- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Bài trước là để cho mày đọc được trên "lý thuyết" nếu mày thực sự ignore tao. Còn bài này tao cũng post dành cho mày nhưng bằng nick này cũng trên danh nghĩa mày đã ignore tao. Nhưng tao thì dám chắc 99% mày ko ignore tao, thế cho nên tao vẫn post trả lời mày bằng nick này để mày đọc được nhưng ko dám trả lời.
1 cái thằng dốt như mày, chưa flame đã bày điểm yếu cho đối thủ đâm vào, lần trước thua bỏ chạy con đít, són lại 1 câu "ignore" ròi cút thẳng. Mày chủ động ignore tao tức là mày đã nhận phần thiệt về mày, vì thua nên rút lui, nhưng lại bài đặt thua trên thế thắng để sự rút lui của mình còn có tí gọi là danh dự. Còn 1 thằng như tao, ko bao giờ phải ignore ai, cái gì đúng thì nhận, sai thì chối bỏ, tao chả ngại ngùng gì ai mà phải ignore 1 cách đớn hèn như mày.
Cái dốt thứ 2 của mày là thể hiện cái sự cay cú ra mặt, 1 mặt thì giả đò phớt lờ tao, nhưng kỳ thực mày vẫn theo dõi tao và chỉ chờ cơ hội nhảy vào chơi trò chó hùa cắn lén. Tao coi mày là thành phần nguy hiểm, nhưng nguy hiểm của bọn đông và hung hãn. Trong trận chiến của người dùng niệm, nếu nghĩ mình ko thắng nổi kẻ địch cũng tức là đã thua 50% rồi, mày thua thật sự rồi con ạ.
Cái dốt thứ 3, mày miệng nói ignore tao nhưng kỳ thực thì mày ko hề làm điều đó, mày vốn sợ tao đụng đến mày. Nó chứng tỏ cho tao thấy mày là 1 thằng nhu nhược, ko dám đối diện sự thật, tự lừa dối bản thân, là 1 thằng tự kỷ. Mà tao nào có hơi đâu đi gây với mày, GVN này cái loại chó hùa thấy flame tranh thủ vào chửi tao thì nhiều lắm, tao ko coi mày là một giống mới.
1 cái thằng dốt như mày, chưa flame đã bày điểm yếu cho đối thủ đâm vào, lần trước thua bỏ chạy con đít, són lại 1 câu "ignore" ròi cút thẳng. Mày chủ động ignore tao tức là mày đã nhận phần thiệt về mày, vì thua nên rút lui, nhưng lại bài đặt thua trên thế thắng để sự rút lui của mình còn có tí gọi là danh dự. Còn 1 thằng như tao, ko bao giờ phải ignore ai, cái gì đúng thì nhận, sai thì chối bỏ, tao chả ngại ngùng gì ai mà phải ignore 1 cách đớn hèn như mày.
Cái dốt thứ 2 của mày là thể hiện cái sự cay cú ra mặt, 1 mặt thì giả đò phớt lờ tao, nhưng kỳ thực mày vẫn theo dõi tao và chỉ chờ cơ hội nhảy vào chơi trò chó hùa cắn lén. Tao coi mày là thành phần nguy hiểm, nhưng nguy hiểm của bọn đông và hung hãn. Trong trận chiến của người dùng niệm, nếu nghĩ mình ko thắng nổi kẻ địch cũng tức là đã thua 50% rồi, mày thua thật sự rồi con ạ.
Cái dốt thứ 3, mày miệng nói ignore tao nhưng kỳ thực thì mày ko hề làm điều đó, mày vốn sợ tao đụng đến mày. Nó chứng tỏ cho tao thấy mày là 1 thằng nhu nhược, ko dám đối diện sự thật, tự lừa dối bản thân, là 1 thằng tự kỷ. Mà tao nào có hơi đâu đi gây với mày, GVN này cái loại chó hùa thấy flame tranh thủ vào chửi tao thì nhiều lắm, tao ko coi mày là một giống mới.








. Ku Gon kì này ngầu thiệt, nắm bắt tình hình quá nhạy, Pitou toát mồ hôi rồi
. Mà chắc là Pitou có thể chữa khỏi cho Kaito được, vì nó nghĩ Gon đọc được suy nghĩ.
