Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
Vô tư đi, trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế chẳng thằng ngu nào tự mình đưa đầu ra để người khác chém mãi. Đang war với nhau mà để 5 pts vướng bận mà ko dám reply thì thật không chịu nổi, còn bình thường thì hoạ thằng điên mới tự nhiên chửi sảng để ăn chém :-j

Nếu đã warn rồi mà vẫn chửi thì tình tiết tăng nặng,nên khi đã ăn thẹo rồi,thì hoặc là tiếp tục tranh luận,nhưng không dùng lời lẽ kiểu ngu độn hay xúc phạm nhau nữa thì ok,hoặc không thì số point sẽ theo cấp số cộng mà tới
Chứ làm gì có thằng điên nào vào 1 topic chém loạn cả lên
cậu và Sky chửi nhau dài dai quá nên tôi mới warn can thiệp thôi...lẻ tẻ 1,2 bài thì cho qua rồi
 
Mình không phải dân thích chơi méc nhưng bạn Ranza đã tạt qua thì ngó lại #810 xong rồi cho biết là mình với tư cách là mem bình thường thì có quyền xoắn hay không. Đả thông vấn đề này cho dễ nói chuyện chứ để có thằng nó cứ đánh trống lãng mãi chẳng chịu tập trung vào chuyên môn:-<

[spoil]P/s: Thắng backdoor thế này có phần hơi xấu hổ :| Thiệt tình cái này không phải chủ ý.

Thôi thì kết thúc ở đây, những "... khó đào tạo" với lại ..trí tuệ" xin gửi lại cho SirLuxubu, những cụm từ dùng khi đuối lý đấy tao không có thói quen sử dụng. Mày lúc nào cũng có tư cách để xoắn ngược lại tao trong tương lai, yên chí rằng tuy tao rất xấu xa độc ác nhưng không hèn hạ đánh trống lãng bao giờ.
[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
đánh nhau thật ra thì chỉ có No way out ! vs Lezard.V mấy Hunter còn lại hiền lắm ;))
2 anh này đang đấu khẩu vụ boss lời wa tiếng lại thật gay gắt :|
Mong 2 anh tìm dc wan điểm chung :D
 
Được :|...
topic Hunter thì bàn về Hunter,hết chủ đề quay sang bàn 1 cái manga khác thì sẽ gây loãng chủ đề :|,thích bàn về manga khác thì lập hẳn 1 cái topic riêng ra mà bàn,không việc gì nhảy vào đây giới thiệu manga khác rồi bàn cái đó trong topic Hunter cả
...nên cậu Luxubu post bài sai luật...hi vọng cả 2 dừng ở đây luôn...
P/S :
Xóa hết mấy bài không thuộc topic Hunter mấy trang trước nhé,tiện thể bài #830 có cả " ngu " và " não phẳng " nên warn luôn...
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình thì thấy nên để tên M4`, Choco chửi nhau để topic Hunter đọc cho nó sướng mắt >:). Kiểu như tọa sơn quan hổ đấu, topic này mà ko có war này chí tử, đánh nổ ấm ầm thì còn gì chất Hunter >:).

Còn chút nmữa là đủ 1k, bỏ vụ war đi, bàn về nội dung chap tiếp. Cái cuối là do skill của Gon mà nổ bùm thế à :-?.

H mới coi dc cái hình spoil ở trên. Thằng Gon lại mất 1 tay :-?. Nếu thật thì Togashi thật là chơi.

[spoil]
20592829.jpg


[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
^
Đúng, nếu thật thì Togashi quá đỉnh.
Cứ bất ngờ mà nối tiếp nhau :D

Tui mường tượng ra có thể năng lực thứ hai của Gon (tạm gọi limit break lv2) là : Dồn toàn bộ lực vào xài khoảng 5 phút là hết khí (thay vì hồi xưa xài 20 phút nhưng đánh yếu). Cường hóa nên hiểu đơn giản thế có khi lại đúng. :D
 
Mà đệch, Lão Togashi bị đau tay nên cứ cho nhân vật mình cụt chi à =)).
Gon mất cái tay thường xài Búa rồi, xài tay kia có quen ko :-?
 
