhất, đây là cuộc chiến sinh tồn giữa con người và Chimera. Ne nhận ra với sức mạnh khủng bố của King và tính ưu việt của loài Chimera thì chúng nó hoàn toàn có khả năng làm kẻ thống trị, ko thể có chuyện Chimera và con người sống hòa bình với nhau.

Giải thích rõ hơn nguyên do thư 2: Giống như con người thống trị các loài vật khác, nuôi và ăn thịt, có bao giờ bạn dẫm chết 1 con kiến, đập chết 1 con muỗi hay ăn thịt heo, thịt gà mà bạn lại cảm thấy thương xót và bị xét xử? Sức mạnh của King và Chimera đối với con người cũng vậy, loài người quá yếu và chỉ như sâu bọ, thực phẩm với chúng. Trước khi Ne chết kích hoạt bom hoa hồng, mặc dù đã có những ý tưởng tích cực và làm Ne lung lay, nhưng lão nhận thấy ở King vẫn còn suy nghĩ mình là bá đạo, có quyền ban phát sống chết cho những sinh vật khác, là biểu hiện của loài thống trị, cùng với sự phân vân của King giữa Chimera và loài người thì Ne cho rằng King sẽ ko bao giờ coi con ng là bình đẳng, và đây là cuộc chiến sinh tồn giữa 2 giống loài. Đó là lý do Ne thua tâm phục khẩu phục nhưng vẫn quyết tâm tiêu diệt bằng được King.

Nhưng có 1 việc mà Ne đã phán đoán sai (mà cũng có thể là do King gần chết), sau khi hồi sinh và nhớ ra Kumogi, King đã hoàn toàn thay đổi quan niệm của mình, lúc gặp Palm thì nó éo còn care tới Chimera hay loài người nữa rồi, nó cũng chấp nhận thua trong cuộc chiến này, thứ quan trọng nhất, mục đích sống của nó bây giờ chỉ là Kumogi.

[spoil]
019.png
[/spoil]

Chapter 318: Only black and white, and a small conversation, but this is a masterpiece...
http://kissmanga.com/Manga/Hunter-x-Hunter/318?id=64690
Đã hiểu và cái hay cuộc truyện này là không hề có phe PHẢN DIỆN chỉ có những người khác nhau về tư tưởng thôi :">
 
Nói thật là rất hồi họp cái vụ dark continent này. Ko biết togashi sẽ xây dựng nó như thế nào, quái vật to đùng thì thấy có vẻ giống Toriko nhưng biết chắc chắn là cái đầu cuả ổng sẽ suy nghĩ ra 1 cái gì khác, ko thể nào giống Toriko được. Thêm cái vụ 5 đại họa được chém là mức độ nguy hiểm cao hơn hẳn đám Chimera, đến giờ vẫn chưa rõ nguy hiểm ra sao :2cool_after_boom:

Thấy gọi là 5 đại họa mà chỉ mới phần đầu của lục địa đen thôi, ko biết đi vào trong nữa thì rước thêm bao nhiêu cái thảm họa nữa.
 
cho mình hỏi tí

đang xem phim đến tập 126 - tập ông già có niệm cao nhất với skill bồ tát chưởng đánh nhau với kiến vương , đã bị thua và dùng skill cuối tự phát nổ

thì truyện là chap bn nhỉ ? cho mình xin link truyện luôn

tks
 
^
Tầm chap 297-298 gì đó không nhớ rõ
 
R75gNxu.jpg

HxH Nghỉ ở số 32 nhưng sẽ trở lại ở số 33
Hú hồn tưởng bố Toga tính nghỉ :|
 
Nhìn lại cái khung tranh cuối của KIng với Kumogi lại chạnh lòng...

- - - Updated - - -

Nhìn lại cái khung tranh cuối của KIng với Kumogi lại chạnh lòng...
 
Mình nghĩ nhiều bạn nói giống Toriko, cá nhân mình thấy thì ngược lại. Nếu nói tuổi đời thì có lẽ Hunter ra trước vài năm, với lại nội dung của Toriko có khi nhỏ hơn của Hunter vì nếu theo Hunter thì Toriko giống với Hunter ẩm thực. Đọc Toriko cái gì cũng có cảm giác miễn cưỡng, từ skill cho đến cách tăng năng lực phát triển và giải thích những skill đó, thứ duy nhất mình thích trong Toriko là bọn Bát Vương, nhưng mà chiếu theo năng lực có lẽ bọn bát vương chỉ cần thở cũng đủ chết cả đám rồi (ảo thật)
 
Thằng King có làm gì đi nữa thì cũng ko ai chắc chắn đc nó nghĩ gì. Quan trọng nó là 1 con quái vật trẻ con với suy nghĩ luôn luôn có thể thay đổi. Cho nên tốt nhất là Ne chọn phương pháp xử lý luôn, kiểu thà lầm còn hơn xót =)).
 
Theo thông tin thì hết tuần này, tuần sau và tuần sau nữa ko có HxH. Tô gà xin nghỉ tới 12/7 tức là 3 tuần nữa =)).
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top