nhưng vấn đề là 1 thằng tầm thường làm thể nào để đến gần vua mà bắt nó
dùng đuôi quật chứ
Đánh cờ thật giỏi
.............Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhưng vấn đề là 1 thằng tầm thường làm thể nào để đến gần vua mà bắt nó
dùng đuôi quật chứ
.............
tôi phán bạn bao giờ? não à
bạn bi ngu hay cố tình ko hiểu. Bạn cần gì có thể nói gia đình mua cho, nhưng mua hay ko là việc của gia đình, bạn ko có quyền đòi hỏi buộc phải có thứ này thứ kia![]()
.ta với cậu là người lạ vì thế cũng ko cần quan tâm quá mức.ta chả cho cậu đồng xu nào đâu.kể cả 1 câu khen ngợi hay 1 cái xoa đầu cũng càng ko.ta có mồm thì ta đòi hỏi,đòi được hay ko lại là 1 chuyện khác.ví dụ giờ buồn buồn mà muốn mua chú về nhà để nghịch cho vui nhưng bố mẹ không đồng ý vì sợ bẩn nhà.mình thấy đúng thì cũng nghe theo bố mẹ thôi
. còn chuyện từ đầu ta nói no cũng ko liên quan đến mấy câu đá đểu rẻ tiền của nhà ngươi đâu
Bạn yeah ko hiểu là xung quanh King có những ai à mà phát biểu ghê thế . Tôi đố cậu lại gần được king mà ko gặp bọn kiến lính + hộ vệ đấy !
HxH chứ đâu phải phim khủng bố
Hunter củng có loại làm khoa học mà bomb này chắc bọn đó làm ra bán cho chính phủ
còn về việc có sài hay kok là do người sài kiến nó đang trong quá trình học tập con người nó càng biết nhiều càng kok có lợi bomb mini vậy là tốt rồi cao thượng hay kok cao thượng gì ở đây thắng làm vua thua bị ăn thịt gặp thằng cho bomb vào thịt mình rồi bảo mày ăn đi. Ngu ăn thì chết nói gì , vấn đề là ai xẻ là Kinh Kha ám sát Tần Vương đây :P (vô danh tiểu tốt hả mơ đi
)chà.cái thằng tiểu tử thối này e rằng ko đấu khẩu với nhà mi thì ko được
ta chả biết cậu có phán,có rình,có nhìn,có cắn có cào có cấu ta hay ko nhưng từ nãy cứ có 1 thằng reply bài và dùng toàn những thứ tiếng mẹ đẻ,tiếng gia truyền
còn chuyện ta bị ngu hay ko thì mình ta biết.rủi ta có ngu thật ta cũng chả kể với ai đâu.ta với cậu là người lạ vì thế cũng ko cần quan tâm quá mức.ta chả cho cậu đồng xu nào đâu.kể cả 1 câu khen ngợi hay 1 cái xoa đầu cũng càng ko.ta có mồm thì ta đòi hỏi,đòi được hay ko lại là 1 chuyện khác.ví dụ giờ buồn buồn mà muốn mua chú về nhà để nghịch cho vui nhưng bố mẹ không đồng ý vì sợ bẩn nhà.mình thấy đúng thì cũng nghe theo bố mẹ thôi
. còn chuyện từ đầu ta nói no cũng ko liên quan đến mấy câu đá đểu rẻ tiền của nhà ngươi đâu
.
___________Auto Merge________________
.
chung quanh kinh là 3 thằng cận vệ.cái này ai chả biết
thế sao ko đổi kế hoạch.netero và nhóm hunter cầm chân 3 cận vệ.1 thằng khác mang bom vào biếu vua..nói qua nói lại cũng chỉ là giả thiết cho vui chứ mục đích chính của tôi vẫn là lên án độ bựa của Osama Netero.mấy cái khác có nói thì cũng chỉ liên quan 1 tí thôi
được nuông chiều có cái mẹ gì hay ho mà khoechà.cái thằng tiểu tử thối này e rằng ko đấu khẩu với nhà mi thì ko được
ta chả biết cậu có phán,có rình,có nhìn,có cắn có cào có cấu ta hay ko nhưng từ nãy cứ có 1 thằng reply bài và dùng toàn những thứ tiếng mẹ đẻ,tiếng gia truyền
còn chuyện ta bị ngu hay ko thì mình ta biết.rủi ta có ngu thật ta cũng chả kể với ai đâu.ta với cậu là người lạ vì thế cũng ko cần quan tâm quá mức.ta chả cho cậu đồng xu nào đâu.kể cả 1 câu khen ngợi hay 1 cái xoa đầu cũng càng ko.ta có mồm thì ta đòi hỏi,đòi được hay ko lại là 1 chuyện khác.ví dụ giờ buồn buồn mà muốn mua chú về nhà để nghịch cho vui nhưng bố mẹ không đồng ý vì sợ bẩn nhà.mình thấy đúng thì cũng nghe theo bố mẹ thôi. còn chuyện từ đầu ta nói no cũng ko liên quan đến mấy câu đá đểu rẻ tiền của nhà ngươi đâu


