Togashi sensei: HUNTER X HUNTER Season 6

Bạn thuộc hệ niệm nào ?


  • Total voters
    134
  • Poll closed .
Vớ vẩn, trong HxH ko có cái kiểu nhập thể đâu, bựa vl ra

=)) đầu óc không một chút hài hước, 40 hay 50 rồi thế :-"
 
đang down đây , đã + rep :">
 
đang down, mạng chậm như rùa chán thật , btw thank u :D
 
đã rep + đang tim đập chân run down.công nhận cảm giác đọc được hunter chap mới còn sướng hơn cả phê thuốc
nó báo có 1 trục trặc nhỏ và bọn nó đang giải quyết.ko download được :((.trời ơi thèm xem quá:((.mấy tên kia down được up lên mediafire giùm cái đi :((
sao đời tôi lại khổ thế này :((
 
Chỉnh sửa cuối:
Anh em song sinh, giống Shaman King nhỉ :|
 
down chậm như rùa :|
 
Thằng em nhìn còn giống người chứ thằng anh đúng là quái vật , thế là thế nào nhỉ .
 
Theo mình dự đoán thì King em sẽ có tính cách trái ngược hoàn toàn với King anh :>
 
khi chưa đến thời điểm mà ra trước thì cứ là sinh non thôi :-??
nó ko non về bề ngoài thì non chỗ khác, cảm xúc chẳng hạn.
Ai biết nó ra khi đến lúc mẹ nó sinh thì nó lại chẳng tàn nhẫn y chang mẹ nó và 1 phát vật chết tươi gungi girl ngay từ cái nhìn đầu tiên .
Tin tốt nhất hiện tại là sau 300 vẫn có 301
tin xấu là ko biết tình trạng này kéo dài dc bao lâu.
 
khi chưa đến thời điểm mà ra trước thì cứ là sinh non thôi
Làm sao biết đc chưa đến thời điểm của nó, hay là thời điểm của nó đã đến còn thằng em thì chưa :-??
Còn cảm xúc thay đổi thì từ cái lứa Koruto đã bị thay đổi, người hóa dần rồi, ko còn con nào giống kiến hoàn toàn nữa, trc lứa này làm gì có con kiến nào có tên riêng và suy nghĩ riêng
 
Chỉnh sửa cuối:
Làm sao biết đc chưa đến thời điểm của nó, hay là thời điểm của nó đã đến còn thằng em thì chưa :-??
Còn cảm xúc thay đổi thì từ cái lứa Koruto đã bị thay đổi, người hóa dần rồi, ko còn con nào giống kiến hoàn toàn nữa, trc lứa này làm gì có con kiến nào có tên riêng và suy nghĩ riêng

Hả, phá bụng mẹ chui ra mà còn ko chịu là đẻ non?
 
thú thật là thằng king nó lớn thế
tớ cũng chưa tưởng tượng được cảnh mẹ nó đẻ nó ra thế nào
nếu như nó không đấm thủng bụng mẹ nó để chui ra trước :))
 
thú thật là thằng king nó lớn thế
tớ cũng chưa tưởng tượng được cảnh mẹ nó đẻ nó ra thế nào
nếu như nó không đấm thủng bụng mẹ nó để chui ra trước :))

Nó tương tự như đẻ tự nhiên với đẻ mổ của con người. King chui ra xem như đẻ mổ.

Còn ko tưởng tượng đc ra nó đẻ thế nào thì âm đạo người phụ nữ với đứa trẻ 3kg nó cũng khác xa về k1ich cỡ đấy, tới khi sắp đẻ thì cửa mình nó tự mở ra thôi :-"
 
Nó tương tự như đẻ tự nhiên với đẻ mổ của con người. King chui ra xem như đẻ mổ.

Còn ko tưởng tượng đc ra nó đẻ thế nào thì âm đạo người phụ nữ với đứa trẻ 3kg nó cũng khác xa về k1ich cỡ đấy, tới khi sắp đẻ thì cửa mình nó tự mở ra thôi :-"

lạc đề các bác ạ, sao lại thuyết giảng sinh đẻ ở đây,:D, chuyện con kiến nó để kiểu nào sao giống chị em phụ nữ được, lỡ cái... của nó nhỏ mà king bự quá thì sao.
 
Ôi, Komugi xinh xắn dc vài chapter giờ lại tèm lem rồi :(.
 
Nó tương tự như đẻ tự nhiên với đẻ mổ của con người. King chui ra xem như đẻ mổ.

Còn ko tưởng tượng đc ra nó đẻ thế nào thì âm đạo người phụ nữ với đứa trẻ 3kg nó cũng khác xa về k1ich cỡ đấy, tới khi sắp đẻ thì cửa mình nó tự mở ra thôi :-"

thằng King ít cũng phải 60kg, gấp 20 lần đứa trẻ đấy :)). Lúc thằng King chui ra, con nữ vương có nói là chưa đến lúc, nhưng nó vẫn quyết chui ra cho bằng được. Điều này cho thấy King vừa mới chín tái mà thôi :))
 
Palm \m/
Gon thành thấy bói từ khi nào thế =))
 
Chỉnh sửa cuối:
Gon mà, Gon đặc biệt ở chỗ là nắm bắt tình huống rất nhanh, cả Killua cũng thua về mặt này, ko chỉ nắm bắt nhanh mà còn "điều khiển" tình huống rất khéo léo. Đúng là cha nào con nấy. Hi vọng là trên đường đi Pitou sẽ đánh với Gon, để xem max performance của Gon thì nó thế nào :x...
 
Back
Top