Có khi nào bắt chước Mã Văn Tài: Thật ra là tao thuận tay trái, chẳng qua đó giờ không xài thôi :))
btw Sao Gon đùi to mà cẳng teo thế này :-w
 
Nhìn cái mặt Gon ở spoil cứ như là ai vẽ chứ ko phải tác giả vẽ vậy :|
 
Cụt tay rồi thì đưa Machi khâu lại, có chi mà rách việc :D
 
Truyện của To thì hay có mấy cái cảnh hy sinh bộ phận thân thể gồi, nhớ hồi đó đọc Uduchi cũng có mấy đứa hay hy sinh thân thể như trong HxH vậy
Sao nhìn mắt thằng Gon xấu hoắc vậy, vẽ trông vô hồn wá, Killua thì đúng gồi :|
 
Uh, thế mới nghi ngờ :|.

BTW

Tonpa

Tonpa (トンパ Tonpa?) is nicknamed the "Rookie Crusher" by other candidates with more experience taking the exam. Tonpa has taken the exam for 35 consecutive terms, but has somehow never managed to pass. He often brags of his experience to those taking the Hunter Exam for the first time and then offers them a helping hand. Of course, this is merely subterfuge as he takes a perverse pleasure in sabotaging their attempts to get the license. This time around, he trailed Gon, Killua, Kurapika, and Leorio while attempting various means to foil their advancement. In order to do this, he used methods like spiking drinks with a strong laxative, feigning fatigue to delay the group's progress, and other nasty tactics. To his chagrin, these had no measurable effect on their progress. He also attended the following hunter exam (during the Greed Island arc) where he was defeated by Killua; Tonpa was unable to keep hold of his number tag. Tonpa is voiced by Yoshihiro Togashi.
8-}.
 
Phát hiện ấn tượng đấy!
Coi phim chẳng coi credit mà có coi cũng chẳng biết tiếng nhật mà phát hiện, mà giọng Tonpa trong phim không được đểu cho lắm.
 
^
Lỡ trùng tên thì sao
Nước Nhật có mình 1 người tên Yoshihiro Togashi. à :|
 
người cắt tay Gon là Pitou, nguyên nhân có thể do Killua làm xao lãng, Pitou thừa cơ
 
À ai có link down Anime Hunter X Hunter full đến 62 ko ?
 
[video]ibkH4QK9ZX0[/video] .

Phỏng vấn Togashi-sensei

Bài phỏng vấn này được đăng trên tạp chí U.S. Shonen Jump, tháng 5 năm 2003

Togashi thời trẻ

SP: Khi còn học trong trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, ông nghĩ là mình giống như thế nào ?

Togashi: Khi tôi học trung học cơ sở, tôi là một cậu bé lạc quan và sáng sủa. Khi tôi học trung học phổ thông, tôi là một gã đàn ông trẻ bi quan và đen tối. (^^)

SP: Ông đã bắt đầu vẽ từ khi nào ? Lúc đó, ông vẽ gì ?

Togashi: Tôi bắt đầu vẽ từ giữa năm thứ nhất và năm thứ hai ở trường phổ thông cơ sở. Ngay lúc đó, tôi đã bắt đầu vẽ manga.

SP: Ông trở thành học sĩ manga chuyên nghiệp như thế nào ?

Togashi: Tôi đã gởi một tác phẩm đến tạp chí Weekly Jump Contest, sau đó một biên tập viên của tạp chí đã tìm đến tôi.

Thói quen và sở thích

SP: Những sở thích của ông là gì ? Ông thường dành thời gian rảnh rỗi cho việc gì ?

Togashi: Bowling, tôi cũng hay chơi trò này. Tôi hay dành thời gian rảnh để ở bên gia đình của tôi. (wow, togashi-sensei…^^)

SP: Mọi người nói ông là một fan của phim kinh dị. Ông thích bộ phim nào nhất ? Phim của Nhật, Mỹ và các nước khác ?

