tôi muốn trưởng thành hơn

quan trọng là ngoài đời ntn thôi,ngoài đời sống nên để mọi người y quý mìh,ít nhất cũng đừng để họ ghét mih,còn mấy cái chuyện trên này thì có cái vẹo gì mà sai lầm,nói thật mih thấy ở cái 4rum này 1 phần toàn mấy thằng tỏ ra cứng,mở mồm ra là đi em,vi cây eo...thế lọ thế chai,kỳ thực toàn mấy thằng tự kỷ,chỉ dám to mồm chém ẩu trên này...thế nên có bị thằng nào ghét ở trên này cũng đâu có gì là quan trọng
 
ừ,nhưng em đã qua thời đi học rồi ,hiện giờ em phụ tại 1 uqna1 nước của người wen và học trung cấp kỹ thuật
Mê game thì em vẫn còn,đa phần là chơi game ofline(vì có biết&thik chơi on đâu),k biết làm sao để bỏ dc

ngày xưa cũng vì game mà a mất nhiều thứ .Lên Đại Học lớp anh cũng có 1 bạn nữa, mê game, rồi vào làm luôn cho asia soft , kết quả thì ko nói e cũng biết, học tập ko còn như trước, công việc cũng chỉ tạm thời ... em thật sự muốn bỏ game ko ? nếu muốn thì tự em phải làm kín lịch của mình để ko còn thời gian mà tơ tưởng tới game nữa . ví dụ tham gia 1 lớp học anh văn buổi tối, hay một lớp nấu ăn chẳng hạn ... đừng để có thời gian rảnh, quyết tâm là dc thôi em

Thấy em anh giống như thấy lại anh cách đây 5 năm vậy
 
Mình cũng thế, hồi nhỏ cũng đủ thứ game, lô đề, cá độ, truyện, bỏ lỡ nhiều thứ. Đến khi trượt đại học, thật sự thất vọng vì bản thân, rồi học cao đẳng, đi làm thêm, công việc tạm thời thôi, nhưng cũng vì hám tiền mà lại 1 lần nữa bỏ bê học hành. Cái gì đến rồi cũng đến, trượt tốt nghiệp, thất vọng tràn trề. Nhưng rồi, có lẽ là cái số, may mắn đến, công việc làm thêm đem lại cho mình 1 số quan hệ, rồi chưa tốt nghiệp cũng được làm việc đúng chuyên ngành, được nâng đỡ, hứa hẹn nhiều điều. Nhưng, lại thế, khi đi làm rồi mới thấy kiếm được đồng tiền không hề dễ, cạnh tranh, áp lực, nhưng lại không có 1 chút cơ hội để thăng tiến. Và mình quyết định chọn 1 hướng đi khác, và muốn tự lực đi lên, lúc này mới thấy việc học thực sự là quan trọng. Mới tốt nghiệp được cao đẳng, thừa thắng xông lên học đại học. Và lần này, tự hứa với bản thân sẽ không đi chệch đường quá xa như trước nữa.
Ý chí mang lại tất cả :)
 
Những người từng chơi game online đều phải trả 1 cái giá dù ít hay nhiều mình cũng hi vọng các bạn rút ra được kinh nghiệm : game chỉ là giải trí cuộc sống mới là đích thực...
 
Chủ thớt yếu đuối quá nhỉ ;)) .
 
^ cười cái gì vậy ??

mà chủ thớt là con gái à:P
 
cứ lấy chồng về là trưởng thành liền :D .
 
ngày xưa cũng vì game mà a mất nhiều thứ .Lên Đại Học lớp anh cũng có 1 bạn nữa, mê game, rồi vào làm luôn cho asia soft , kết quả thì ko nói e cũng biết, học tập ko còn như trước, công việc cũng chỉ tạm thời ... em thật sự muốn bỏ game ko ? nếu muốn thì tự em phải làm kín lịch của mình để ko còn thời gian mà tơ tưởng tới game nữa . ví dụ tham gia 1 lớp học anh văn buổi tối, hay một lớp nấu ăn chẳng hạn ... đừng để có thời gian rảnh, quyết tâm là dc thôi em

Thấy em anh giống như thấy lại anh cách đây 5 năm vậy
vâng,tiếc là em k có đủ thời gian và tiền bạc,nếu có gì chia sẻ dc,hãy liên lạc với nick : blackaura_92 nhé
p/s long nach: bỏ qua cho hương nhé,lúc trước hương hơi thiếu suy nghĩ
 
Phải đi làm, bưng bê khuân vác, bị chủ nó chửi lên đầu lên cổ, đánh đập, tra khảo, nhục hình, bẻ cô, nhéo tai, đá đít, ... thì mới hiểu đắng cay của đời.

