Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 6

Bạn thuộc hệ niệm nào ?


  • Total voters
    134
  • Poll closed .
(1)Thật lòng mà nói dây xích út giữa của Kurapika chỉ làm cho Kuroro ko dám vận niệm chứ thực chất Kuroro vẫn vận niệm được, tuy nhiên vận xong thì tử :-"

Mà quên, thực chất Kurapika có 2 quy tắc lên cơ thể lận: thứ nhất là dây xích ngón giữa chỉ xài cho Ryodan và (2) thứ 2 là dây xích ngón út cũng chỉ xài cho Ryodan. Tuy nhiên, dây xích ngón út có 1 bug là có thể tự ám thị mình được, vì Kurapika ko phải là Ryodan sao găm vào tim mình đc? Sau khi Kurapika găm mũi nhọn đó vào tim thì mới có hiệu lực nên có thể hiểu là khi đó nó mới có hiệu lực hoặc cũng có thể tự ám thị mình rằng "hắn là Ryodan" thì xài được. Từ dây xích ngón út suy ra rất có khả năng dây xích ngón giữa cũng sử dụng cơ chế đó được. (3) Cứ nghĩ địch thủ là Ryodan rồi xài, Kurapika sẽ trở thành vô đối :|
1) Dây xích út giữa là dây xích gì? =,= Dây xích ngón út thì đúng là làm Kuroro ko dám vận niệm, chứ dây xích ngón giữa, thách Kuroro vận niệm được đấy.

2) Dây xích ngón út ko bị giới hạn cho Ryodan. Kurapika từng định cài ràng buộc lên Gon & Killua trong arc Tháng Chín, nhưng sau đó ko cài nữa vì làm như vậy quá hạn chế khả năng hành động của 2 đứa nó.

3) Làm gì có trò vô đối đó 8-} Nếu làm vậy được còn là điều kiện & ràng buộc quái gì nữa. Dối người dễ, dối lòng khó, nói thử coi ai có khả năng tự ám thị mình?

Vấn đề break rule này tuy có tồn tại như các trừ niệm sư. Nhưng mà để break rule có lẽ ko đơn giản, phải có mất mát gì đó, mất khí hay mất tự do hay gì đấy. Chứ nếu chỉ dùng suy nghĩ mà break đc thì vô đối rồi
Chả mất gì cả, chỉ bị con thú nuốt khí ám cho đến khi nào bắt lại được thằng cài niệm vào mình, chạm vào người nó để trừ con thú đó, rồi sau đó xử thằng cài niệm kiểu nào thì xử thôi.

Nếu ko tìm được thì cùng lắm mang con thú nuốt khí làm pet cả đời, chắc chắn ko bất tiện bằng việc bị đặt điều kiện.

À nhân tiện M4 nói đến lại nghĩ đến, cái ràng buộc chỉ dùng với "Ryodan" này sẽ dựa vào đâu để căn cứ nhỉ. Nếu là chỉ do cái tên "Ryodan" tức là bất kì ai gia nhập "Ryodan" đều sẽ có thể ăn skill của Kura đúng không? Hay là do về ý thức của Kura, như thế nếu có thể áp được suy nghĩ rằng hắn là "Ryodan" thì có dùng được không nhỉ :-?
Nếu có 1 bọn ất ơ nào đó thành lập xong hoạt động dưới tên "Ryodan" mà Kura lại nghĩ là thành viên mới của "Ryodan" thật, thì liệu có xài đc skill lên nó không hay là phụp phát rồi nằm ? :-?
Ràng buộc là do tự cá nhân đặt ra, có vi phạm ràng buộc hay ko phải do tự người đó biết. Nếu Kurapika lúc sử dụng xích nghĩ người đó là Ryodan thì sẽ ko phạm ràng buộc.

Chỉ có điều, hơi thắc mắc là giả sử như Kura tưởng 1 người là Ryodan, giết xong mới biết ko phải thì như thế nào? (vd như Pisoga chẳng hạn). Ràng buộc có bị kích hoạt ko nếu nhận ra nhầm lẫn sau đó?

Chắc thắc mắc này sẽ hơi bị khó giải quyết -___- Tại bọn Ryodan dễ nhận ra quá. Mạnh, chảnh, con nhện, hơn nữa Kura cũng biết mặt bọn nó hết rồi.
 
