Tôi có đểu ko khi yêu bạn gái cũa thằng bạn tôi!!!!!!!!

nếu yêu cái kiểu cho vui rồi đá thì con nào đẹp thì các chú hay nhắm vô, còn nếu yêu thật lòng để gắn bó lâu dài thì ko nên dính vào mấy con thế này làm gì cho mất công đau tim vật vã =))

nói tóm lại là dính vào cái mối tình ko rõ ràng này chẳng được gì còn rước hoạ, lỡ con này với thằng bạn kia đã yêu nhau rồi mà giờ chủ thớt nhảy vô ngay khi thằng bạn đi nhập ngũ thì mang tiếng đểu vô cùng.

thiếu đếch gì con gái đẹp mà cứ phải dây vô cái của nợ này làm gì cho nó khổ, tránh xa con đó đi cho nó lành, vì 1 đứa con gái ko rõ ràng mà để mất danh dự lòng tự trọng và mất bạn bè thì có đáng ko nhỉ ?
 
Đoán chắc rằng chủ Thớt chưa từng có GF,bởi nếu là ng từng đc yêu thì sẽ ko vồ vập,gấp gáp và luống cuống thế này.Nếu là ng từng trải trong chuyện tc,tôi tin chắc ko bao h họ vội vã hay dại gì dính vào chuyện yêu đương vs 1 ng con gái mà mình chỉ mới gặp 1-2 lần,nhất là khi đã biết đó lại là GF bạn mình(trừ mấy thằng sở khanh chuyên đi đá gái).Cho nên chỉ cần cô gái kia có vài biểu hiện mời gọi chút thì chủ topic đã liêu xiêu ngay rồi,và vội vã ngộ nhận rằng đó là TY.
Với lại tôi cũng cảm thấy rất nghi ngờ cô gái này,theo như lời chủ topic thì cậu ấy mới gặp cô gái này lần đầu vào hôm nhậu tiễn thằng bạn nhập ngũ,trc đó 2 ng chưa từng quen nhau vậy mà cô ấy đã có biểu hiện quan tâm tới cậu ấy như:
Bạn có thể ko tin nhưng những điều mình nói là sự thật,có lẽ mình thích cô ấy từ ánh mắt đầu tiên.Và mình nói với bạn thêm 1 lý do tại sao mình rất sợ gặp cô ấy,vì tính mình rất nhát gặp và nói chuyện với những cô gái mình đã thích.Còn những đứa con gái mình từng quen chơi qua đường thì mình rất tự nhiên!!!!!!!!
 
thích thì thích nhiều, đó chỉ là thích ko phải là yêu đâu, khi nào quan nhau hiểu nhau đươc phần nào mới có thể yêu được, cái cảm giác yêu với thích khác nhau, khi đã yêu thât thì kể cả con mù bạn cũng vẫn yêu được chứ ko phải là đẹp.

chẳng qua đó la thích thôi chú ơi
 
Bạn có thể ko tin nhưng những điều mình nói là sự thật,có lẽ mình thích cô ấy từ ánh mắt đầu tiên.Và mình nói với bạn thêm 1 lý do tại sao mình rất sợ gặp cô ấy,vì tính mình rất nhát gặp và nói chuyện với những cô gái mình đã thích.Còn những đứa con gái mình từng quen chơi qua đường thì mình rất tự nhiên!!!!!!!!
-2 năm nữa bác quay lại gamevn mà khẳng định điều trên 1 lần nữa thì em tin bác.
 