Và sau khi rơi hết nước mắt thì mới bắt đầu bước đi những hướng mới, để sau này giàu có vẻ vang thì quay trở lại chửi lên đầu lên cổ, đánh đập, tra khảo, nhục hình, bẻ cô, nhéo tai, đá đít, ... những kẻ đã từng làm thế với mình.
 
Phải đi làm, bưng bê khuân vác, bị chủ nó chửi lên đầu lên cổ, đánh đập, tra khảo, nhục hình, bẻ cô, nhéo tai, đá đít, ... thì mới hiểu đắng cay của đời.

Và sau khi rơi hết nước mắt thì mới bắt đầu bước đi những hướng mới, để sau này giàu có vẻ vang thì quay trở lại chửi lên đầu lên cổ, đánh đập, tra khảo, nhục hình, bẻ cô, nhéo tai, đá đít, ... những kẻ đã từng làm thế với mình.
à vâng,nhưng từ lúc mình phụ tới giờ thì chưa ai chửi mình cả,có lẽ họ cũng biết tính mình hay tự ái,hễ chửi là vùng vằng nên họ cũng gắng k la mình và mình cũng gắng làm hài lòng họ
 
Đúng là em đã trưởng thành hơn
Lâu lắm rồi không thấy em
Khi em xuất hiện lại thì anh thấy cách nói chuyện của em có gì đó khác với xưa
Ngay từ đầu anh đã có cảm giác đó :)
 
Ăn 1 2 quả dưa bở gì đấy cũng giúp trưởng thành về tư tưởng :-"
 
Ăn 1 2 quả dưa bở gì đấy cũng giúp trưởng thành về tư tưởng :-"
ăn dưa bở là sao hả bạn
p/s anh phan,lâu k thấy anh on
 
^ là bị ngta lừa tình đó , thử lần sẽ bik ;))
 
cũng ko hẳn là lừa, chẳng qua chỉ là một sư ngộ nhận về tình cảm mà thôi
 
thế đấy, nhờ zay mà nhiều anh khôn ra nhìu đấy chứ ;)). Phải 1 lần mới bik mình ngu chỗ nào ??? :))
 
Hương ơi, anh bảo nè
Anh hoạt động ở trên các diễn đàn đã khá lâu
Và anh rút ra được rằng điều tối kỵ nhất là động chạm về sở thích của người khác, đặc biệt khi người ta là crazy fan của cái đó :))

Không nên vì game hay cái gì khác mà cãi nhau với người ta em à
Anh biết nhiều khi em vô tình làm người khác khó chịu hay bị tổn thương cũng không phải là do em cố ý
Khi mới tiếp xúc, nhiều khi em đã làm anh rất khó chịu, nhưng anh đều bỏ qua
Vì em còn ít tuổi và anh hiểu khá rõ tính cách của em
Nhưng trên hết, anh thấy có vẻ em đang thực sự muốn thay đổi mình

Nhưng em phải biết rằng để trở thành một người trưởng thành thì phải trải qua một quá trình rèn luyện về tư tưởng và nhận thức(Không nói đến chuyện tuổi tác, đầy người lớn mà vẫn cư xử như con nít)
Và từ "nói" cho đến "làm" là một chặng đường dài

Đầy người trên gamevn này thích xưng "chị" xưng "anh" nhưng cách cư xử lại chẳng người lớn chút nào, đôi co với đứa ít tuổi hơn mình mặc dù biết thừa tính cách của nó rồi(Đây là nói chung chung chứ không có ý động chạm ai cả)

Hãy cố gắng lên em nhé, có gì thì cứ hỏi, anh sẽ cho em lời khuyên :)
 
Chỉnh sửa cuối:
đi du lịch cũng đc, kiếm một nơi nào đó thật bình yên và xa xôi, từa tựa như ngồi lặng mình trên mỏm đá bờ biển và nhìn về xa xôi, thư giãn, thanh thản, cõi lòng rộng mở ..
 
đi du lịch cũng đc, kiếm một nơi nào đó thật bình yên và xa xôi, từa tựa như ngồi lặng mình trên mỏm đá bờ biển và nhìn về xa xôi, thư giãn, thanh thản, cõi lòng rộng mở ..
Đó là một cách để tự tu
Tự ngẫm lại về bản thân và những hành động trong quá khứ của mình để trong hiện tại và tương lai mình sẽ có cách ứng xử chín chắn hơn, cẩn thận hơn :D
 
Back
Top