Mình là người trong cuộc nên khá thông cảm cho chủ topic, trong cuộc theo đúng nghĩa vì mình cũng là con gái và đã từng trong tình trạng giống như bạn gái của bạn hiện nay.
Khoảng 3 năm trước mình cũng ham chơi GO lắm, chơi thông ngày đêm, bỏ tiền mua sắm đồ, mua acc bot, mua gold...nói chung là đủ cả. Mà mình ko chỉ chơi 1 game mà đến 2 game cùng lúc nên số lượng tiền đổ vào game cũng ko nhỏ. Tại kiểu chơi của con gái là thích char của mình phải mặc đẹp, ko cần train cũng lên lvl, có vũ khí xịn để đi pvp ect. Thời gian đó đúng là khủng khiếp, mình bỏ bê hết tất cả, học hành, bạn bè, chỉ quan tâm đến char và nói chuyện với những người bạn trong game. Mình từ 1 người ham mê các hoạt động xã hội thì giờ chỉ cắm đầu vào cái computer. Ảo thật
Sau đó có 1 số chuyện xảy ra, nó ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống cũng như tình cảm và mối quan hệ của mình với mọi người xung quanh, nhất là với bạn trai và gia đình nên mình bắt đầu từ bỏ. Bắt đầu là del hết game, tìm cho mình công việc và các hoạt động bên ngoài. Lúc đầu cũng khó khăn lắm, giống như cai nghiện ấy

Nhiều khi còn nghĩ, lén install lại rồi vào chơi 1 xíu. Nhưng nghĩ những gì mình đã làm, những thứ đã mất và tương lai, nên quyết tâm, quyết tâm bỏ. Cũng nhờ có bạn trai lúc nào cũng ở bên, động viên, nhiều khi cũng dọa nạt nữa, như con nít ấy
Mình nghĩ chủ topic đừng vội nản mà bỏ rơi bạn gái mình, nhưng cũng đừng tiếp tục chiều mà chi thêm tiền mua đồ hay gì cho game của cô ấy nữa. Cậu nên cứng rắn 1 chút. Nên tranh thủ đưa cô ấy ra ngoài đi chơi, đi dạo hay tham gia những hoạt động tập thể, xã hội, nói chung là kéo ra xa khỏi cái computer. Như bạn nói thì hiện giờ cô ấy đang được nghỉ hè, chỉ ở nhà nên tất nhiên ngoài ôm cái máy ra cũng chẳng biết làm gì. Cái đó 1 phần vì bản thân cô ấy lười ra ngoài, muốn chơi game nên sẽ nghĩ được mọi lý do để...ko phải ra ngoài.
Cố gắng giúp đỡ cô ấy trong khoảng thời gian này. Con gái nghiện game quá ko tốt đâu, đừng chiều cô ấy nữa, đôi khi vì game mà xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, lúc đó muốn cứu vãn cũng khó hơn đấy
