sorceress2410
The Warrior of Light
- 2/11/08
- 2,026
- 136
Em vam đây
Đây là trận đánh thành đầu tiên của em (mấy trận trc hầu như ko có sự chống cự) nên em thừa nhận đã mắc quá nhiều sai lầm. Sai lầm ngay lúc đưa quân đi đánh khi quá khing thường đối thủ (căn cứ vào trận ngay trc đó khi đánh 1 thành của tây sơn mà ko gặp bất cứ chống cự nào) nên thậm chí còn điều binh xong rồi bỏ nick đi chỗ khác. Mãi đến khi phát hiện nó có 2vạn rưỡi thì mới dùng đột kích nhưng cũng quá muộn khi hơn 3k quân bốc hơi.
Còn số hiệp thì cũng khó nói, vì em tập trung tòan bộ vào phòng ngự (100% bộ + thảo nghịch khôi giáp + chiến giáp đhđ) còn bạn biwolf hiệp 10 mới đến nên dam bộ binh của em khỏi nói
Hy vọng các trận sau sẽ khá hơn
Chủ quan khinh địch thì dù quân đông tướng mạnh vẫn sẽ thất bại . Hôm nay vampirehsp bị phục kích óanh chít 1.000 xe . Hy vọng vampirehsp và các mem khác rút ra được nhìu bài học sau trận chiến này .




:'>