Bạn có thể ko tin nhưng những điều mình nói là sự thật,có lẽ mình thích cô ấy từ ánh mắt đầu tiên.Và mình nói với bạn thêm 1 lý do tại sao mình rất sợ gặp cô ấy,vì tính mình rất nhát gặp và nói chuyện với những cô gái mình đã thích.Còn những đứa con gái mình từng quen chơi qua đường thì mình rất tự nhiên!!!!!!!!

bác cảm thấy vậy thôi
cứ để ng ta nhận xét về bác
và thấy đó 80% anh em trong đây nói bác thế nào :hug:
 
Sống ở đời thì chỉ vì 3 thứ: tiền, quyền và tình.
Thật ra nếu xác định là yêu rồi thì bạn đầu tiên nói thẳng với thằng bạn của bạn trước đã. Kể cho nó nghe tất tần tật rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Cho dù thằng bạn có giận nhưng ít ra mình không mang tiếng đâm sau lưng chiến hữu. Quân tử cua gái thì phải đường đường chính chính :>
 
- Nhiều người coi bộ không khoái chuyện giành giật trong tình yêu :-? ...... Chắc sợ gặp quả báo, sau này bị người khác giật ;)) ...... Nói chơi thui :'> ......

- Đúng là làm người thứ 3 phá hoại người ta là không nên ..... Nhưng có những cái mình phải hạ người khác mới giành được :-" ....... Tình trường như chiến trường :'> ..... Không giết nó thì nó giết mình #>:) ....... Phải hạ nó trước , trước khi nó "xây thành lũy" mạnh hơn :'> ......
 
Sống ở đời thì chỉ vì 3 thứ: tiền, quyền và tình.
Thật ra nếu xác định là yêu rồi thì bạn đầu tiên nói thẳng với thằng bạn của bạn trước đã. Kể cho nó nghe tất tần tật rồi sau đó sẽ tính tiếp.

Cho dù thằng bạn có giận nhưng ít ra mình không mang tiếng đâm sau lưng chiến hữu. Quân tử cua gái thì phải đường đường chính chính :>

tiếc là con người càng lúc càng đông, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều.

đào đâu ra quân tử hả bác ???? đối với quan điểm của giới trẻ thời nay thì tình yêu mà chơi quân tử thì biết bao giờ mới có gái đẹp mà chơi =))
 
tiếc là con người càng lúc càng đông, thạch sanh thì ít lý thông thì nhiều.
Thế giờ mình làm Thạch Sanh nó mới unique, nó mới không đụng hàng và nhất là Thạch Sanh bắp đô khoai rất to.
đào đâu ra quân tử hả bác ???? đối với quan điểm của giới trẻ thời nay thì tình yêu mà chơi quân tử thì biết bao giờ mới có gái đẹp mà chơi
Đang nói về tình yêu chứ có nói về chơi gái đẹp đâu. Tình yêu và tình dục là 2 thứ khác nhau chứ.
 
- Nhiều người coi bộ không khoái chuyện giành giật trong tình yêu :-? ...... Chắc sợ gặp quả báo, sau này bị người khác giật ;)) ...... Nói chơi thui :'> ......

- Đúng là làm người thứ 3 phá hoại người ta là không nên ..... Nhưng có những cái mình phải hạ người khác mới giành được :-" ....... Tình trường như chiến trường :'> ..... Không giết nó thì nó giết mình #>:) ....... Phải hạ nó trước , trước khi nó "xây thành lũy" mạnh hơn :'> ......

vấn đề là ai hạ ai kìa ? ông chưa hạ được nó bị nó bắn cho lòi mắt rùi thì ngồi đó mà hạ với chẳng =))

cái vụ như ông T L A nói đâu phải là cạnh tranh công bằng đâu =)) cái này là cố tình đi sinh sự trong khi người ta đâu làm gì ông đâu hic hic.

mà cái tội đi sinh sự bị nó cho vài ca axit thì cũng chịu chứ mần răng =))
 
Đang nói về tình yêu chứ có nói về chơi gái đẹp đâu. Tình yêu và tình dục là 2 thứ khác nhau chứ.

- Tình yêu cũng thế chứ :-" ...... Con gái mình yêu thì trong lòng mình bao giờ cũng đẹp nhất :> ...... Phải giành giật thì mới có :'> .......


@ thuan : nhớ tên mới của ai đó rồi chứ :'> ......
 
Thế giờ mình làm Thạch Sanh nó mới unique, nó mới không đụng hàng và nhất là Thạch Sanh bắp đô khoai rất to.

