Nói thế khác nào vào ngõ cụt.Nói như vậy thì khi cái tẩu của Morau break lại hóa cái khác xài không ngon hơn sao,thế thì lúc nào mà không có khói xài

.
ngõ cụt clgt? mày tưởng thích thứ gì là cụ thể ra đc ngay chỉ trong 1, 2 giây đồng hồ à? có muốn tao ném lên cái trang Kura nói nó vất vả thể nào để cụ thể ra 1 sợi dây xích vừa ý ko?
Đưa lý lẽ không thuyết phục được mà luyên thuyên.Có mỗi mình cậu giữa cái quan niệm Morau hệ cụ thể hóa thì ráng mà bào chữa nhé
Còn chỗ nào thắc mắc nữa? nếu là thắc mắc mới thì tao lại nói đàng hoàng, còn cứ bắt tao nói lại những điều mà post cũ tao đã nói kĩ rồi thì tao thở thế đe'o nào đc

1 mình tao quan niệm thế thì sao? bên mày đông hơn thì bên mày đúng chắc
unbreakable nhưng bị giải niệm, nhảm nhí. Và như đã nói cái này thích là thu về được, không có giá trị làm ví dụ.
ko giá trị chỗ nào nói dùm cái, Hakoware rõ ràng là đe'o thể nào đập vỡ đc, chỉ có trừ niệm sư mới gỡ nó ra đc, vì trừ niệm nó trừ thẳng vào quy tắc unbreakable thì đỡ bằng răng à? còn chuyện thu về đc là do skill Knuckle nó quy định thế, Morau ko quy định như thế thì sao?
Trước giờ không có cái nào mà chủ nhân không thu về được. Cái đang nói thì đương nhiên không có giá trị làm bằng chứng.
Đồ chơi trong bộ Crazy Slot của Kaito, ko thể thu lại dc đây =\
Đã gọi ra thì phải dùng mới biến mất đc, ko thì Kaito đã gọi ra rồi thu lại rồi gọi ra lại cho cho đến khi đúng weapon ưng ý mới thôi
Cầm tận tay xài Chu vào thì đó có cái nào không bền? Nhưng điều kiện rằng buộc thì vẫn chỉ là giả thiết.
dùng chu thì bền nhưng vẫn chưa đến mức unbreakable
1 vật hữu hình thì mặc định của nó là vật, nó chỉ có thể trở thành niệm nếu chứng minh được nó do niệm tạo ra.
đây ko phải là tòa án mà nói theo kiểu "anh có tội cho đến khi chứng minh đc mình vô tội"

thông tin chưa confirmed thì tôi dc quyền dựa vào các dữ kiện có trong truyện mà suy đoán
mà câu hỏi của tôi về việc Morau mang theo vài bao con ngựa hay 3 số 5, thì hình như đe'o thằng nào trả lời thì phải =\
Đọc truyện kĩ lại trước khi xoắn.
tôi ko thấy mình sai chỗ nào cơ, nói rõ dùm tí đc ko :-*