Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 5

Status
Không mở trả lời sau này.
hiện tại chỉ thấy King đang xử người mạnh nhất từ đầu truyện đến h, chắc gì sẽ ko có 1 anh imba hơn xuất hiện, đánh với King như với trẻ nít rồi bảo " chú mày chỉ đứng hạng xx là cùng" :-" :-"
 
^
xén 10 ngón tay để lắp tay giả trong HxH thì cũng bình thường thôi mà, sao cứ mãi trầm trồ chuyện đó thế :-?

xét về phản lực như ông M4 nói thì chỉ có mỗi hệ phóng xạ là có thể ra đòn cực kỳ mạnh tương đương một quả bom. ngoài ra nhảm một chút thì còn có hệ cụ thể hóa ;)) đơn giản là cụ thể hóa ra một trái bom nguyên tử :)) nhưng tập skill này hơi bị khó à, suốt ngày phải sờ mó, la liếm, chơi với trái bom nguyên tử, ngủ cũng phải ôm trái bom thì chắc chưa luyện thành đã tan xác =))
 
Có thằng gì trong ryoudan có thể sao chép vật ấy, cho nó sao chép vài trái bom nguyên tử :)).
Mà sao chép dc nhưng ko kích hoạt dc cũng như ko :D.
 
đơn giản là thế giới trong hunter thì mọi thứ đều cân bằng, có qua có lại. Mún mạnh thì phải chịu đòn, không có thứ nào cho không cả. Muốn có năng lực imba thì cái giá phải trả càng khủng khiếp, giống như tay fankenstein trong băng ryodan muốn đạn niệm mạnh hơn chút mà phải xén 10 ngón tay b-(b-( thì để đạt được 1 cú đấm sức mạnh nguyên tử thì trả giá= ????

Đến mang cả cái mạng ra cược như Kurapika còn ko thấm tháp gì thì mình cũng nói luôn là không có cái giá nào gọi là đủ để mang ra ràng buộc được cho năng lực phá huỷ trái đất cả :))

^
xén 10 ngón tay để lắp tay giả trong HxH thì cũng bình thường thôi mà, sao cứ mãi trầm trồ chuyện đó thế :-?

xét về phản lực như ông M4 nói thì chỉ có mỗi hệ phóng xạ là có thể ra đòn cực kỳ mạnh tương đương một quả bom. ngoài ra nhảm một chút thì còn có hệ cụ thể hóa ;)) đơn giản là cụ thể hóa ra một trái bom nguyên tử :)) nhưng tập skill này hơi bị khó à, suốt ngày phải sờ mó, la liếm, chơi với trái bom nguyên tử, ngủ cũng phải ôm trái bom thì chắc chưa luyện thành đã tan xác =))

Đồ vật cụ thể hoá về tính chất không thể bằng đồ thật được. Nếu ta coi 1 con dao có dmg là 40, nạp khí 60 vào ta được 100 dmg. Nhưng 1 con dao cụ thể hoá thì chỉ vỏn vẹn 60 dmg cụ thể mà thôi. Thế cho nên nếu có thể cụ thể ra được 1 quả bomb mà làm cách nào đó cho nó nổ được thì cũng chỉ bằng nửa dmg của quả bomb thật là cùng ;))
 
chài coi siu nhân nhiều quá nên toàn nghĩ ra siêu nhiên kok :)). Niệm nó có giới hạn của nó chứ imba như kiến có mà là loại khí đặc biệt thằng Hunter nào nhìn song củng choáng :| con người chứ có phải super xayda đâu mà mấy ông nghĩ kinh thế ;)).

dù có cụ thể hóa ra thế nào củng kok bằng dao thật ví như dao bery nó là kiệt tác của một nghệ nhân thì dù kok cần dùng Chu nó vẫn có khí bao quanh cho đến muôn đời sau. Cha sư phụ của Clapy củng nói "có mạnh cở nào củng kok thể cụ thể ra vật chính tay con người tạo ra" =)). Net siu nhân cở nào củng chả thể imba hơn kiến vì đơn giãn đó là giới hạn cuối cùng của một người luyện niệm đã hơn 100 năm rồi ;;)
 