Togashi: Phim của Nhật là “Joyu-rei” (“Nữ diễn viên ma”, 1996). Phim nước ngoài thì có “Dawn of the Dead” (“Bình mình của cái chết”) (1978)

SP: Ông cũng là một game otaku. Thể loại game nào ông thích nhất ? Ông đang chơi game nào ?

Togashi: Board-type , tôi thích thể loại này. Hiện tôi đang chơi trò Culdcept (Một game chiến lược của Nhật, với những quái vật mà trò ma thuật)

SP: Nếu so sánh sự hứng thú của ông đối với ba thể loại : khoa học giả tưởng, giả tưởng và kinh dị, ông sẽ lựa chọn và đưa chúng vào tác phẩm của mình như thế nào ? Trong sáng tác, ông nghĩ những thể loại đó là riêng biệt hay có thể gộp chúng chung với nhau ?

Togashi: Điều đó có thể thay đổi liên tục… Bây giờ, có lẽ thứ nhất là giả tưởng, thứ hai là khoa học giả thưởng, tiếp đến là kinh dị. Nhưng, đối với cả 3 thể loại đó, tôi không hề tuân theo một quy tắc nào cả.

SP: Ông có hay đọc tiểu thuyết không ?

Togashi: Không biết có thể so sánh với những người khác không, nhưng tôi cũng đọc khá nhiều tiểu thuyết. Khoa học giả tưởng, trinh thám, hiện thực, vân vân.

SP: Ông đã đi du lịch ở những nơi đâu rồi ? Một vài chỗ ông ưa thích ?

Togashi: Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Tây Ban Nha, là một vài chỗ. Tôi thật sự rất thích thưởng thức những phong cảnh không thể thấy được tại Nhật.

(Togashi-sensei đã đến Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha trong tuần trăng mật của mình với “công chúa Naoko” ^^)

Việc vẽ manga :

SP: Ông dùng những chất liệu gì để vẽ “Hunter X Hunter” ? Có khác với khi vẽ “Yu Yu Hakusho” không ?

Togashi:Về cơ bản thì không thay đổi nhiều lắm, vẫn là mực phát thảo dùng với bút Kabara (một loại bút chuyên dụng dùng để vẽ các đường thẳng). Tuy nhiên, với “Hunter X Hunter”, tôi có sử dụng Mac để tô màu. (“Mac” : một dòng máy tính “quý tộc” ?, tôi ko chắc)

SP: Ông có ý định thực hiện một non-shonen manga không ? Như một seine manga (manga dành cho những người đàn ông tương đối trẻ, khoảng trên 20) chẳng hạn ?

Togashi: Có. Tôi muốn thử thách với mọi thứ ít nhất một lần.

SP: Ông rất thành công trong việc vẽ những nhân vật theo hưởng “tả thực” (ex: những nhân vật trong Level E). Có phải ông lấy kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống, hay dựa vào những người thực mà vẽ ra các nhân vật ?

Togashi: Gần như tất cả đều là trí tưởng tượng của tôi. Nhưng tôi cũng có lấy những hình ảnh từ thực tế và làm chúng đẹp, hấp dẫn hơn bằng cách của mình.

(Who did you base Kurapika on, sensei…?)
SP: Ông thật sự tuyệt vời trong việc vẽ và tạo nên tính cách nhân vật. Từ những nhân vật đáng kinh sợ trong YYH hay Level E , đến những nhân vật “bất thường” (^^) trong “Hunter X Hunter”. Ông đã làm điều đó như thế nào ?

Togashi: Thật sự là, tôi tạo ra họ dựa trên ý thích kỳ cục (^^) của tôi, và không nghĩ quá sâu xa về những điều khác.

(Cho nên, hãy đồng ý với ý kiến của tôi, nhìn nhận Ryodan ở khía cạnh “nhân vật ấn tượng”)

SP: Trong thể loại manga chiến đấu, cần những hiệu ứng đặc biệt để thể hiện cảm xúc cũng như sức mạnh của nhân vật, ông thực hiện điều này như thế nào ?

