Togashi sensei: HUNTER X HUNTER [Season 7] - Gon Versus Pitou

Wtf!!
Lời chính mồm nói ra mà cũng ko nhớ à =\
 
Tao không làm thì việc gì phải nhớ,sau khi nêu cái lý lẽ của tao về thằng nhà thơ thì tao chưa dùng câu nào sai đối với nó cả.Tự nhiên nó dựa vào mày rồi móc mé tao là thằng hận đời.Mày muốn hùa theo nó là tùy,không đúng thì làm dek gì tao phải phục.:-o
 
Thực ra chả liên quan gì đến vụ thằng nhà thơ cả =\
Tao đứng ngoài khách quan thấy sao nói vậy
Nếu mày muốn ngưng chuyện này thì im bây giờ là hợp lý
Muốn bật tiếp thì tao khuyên mày đọc lại bài của thằng Lezard, tao nghĩ mày chưa đọc dc chữ nào cho ra hồn đâu \:D/
 
Thù oán những bài đầu thì mày đã chịu nhục mà câm miệng, vốn tao chẳng để ý tới.
Nếu tao để bụng khi mày đòi lấy agi cao bass bất tỉnh, tao đã chẳng reply bông đùa với mày làm gì.
Còn lý do war mới nhất
-Mày đặt rule tự chế ra để phản bác
-Tao yêu cầu mày chứng minh cái rule đó của mày
- Mãi tới khi tao đi vắng thằng Chocobo vào mày vẫn chẳng chứng minh được cái rule đó, mày chỉ biết dùng suy diễn cá nhân ra bắt người khác chấp nhận, không chấp nhận thì chửi.
- Tao dùng câu thằng Chocobo từng nói tao nói lại với nó
Chỉ có điều rất không hiểu là tại sao chính thằng Chocobo từng kêu tao mặc kệ thằng hận đời mà giờ lại dây vào? Mày mất trí rồi à
- Thế là mày giãy đành đạch lên
Giờ lại biết có 1 thằng đàn bà nữa xuất hiện thích chấp nhặt chuyện cũThế giới ảo mà tư tưởng vlLàm tao tưởng mày hơn được khối thằng ai dè mày cũng chả hơn được ai ngoài cái mồm lúc nào cũng lý lẽLúc tranh luận cụt ý tưởng ấy mày không giỏi thì như thằng Sky ấy lên mà phản bác,im thin thít rồi lợi dụng ý của nó mà xoắn người khác à.Thứ mày tao khinh,còn thích lôi chuyện cũ ra thì tao cũng không chấp 1 thằng đàn bà
Tao nói với nó bằng câu nói cho tao, đó là tao chấp nhặt chuyện cũ của nó với tao, can gi tới mày?
Mày bảo chuyện thằng M4 kêu 50-50 không có, tao quote cho mày bài viết đúng
Mày kêu tao phải dựa vào lý lẽ của thằng Chocobo, tao dùng lý lẽ của tao nói cho mày đuối lý tới nỗi bắt đầu quay sang chửi đổng.
Giờ war version 3 mày có động chạm tới tao hay không thì nó rõ rành rành ra rồi. Trách nhiệm của tao đơn giản chỉ cần chứng minh quan điểm của tao: "mày là thằng vô học" là đúng. Cách thực hiện là dẹp hết ý định bật lại của mày, mày sẽ ngựa quen đường cũ mà tiếp tục "chửi người để che dấu sự thiếu hiểu biết", thế là tao hoàn tất việc chứng minh, tiến sang bước xỉ nhục ;;)
P/s Chờ khoảng nữa tiếng tao ra tdlt kiếm thế xong rồi tiếp nhé :D
 
Chỉnh sửa cuối:
War đến trang 50 thôi nhé, lập topic mới đừng war hàng cũ nữa.....
 
