DOANUYCHINH
T.E.T.Я.I.S
- 2/5/06
- 591
- 36
Câu chuyện bắt đầu
1) Trưa nay, lúc khoảng 12h15 tớ đứng phát tờ rơi trước central park trên đường Nguyễn Du, có 1 anh từ trong tòa nhà bước ra, tớ vội vã mời anh ấy 1 tờ, anh ấy cầm nghiền ngẫm 1 hồi rồi đến bắt chuyện:
_Đây là gì vậy em( hỏi cái tờ rơi)
_Quảng cáo game anh ạ, game chơi trên mạng
_Em làm cái này à
_Ko, em làm thuê anh.
_uhm, em làm part time à, anh cũng có nhiều việc cần người làm part time như em, em làm được gì
_Em làm gì cũng được ạ.
…
_Đây là số Đt của anh, tối nay lúc 7 h em có rảnh thì ghé nhà số ****** nghe anh thảo luận.
_Vâng ạ/. Bắt tay ra về
Ấn tượng đầu tiên là anh này éo có đẹp trai, xấu bỏ mom. Nói chuyện coi như là vui vẻ hòa nhã. Tới đây thì tớ đã đoán được công việc của anh ấy là gì, và mục đích của ảnh ròi.
2) 7h quần áo tươm tất, phóng xe đến địa chỉ đã cho. Một quán café, tuy nhiên cửa đóng kín mít.
_Alo, anh ạ, chỗ này ko có mở cửa
_Ờ đợi tí, anh xuống mở cho em
Đi vào nhà thấy xe máy nắm la liệt xếp lớp trong nhà ( tạm yên tâm, thực ra lúc này tớ sợ vào đấy đóng cửa lại thì có giời biết chuyện ji` xảy ra), vào nhà thấy có cả con gái gọi nhau í ới yên tâm tiếp. Lên lầu, bên trong bàn ghế xếp theo kiểu quán café, có vài người ngồi trong đó, tường sơn hoa văn hồng màu mè, có kệ sách sát tường, bên trên có vài cuốn sách.
Anh ấy đang có khách, 1 anh nào đó, đang cùng nhau thảo luận sôi nổi, bảo mình chờ. Trong lúc chờ bắt chuyện với 1 bé ngồi bàn kế bên đang đọc sách.
Khoảng 15’ , anh ấy giới thiệu 1 em gái khác tiếp chuyện tớ. Ấn tượng là em này ko xinh, được cái có duyên, hình thức ok, hơi móm, trông có vẻ năng động hoạt bát.
_Chào anh, em sẽ giới thiệu với anh về…..Anh có biết xu hướng hiện nay là gì ko -ko bik!
_Anh là gì của anh H ( anh kia tên H)
_Uhm, chỉ là quen qua đường thôi
_Anh rất may mắn khi gặp được anh H.
_Anh biết ông “ người nước ngoài” ko - ko bik !
…
_ Anh có đọc sách “ dạy con làm giàu ko” - ko bik! Tôi ko thích đọc sách!
_Anh biết bà phó chủ tịch nước ko - ko bik!
…. (Cười ) lúc trước em cũng giống anh vậy, ko thích đọc sách nhưng sau khi nghe thuyết trình em cũng ham mê đọc sách…..
….Thuyết trình về công ty, sản phẩm, cách lên sao, cơ hội tương lai, tiền…
…..Lúc này tớ buồn ngủ bỏ mom, nhưng cũng rang mở con mắt đờ đẫn nhìn em ấy, tỏ vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng quả thực ko tiếp thu dc chữ nào
_ Ơ thế tóm lại là mình phải làm gì vậy, sản phẩm là gì.
_Anh ký hợp đồng với anh H, cần 1 CMND pho to thôi, anh sẽ là cấp 1
_Sau đó thì sao
_Anh làm theo từng bước như lúc đầu em nói!
_Tôi hỏi tí, bạn đang ở cấp nào
_Em đang là cấp 4
_Vậy bạn đã làm gì
_Em bảo trợ 3 người cấp 3
_Thế trước đó nữa
_Em ký hợp đồng với cty
_Sau đó thì sao
_Em làm theo các bước như em nói với anh, nhưng mà có lẽ em ko nói anh hiểu được, em hiểu ròi, mà nhìu khi em ko bik cách trình bày với anh, có lẽ 1 người thành đạt họ nói thì anh sẽ hiểu ngay, người thành đạt mà, nhiều khi họ nói 1 câu thì anh sẽ hiểu ngay.