Nhiều ae vẫn hoang tưởng về sức mạnh tinh thần thế nhờ, đòi ràng buộc để nổ tung trái đất =))

Sức người 100 đơn vị, cho cộng hưởng với tinh thần, có thể lên được 110-150. So với con kiến đẻ ra sức đã 1 vạn đơn vị, ko có tư cách để liều mạng :)). Có bạo thể cũng phí tâm cơ mà thôi.

Bọn Gon Ki khí tương đối do có giống tốt, đám Kura khí yếu xìu, đánh nhau với Ryo chẳng qua là th` kia khí chưa đủ mạnh, bị đánh lén. Chứ nhân vật bậc cao đánh lén cũng ko đủ sức.

Cụ thể hóa chính là dùng khí của mình biến ra, chỉ có yếu hơn chứ ko mạnh hơn bản thân. Có điều kỹ xảo nhiều hơn nên có thể dùng nó để khắc chế đối phương có khí tương đương hoặc mạnh hơn 1 chút.

Đối với đẳng cấp như King, chỉ đơn thuần dùng khí tăng cường sức mạnh vào tốc độ, đẩy lên đến mức cao nhất. Net hoàn toàn không có cửa.
 
Bọn Gon Ki khí tương đối do có giống tốt, đám Kura khí yếu xìu, đánh nhau với Ryo chẳng qua là th` kia khí chưa đủ mạnh, bị đánh lén. Chứ nhân vật bậc cao đánh lén cũng ko đủ sức.
_Cho hỏi thằng nào khí chưa đủ mạnh thế ? mà bị đánh lén thì liên quan gì đến khí mạnh hay không mạnh thế :-?
 
Như mình đã nói, ko nhất thiết phải có thằng mạnh hơn King mới giết được nó, có thể dùng 1 loại năng lực đặc biệt nào đấy đế khắc chế nó, để giam giữ nó, để triệt tiêu năng lực nó, .vv...vv...

Còn cú đấm có sức huỷ diệt thế giới về căn bản là ko có, 1 quyền mạnh cỡ quả bom nguyên tử như mơ ước của Ubogin cũng chỉ là mơ ước của nó thôi. Vì ai cũng biết mọi lực tương tác lên mọi vật thể đều nhận lại 1 phần phản lực của vật đó, khi ta đấm vào mặt ai thì họ đau mặt nhưng tay ta cũng đau. Unslu khi cho nổ bom cũng phải dùng 1 lượng khí lớn hơn dmg của quả bom để ko gây tổn thất cho cánh tay của mình. Tương tự, 1 quyền mạnh cỡ 1 quả bom nguyên tử thì khí dồn vào tay phải khủng khiếp đến thế nào mới bảo vệ được tay, còn các phần thân thể khác không có khí thì sẽ ra sao? Sức Ubogin thì chỉ chịu đc 1 quả rocket launcher là cùng chứ tuổi gì chịu đc B52 chứ đừng nói đến bom khinh khí?

Nói chung thì Cường Hoá ko thể ra đòn mạnh như quả bom nguyên tử được chứ đừng nói 1 quyền có thể phá huỷ trái đất, muốn làm đc điều này thì phải nhờ đến các anh cụ thể hoá hoặc phóng xạ, tuy nhiên các anh này thì khí lại không bằng anh cường hoá, thế cho nên ko bao giờ có chuyện đó đâu nhé.


khi đập vào 1 vật nào đó sẽ gặp ngay phản lực của vật đó đáp trả,vì vậy phải nhanh như chớp bồi thêm 1 phát thứ 2 để đập tan lực kháng cự đó