Ý là nếu nó dùng khí để "biến" thành 1 dạng electron nhân tạo mà sử dụng
Nhưng nếu làm dc như thế thì quả là nhân tài, vì đến giờ khoa học vẫn chưa hình dung ra dc hạt electron nó có tính chất, cấu tạo, đầu cua tai nheo ra làm sao cả :))
 
Chỉ có điều, hơi thắc mắc là giả sử như Kura tưởng 1 người là Ryodan, giết xong mới biết ko phải thì như thế nào? (vd như Pisoga chẳng hạn). Ràng buộc có bị kích hoạt nếu nhận ra nhầm lẫn sau đó ko?

Chắc thắc mắc này sẽ khó giải quyết -___- Tại bọn Ryodan dễ nhận ra quá. Mạnh, chảnh, con nhện, hơn nữa Kura cũng biết mặt bọn nó hết rồi.

Không vì ràng buộc chỉ có tác dụng khi đang dùng, dùng xong mới biết thì ràng buộc vô hiệu.

@Nếu cụ thể hóa ra dc Electron thôi thì cụ thể hóa ra bomb hạt nhân còn ngon hơn :-".
 
1) Dây xích út giữa là dây xích gì? =,= Dây xích ngón út thì đúng là làm Kuroro ko dám vận niệm, chứ dây xích ngón giữa, thách Kuroro vận niệm được đấy.
Lỗi trong khi edit bài thôi, thật ra là đang nói dây xích ngón út.

2) Dây xích ngón út ko bị giới hạn cho Ryodan. Kurapika từng định cài ràng buộc lên Gon & Killua trong arc Tháng Chín, nhưng sau đó ko cài nữa vì làm như vậy quá hạn chế khả năng hành động của 2 đứa nó.
Tôi có nói là nó bị giới hạn chỉ cho riêng Ryodan đâu, người nói ra điều đó chính là Kurapika và người nói có thể xài cho ngừoi khác ngoài Ryodan cũng là Kurapika.

3) Làm gì có trò vô đối đó 8-} Nếu làm vậy được còn là điều kiện & ràng buộc quái gì nữa. Dối người dễ, dối lòng khó, nói thử coi ai có khả năng tự ám thị mình?
Điều này có được từ suy luận của sợi xích ngón út mà ra, nhắc lại, đó ko phải lời khẳng định mà chỉ là lời phỏng đoán. Chính Kurapika cũng nói "chỉ cần tôi suy nghĩ dây xích ngón út được dùng cho người ngoài Ryodan là có thể sử dụng". Bởi vì quy tắc của mũi nhọn trong tim Kurapika là "dùng dây xích tấn công kẻ ngoài Ryodan sẽ chết", tức là bao gồm tất cả các sợi xích hoặc là 2 sợi xích nguy hiểm nhất là xích ngón giữa và xích ngón út, thế cho nên dây ngón út ko thể dùng cho người ngoài Ryodan, nhưng Kurapika lại là trường hợp phá vỡ nguyên tắc. Thế cho nên do vô hình hay hữu ý, thì đó cũng là 1 mánh có thể lợi dụng để sử dụng cho người ngoài Ryodan. Được hay ko là tuỳ tác giả!

Chả mất gì cả, chỉ bị con thú nuốt khí ám cho đến khi nào bắt lại được thằng cài niệm vào mình, chạm vào người nó để trừ con thú đó, rồi sau đó xử thằng cài niệm kiểu nào thì xử thôi.
Sai!
Có 2 loại năng lực, 1 loại là chết thì mất, loại thứ 2 chết thì mạnh hơn. Nếu là loại chết thì mất thì thú niệm nuốt xong biến mất. Nếu là loại thứ 2 thì nó sẽ ám cho đến khi giải trừ hoàn toàn. Cách giải trừ hoàn toàn thì là do người cài niệm quyết định, hoặc đơn giản là giết người đó sau khi trừ niệm là xong. Đào đâu ra cái vụ chạm vào người cài niệm thế? Hay là lầm tưởng vụ thằng Gensuru?

Nếu ko tìm được thì cùng lắm mang con thú nuốt khí làm pet cả đời, chắc chắn ko bất tiện bằng việc bị đặt điều kiện.
Niệm càng mạnh, thú giải niệm càng lớn, mang trên mình con thú cỡ con Countdown mà bảo ko bất tiện thì cũng hiểu luôn :-"


Ràng buộc là do tự cá nhân đặt ra, có vi phạm ràng buộc hay ko phải do tự người đó biết. Nếu Kurapika lúc sử dụng xích nghĩ người đó là Ryodan thì sẽ ko phạm ràng buộc.
Tới đây thì tự mâu thuẫn với lời nói của chính mình, buồn cười chưa?
3) Làm gì có trò vô đối đó 8-} Nếu làm vậy được còn là điều kiện & ràng buộc quái gì nữa. Dối người dễ, dối lòng khó, nói thử coi ai có khả năng tự ám thị mình?