Togashi:Không có vấn đề gì cả. Chỉ là tôi cố gắng thể hiện chúng cho người đọc có thể hiểu là chúng đang diễn ra như thế nào mà thôi.

Về YYH

SP: Cốt truyện YYH đã thay đổi rất nhiều sau khi Yusuke sống lại. Ông có thể cho biết tại sao ông quyết định thay đổi series này theo hướng manga chiến đấu không ?

Togashi: Tôi đã định như vậy ngay từ đầu. Cuộc thử thách với Yusuke chỉ là một phần nhỏ trong cốt truyện.

SP: Khi ông cho Kurama và Hiei xuất hiện trong Vol.3, ông đã có ý định để họ trở thành nhân vật chính ?

Togashi: Đúng là tôi đã dự định Kurama sẽ là nhân vật chính ngay từ đầu, nhưng còn Hiei thì tôi không chắc chắn (Hiei’s fan, đừng nổi nóng ^^)

SP: Ai là nhân vật nữ mà ông thích nhất trong YYH ? Và tại sao ?

Togashi: Shizuru (chị của Kuwabara), vì cô ấy thật sự “cool” (^^)

SP: Còn nhân vật phản diện ?

Togashi: Anh em Toguro, về căn bản họ không bị hạn chế bởi bất cứ điều gì .

SP: Nhiều người hâm mộ đã tranh luận…không biết giữa “Reikai”, “Nigenkai” và “Makai” liên quan với nhau như thế nào ? “Makai” có phải là “địa ngục” không , hay là một thế giới khác nữa ?

Togashi: Tôi đã giải thích, 3 thế giới đó hiện thân như những mặt song song của sự tồn tại. Bạn không thể đi du lịch đến nơi đó với những thiết bị kỹ thuật hiện nay… gần giống như vậy. Và sẽ dễ dàng đến đó hơn nếu bạn là một hồn ma, không có một cơ thể vật chất. Cho nên, những người đi đến đó hầu như đều là người đã chết… ”Thiên đàng” và “địa ngục” chỉ là một phần rất nhỏ của “Keikai” và “Makai” mà một số người đã vô tình đến, trông thấy, trở về và kể cho nhau nghe... Dù thế nào đi nữa, tất cả đều nói lên rằng những thế giới đó có thể tồn tại ở nơi nào đó trong thế giới thực này.

Trở về với cuộc sống thực

SP: Bây giờ, ông đã có một cậu con trai, điều đó đã và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến công việc của ông, nó có liên quan gì đến đề tài “một cậu bé đi tìm cha của mình" mà ông thể hiện trong “Hunter X Hunter” không ?

Togashi: Tôi cảm thấy nó có ảnh hưởng rất lớn, cả về điểm kia nữa.

SP: Cuối cùng, ông có lời khuyên nào cho những fan muốn trở thành họa sĩ manga ?

Togashi: 365 ngày mỗi năm, 24 giờ mỗi này, nghĩ về tất cả mọi điều trong cuộc sống của bạn dưới dạng manga (^^). Sau đó, sẽ rất dễ dàng để trở thành một họa sĩ manga.

[TogashiFC]
 
^ ôi thần tượng của t :x
xem spoil chả hiểu sao thằng Pitou lại gượng dậy lại đc nhỉ :-/ chap trc bị G làm cho 2 hit đến vẹo luôn còn j 8->
 
^ ôi thần tượng của t :x
xem spoil chả hiểu sao thằng Pitou lại gượng dậy lại đc nhỉ :-/ chap trc bị G làm cho 2 hit đến vẹo luôn còn j 8->

Pitou ngỏm củ tỏi rồi. Nhưng niệm của nó là con Tepsichore gì gì đó thì còn sống và điều khiển xác Pitou như con rối ( cũng giải thích được việc khi con Pitou gọi Tepsichore ra thì có cái chú thích "Vượt qua giới hạn").
Đòn mạnh nhất này có lẽ là đòn hy sinh để bảo vệ King :)
 
nhìn Gon với Killua trong spoil mình cảm thấy giống Gay quá.
 
Back
Top