đây là skill nhị trọng kình của sanosuke(kenshin).đọc mấy truyện đánh nhau rất thích mấy màn phát kình lực.đọc truyền nhân atula thì mấy bác Viên Minh phái có chiêu làn sóng hư không cũng mạnh chán :))
 
khi đập vào 1 vật nào đó sẽ gặp ngay phản lực của vật đó đáp trả,vì vậy phải nhanh như chớp bồi thêm 1 phát thứ 2 để đập tan lực kháng cự đó
thật ra về nguyên lý stack lực thì đánh kiểu gì cũng có phản lực =\
và tổng lực tác dụng và phản lực trong trường hợp từng phần và tổng hợp đều như nhau

Nếu xét theo nguyên lý tán xạ lực thì cái kiểu chia làm 2 đòn sẽ làm suy giảm công suất so với tổng lực sử dụng :-"
 
khi đập vào 1 vật nào đó sẽ gặp ngay phản lực của vật đó đáp trả,vì vậy phải nhanh như chớp bồi thêm 1 phát thứ 2 để đập tan lực kháng cự đó

đây là skill nhị trọng kình của sanosuke(kenshin).đọc mấy truyện đánh nhau rất thích mấy màn phát kình lực.đọc truyền nhân atula thì mấy bác Viên Minh phái có chiêu làn sóng hư không cũng mạnh chán :))

Nổ như bomb thì đập cái gì :|, khí l1uc đó dồn hết vào tay rồi, cái thân thể trần thì chịu gì đc úức ép của bomb chứ :))
 
cứ nói chuyện bom đạn mãi

và câu hỏi được đặt ra là king có chịu được bom nguyên tử ko.nếu ko thì cứ giao cho quân đội xử lí
 
Tất nhiên là ko, nhưng quan trọng là quân đội nào xử đc nó? Thằng nguyên thủ quốc gia (bù nhìn, đã chết) trong tay nó, thế giới thì vẫn nghĩ nước nó bình thường. Tai mắt nó thì ở khắp nơi, tình hình thế giới trong tầm tay nó :|
 
Nói chung đợi bản scan chap tuần này của Tô gà tiên sinh ra =)).
Hết chuyện bàn rồi các bố toàn đi chém gió viển vông :bz
Tiêu trừ fản lực thì chỉ có thể = cách truyền lực vào 1 vật thể khác thôi,ko thì lợi dụng momen kiểu như xoay để tận dụng lực.Muốn làm kiểu nhị trọng kình thì tay luôn fải chịu trấn động do lực mới và fản lực va chạm triệt tiêu nhau,lực mới fải lớn hơn nhiều thì fát sau đánh nó mới thấm rồi cũng có ngày tay nó rã nát ra thôi :@).
Cụ Netero h chỉ còn = 1/2 thời trai trẻ,ko biết trẻ thì đánh nhau với King ra sao nhỉ ;)).Hội hunter bây h chắc chắn có những thằng khỏe =.gần = hoặc hơn Netero.
 
First Page:
Ending of Serialization
~Looking back, defeat announcement-
*For those who want to know the conclusion fast, just go ahead to the end of the next page.

That I was finally able to complete it, speaking openly my pleasant feelings honestly is the biggest thing.
It's not that I've lost all attachment to the work, but more like the stress had severely exceeded my will.
Anyway, the half-year until the end has been long and terrible.
Truthfully, I had planned to end it in around December of '93. [It actually ended in July of 1994.]
Far from that, I was forcibly implored by the editorial department, but...
To give all of the large and small reasons it would total about 50, but I'll give you the three main reasons.
(1)For convenience of my health (2)My way of thinking regarding the manga (3)Desires outside work.
(3) Is out of the question.
In short, I want to have fun, I want to relax, and I very much want to sleep, that sort of thing.
But the majority of the 50 reasons lie here.
(1)Is a result of not fulfilling (3) up until now.
From when I was first serialized until about the martial arts tournament [I guess he means the Dark Tournament], my weekly time off went to half days of sleep.
Outside of that, I had continuing days where I took naps to relieve stress which cut down on my sleep time, but it made it pretty enjoyable.
But as in an RPG, my HP was definitely decreasing, with how around when I did a 31 Page One-Shot and a Center Color in succession so I didn't sleep all night, I started to have heart pains, and that time shrank.
Around that time I started to think kinda seriously about my working pace.
I thought "Even if it's impossible to live a regular daily life schedule, if I draw so I can sleep precisely when I want to, I wonder what pace I can work at?"
I acted on it.
Manuscripts started being late really quickly.
But I avoided all-nighters the best I could.
At this time I started to change the way I dealt with my manga for work.
"I don't wanna die from overwork from my work. If I do suddenly then the time for having fun and the time for writing manuscripts as I want will be fine. Color manuscripts are scary. One-Shots are scary." [This paragraph is weird as hell... This should be what he's saying.]
In addition to sleep time, I started to lose time for reliving stress.
And I reached the first peak of sending in manuscripts late in the battle between Sensui and Yusuke.