Chỉ có điều, hơi thắc mắc là giả sử như Kura tưởng 1 người là Ryodan, giết xong mới biết ko phải thì như thế nào? (vd như Pisoga chẳng hạn). Ràng buộc có bị kích hoạt ko nếu nhận ra nhầm lẫn sau đó?
Sự việc xảy ra ngay sau hành động, ko có chuyện sau đó mới xảy ra, năng lực cúứ đâu phải quan toà mà mất thời gian tính thiệt hơn?
 
Chỉnh sửa cuối:
Hay là lầm tưởng vụ thằng Gensuru?

Niệm càng mạnh, thú giải niệm càng lớn, mang trên mình con thú cỡ con Countdown mà bảo ko bất tiện thì cũng hiểu luôn :-"

Tới đây thì tự mâu thuẫn với lời nói của chính mình, buồn cười chưa?

1) Ừ, vụ thằng giải niệm sư giải bom hẹn giờ? Thấy nó chạm vào thằng lựu đạn là con thú bị giải trừ mà.

2) Thú lớn thì nhìn càng cool chứ sao :P

3) Có mâu thuẫn đâu =,= 1 cái là tự ám thị mình để cho người đó là Ryodan, 1 cái là do hiểu nhầm mà tưởng người đó là Ryodan. Vấn đề ở đây là tớ ko tin Kurapika (hay 1 nv nào đó trong HxH, ít nhất là chưa thấy) có khả năng tự ám thị mình tin vào 1 điều để vượt qua ràng buộc. Ràng buộc là cách boost tối thượng của người dùng niệm, nếu dễ dàng cheat ràng buộc như thế thì người người xài, nhà nhà xài điều kiện & ràng buộc rồi.
 
Chả mất gì cả, chỉ bị con thú nuốt khí ám cho đến khi nào bắt lại được thằng cài niệm vào mình, chạm vào người nó để trừ con thú đó, rồi sau đó xử thằng cài niệm kiểu nào thì xử thôi.

Nếu ko tìm được thì cùng lắm mang con thú nuốt khí làm pet cả đời, chắc chắn ko bất tiện bằng việc bị đặt điều kiện.
thằng trừ niệm sư sau khi trừ niệm cho Kuroro bị dính phải giới hạn thay cho Kuroro -> nó ko thể dùng niệm đc nữa + ko thể giao tiếp với Ryodan đc nữa. Chắc nó cũng ko ngờ hậu quả lại thế này
 
?_____?

Hình như tớ bị miss vài chap :-o

Nhớ gần đây chỉ có kiến & đấu với kiến. Tình hình của Kuroro được update ở chap nào thế?

Kura-chan từng nói nếu niệm của nó cài bị lấy ra thì nó sẽ biết... Vậy Kura-chan sắp xuất hiện lại chưa nhỉ? Biệt tích cũng lâu quá rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thật ra lúc đầu mình cũng phân vân ko biết Killua dùng niệm kiểu gì mà tạo/ trữ dc điện. Hệ thích hợp nhất cho những chiêu thức về điện ko phải là biến hóa, mà là điều khiển
Thật ra vì Killua là hệ biến hóa nên chỉ cần cho khí có tính chất của điện là đc, ko cần phải cụ thể hóa rồi lại điều khiển để tạo ra điện, mất thời gian hơn
.
___________Auto Merge________________

.
^ OK Mình dốt lý nên chấp nhận sai.
Nhưng chuyện cụ thể hóa ra hạt nhân điện thì sao nhỉ ?
biết sai thì shut up sớm cũng ko muộn đâu :-*

bắt bẻ ở chổ nói cái câu Chu = Ngạnh chứ cái giải thích lúc trước có nói rồi tui nói 1 đằng ông đá chuyện sang 1 nẻo hỏi sao không nói
P/S: vậy mới nói nhận thức của ông có vấn đề về việc ông lấy cái đúng của người ta ra cãi là cái đúng của ông nói riết thì ông nói xàm
Tao nói Chu = Ngạnh bao giờ? não à?
Tao nói là Chu = Ngạnh lên vật thể. Và cái đoạn Feitan dùng chu lên dù truyện vẫn nói là Ngạnh nên tao nói Feitan xài Ngạnh cũng dek có gì sai \:D/
Đã sai lại còn cố giãy dụa hả con dòi :-j
 
1) Ừ, vụ thằng giải niệm sư giải bom hẹn giờ? Thấy nó chạm vào thằng lựu đạn là con thú bị giải trừ mà.
Đọc ko kỹ thì đừng có nói lung tung.

