Tom Clancy's EndWar

pham_hoanglinh

The Warrior of Light
Tham gia ngày
19/4/06
Bài viết
2,368
Reaction score
11
Đây là game mới của ubi, giả tưởng về chiến tranh thế giới thứ 3 (World War III), đây là 1 số hình ảnh và lời dẫn trên gamespot:
endwar_screen001.jpg

39208_20070521_screen008.jpg

39208_20070521_screen011.jpg

trainer:http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/05/3B9ADBEA/

Tom Clancy's EndWar is about World War III. However, it's not the World War III envisioned in the author's classic 1985 novel Red Storm Rising. Instead, this vision of World War III has been updated to take into account geopolitical tensions and future technology. EndWar will offer up some pretty innovative gameplay as players around the world participate in a huge online virtual war.

Set in the year 2020, EndWar will pit the forces of the US and Europe against a newly reenergized Russia. However, things aren't too peachy between America and her European allies. As designer Michael de Plater, one of the key designers behind the popular Total War games, explained to us, the US and Europe are split over America's militarization of space. By researching antimissile technology, America makes World War III possible by reducing the chances of a nuclear conflict. However, Russia, having rebuilt its military thanks to the fact that it has major supplies of oil in a world that has exhausted most of the traditional supplies, is furious, because it felt that nuclear deterrence was the reason the peace was kept for so long. After America's Freedom Star space station is destroyed on the launchpad by terrorists, everything comes to a head, and war is declared.

Here's where you and everyone else who plays EndWar will come in. When you play the game for the first time you'll select a side to fight for. You'll then be presented with a virtual map of Europe and North America, with front lines defined on it. Let's say that there's a fierce battle for Nebraska. You can choose to help out your side by jumping into a battle there. At the end of the day, the game calculates the overall winner based on the outcome of all the battles in that territory and adjusts the front lines accordingly. This cycle is repeated until one side is wiped out, and the war is reset.

When you jump into a battle it will be unlike any kind of strategy game that you've seen before, according to de Plater. The idea isn't so much that you'll play the game like a traditional real-time strategy game, but rather that you'll play it like a 3D wargame. Ubisoft was inspired by many things, even Madden football games, and the closest comparison that de Plater came up with was Company of Heroes, only much bigger. Here's how it will work: There can be up to 12 players in each battle, with six on each side. The number of units in each battle will be divided by the number of players on a team. So if there are 18 units in the battle and six players on a team, each player controls three units; if there are only three players on the team, each player controls six units; and so on. Players will communicate using real-time voice chat and will use voice commands to order units around, just like a real general.

Unfortunately, Ubisoft didn't have the game on display to show us any of this in action. Instead, the company just showed off the official trailer for the game, which features a hellacious battle for Paris with infantry, tanks, high-tech drones, and more. For every move one side made, the other would counter with its own surprises. Sadly, the trailer itself was prerendered CGI, so we didn't even get a chance to see the game's graphics engine in action. Still, judging from the trailer, everything will be brought into play, including orbital weaponry that fires missiles down to Earth with pinpoint precision.

Tom Clancy's EndWar may very well be the most ambitious strategy game on the horizon, for either the PC or console. Thankfully, it's coming to the PC, Xbox 360, and PlayStation 3. We will definitely get more on this game as it develops, but keep an eye on EndWar. It's due to ship around the spring of 2008.
 
Với chủ để xây dựng trên trí tưởng tượng về một cuộc chiến tranh thế giới thứ III, trong một tương lai nơi mà con người xung đột, căm ghét, hận thù kèm theo những sự đố kỵ thấp hèn, sử dụng những thành tựu khoa học hiện đại để tiêu diệt đồng loại. Nhưng điểm mấu chốt gây sự chú ý của game không phải về đồ họa, cách chơi hay nội dung mà thực tế là game cho phép hàng nhiều ngàn người chơi online có thể tham gia một trận đánh.

4mhwg9k.jpg

Tom Clancy's EndWar (TCE) nói về cuộc chiến tranh thế giới thứ III. Tuy nhiên, bạn đừng nghĩ nó giống như trong cuốn tiểu thuyết Red Storm Rising cổ điển vào năm 1985. Thay vào đó, cái nhìn về chiến tranh của TCE nói về sự căng thẳng về việc phân chia ranh giới giữa các quốc gia, về chính trị và công nghệ khoa học trong tương lai. TCE sẽ nhân tiện lúc này đây để thực hiện một gameplay đổi mới có tính đột phá khi cho phép các game thủ trên toàn thế giới cùng nhau tham gia vào một cuộc chiến trực tuyến có quy mô toàn cầu.

