sucu147
Mr & Ms Pac-Man
- 13/10/08
- 105
- 3
Chuyện của mình thì...
Hôm đó do bận chút chuyện nên 6h30 mới ra tới Galaxy Nguyễn Du... hết vé =.=!
Chạy qua CineBox Hòa Bình coi "Yêu Nhầm Sát Thủ" , cũng ráng "động đậy" nhưng hem hiểu sao....... cũng ngồi nói chuyện, bình luận, ăn uống chung..
.
... Haizzz, hi vọng bên kia nó chút gì đó ấn tượng... mình gà quá :( .
vậy là ổn rồi cứ từ từ mà nhích,nhích thôi chứ đừng nhảy(tức là đừng làm nhanh quá) không thì sẽ té ,té thì đau khỏi đỡ

cũng là một ý kiến đấy nhưng thời buổi này thì mấy ai nghỉ được ntn quen dc một hồi rồi cũng chán teen là thế nên giờ ghét mấy con nhỏ teen ,lặng thầm một mình tìm người trong mông _ _!)thực ra nói yêu đương mà chán thì chẳng qua còn nhỏ dại chưa xác định tình cảm hoặc chưa vấp khó khăn thôi
mình yêu người ta, lúc nào cũng đủ thứ chuyện để nói, đủ thứ chuyện để lo, trăm ngàn mối lo cuộc sống, công việc, tương lai,bạn bè, gia đình.... rất nhiều, có vui cùng chia, buồn san sẻ, giúp đỡ nhau, cảm thông nhau, là chỗ dựa của nhau...
ở tuổi mình, những điều mình lo, rất nhiều cái mình muốn cho cha mẹ biết, nhưng không, chỉ biết tìm người yêu, bạn bè mà san sẻ thôi
.... cũng ngồi nói chuyện, bình luận, ăn uống chung..
.
hnay nàng đã ctay ny , ko biết có phải do mình ko ?!?!?! đang nt tâm sự các kiểu 