chung quanh kinh là 3 thằng cận vệ.cái này ai chả biết
thế sao ko đổi kế hoạch.netero và nhóm hunter cầm chân 3 cận vệ.1 thằng khác mang bom vào biếu vua..nói qua nói lại cũng chỉ là giả thiết cho vui chứ mục đích chính của tôi vẫn là lên án độ bựa của Osama Netero.mấy cái khác có nói thì cũng chỉ liên quan 1 tí thôi
thế sao ko đổi kế hoạch.netero và nhóm hunter cầm chân 3 cận vệ.1 thằng khác mang bom vào biếu vua..nói qua nói lại cũng chỉ là giả thiết cho vui chứ mục đích chính của tôi vẫn là lên án độ bựa của Osama Netero.mấy cái khác có nói thì cũng chỉ liên quan 1 tí thôi
. Bản tính của mấy ông cao thủ nó vậy đấy, thấy ai mạnh mạnh lại muốn nhảy vào thử sức. Điển hình như Kaito, bị viên của Pitou lôi cuốn, dù biết niệm của con mèo mạnh hơn mình nhưng vẫn chạm vào, kết quả thì... Hay như trường hợp của Gon, mặc dù đã có kế hoạch hạ gục Unslu nhưng vẫn muốn thử sức, hi sinh cả đôi tay chỉ để thỏa mãn mong ước của mình. Từ đó suy ra Netero cũng tương tự, biết King mạnh hơn mình nhưng vẫn muốn thử, tuy nhiên lại sợ hỏng kế hoạch nên nghĩ ra cách gài King phải đánh với mình mà ko được giết mình( cáo già gớm *_*), khi đã thỏa mãn nguyện vọng của mình thì lại trở lại thực hiện kế hoạch thôi.
. Hoặc giả như có tiếp cận được thì khi bom nổ chắc chắn một trong ba ( hoặc cả ba) sẽ đem thân ra che vua hoặc làm giảm sát thương của bom, cũng thất bại.chung quanh kinh là 3 thằng cận vệ.cái này ai chả biết
thế sao ko đổi kế hoạch.netero và nhóm hunter cầm chân 3 cận vệ.1 thằng khác mang bom vào biếu vua..nói qua nói lại cũng chỉ là giả thiết cho vui chứ mục đích chính của tôi vẫn là lên án độ bựa của Osama Netero.mấy cái khác có nói thì cũng chỉ liên quan 1 tí thôi
. Hay định làm một phát tất cả chết hết. Dân cả nước đang tập trung ở cái thủ đô đó đấy
.được nuông chiều có cái mẹ gì hay ho mà khoe
mà tôi là người sắp đi làm kiếm ra tiền rồi, còn bạn vẫn còn tuổi vòi vĩnh gia đình thế thì vị thế thấp hơn tôi 1 trời 1 vực, tôi đủ tư cách phán xét bạn rồi đấy nhỉ![]()