_Chủ nhật này lúc 14h 30 , ở .*** có buổi thuyết trình của anh *** một người rất thành đạt ở lĩnh vực này, anh ấy vừa nhật được 1 cái ô tô ở HN.
Rút ra 1 cái vé
_ Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả anh, cái này là vé vào nghe thuyết trình, chỉ có 25k thôi, ko đáng là bao nhiêu, nhưng nó mở ra 1 cơ hội cho tương lai mấu chốt là chỗ này ))
_Nhưng mà 25k đối với mình cũng lớn lắm bạn, thế nên mình mới phải đi phát tờ rơi
Em nó biến hóa ngay
_Uhm đúng thật, 25k đối với sv như mình thì cũng lớn thật, được .. uh`m, 1 à 2 bữa ăn đấy chứ.
_Nhưng mà, 25k để mở ra cơ hội thì cũng dc mà( chưa kịp nói hết câu thì tớ chen vào)
_Để mình nói bạn bik vầy, mình đang đi làm, mình làm rất nhiều việc.
_Nhưng cái này là chủ nhật mà anh.
_Uhm, nhưng mà mình phát tờ rơi ko phải theo ngày, mà nhận hợp đồng 10 ngày liên tiếp, nếu nghỉ một ngày thì mình sẽ mất trắng ( thực ra cn này là kết thúc rồi ). Thôi chuyện dễ lắm, mình có đã có sdt anh H, mình sẽ ll với anh H để lấy vé sau.
_Nhưng mà vé bây h là 25k, sau ngày hôm nay nó sẽ đắt hơn đấy anh
_Uhm2, nhưng mình cũng cần thời gian suy nghĩ, nếu thấy thích thì 25k hay mắc hơn cũng ko sao, mình vẫn mua
_Uhm, đúng rồi, vậy anh có cần em giúp gì để anh suy nghĩ ko
_Ko cần, mình tự suy nghĩ độc lập được. 8h15, ah tới giờ tôi phải về rồi, tôi sẽ ll với a H sau. Bắt tay chào tạm biệt!
Xuống nhà, em ấy chạy theo đưa cho cái đĩa mềm
_Đây là đĩa hướng dẫn và nhiều thông tin về cty lắm, anh cầm về nghiên cứu đi
_ Cho luôn à? – Cho mượn thôi anh, đĩa này quý lắm, cho anh mượn rồi mai anh đem tới trả để em còn cho người khác mượn.
Lật mặt sau xem cái đĩa, đủ màu, loại 2k 1 cái ( quý mộ nội tui)
_Uhm`, mai khoảng h này mình sẽ tới.
3) Cảm nghĩ
Số là ngay từ đầu tớ đã biết ý đồ của anh ấy, nhưng mà đó h chỉ nghe nói thôi chứ chưa lần nào đi nghe, thử 1 lần xem nó tròn méo thế nào.
Trong vụ này, mấu chốt là ở chỗ 25k ( thực sự 25 k ko có bao nhiêu ), sau 1 hồi tốn nước bọt mà đối phương vẫn trơ như đá thì cái vé này là món để gỡ gạc, tuy nhiên, nếu bạn nào xem 25k này nhỏ đã bị dính trấu, 1 ngày 10 người thì có 250k, cũng tương đối cho 1 công việc part time
Tuy nhiên em ấy đã gặp phải 1 kẻ kiết xu như mình, thời gian mình lên net còn nhiều hơn thời gian em ấy ngủ mỗi ngày, mình đã từng tìm hiểu về loại hình bán hàng đa cấp này từ năm 1, thậm chí có cả 1 bài nghiên cứu về vấn đề này.
Bài học: qua buổi này tớ thấy rằng bất cứ cty nào cũng có thể bán hàng đa cấp, ko phải chỉ những tên tuổi nổi cộm..
