Tổng đàn LM GameVN - Trường Bản

  • Thread starter Thread starter A.G
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hôm qua tới giờ bị hình sự thôn tấn công liên tục , 10 triệu vàng mua tài nguyên giá rẻ về bán lại giá cao , để sẵn đó mốt ổn định rồi hạ giá thành bán ra kiếm lại tiền ,hết miễn chiến bài , đành ngồi chờ nó đánh , ko còn tài nguyên ,trì trệ 1 tuần nhờ anh em cứu giúp

Liên minh GameVN chủ lực ko nhiều ,chủ lực dồn hết bên Quảng Lăng , 1 tuần bị đập thui kệ đành chờ hôm nay anh em có giúp đỡ kịp ko

Cám ơn acher sor muội gửi 1 vạn kị qua giúp ,mình yếu nhất liên minh thật thẹn cầm 1 vạn 5 binh trong tay chưa luyện sĩ khí max mới tới 50 ,60 nên thua ,giờ thành nhà mình banh chành cả ,tài nguyên còn ít xịt ,tiền hết luôn , danh tướng 4 con bị thương hết 3 , còn 1 con ngáp ngáp

Hum nay mạn phép dùng acc của yeugame xây dựng quân đội , với sức của yeugame có thể nói là kiu dc tầm 4 vạn hơn ,sẽ chuyển trại wa lang gia

=> Xích Quỉ thì có liên wan gì tới lm GameVN mình đâu phải Quan Độ mà khiêu chiến với họ,ở Từ Châu chưa ổn định tình hình ko dám nghĩ tới việc bành trướng gây sự với liên minh lớn cùng lắm là thủ nhà và hiệp nghị
 
Chậc , xui quá . Nó óanh lúc 10h mà 11h mới về đến nhà T_T

Phải chi nó óanh trễ hơn xíu thì về kịp điều quân chắc không thua đâu .
 
tớ ko có nhiều quân nên cũng chỉ góp được 1 vạn quân :D

chiều nay cỡ 3-4h sẽ đến cạnh thành của Nhiếp Phong :D

chủ động đánh nó hay là đợi nó đánh rồi bem lại :D
 
Trước mắt phải phòng thủ giúp Nhiếp Phong đã . Không để nó ủi hoài được . Gom 1 vạn quân vào 1 đạo đi cho mạnh .

Chuyện óanh nó thì đợi A.G + anh xto tập hợp quân lực kéo qua sau .
 
Lúc đó mình cầm 1 vạn 2 , 5000 cung cấp 5 , 7000 kị cấp cầm cung cấp 3 ( hết đao nên dùng tạm ) giáp 5 ,ngựa 5 max sĩ khí ,spy nó thấy nó có 2 vạn kị ở doanh trại gần nhà mình ,công sự 50 , tường rào 22 ,trung quân 15 , mình trích 3000 bắn đá ra luyện sĩ khí để bem nát trại nó ai dè , chưa kịp luyện gì hết sĩ khí chung qui 1 vạn 2 + 3000 bắn đá ( mình nghĩ gộp chung vậy thời gian luyện sĩ khí giảm cũng đỡ ) sĩ khí còn 50 -> 1 hồi lên 60 thì bị nó đánh ,danh tướng ,quan văn gì toàn bị nó đánh tối qua yếu người lun , mình ngồi điểu khiển binh đổi đội hình liên tục nhưng ko sao ăn nó ,kết wả thua nhục nhã ,đau đớn ,mang danh đại học sĩ mà bị đánh thua liên tục , sáng giờ đang đào lỗ kiếm chỗ chung xuống đất cho đỡ nhục mặt , 1 phần do chủ quan ,1 phần là cứ khoái xây nhà ,bo bo tài nguyên để xây dựng chứ ko lo cho quân sự , tính cuối tuần nay gôm 1 phát 3 vạn đi bình man với anh em ,vì thiết nghĩ giờ lm đã tạm ổn sau thời gian chinh chiến với MW nên chủ quan và dẫn tới kết cuộc thảm bại
 
Hình như Trường Bản cũng sắp có 1 cuộc chiến lớn thì phải thấy XQ đang có động tĩnh

Ông pokemon này là thành viên LM nào mà chạy vô đá đểu vậy.
 
mà nó cũng láo thật , ở Từ Châu , LiênMinh nó có 3 mạng, lần này đem quân qua chơi chẹt bẹt nó đi =))
 
Chắc ổng lộn đó mà ,tụi này ko phải GVN bên quan độ , chỉ chơi ở Trường Bản thôi à


=> việc hiện tại mình có thể làm là spy nhà nó để anh em còn biết tình hình

Thui kệ mình ngu thì mình chịu ko thể nói là nó bỉ ổi hay láo gì , chẳng qua nó spy nhà mình thấy ko có lính nên bem ,hiện tại cần thiết là anh em trong vài ngày tới có thể giúp mình trả thù nó để mình ổn định tình hình

=> vừa mới cắn phát chiêu cáo hòa bình ko biết nó có đánh dc mình hay ko , công sự thì đang hồi phục lại từ từ ,mà lâu thật ko có vụ lấy tài nguyên tăng tốc công sự ::(
 
Rút kinh nghiệm đi . Bao giờ cũng phải giữ 1 đạo quân 100 sĩ khí cả .
Đạo quân còn lại nếu muốn luyện thì luyện riêng không nhập lại làm suy íu toàn quân .