Làm ơn!
Bash chứ ko phải bass =\
Khổ vl, dota chứ có phải là ban nhạc đâu mà cứ bass với rock với chachacha =\ các bố trẻ này có vẻ hơi kém dota
 
Mà nói chung đến đây cũng đủ,ban đầu lập nick chỉ để tìm niềm vui chung về sở thích là Hxh.Càng ngày càng gặp nhiều thằng cứ nghĩ mình là cái rốn của vũ trụ mượn tí kiến thức về truyện tranh đề ra oai:-j Giải thích được vài câu cho người khác hay gì là có quyền phán "ngu" hoặc chữi.Người ta không hiểu mới đem ra bàn luận,nếu hiểu thì post lên làm cái mẹ gì.Tao thì chưa bắt đầu trước nếu không thằng nào đụng chạm đến mình,trừ 1 lần với thằng Sky vì do lúc đấy nóng quá:D

Còn chuyện thằng Lizard nói chung nó viết văn hay nhưng tư cách con người thua con thú.Có lẽ cũng do từ cách giáo dục từ 2 con thú nhà nó=))Mà nhiều lúc cũng thấy hay khi có cha mẹ bi chữi mà mặt cứ bơ bơ ,chắc cha mẹ nó bị thế cũng quen rồi:))Thôi chào em gái,ở lại mắc công cứ mắng cha mẹ em hoài thì có lỗi chết:|
 
Hỏi khách quan nhé? Tư cách con người của thằng Lezard có vấn đề chỗ nào thế? Post của nó có vấn đề chỗ nào thế?
 
Làm ơn!
Bash chứ ko phải bass =\
Khổ vl, dota chứ có phải là ban nhạc đâu mà cứ bass với rock với chachacha =\ các bố trẻ này có vẻ hơi kém dota
Ê, bass không phải là tao nói nhé b-(
Coi lại bài đó đi, cấm vơ đũa cả nắm à. Anh mày hồi đây bên box dota cũng có tiếng nói đấy chứ đừng đùa :-w

Còn thằng Leemoon đã đúng như lời tao dự đoán, không bật được nữa và chỉ còn giãy dụa trong tuyệt vọng. Càng chửi thì càng giống Chí Phèo, thể hiện sự vô học cho cả làng nó tránh mặt. Có thể nhân cách của tao cũng tàn nhẫn hợm hĩnh chả khác gì Bá Kiến, cũng chà đạp lên ước muốn được làm người của mày, nhưng được cái tao sống ngẩng cao đầu vì mày chẳng có gì để uy hiếp được tao cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Tao đánh IH nhẵn mặt các đại ca máu mặt rồi, riêng mày thì chưa thấy bao giờ. Thật lòng đành phải nói mày khả năng chỉ dc pub, còn draft với cm mode thì chắc dek khả quan lắm 8->
 
Tao đánh IH nhẵn mặt các đại ca máu mặt rồi, riêng mày thì chưa thấy bao giờ. Thật lòng đành phải nói mày khả năng chỉ dc pub, còn draft với cm mode thì chắc dek khả quan lắm 8->
Lúc tao đánh trong IH là khi nó mới tách khỏi IHVL, tay kiki chưa dắt team đi đấu chứ giờ vừa kiếm thế vừa Yugi online, thời gian đâu mà vào.
Thích thì cứ quăng cái nick GG đó, hôm nào rảnh thì tao vào đánh chung.
 
Thật ra GVN IH có mấy khi đi đấu ngoài lắm đâu. Hồi mới thành lập còn có vài lần xúc các bạn vnb chứ bây giờ nội bộ chơi với nhau là chính. Giờ ih là 6h tối
 
Tiện đây cho hỏi, mình đi đâu cũng thấy nói Dota gì nó, vậy nó là cái của nợ gì thế? Game phải ko ?
 
Dota là môn thể thao thể hình mới nguồn gốc từ custom map của warcraft. Đòi hỏi thể lực thật tốt để quăng tạ và xl nên thường dc gọi là đỡtạ 8->
muốn biết chi tiết hãy vào box 71
 
Còn chừng 50 post nữa.
Kiếm chuyện chat nhảm câu giờ chờ chap mới ra lập nhà luôn thể.
Hôm trước lên onemanga nó mới update Mel Kano vào xem thử, thấy art tốt, plot khá, coi rất ấn tượng, có ai đọc bộ này không nhỉ?
 
Vừa đọc xong chap 304, tính để dành mà thôi =))
R.I.P Kaito :(
 
Thôi để mơi tớ lập topic mới cho nó hên nhé.
Ai nghĩ ra chủ đề và tên topic ko ?
 
Chuyện tình Gon X pitou_Catgirl FTW!
 
^ Ơ, sao bài trên lại bị dính chưởng spam ? Rõ ràng là có đề cập đến truyện lẫn topic mà :|
 
Dính chưởng vụ bọn <500 tràn qua kiếm chỗ train...thành ra chưa đọc kĩ số bài của mình đã chém ẩu. Ta kiện X(
 
Back
Top