Đơn giản, Netero muốn thế. Bản tính của mấy ông cao thủ nó vậy đấy, thấy ai mạnh mạnh lại muốn nhảy vào thử sức. Điển hình như Kaito, bị viên của Pitou lôi cuốn, dù biết niệm của con mèo mạnh hơn mình nhưng vẫn chạm vào, kết quả thì... Hay như trường hợp của Gon, mặc dù đã có kế hoạch hạ gục Unslu nhưng vẫn muốn thử sức, hi sinh cả đôi tay chỉ để thỏa mãn mong ước của mình. Từ đó suy ra Netero cũng tương tự, biết King mạnh hơn mình nhưng vẫn muốn thử, tuy nhiên lại sợ hỏng kế hoạch nên nghĩ ra cách gài King phải đánh với mình mà ko được giết mình( cáo già gớm *_*), khi đã thỏa mãn nguyện vọng của mình thì lại trở lại thực hiện kế hoạch thôi.
Còn cho thằng khác vào ư, bọn cận vệ mục đích chính là bảo vệ vua, thấy địch quá mạnh nó để cho vua ra chiến à, chỉ sợ nó cắp vua đem đi nơi khác thì công toi. Hoặc giả như có tiếp cận được thì khi bom nổ chắc chắn một trong ba ( hoặc cả ba) sẽ đem thân ra che vua hoặc làm giảm sát thương của bom, cũng thất bại.

thằng nào đủ sức lure vua ra khỏi cái thủ đô à bạn. Hay định làm một phát tất cả chết hết. Dân cả nước đang tập trung ở cái thủ đô đó đấy
.
"After terrorists used one of there bomb in an enemy city...". Sau đó thì chuyện gì ai cũng biết.


vớ vẩnđó.thì đánh ko lại nó nên mới giở trò.chứ ông ta mà đánh được king thì đã ko phải làm trò mèo đó
chả cần nói gì cao siêu.bị nó đánh cụt chân cụt tay lê lết dưới đất.nhìn đã mất hết hình tượng rồi chứ chưa nói đến trò bỏ bom

bỏ mom rồi , thằng yeah yeah này nó nghiện truyện phim kiếm hiệp nhiều quá nên bây giờ cái gì nó cũng muốn như phim kiếm hiệp , công bằng , đẹp mắt , cao thượng , đến cả cách nói chuyện của nó cũng y hệt
nói thẳng và khẳng định lần cuối , Netero hoàn toàn chả có gì bựa mà là 1 hunter đúng nghĩa , dek phải thứ nửa mùa tân binh mới bước vào nghề hunter mà cái gì cũng phải chơi đẹp , công bằng , ok?
Lol, dạo gần đây mình vốn ko thích tranh cãi lằng nhằng với những bạn post bài dùng nhiều emo
Nói nhiêu đó đủ rồi!
vớ vẩn
nhắc lại lần nữa đây ko phải là trò tỉ thí giữa 2 cao thủ
hoang tưởng như cậu thì đi đọc kiếm hiệp Kim Dung đi đừng đọc HxH, là 1 Hunter gian trá là chuyện đương nhiên, chả có gì phải ngại và đek có thằng nào đủ tư cách phê phán Netero, trừ khi bóp được lão thì thích nói gì thì nói
lại còn lên án bẩn bựa =\ câu này mới bựa vl =\ ngày trc Nam Việt ta mà ko bẩn bựa thế này thì mất nước cm cho thằng Tàu Khựa rồi ko còn đến giờ cho mẹ cậu đẻ ra cậu đâu =\
nhắc mới nhớ , chả hiểu cậu yeah yeah có biết nước ta làm gì mới đánh dc bọn Pháp để dc như hôm nay không mà phán bẩn này bẩn nọ , còn nếu vẫn cố cãi thì bay qua tụi Tàu kiếm hiệp mà lên án trò "Du kích" dek cao thượng đi

tuổi đời dc bao nhiêu mà cứ phải cày cố gân cổ đòi làm anh thế bạn hiền
à vâng , và lần nào cũng có đứa gân cỗ cãi lại theo "linh cảm" của bản thân là thật ra thế này , thật ra thế nọ hệt như 1 thằng tự sướng dek hiểu mùi đời nó thế nào mà phát biểu mấy câu ngây thơ như lũ công tử bột sống trong nhung lụa vậy
xin lỗi , nhưng thằng này trải mùi đời cũng kha khá rồi mới phán dc như thế , đỡ hơn những đứa thấy ngán thì cố bịa ra 1 cái gì đó ra vẻ trải đời nhưng thực ra dek hiểu gì cả
rõ vl , đây là topic để thảo luận truyện mà có thằng vào đây phán chỉ phát biểu cảm giác , cảm nhận thôi chứ dek bắt ai phải nghe theo ,nội cái này cũng đủ hiểu rồi