Trận này con tướng dỏm nhất trong số các tướng dỏm cầm quân nên íu quá . Nó óanh 1 phát hỗn loạn luôn 10 hiệp T_T
 
Chắc ổng lộn đó mà ,tụi này ko phải GVN bên quan độ , chỉ chơi ở Trường Bản thôi à


=> việc hiện tại mình có thể làm là spy nhà nó để anh em còn biết tình hình

Thui kệ mình ngu thì mình chịu ko thể nói là nó bỉ ổi hay láo gì , chẳng qua nó spy nhà mình thấy ko có lính nên bem ,hiện tại cần thiết là anh em trong vài ngày tới có thể giúp mình trả thù nó để mình ổn định tình hình

=> vừa mới cắn phát chiêu cáo hòa bình ko biết nó có đánh dc mình hay ko , công sự thì đang hồi phục lại từ từ ,mà lâu thật ko có vụ lấy tài nguyên tăng tốc công sự ::(

người ta nói trường bản mà
chiến tranh mà thắng làm vua thua làm giặc
 
tướng dỏm nhất trong các tướng dỏm :))

qua đợt lần này , xem ra phải quét sạch mấy bụi bẩn trong Từ Châu nói riêng và Lang Gia nói chung nhỉ :D
 
ừ ,học phí lần này nặng thật ^^ ,mình đang điều khiển acc của yeugame cố gắng huy động sang lang gia hội mặt anh em đốt nhà nó, 1 mình anh x ko thể cày nhiều acc 1 lúc dc ,xem ra liên minh mình có nhiều acc dự trự nhỉ ,để pm phong vân coi ổng có share acc ko để có thêm quân lực vì ổng gần nhà mình ,còn lại những người trong lm cũng gần nhà mình mà ko có binh lực cũng ko thể nào nước gần cứu lửa gần dc ,nước phải mạnh vòi phải to tưới lửa nó mới tắt ^^
 
Nhiếp Phong cho 1 quan văn làm Quân Sư cho thành đi . Để tăng thêm phòng thủ + giảm tác dụng của mưu kế bên nó .


Doanh trại của Star đã bắt đầu di chuyển mọi người bên Quảng Lăng cẩn thận đó .
 
người ta nói trường bản mà
chiến tranh mà thắng làm vua thua làm giặc

có ai nói là ko phục đâu ,thắng làm vua thua làm giặc , hỏi thẳng ông bị đánh bại thì tâm trạng ông như thế nào buồn ? hay cố gắng phục hận ? ,mà tui cũng đâu có phát cáu khi bị đánh ,chẳng qua là hơi buồn và cũng đâu có buông suôi đâu ,đang cố phục thù đây nhưng làm sao hồi phục kịp thời trong khi nó còn lính lăm le sát nhà ,đành chờ anh em tới giúp chứ biết sao ,cùng liên minh thì cũng cố gắng giúp nhau cho dù ko dc thì cũng coi như có lòng rồi ,chứ tui hôm qua nay năn nỉ người trong lm cũng chẳng có ai giúp đỡ , sáng nay có U Mjnh lên tiếng nhưng ổng binh yếu ,gửi qua ko dc gì lại tổn thất , thà chết riêng lẽ chứ ko thể báo hại bà con yếu hơn mình dc
 
Yên tâm đi . Với thực lực của muội hiện giờ thì không có chuyện sẽ bị suy íu đâu ^^

Nhiếp Phong cố gắng lên quân đội đi . Còn thành phụ nữa mà . Nó óanh thành chính thì chuyển quân đội về thành phụ hoặc doanh trại cho luyện quân tiếp .
 
có ai nói là ko phục đâu ,thắng làm vua thua làm giặc , hỏi thẳng ông bị đánh bại thì tâm trạng ông như thế nào buồn ? hay cố gắng phục hận ? ,mà tui cũng đâu có phát cáu khi bị đánh ,chẳng qua là hơi buồn và cũng đâu có buông suôi đâu ,đang cố phục thù đây nhưng làm sao hồi phục kịp thời trong khi nó còn lính lăm le sát nhà ,đành chờ anh em tới giúp chứ biết sao ,cùng liên minh thì cũng cố gắng giúp nhau cho dù ko dc thì cũng coi như có lòng rồi ,chứ tui hôm qua nay năn nỉ người trong lm cũng chẳng có ai giúp đỡ , sáng nay có U Mjnh lên tiếng nhưng ổng binh yếu ,gửi qua ko dc gì lại tổn thất , thà chết riêng lẽ chứ ko thể báo hại bà con yếu hơn mình dc

ừ để tui xem gần nhà ông không ? gần tui có ông arche đang áp sát Xiketon của Bros kìa
 
Ừa đang tính óanh chiếm cái thành đó . Xí phần trước rồi đó nhe ^^
 
Nhà chính của nó nè

12262107cd1.png
 
Nhà chính của nó nè

Tài nguyên 5237254 658468 537869 226126 2245784
Dân ái/Dân nộ Ái 88 Nộ 2
Tướng lĩnh
Quan văn :6 Võ tướng :6 0 11154 2221 0 305
Quan phủ / Trung quân đại trướng( Lều chỉ huy) Tường thành / Hàng rào
Cấp 23 Cấp 31 1500 1200 1000 1200 1500

Quân nó ít thế này thôi :o ??? Còn quân ở đâu nữa ko :o ???

Mà sao ông NP lại để xe bắn đá trong nhà thủ thế :| ? Chết mất 3K cái kìa :| ?
 
đó mới là nhà chính :o

còn cái doanh trại 4 gần nhà Nhiếp Phong do thám luôn chưa :o
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top