Second Page:
But at that point, I realized I was building a completely different level of stress than I had up until that point.
Keeping in shape and reliving stress up until that point had brought about a new stress. "I can't satisfactorily do manuscripts." The origin of problem (2).
If you're someone with liked drawings that it's said to attract people with your drawing power, than any ambition they have will be pushed to their utmost limits. [This sentence is weird, too.]
I know that because when I was new, Hagiwara Kazushi-san's editor a the time, T-shi showed it to me. [The mangaka who writes BASTARD!]
If I'm honest, his drawings totally outmatch mine, I thought.
But "If I can, I want to draw it all myself."
I couldn't throw away that ideal.
During Yu Yu Hakusho's serialization, there were a ton of times when I did entire manuscripts alone.
That's when the stress reached its peak.
I don't know if I can make this understandable, but the method I used for reducing stress from when I couldn't satisfactorily do manuscripts was "Finishing the manuscripts by myself.".
The result was those weeks' manuscripts were really crappy. The backgrounds and the characters were scribbles. The one-shot Two-Shot, Karasu VS Kurama, Yusuke meeting with Raizen were all mostly drawn alone.
The second two chapters, according to comments from certain postcards, were 19 pages done half a day right before falling. [No idea what this sentence means.]
I might have been eliminated as a pro, but I was still self-satisfied.
Already, at this point, a reason to suppress the "No matter how people feel, or how rough the manuscripts get, I want to draw what I want alone." feeling had been lost.
It's unfortunate, Yu Yu Hakusho's characters got completely stuck to the commercial magazine basis.
Really that was if you wanted to get rid of a character who was finished, all you could do was keep them around doing the same things until the readers got tired of them.
If you tried to get rid of a character like that in Jump, of course it would get rejected.
I didn't have the physical strength to endure doing the same thing over again anymore.
There's where I realized the thing I'd always thought.
"If I'm able to be serialized in Jump for a long time, I'll end the work of my own will."
The system where if the questionnaire results were bad you would be canceled in 10 weeks in Jump was something I was made aware of.
On the contrary, that becomes encouragement, with consciousness of "influence from the readers" you could be able to study various things.
But I ended up not thinking about that at all and wanting to draw the manga solely for my self-satisfaction.
I couldn't think of any work that could match up to those Jump reader's standards, so I gave up the challenge. I'll summarize all of these sentences:

stopped out of selfishness. I'm sorry.

Lý do Togashi kết thúc YYH.
Nguồn nexgear.com .
 
dồ cụ thể hóa ra thấy cũng mạnh mà
như vũ khí mà con hề gọi ra của thằng đệ Ging ấy
hơn nữa về công dụng chức năng thì hơn đồ thực là cái chắc :))
 