Mất mát: Mất mát lớn nhất lần này là quên ko xin sdt em ấy, có gì còn …hị hị
1) Trưa nay, lúc khoảng 12h15 tớ đứng phát tờ rơi trước central park trên đường Nguyễn Du, có 1 anh từ trong tòa nhà bước ra, tớ vội vã mời anh ấy 1 tờ, anh ấy cầm nghiền ngẫm 1 hồi rồi đến bắt chuyện:
_Đây là gì vậy em( hỏi cái tờ rơi)
_Quảng cáo game anh ạ, game chơi trên mạng
_Em làm cái này à
_Ko, em làm thuê anh.
_uhm, em làm part time à, anh cũng có nhiều việc cần người làm part time như em, em làm được gì
_Em làm gì cũng được ạ.
…
_Đây là số Đt của anh, tối nay lúc 7 h em có rảnh thì ghé nhà số ****** nghe anh thảo luận.
_Vâng ạ/. Bắt tay ra về
Ấn tượng đầu tiên là anh này éo có đẹp trai, xấu bỏ mom. Nói chuyện coi như là vui vẻ hòa nhã. Tới đây thì tớ đã đoán được công việc của anh ấy là gì, và mục đích của ảnh ròi.
2) 7h quần áo tươm tất, phóng xe đến địa chỉ đã cho. Một quán café, tuy nhiên cửa đóng kín mít.
_Alo, anh ạ, chỗ này ko có mở cửa
_Ờ đợi tí, anh xuống mở cho em
Đi vào nhà thấy xe máy nắm la liệt xếp lớp trong nhà ( tạm yên tâm, thực ra lúc này tớ sợ vào đấy đóng cửa lại thì có giời biết chuyện ji` xảy ra), vào nhà thấy có cả con gái gọi nhau í ới yên tâm tiếp. Lên lầu, bên trong bàn ghế xếp theo kiểu quán café, có vài người ngồi trong đó, tường sơn hoa văn hồng màu mè, có kệ sách sát tường, bên trên có vài cuốn sách.
Anh ấy đang có khách, 1 anh nào đó, đang cùng nhau thảo luận sôi nổi, bảo mình chờ. Trong lúc chờ bắt chuyện với 1 bé ngồi bàn kế bên đang đọc sách.
Khoảng 15’ , anh ấy giới thiệu 1 em gái khác tiếp chuyện tớ. Ấn tượng là em này ko xinh, được cái có duyên, hình thức ok, hơi móm, trông có vẻ năng động hoạt bát.
_Chào anh, em sẽ giới thiệu với anh về…..Anh có biết xu hướng hiện nay là gì ko -ko bik!
_Anh là gì của anh H ( anh kia tên H)
_Uhm, chỉ là quen qua đường thôi
_Anh rất may mắn khi gặp được anh H.
_Anh biết ông “ người nước ngoài” ko - ko bik !
…
_ Anh có đọc sách “ dạy con làm giàu ko” - ko bik! Tôi ko thích đọc sách!
_Anh biết bà phó chủ tịch nước ko - ko bik!
…. (Cười ) lúc trước em cũng giống anh vậy, ko thích đọc sách nhưng sau khi nghe thuyết trình em cũng ham mê đọc sách…..
….Thuyết trình về công ty, sản phẩm, cách lên sao, cơ hội tương lai, tiền…
…..Lúc này tớ buồn ngủ bỏ mom, nhưng cũng rang mở con mắt đờ đẫn nhìn em ấy, tỏ vẻ lắng nghe rất chăm chú, nhưng quả thực ko tiếp thu dc chữ nào
_ Ơ thế tóm lại là mình phải làm gì vậy, sản phẩm là gì.
_Anh ký hợp đồng với anh H, cần 1 CMND pho to thôi, anh sẽ là cấp 1
_Sau đó thì sao
_Anh làm theo từng bước như lúc đầu em nói!
_Tôi hỏi tí, bạn đang ở cấp nào
_Em đang là cấp 4
_Vậy bạn đã làm gì
_Em bảo trợ 3 người cấp 3
_Thế trước đó nữa
_Em ký hợp đồng với cty
_Sau đó thì sao
_Em làm theo các bước như em nói với anh, nhưng mà có lẽ em ko nói anh hiểu được, em hiểu ròi, mà nhìu khi em ko bik cách trình bày với anh, có lẽ 1 người thành đạt họ nói thì anh sẽ hiểu ngay, người thành đạt mà, nhiều khi họ nói 1 câu thì anh sẽ hiểu ngay.
