Chỉ cần duy nhất 1 điều đi ngược với luận cứ thì có nghĩa luận cứ đó đã là sai rồi
Giả sử nói 1 thằng buộc phải có kiến thức về niệm thì mới tạo ra niệm được thì là đúng, nhưng chỉ đúng cho tới khi con thầy bói xuất hiện thì nó đã bị phủ định. Như vậy cho tới khi điều phủ định chưa xuất hiện thì anh đúng, nhưng khi điều phủ định đó xuất hiện thì anh phải làm sao phủ định được nó để lần nữa khẳng định là anh đúng thì anh mới là đúng.
Cái thứ logic hình thức này chủ yếu áp dụng cho máy tính thôi

.Với con người, khi nghiên cứu 1 hiện tượng kinh tế - xã hôi, người ta nghiên cứu các đặc trưng của tổng thể chứ ko chỉ 1 cá thể.
#498 tôi đưa ra 1
đặc trưng của loài kiến Chymera, được
rút ra từ việc
quan sát + thống kê đối với loài kiến Chymera, ko phải 1 luận cứ để chứng minh.Cậu chứng minh nó sai logic ? Ok, chấp nhận, nhưng để làm gì ? Đúng 99% nhưng chỉ cần 1% sai thì sai bét nhè, thì vứt đi sao ? Cái đó chỉ là bắt bẻ vớ vẩn, logic hình thức, ko có ý nghĩa thực tế

.
Như vậy cho tới khi điều phủ định chưa xuất hiện thì anh đúng, nhưng khi điều phủ định đó xuất hiện thì anh phải làm sao phủ định được nó để lần nữa khẳng định là anh đúng thì anh mới là đúng.
Dạ, nó đây
Hầu hết bọn lính thợ, sinh ra để phục vụ queen, cho dù có ký ức thì vẫn phải phục tùng queen( có thể ko phải trung thành tuyệt đối, nhưng mà cũng ko có đứa nào dám làm phản), queen die thì nó được tự do.
Lãng phí thời gian chỉ vì 2 chữ in đậm đó có đáng ko nhỉ ?
Đơn giản nhất ta thấy rằng King và 3 Guardian là tổng hợp thịt từ rất nhiều người + 1 thú.
Captain = 1 người + 1 vài con thú
Soldier = thú + thú + thú ....
Tôi thấy
Captain = thú + người + người + ... + người thì đúng hơn.Hầu hết các captain đều giống 1 loài thú duy nhất ví dụ con sư tử, con ruồi...
Soldier = người+ 1 vài con thú. Nhìn hình dáng lai tạp mỗi bộ phận của 1 loài thú khác nhau.(Ngoại trừ đám soldier đời đầu chỉ toàn là thú )
Soldier cũng có
người bởi vì nó biết tư duy, nói chuyện,dùng mánh khóe ... mặc dù vãn hơi ngu.Captain có nhiều
người hơn nên thông minh hơn.
Hơn nữa theo cá nhân phỏng đoán, những con bậc Captain được con Queen ăn cả não người mới nhớ chứ từ Guardian trở lên nó chỉ ăn thịt viên chứ ko ăn não nên chắc chắn ko còn ký ức.
Chả lẽ ko biêt băm não ra giống như thịt rồi trộn chung lại ah ? Não là bộ phận ngon nhất, bổ nhất của con người, cả queen, pitou và King đều nhất trí là như vậy