Bối cảnh của game diễn ra vào năm 2020, với việc Nga bất ngờ vươn lên nắm quyền chỉ huy quân sự trên toàn thế giới, Mỹ đã liên kết với Châu Âu để đối đầu với Nga. Tuy nhiên ở trong hoàn cảnh như vậy mà mối quan hệ giữ Mỹ và các nước đồng minh Châu Âu cũng chẳng có gì tốt đẹp. Đối với Mỹ, bằng việc nghiên cứu thành công hệ thống phòng thủ tên lửa, chính vì vậy mà cuộc chiến thế giới thứ III lại càng dễ xảy ra hơn khi giảm bớt các xung đột về vũ khí hạt nhân, với việc mất đi ưu thế này, không khí căng thẳng diễn ra giữa các bàn hội nghị luôn luôn tiềm ẩn những gì đó đáng sợ phía sau. Đối với Nga lúc này, việc có một hệ thống quân chủng đông đảo và mạnh mẽ lại đi kèm với hệ thống tài nguyên cung cấp phục vụ càng ngày càng cạn kiệt dần, song song kèm theo đó là lợi thế về vũ khí hạt nhân đã mất đi, mà đây lại chính là nguồn gốc giữ được nền hòa bình trong một thời gian dài như vậy. Rồi việc gì đến cũng phải đến, sau khi trạm không gian Freedom Star (Ngôi sao tự do) của Mỹ bị phá hủy bởi những kẻ khủng bố giấu mặt, mọi thứ dường như lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, và chiến tranh thế giới thứ 3 đã được tuyên bố chính thức bắt đầu.

53a6q86.jpg

Đây chính là nơi mà bạn và những người chơi khác muốn thưởng thức TCE sẽ tham gia. Khi bạn chơi lần đầu tiên, bạn sẽ được phép chọn phe mà bạn chiến đấu. Sau đó bạn sẽ có mặt trên một tấm bản đồ thực tế của Châu Âu và Bắc Mỹ với những các đường ranh giới trên đó. Chẳng hạn bây giờ ta sẽ nói qua về trận chiến ở Nebraska. Bạn có thể chọn cách giúp đỡ phía sau hay nhảy vào trận chiến với các đồng đội. Cho đến cuối cuộc chơi, hệ thống tính điểm của game sẽ được kích hoạt và chọn lựa ra người thắng cuộc, điều này phụ thuộc vào số lượng thương vong của quân đội và khư vực lãnh thổ chiếm được trong trận đó. Chu trình này sẽ được lặp lại khi một bên thực sự bị tiêu diệt và game sẽ được tự động reset.

Khi bạn vào trong trận đánh, thực sự không hề giống với những game chiến thuật nào mà bạn từng nhìn thấy trước đây. Dù cho ý tưởng thì không nhiều và bạn sẽ chơi như một game chiến thuật thời gian thực truyền thống, nhưng điều khá hơn đây là game xây dựng trên nền chiến tranh 3D. Ubisoft đã cố gắng tạo bộ mặt riêng cho game, tuy nhiên theo những người đã xem qua game này, sự so sánh chính xác và gần gũi nhất chính là với Company Of Heroes, sự khác biệt chính là quy mô của TCE lớn hơn nhiều. Và đây là cách game thể hiện mình: mỗi trận đánh có 12 người chơi, mỗi phe 6 người. Số lượng những đơn vị quân trong trận đánh được chia theo số người trên mỗi đội. Chính vì thế nếu giả dụ như có 18 đơn vị trong trận đánh và sáu người chơi thì sẽ được chia ra mỗi người 3 đơn vị, nếu chỉ cỏ 3 người thì mỗi người kiểm soát 6 đơn vị..v..v... Những người chơi sẽ liên lạc với nhau bằng hệ thống voice-chat và dùng các lệnh voice để điều khiển và sắp xếp các đơn vị quân, và bạn cảm thấy mình như một tướng quân thực sự.

4xme9at.jpg

Không may, Ubisoft chưa chính thức phát hành một bản nào của game này để thử nghiệm trên các hệ máy cho phép. Thay vào đó chỉ là những đoạn trailers của game với những trận đánh gồm nhiều vũ khí hiện đại..v..v..Hiện tại, chúng ta vẫn chưa biết đượ chính xác TCE sử dụng engine gì, còn nữa, các loại vũ khí tầm nhiệt cũng được đem vào, chẳng hạn như những tên lửa đối đất với độ chính xác như xuyên sợi chỉ qua một lỗ kim.

TCE hiện giờ đang lên cơn sốt và chắc chắn sẽ là một trong những game chiến thuật có khả năng và đầy tham vọng trong năm nay (2007), ngoài việc chính thức phát hành cho PC, may mắn là TCE còn hướng tới cả PS3 và XB360. Chúng ta vẫn đang trong thời gian chờ đợi vì có thể game sẽ phát hành vào cuối năm nay, hoặc muộn nhất là vào mùa xuân năm 2008 như theo lời Ubisoft tuyên bố.


Phát hành: Ubisoft
Phát triển: Ubisoft
Thể loại: Real-Time Strategy
Ngày phát hành: TBA2007 (Spring 2008)
Hệ máy: PC | XB360 | PS3



Vừa dịch vừa viết ;)) Black_C@t
Gamespot
 
Back
Top