Đang nói về tình yêu chứ có nói về chơi gái đẹp đâu. Tình yêu và tình dục là 2 thứ khác nhau chứ.

thời giờ giới trẻ lạc đề giửa tình yêu chân thật với cái thích + dục vọng rồi ông nội ơi.

thấy thằg nào có vợ đẹp là cứ 1 2 3 tấn công à =))
 
Uh thì giành, phải giành chứ,
Em cười với tôi trên tàu điện ngầm
Nhưng em đi với thằng khác
Nhưng tôi nhất quyết sẽ không thua thằng này vì tôi có một kế hoạch
Nàng rất là đẹp
Nghe chưa?

Cái chính là không chơi đâm lén.
thời giờ giới trẻ lạc đề giửa tình yêu chân thật với cái thích + dục vọng rồi ông nội ơi.
Bạn lại muốn như tụi nó à [-x
 
-

@ thuan : nhớ tên mới của ai đó rồi chứ :'> ......

tui chẳng hiểu ông nói tên mới là tên nào, có phải cái bô có lỗ gì đó ko ? đó là tên em nào mà ông đang cưa chứ gì ? khoe hàng à ? pos hình em Bô lên xem nào ?
.
___________Auto Merge________________

.
Uh thì giành, phải giành chứ,
Nghe chưa?

Cái chính là không chơi đâm lén.

Bạn lại muốn như tụi nó à [-x

tui là người theo đạo phật, tui học theo tụi nó để trời phạt à =)) ngu gì, thằng khôn ngoan là ko bao giờ tự rước họa vào người.
 
- Nhiều người coi bộ không khoái chuyện giành giật trong tình yêu :-? ...... Chắc sợ gặp quả báo, sau này bị người khác giật ;)) ...... Nói chơi thui :'> ......

- Đúng là làm người thứ 3 phá hoại người ta là không nên ..... Nhưng có những cái mình phải hạ người khác mới giành được :-" ....... Tình trường như chiến trường :'> ..... Không giết nó thì nó giết mình #>:) ....... Phải hạ nó trước , trước khi nó "xây thành lũy" mạnh hơn :'> ......

chuyện giành giật người yêu ... đó là điều nên làm
nhưng ko fải mù quáng mà làm
vấn đề ở đây, đó là ng yêu của bạn, chứ ko fải người yêu của 1 kẻ xa lạ (r u ok ?)
 
từ bỏ đi bạn ạ
ko nên thick người yêu của bạn mình
đó là 1 điều kiêng kị nếu muốn giữ dc tình bạn:|

bạn của bạn không lấy vợ của bạn không phải là bạn :D:D
em vẫn thường nghe mẹ em nói như vậy áh
nhung mà bạn bè mà làm vậy cũng kô nên đâu
 
làm thằng đàn ông phải coi trọng danh dự và sự nghiệp trên hết, để mang cái tiếng là kẻ cướp bồ người khác thì chẳng sung sướng gì đâu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình nữa kìa.
 
Cái cậu NDT này nói mãi cái câu đấy ko chán à ? Trong 1 topic, 1 luận điểm chỉ nên nói 1 lần.Cứ lải nhải mãi nhức hết cả đầu.
 
Chuyện chưa ngã ngũ à?
làm thằng đàn ông phải coi trọng danh dự và sự nghiệp trên hết, để mang cái tiếng là kẻ cướp bồ người khác thì chẳng sung sướng gì đâu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của mình nữa kìa.
Là thằng đàn ông thích gì là làm nấy, sợ trước sợ sau, rân chơi mà sợ mưa rơi! =))
 
Chuyện chưa ngã ngũ à?

Là thằng đàn ông thích gì là làm nấy, sợ trước sợ sau, rân chơi mà sợ mưa rơi! =))

tui đâu phải dân chơi đâu mà sợ mưa rơi =))

muốn sống yên lành thôi ko thích chơi rồi trả giá đắt.
 
Back
Top