- 20/8/07
- 4,192
- 54
- Banned
- #1
16h07'
- Hum nay em có rảnh không, chúng mình đi ăn kem nhé. anh muốn gặp em ^^
- Mấy h.
- Lady first, anh thì mấy h cũng được
- 11h.
- What, 11h sáng hay đêm vậy em ?
- Đang nói buổi tối hay buổi sáng ?
- Quán kem nào mở lúc 11h tối ?
- NZ.
- Ừm, vậy 11h, anh qua đón em hay thế nào
- Anh wa đón.
- Ưm, thế anh đợi ngoài ngõ hay phải vào nhà xin phép bố mẹ em, mà nhà em vẫn ở chỗ cũ chứ ?
- Cứ đến chỗ cũ đi.
- Ừm, buổi tối vui vẻ nhé em, ăn ít cơm thôi, còn để bụng ăn kem ^^
" Cô ấy đang đùa mình thì phải, có lẽ vậy, nhưng kệ, ta vẫn cứ đi, để xem chuyện sẽ thế nào "
21h30'
" Khó chịu thật, mãi mà chưa đến giờ, có khi .... "
Thế là mặc quần áo, mở cửa gara, vừa định mở cửa xe thì nhìn thấy cái xe Wave hồi xưa mình vẫn hay đi, dựng ở một góc.
Nghĩ thế nào lại xách con ngựa sắt đó đi, nhưng mà sẽ không lên phố để ngắm gái, không vào mấy quán cafe hay nhà hàng nào đó.
Chỉ đơn giản là đi xe máy mới cảm nhận được cái không khí se se lạnh khi đất trời giao mùa, cùng với mùi hoa sữa thoang thoảng bay trong gió, cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ.
Ghé vào hàng sữa chua vẫn hay cùng người ấy ăn, giá vẫn thế, 4000/cốc, vẫn thơm và ngon như ngày nào - " Mấy năm rồi mình chưa đến đây ăn nhỉ ? " - Làm gọn 3 cốc, tuyệt vời, vặn thêm chút tay ga, gió thổi lồng lộng, cũng không sao, đường về đêm cũng vắng mà. Cái lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài khiến đầu óc con người ta thông thoáng hẳn ra, kiểu như một người đang bị khó thở giờ lại có thể hít một hơi thật sâu, cảm giác thật khó tả.
22h30'
- Anh đang đứng ngoài cổng đợi em rồi nhé
- Cổng nào.
- Cái cổng màu xanh ý
- Ừa ừa
Tút tút tút
10' sau
Em vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy lon ton đến.
- Em mặc thế này không lạnh à ?
- Kệ chứ, mà gặp đại ka có chuyện gì .
- Đi ăn kem mà.
- Giờ không có hứng ăn kem.
- Thế sao lại hẹn bảo đi
- Có hẹn đi đâu, muốn gặp thì cho gặp còn gì, giờ sao nữa đây
- Ừ, thì gặp rồi, vậy em vào nhà đi
- Ừ, thế nhé. Bye bye
- Ừ, chúc em ngủ ngon.
- Hum nay em có rảnh không, chúng mình đi ăn kem nhé. anh muốn gặp em ^^
- Mấy h.
- Lady first, anh thì mấy h cũng được
- 11h.
- What, 11h sáng hay đêm vậy em ?
- Đang nói buổi tối hay buổi sáng ?
- Quán kem nào mở lúc 11h tối ?
- NZ.
- Ừm, vậy 11h, anh qua đón em hay thế nào
- Anh wa đón.
- Ưm, thế anh đợi ngoài ngõ hay phải vào nhà xin phép bố mẹ em, mà nhà em vẫn ở chỗ cũ chứ ?
- Cứ đến chỗ cũ đi.
- Ừm, buổi tối vui vẻ nhé em, ăn ít cơm thôi, còn để bụng ăn kem ^^
" Cô ấy đang đùa mình thì phải, có lẽ vậy, nhưng kệ, ta vẫn cứ đi, để xem chuyện sẽ thế nào "
21h30'
" Khó chịu thật, mãi mà chưa đến giờ, có khi .... "
Thế là mặc quần áo, mở cửa gara, vừa định mở cửa xe thì nhìn thấy cái xe Wave hồi xưa mình vẫn hay đi, dựng ở một góc.
Nghĩ thế nào lại xách con ngựa sắt đó đi, nhưng mà sẽ không lên phố để ngắm gái, không vào mấy quán cafe hay nhà hàng nào đó.
Chỉ đơn giản là đi xe máy mới cảm nhận được cái không khí se se lạnh khi đất trời giao mùa, cùng với mùi hoa sữa thoang thoảng bay trong gió, cảm thấy lòng mình thanh thản đến lạ kỳ.
Ghé vào hàng sữa chua vẫn hay cùng người ấy ăn, giá vẫn thế, 4000/cốc, vẫn thơm và ngon như ngày nào - " Mấy năm rồi mình chưa đến đây ăn nhỉ ? " - Làm gọn 3 cốc, tuyệt vời, vặn thêm chút tay ga, gió thổi lồng lộng, cũng không sao, đường về đêm cũng vắng mà. Cái lạnh cả bên trong lẫn bên ngoài khiến đầu óc con người ta thông thoáng hẳn ra, kiểu như một người đang bị khó thở giờ lại có thể hít một hơi thật sâu, cảm giác thật khó tả.
22h30'
- Anh đang đứng ngoài cổng đợi em rồi nhé
- Cổng nào.
- Cái cổng màu xanh ý
- Ừa ừa
Tút tút tút
10' sau
Em vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, chạy lon ton đến.
- Em mặc thế này không lạnh à ?
- Kệ chứ, mà gặp đại ka có chuyện gì .
- Đi ăn kem mà.
- Giờ không có hứng ăn kem.
- Thế sao lại hẹn bảo đi
- Có hẹn đi đâu, muốn gặp thì cho gặp còn gì, giờ sao nữa đây
- Ừ, thì gặp rồi, vậy em vào nhà đi
- Ừ, thế nhé. Bye bye
- Ừ, chúc em ngủ ngon.







?
mà đã có xe hơi, trong khi mình thì còn vật vã với đám nợ 