2) Thú lớn thì nhìn càng cool chứ sao :P
Nhây nhớt, cùn bửa, nhảm nhí.

3) Có mâu thuẫn đâu =,= 1 cái là tự ám thị mình để cho người đó là Ryodan, 1 cái là do hiểu nhầm mà tưởng người đó là Ryodan. Vấn đề ở đây là tớ ko tin Kurapika (hay 1 nv nào đó trong HxH, ít nhất là chưa thấy) có khả năng tự ám thị mình tin vào 1 điều để vượt qua ràng buộc. Ràng buộc là cách boost tối thượng của người dùng niệm, nếu dễ dàng cheat ràng buộc như thế thì người người xài, nhà nhà xài điều kiện & ràng buộc rồi.
Tự kỷ! Cùng 1 vấn đề hiểu ra 2 hướng khác nhau xong giờ lại tự phủ định chính mình. Xem ra ko có giá trị để nói chuyện nữa!
 
Tự kỷ! Cùng 1 vấn đề hiểu ra 2 hướng khác nhau xong giờ lại tự phủ định chính mình. Xem ra ko có giá trị để nói chuyện nữa!
Cái tự kỉ coi vậy mà khó lắm chứ ko đùa đâu
Hiểu nhầm thì xem như hoàn toàn ko biết nên lách luật dc, chứ biết đối thủ ko phải là Ryodan rồi mà cố tính tự kỉ khác đi thì chắc đc mấy phần sẽ thành công?
 
M4 vớ vẩn thật =,= hết lý nói là to miệng, dở giọng chửi càn. Nhờ công M4 mà vào topic HxH lúc nào cũng thấy cãi nhau. Kinh nghiệm mấy lần, giờ chả thèm nói nữa. Chẳng quá nước đổ đầu vịt.

Update về tình hình Kuroro ở chap mấy, ai tốt bụng trả lời giúp đi ^^"
 
Cái tự kỉ coi vậy mà khó lắm chứ ko đùa đâu
Hiểu nhầm thì xem như hoàn toàn ko biết nên lách luật dc, chứ biết đối thủ ko phải là Ryodan rồi mà cố tính tự kỉ khác đi thì chắc đc mấy phần sẽ thành công?

Đã là niệm thì làm gì có vụ "châm chước" hay "bỏ qua", được là được mà ko đc là ko đc. Làm gì có vụ "lúc đó tưởng là Ryodan nên ko sao, sau này mới biết ko phải ko biết có sao ko" hay "hiểu nhầm xem như ko biết nên ko sao". Nếu đã được thì tức là đã có thể tự ám thị bản thân để tin rằng điều đó là đúng để làm được rồi.

M4 vớ vẩn thật =,= hết lý nói là to miệng, dở giọng chửi càn. Nhờ công M4 mà vào topic HxH lúc nào cũng thấy cãi nhau. Kinh nghiệm mấy lần, giờ chả thèm nói nữa. Chẳng quá nước đổ đầu vịt.

Update về tình hình Kuroro ở chap mấy, ai tốt bụng trả lời giúp đi ^^"

Thế đọc kỹ chapter nói về quy tắc giải niệm của Gensuru chưa? Đâu ra vụ chạm vào người giải được niệm vậy? Đó là quy tắc của Gensuru chứ của thằng trừ niệm sư à?
 