_Chủ nhật này lúc 14h 30 , ở .*** có buổi thuyết trình của anh *** một người rất thành đạt ở lĩnh vực này, anh ấy vừa nhật được 1 cái ô tô ở HN.
Rút ra 1 cái vé
_ Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó cả anh, cái này là vé vào nghe thuyết trình, chỉ có 25k thôi, ko đáng là bao nhiêu, nhưng nó mở ra 1 cơ hội cho tương lai mấu chốt là chỗ này ))
_Nhưng mà 25k đối với mình cũng lớn lắm bạn, thế nên mình mới phải đi phát tờ rơi
Em nó biến hóa ngay
_Uhm đúng thật, 25k đối với sv như mình thì cũng lớn thật, được .. uh`m, 1 à 2 bữa ăn đấy chứ.
_Nhưng mà, 25k để mở ra cơ hội thì cũng dc mà( chưa kịp nói hết câu thì tớ chen vào)
_Để mình nói bạn bik vầy, mình đang đi làm, mình làm rất nhiều việc.
_Nhưng cái này là chủ nhật mà anh.
_Uhm, nhưng mà mình phát tờ rơi ko phải theo ngày, mà nhận hợp đồng 10 ngày liên tiếp, nếu nghỉ một ngày thì mình sẽ mất trắng ( thực ra cn này là kết thúc rồi ). Thôi chuyện dễ lắm, mình có đã có sdt anh H, mình sẽ ll với anh H để lấy vé sau.
_Nhưng mà vé bây h là 25k, sau ngày hôm nay nó sẽ đắt hơn đấy anh
_Uhm2, nhưng mình cũng cần thời gian suy nghĩ, nếu thấy thích thì 25k hay mắc hơn cũng ko sao, mình vẫn mua
_Uhm, đúng rồi, vậy anh có cần em giúp gì để anh suy nghĩ ko
_Ko cần, mình tự suy nghĩ độc lập được. 8h15, ah tới giờ tôi phải về rồi, tôi sẽ ll với a H sau. Bắt tay chào tạm biệt!
Xuống nhà, em ấy chạy theo đưa cho cái đĩa mềm
_Đây là đĩa hướng dẫn và nhiều thông tin về cty lắm, anh cầm về nghiên cứu đi
_ Cho luôn à? – Cho mượn thôi anh, đĩa này quý lắm, cho anh mượn rồi mai anh đem tới trả để em còn cho người khác mượn.
Lật mặt sau xem cái đĩa, đủ màu, loại 2k 1 cái ( quý mộ nội tui)
_Uhm`, mai khoảng h này mình sẽ tới.
3) Cảm nghĩ
Số là ngay từ đầu tớ đã biết ý đồ của anh ấy, nhưng mà đó h chỉ nghe nói thôi chứ chưa lần nào đi nghe, thử 1 lần xem nó tròn méo thế nào.
Trong vụ này, mấu chốt là ở chỗ 25k ( thực sự 25 k ko có bao nhiêu ), sau 1 hồi tốn nước bọt mà đối phương vẫn trơ như đá thì cái vé này là món để gỡ gạc, tuy nhiên, nếu bạn nào xem 25k này nhỏ đã bị dính trấu, 1 ngày 10 người thì có 250k, cũng tương đối cho 1 công việc part time
Tuy nhiên em ấy đã gặp phải 1 kẻ kiết xu như mình, thời gian mình lên net còn nhiều hơn thời gian em ấy ngủ mỗi ngày, mình đã từng tìm hiểu về loại hình bán hàng đa cấp này từ năm 1, thậm chí có cả 1 bài nghiên cứu về vấn đề này.
Bài học: qua buổi này tớ thấy rằng bất cứ cty nào cũng có thể bán hàng đa cấp, ko phải chỉ những tên tuổi nổi cộm..
Mất mát: Mất mát lớn nhất lần này là quên ko xin sdt em ấy, có gì còn …hị hị

Chỉnh sửa cuối:
mà sao thời buổi này còn đưa cái đĩa mềm thế =.=
.Bác viết văn chân thật và diễn đạt tự nhiên lắm
may mà đợt đó bên thư giãn có cái topic bàn về vụ này nên thôi chả đi nữa...