Togashi Sensei: Hunter X Hunter [Season 9 - The final battle of Gon and Pitou]

Status
Không mở trả lời sau này.
Vớ vẩn, 2 thằng đấy là khác nhau :|. Lúc thằng Jairo debut chả nói nó đa rời tổ trc khi Queen die nên ko gặp đc G và K còn gì. Cái trang kia cũng bàn nát ra rồi

Với lại nghĩ mà xem, thằng đc Gon tin tưởng mà hóa ra là enemy thì hơi bị impos
 
Tác giả khắc hoạ Meleoron và Jairo rõ ràng là 2 nhân vật khác nhau xuất hiện rõ ràng ở 2 bản thể và hình dáng khác nhau, tưởng tượng phong phú vãi =))
 
ta đang lừa tình mà 2 tên kia vào phá đám à =))
thật ra jairo đã được nhắc đến từ chap 204, nhưng chỉ là hình người đen thui như conan
 
Flash gì ? Thời gian nào ? Đọc có thấy gì đâu ta. Hay là lầm lẫn vậy, Pufu đang chơi game với King và nó bắt King hứa là chỉ được sử dụng viên một lần, nhưng game chỉ chính thức bắt đầu khi nó rải xong phấn thôi miên, vì vậy King mới đứng đợi đó chứ.

chắc tại dịch lầm. ơ mà Yupi trở nên vô dụng luôn rồi à.
 
Bắt đầu giống anh Ichigo rồi nha ;)), sóng sau xô sóng trước = =, Kilúa điên lên chắc còn kinh nữa.
 
Killua mà điên lên thì chắc mạnh hơn Silva dc 1 chút ;))
 
Qua onemanga mà xem cho lẹ.

Chẳng biết King có kí ức lúc còn là con người không?:-w
 
Qua onemanga mà xem cho lẹ.

Chẳng biết King có kí ức lúc còn là con người không?:-w

3 Hộ vệ và King đều có ký ức tự thân chứ ko lấy từ dạng người như các thủ lĩnh thì phải.
 
King và 3 hộ vệ là tổ chức cao nhất của loài kiến, mang tất cả tinh hoa và giự vai trò duy trì nòi giống hco loài kiến mà bảo giữ ký ức cũ từ người thì hoá ra là loài kiến diệt vong à :))

Chưa kể là 4 con này tổng hộp thịt từ rất rất rất nhiều người chứ ko chỉ là 1 người và 1 vài con thú ghép lại như bọn sư trưởng thì làm gì có ký ức của riêng 1 ai?
 
Nói chung chap này ko có gì gây shock !!! Coi như là bước đệm cho chap tiếp theo đây
 
THƯỜNG onemanga có trễ 1 ngày so với mángtream

Mà cái manga stream load chậm quá, chẳng bao giờ đọc ở đó được.

Chapter này hay đấy chứ. Tác giả chắc sẽ không cho Komugi chết đâu, xem King giải quyết ra sao.

(Mà cuối tuần ttck đuối quá làm hết muốn đọc Hunter. Toàn lo chạy để giải đòn bẩy)
 
King và 3 hộ vệ là tổ chức cao nhất của loài kiến, mang tất cả tinh hoa và giự vai trò duy trì nòi giống hco loài kiến mà bảo giữ ký ức cũ từ người thì hoá ra là loài kiến diệt vong à :))

Chưa kể là 4 con này tổng hộp thịt từ rất rất rất nhiều người chứ ko chỉ là 1 người và 1 vài con thú ghép lại như bọn sư trưởng thì làm gì có ký ức của riêng 1 ai?

Thường thì chúng nó có lưu giữ thì lưu giữ ý thức mạnh nhất của con nào đấy. Như con sư tử cũng nhớ hồi trc nó thế nào đấy thôi
 
3 hộ vệ và King là kết lại tinh hoa của 1 đống người mà nữ vương thịt nên ko có trí nhớ về con người, khác với bọn cận vệ là kết tinh giữa 1 cá nhân với 1 con thú nào đó.
 
^ Cái đấy ai mà biết được.
Đại khái là ý chí càng mạnh thì càng có khả năng được lưu lại thôi.
Bọn lính thợ, sinh ra để phục vụ queen, cho dù có ký ức thì vẫn phải phục tùng queen( có thể ko phải trung thành tuyệt đối, nhưng mà cũng ko có đứa nào dám làm phản), queen die thì nó được tự do.
Bọn lính hộ vệ sinh ra là để phục vụ King, cho dù còn trí nhớ thì nó cũng ko phản bội King đâu.
P/s : HxH bị tụt mie sang page 2 rồi, UP ....
 
Bọn lính thợ, sinh ra để phục vụ queen, cho dù có ký ức thì vẫn phải phục tùng queen( có thể ko phải trung thành tuyệt đối, nhưng mà cũng ko có đứa nào dám làm phản), queen die thì nó được tự do.
Meleoron, Ikarugo là 2 minh chứng rõ ràng nhất cho việc câu này sai bét nhè.


Ta có thể nhận thấy rõ nhất là trừ con kiến Queen ra thì xã hội loài kiến hiện nay được chia ra làm 4 bậc: King > Guardian > Captain > Soldier.

Trong đó King và 3 Guardian thì tính chung làm 1 group vì đây là nhóm có nhiệm vụ duy trì nòi giống loài kiến, có hình thức bảo tồn nòi giống ở mức cao nhất nên không bao giờ có chuyện phân hoá tư tưởng vì loài khác, vì lẽ đó nên sự trung thành của 3 Guardian với King cũng ở mức cao nhất mặc dù tư duy và khả năng của chúng cao hơn hẳn cấp Captian. Group này cũng đặc biệt vì không phải tổng hợp thịt từ 1 cá thể human mà là từ rất nhiều người nên khó có chuyện bị đồng hoá tư tưởng.

Đơn giản nhất ta thấy rằng King và 3 Guardian là tổng hợp thịt từ rất nhiều người + 1 thú.

Captain = 1 người + 1 vài con thú

Soldier = thú + thú + thú ....

Ý chí lưu lại chỉ nằm ở 1 mức độ nào đó, ví dụ như thằng bé bảo vệ em bị kiến giết cũng vẫn lưu lại ký ức ở hậu kiếp mặc dù nó ko phải niệm nhân bởi vì con kiến tạo nên chỉ là thịt từ 1 thằng bé đó. Jairo cũng chỉ là 1 tay mafia ko biết niệm, .....

Hơn nữa theo cá nhân phỏng đoán, những con bậc Captain được con Queen ăn cả não người mới nhớ chứ từ Guardian trở lên nó chỉ ăn thịt viên chứ ko ăn não nên chắc chắn ko còn ký ức.
 
Chỉnh sửa cuối:
mấy chap về sau mình thấy càng đọc càng chán thì phải:-w
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top