Abengane
Abengane is an exorcist; a Nen remover with the ability to remove curses to himself or to other users. As one of the players hired by Battera to complete the Greed Island game, Hisoka finds Abengane on the island and hires him to remove the curse placed on Chrollo by Kurapika.[53] One of the conditions for his ability to remove curses is that the creature he summons would attach onto himself, and devour both the Nen causing the curse and his own, rendering him unable to use Nen. The only way to rid himself of the creature is to fulfill the original condition for removing the curse.[54]
Đây là tư liệu của thằng trừ niệm sư.
Nó khi trừ niệm sẽ gọi ra 1 con thú niệm, kích thước tỉ lệ vào lượng khí niệm nó muốn remove. Khi đc gọi ra thú niệm sẽ ăn khí niệm muốn trừ sau đó bám vào người nó, trong lúc bám vào thằng này ko dùng niệm đc, thú niệm sau khi bám vào nó sẽ tiếp tục ăn khí của nó. Muốn trừ con thú niệm này phải hoàn thành điều kiện giải trừ ban đâu của niệm mình muốn trừ

lấy ví dụ ma lựu đạn nhé:
-Sau khi bị ma lựu đạn gài bom lên người, Aben nó gọi thú ra, ăn quả bom đi. Thú niệm sau khi ăn bom vẫn bám trên người Aben và ăn khí của nó, trong lúc này Aben ko thể dùng niệm đc nữa. Sau khi Gon bắt đc ma lựu đạn, Aben lại gần chạm vào người ma lựu đạn và nói "bắt đc ma lựu đạn rồi" -> đây là điều kiện giải trừ bom ban đầu -> thú niệm biến mất

Nhưng mà gặp phải niệm nguyền rủa ko có điều kiện giải thoát thì tính sao, như trường hợp thằng Kuroro ấy
.
___________Auto Merge________________

.
Đã là niệm thì làm gì có vụ "châm chước" hay "bỏ qua", được là được mà ko đc là ko đc. Làm gì có vụ "lúc đó tưởng là Ryodan nên ko sao, sau này mới biết ko phải ko biết có sao ko" hay "hiểu nhầm xem như ko biết nên ko sao". Nếu đã được thì tức là đã có thể tự ám thị bản thân để tin rằng điều đó là đúng để làm được rồi.
Tôi có nói ko đc đâu
Ám thị đc nhưng khó. Cho dù có nói dối thế nào đi nữa, trong bản thân ông vẫn biết mình đang nói dối, nên nhớ với cái ràng buộc chặt chẽ của Kura chỉ cần sơ sảy 1% cũng là chết
Nếu ám thị hoàn toàn đến mức tiềm thức bản thân cũng ko hay biết hoặc ko nghi ngờ thì họa chăng chỉ có những thằng bị tâm thần phân liệt hoặc những thằng bị thôi miên tẩy não.
 
Tự ám thị, hay tự thôi miên không phải là không được, và thậm chí có trong thế giới thực. Hãy thử nhìn vài người xiên da, đạp lửa mà ko biết đau đớn vì nghĩ "thần linh phù hộ". Ngoài ra còn có nhiều kiểu tự ám thị như thiền, tác động tâm thức... Với Kurapika, hãy thử dùng trường hợp có tính thực tế nhất, là chơi ma túy vào để mất đi lý trí, thì sẽ tự ám thị mình để giết được bất kì ai.

Thế giới truyện tranh không có nhiều giới hạn >:). Mà ngoài ra cách cơ bản để luyện niệm (không dùng cưỡng bức) với "điểm" và "nhiên" cũng là ám thị rồi.
 
Đây là tư liệu của thằng trừ niệm sư.
Nó khi trừ niệm sẽ gọi ra 1 con thú niệm, kích thước tỉ lệ vào lượng khí niệm nó muốn remove. Khi đc gọi ra thú niệm sẽ ăn khí niệm muốn trừ sau đó bám vào người nó, trong lúc bám vào thằng này ko dùng niệm đc, thú niệm sau khi bám vào nó sẽ tiếp tục ăn khí của nó. Muốn trừ con thú niệm này phải hoàn thành điều kiện giải trừ ban đâu của niệm mình muốn trừ

lấy ví dụ ma lựu đạn nhé:
-Sau khi bị ma lựu đạn gài bom lên người, Aben nó gọi thú ra, ăn quả bom đi. Thú niệm sau khi ăn bom vẫn bám trên người Aben và ăn khí của nó, trong lúc này Aben ko thể dùng niệm đc nữa. Sau khi Gon bắt đc ma lựu đạn, Aben lại gần chạm vào người ma lựu đạn và nói "bắt đc ma lựu đạn rồi" -> đây là điều kiện giải trừ bom ban đầu -> thú niệm biến mất

Nhưng mà gặp phải niệm nguyền rủa ko có điều kiện giải thoát thì tính sao, như trường hợp thằng Kuroro ấy

Muốn giải năng lực của Gensuru phải chạm vào nó và nói "bắt được ma lựu đạn rồi". Thằng trừ niệm sư chỉ làm mất niệm ký sinh trên người chứ ko thể hoá giải 100% năng lực đó nên muốn giải vẫn phải tuân theo rule của Gensuru.