Tất nhiên là ko, nhưng quan trọng là quân đội nào xử đc nó? Thằng nguyên thủ quốc gia (bù nhìn, đã chết) trong tay nó, thế giới thì vẫn nghĩ nước nó bình thường. Tai mắt nó thì ở khắp nơi, tình hình thế giới trong tầm tay nó :|

bọn hunter kia biết rồi còn gì nữa.nó thích thì nó thông báo được ngay.chằng qua bọn nó thích tự giải quyết:))

mà tóm lại là tác giả ko thích giải quyết bằng 1 cách tầm thường như dùng bom nguyên tử .anh em bàn hơi bị lạc đề quá =))

Lý do Togashi kết thúc YYH.
Nguồn nexgear.com .

coi qua thì nguyên nhân chính vẫn là do tác giả mệt mỏi,căng thẳng,cần nghỉ ngơi.mình cũng giống ông ta.cứ thức đêm nhiều là tim có hiện tượng đau,nếu làm việc cả ngày cả đêm như ông ấy thì hại sức vô cùng vì làm được 1 bộ như hunter đến bây h thì chắc phải nghĩ nhức cả đầu,ngồi nhức cả đít.cái năm chờ mãi ko ra chap chắc là do sức khỏe tác giả quá suy nhược.đã có hiện tượng tim mạch như thế thì phải nghỉ ngơi thôi(trước mình ko biết nên chửi mãi)

kết thúc kiểu uduchi thì tác giả thích vẫn có thể làm tiếp bất kì lúc nào :)).mà mình thích cái tên uduchi do VN đặt hơn là yu yu hanshuko
 
Chỉnh sửa cuối:
Tránh những xao động không cần thiết thôi, chứ nếu tin bọn kiến mà truyền ra ngoài thì cả thế giới đảo lộn ngay, mà như thế thì tác giả khó giải quyết quá. :)) :))
 
Thế này, phần lớn thế giới đều không tin vào một bộ phận những người có khả năng đặc biệt, tức là những người biết niệm. Phần lớn thế giới nghĩ rằng những người xài skill của niệm nhân là những kẻ lừa bịp, phù thuỷ, ảo thuật. Chỉ những người trong giới mafia, hunter, xã hội đen, sát thủ, ... mới biết đến sự tồn tại của niệm nhân mà thôi.

Bởi thế cho nên công bố cho thế giới biết tôi là 1 niệm nhân, tôi có thể cụ thể hoá ra cái này cái kia chẳng khác nào làm trò hề cho thiên hạ cười. Vả lại điều đó còn khiến những người khác ngứa mắt mà đến giết họ mà thôi. Cũng như vậy, nói vài con kiến thâu tóm cả thế giới thì ai tin? Giờ trong chúng ta nghe nói vậy thì cũng có tin không? Trường hợp xấu nhất là gửi quân đội 1 nước tới là xong chứ gì, chúng ta nghĩ vậy đúng không? Loài người trong thế giới HXH cũng nghĩ như vậy. Thế cho nên cách giải quyết đúng nhất là cách giải quyết của tác giả đang làm, thông báo cho cả thế giới thì ai tin hay làm trò cười, vậy thì cứ lẳng lặng điều hunter tới mà làm thôi :|

Về căn bản mà nói, quân đội là con số 0 đối với niệm nhận, 13 mạng Genei Ryodan cũng đủ làm cỏ quân đội 1 nước rồi nói gì đến bọn kiến :|
 
Tô Mì Gà xắp ra đi như Net rồi cạn khí cạn ý suy nhược cơ thể lê lết nằm 1 đống =)) bị NXB nó hâm bị fan nó dí giờ làm 1 kết cuộc cho chuối vào cho dân nó chạy trối chết là được có điều đó kok phải là cảm nhận về mangaka như ông :))

có lấy bomb thả bọn King củng vô dụng nó đến tận nơi móc não đứa nào ném bomb nó liền chứ ở đó mà tính kiếm chuyện, nó tha cho loài người là may phước ông bà lắm rồi chứ ở đó còn kiếm chuyện ;;) lỡ nó đổi ý loài người trở thành food luôn là có chiến tranh cả thế giới HxH lúc đó nó mới giống kiểu super xayda :)) mà đời nào có chuyện đó :P
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top