Thế cho nên ko phải muốn giải niệm của bất cứ ai cũng đều phải chạm vào người đó như ông Tenjou kia lầm tưởng.
Tôi có nói ko đc đâu
Ám thị đc nhưng khó. Cho dù có nói dối thế nào đi nữa, trong bản thân ông vẫn biết mình đang nói dối, nên nhớ với cái ràng buộc chặt chẽ của Kura chỉ cần sơ sảy 1% cũng là chết
Nếu ám thị hoàn toàn đến mức tiềm thức bản thân cũng ko hay biết hoặc ko nghi ngờ thì họa chăng chỉ có những thằng bị tâm thần phắn liệt hoặc những thằng bị thôi miên tẩy não.
Đây cũng là 1 điều mà tôi đã từng nói ở #597, nó có thể lừa dối ám thị nhưng ko thể lừa dối vô thức chính thâm tâm được. Có nghĩa là mình biết có ai đó đứng trước mặt nhưng mình nhắm mắt lại và lẩm bẩm "ko có ai ở đó, ko có ai ở đó" để tự huyễn hoặc mình rằng ko có ai ở đó nhưng sự thực thì người đó vẫn cứ ở đó. Cũng như con tắc kè, skill Đồng Loã Của Chúa nó lừa người ta ko thấy nó, ko nhận ra nó nhưng nó vẫn cứ tồn tại ở đó vậy.
 
Thật ra sau khi thằng trừ niệm sư giải niệm của Kurapika lên người Kuroro xong thì cũng ko biết cách hóa giải con thú ăn khí niệm ntn vì Kurapika chưa nói điều kiện để hóa giải niệm của nó.
Chắc chỉ còn cách vác con thú ấy đi chơi lung tung chừng nào biết cách hóa giải mới bỏ được:)).
 
cho đến h vẫn chưa nói đến Kuroro và Clap đâu Tenjou toàn mấy thằng đó phỏng đoán ra thôi
từ hồi bắt đầu cãi đến h thì chỉ toàn phỏng đoán ko nên topic ngày càng loãng vô đọc thì chằng có đc tí gì mang tính xây dựng
tui đọc bài của ông Tenjou thấy chẳng có ý gì châm chíc mà khi đọc tới bài thằng M4 và sandkinh thì ...
Tenjou chơi đc :D
 
^
Tenjou đọc ko kĩ nói sai, giờ tao nói lại cho đúng thì bảo là châm chích a :-"
 
M4 vớ vẩn thật =,= hết lý nói là to miệng, dở giọng chửi càn. Nhờ công M4 mà vào topic HxH lúc nào cũng thấy cãi nhau. Kinh nghiệm mấy lần, giờ chả thèm nói nữa. Chẳng quá nước đổ đầu vịt.

Update về tình hình Kuroro ở chap mấy, ai tốt bụng trả lời giúp đi ^^"
Tớ ignore thằng Mắc lao động đường phố rồi nên cũng ko hiểu mọi người nói gì lắm, nhưng đoán là lại có ai đó đang cãi nhau với nó và nó lại giở thói mất dạy ra phải ko :) thôi cứ như tớ ignore nó đi cho lành, vô topic đở phải chướng mắt :)
 
Tớ ignore thằng Mắc lao động đường phố rồi nên cũng ko hiểu mọi người nói gì lắm, nhưng đoán là lại có ai đó đang cãi nhau với nó và nó lại giở thói mất dạy ra phải ko :) thôi cứ như tớ ignore nó đi cho lành, vô topic đở phải chướng mắt :)

Tao nghĩ rằng mày đã ignore tức là ko muốn thấy bài tao, mày chủ động nước sông ko phạm nước giếng, tao cũng ko đụng chạm gì mày, mà sao mả bố mả mẹ nhà mày đang yên cứ muốn cho người ta bươi lên chửi là sao :-/?Hay mày thích được nghe chửi ? Style của mày à?

Nhìn lại trang này không khác nào mày sản xuất xong rồi bốc đặc sản bỏ vào mồm mày vậy, nhục chưa con? Igonre à? Từ post đó đến giờ tao và mày đã chửi gì nhau? Đừng có biện hộ là mới ignore con ạ, bài mày nói ignore từ cách đây gần 2 năm tao vẫn còn nhớ con ạ.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=14450717&postcount=73
 
Back
Top