Tổng đàn LM GameVN - Trường Bản

  • Thread starter Thread starter A.G
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Nói chung với 1 thành cấp 3 + 2 thành cấp 2 như nó thì nếu đẩy toàn lực lên quân lực sẽ ở vào khoảng 3-4 vạn quân là cùng .

Tường thành cấp 31 full công sự xem như tương đương 1 đạo 7.000 quân nữa .
 
Quân nó ít thế này thôi :o ??? Còn quân ở đâu nữa ko :o ???

Mà sao ông NP lại để xe bắn đá trong nhà thủ thế :| ? Chết mất 3K cái kìa :| ?

=> bậy nào ,tui để bắn đá mới kiu hồi sáng tranh thủ bem trại nó ai dè luyện chưa max sĩ khí đã bị nó hỏi thăm :D


đó mới là nhà chính :o

còn cái doanh trại 4 gần nhà Nhiếp Phong do thám luôn chưa :o


Thăm dò rồi ,trại gần nhà mình ko còn lính ,thành 2 của nó ko biết ra sao nhưng thành 3 của nó còn nhiều đó ,để spy tiếp ,nó có thể thay đổi liên tục nên đang cập nhật ,quan văn bị thương ráo chọi nên chỉ còn 1 ,2 con có đủ sức đi spy thôi à
 
Nó mới rút về vì nó phát hiện cái trại Start của muội đang áp sát nhà nó .

Đang dời toàn bộ hệ thống Tiếp Vận Xa qua . Nếu bắt cầu nối vào Start được thì đại quân của muội chìu nay là đến nơi .
 
anh em GCN voi MW làm thit tụi nó luôn đi, đêm dài lắm mộng ::(
 
mình đang hồi phục từ từ ,giờ cho nó đập lun tài nguyên có nhiêu bán giá cao ( coi như cái kho ) qua hiểm nghèo mình bán giá thường lấy vàng mua tài nguyên chứ giờ để vàng nhiều thì bị nó lăm le,dù sao cũng cám ơn anh em nhiệt tình giúp đỡ ,đặc biệt là sor muội :D
 
àh, acc VũMạc có ai liên hệ đựơc không chơi 2acc luôn ::(
 
bem trước 2 cai nhà cấp 2 nó trước, rùi tới cái đó sau ^^
 
Trường Bản cũng sắp có chuyện.......................^^ ;;)
 
Trường Bản cũng sắp có chuyện.......................^^ ;;)

Thì đâu đâu cũng có anh hùng đâu đâu cũng có thằng khùng thằng điên mà :D


=> Killua với sor muội rút quân về đi ,ko cần thủ nhà đâu ,dọn trại tập trung binh lực áp sát nhà nó dc rồi ,để tránh chia lực lượng lực ko mạnh ,còn mình thì bị nó đập cũng ko còn lính và tài nguyên rồi kệ cho nó lần nữa cũng ko sao :cool:
 
Quân ra khỏi thành hơn 1h rồi không gọi về được nữa đâu .
Nhiếp Phong còn tài nguyên thì chuyển vào cái doanh trại Start của muội ở tọa độ ( 613 , -30 ) 1 ít nhe . 50.000 tài nguyên mỗi loại là đủ rồi .


[Lôi đài] Châu Tĩnh thi đấu trở về.(Chưa đọc) 2009-02-12 13:27:57 Kiểm tra
Tham gia lôi đài, đợi lôi đài khai mạc.
Vòng thứ 1: giao đấu quyết liệt với [kool_cool] lam tam nhu. Cuối cùng chiến thắng trở về với 441 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 2: giao đấu quyết liệt với [KhuongdU] Long Nghĩa Thạch. Cuối cùng chiến thắng trở về với 3249 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 3: giao đấu quyết liệt với [phikhach] Lục Vũ Bá. Cuối cùng chiến thắng trở về với 729 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 5: giao đấu quyết liệt với [AntiKute] Thủy Chiêu Thảo. Cuối cùng chiến thắng trở về với 9408 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 6: giao đấu quyết liệt với [GodKiller] Ưng Long. Cuối cùng chiến thắng trở về với 28812 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 7: giao đấu quyết liệt với [Magicz] Vân Phi. Cuối cùng chiến thắng trở về với 25000 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 8: giao đấu quyết liệt với [Artengra] Thái Khánh. Cuối cùng chiến thắng trở về với 25000 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 9: giao đấu quyết liệt với [Thiên Ân] Lư Diễm. Cuối cùng chiến thắng trở về với 26522 điểm kinh nghiệm.
Chung kết: giao chiến với [ALessaandro] Trâu Thị. Cuối cùng, thất bại thê thảm, mếu máo trở về với 6250 điểm kinh nghiệm.
Phần thưởng: Một Tiên hạc

Châu Tĩnh code của killua . Mới lần đầu tham gia Lôi Đài đã tiến thẳng vào chung kết . Xém chút nữa vô địch Lôi Đài rồi .
 
Rồi 2 h 40 phút chiều sẽ tới , mà mới có mình sor muội dọn trại à ?
 
Doanh trại của oni cũng đang kéo qua ... vậy bi giờ oni chi viện cho NP hay là kéo thẳng quân sang trại luôn?
 
Cứ từ từ, hết ngày hôm nay thành nó khắc biến thành bãi đất trống =.=

Mà Nhiếp Phong cũng phải bị phê bình trước toàn LM. Chỉ có mỗi 1 thằng ku con danh vọng hơn 1M đánh mà phải khổ sở cầu viện LM, vẫn chưa rút kn đc từ trận đánh với MW khi trước, đổ vỡ quá sớm, ko hề xứng đáng với khả năng của bản thân. Lẽ ra với danh vọng, thành trì của ông, quân ông phải đủ sức bóp nát nó chứ ko vất vả thế này, nếu sau này đối thủ mạnh hơn thì tính sao ?

tt-1.jpg
 
Lúc đó mình cầm 1 vạn 2 , 5000 cung cấp 5 , 7000 kị cấp cầm cung cấp 3 ( hết đao nên dùng tạm ) giáp 5 ,ngựa 5 max sĩ khí ,spy nó thấy nó có 2 vạn kị ở doanh trại gần nhà mình ,công sự 50 , tường rào 22 ,trung quân 15 , mình trích 3000 bắn đá ra luyện sĩ khí để bem nát trại nó ai dè , chưa kịp luyện gì hết sĩ khí chung qui 1 vạn 2 + 3000 bắn đá ( mình nghĩ gộp chung vậy thời gian luyện sĩ khí giảm cũng đỡ ) sĩ khí còn 50 -> 1 hồi lên 60 thì bị nó đánh ,danh tướng ,quan văn gì toàn bị nó đánh tối qua yếu người lun , mình ngồi điểu khiển binh đổi đội hình liên tục nhưng ko sao ăn nó ,kết wả thua nhục nhã ,đau đớn ,mang danh đại học sĩ mà bị đánh thua liên tục , sáng giờ đang đào lỗ kiếm chỗ chung xuống đất cho đỡ nhục mặt , 1 phần do chủ quan ,1 phần là cứ khoái xây nhà ,bo bo tài nguyên để xây dựng chứ ko lo cho quân sự , tính cuối tuần nay gôm 1 phát 3 vạn đi bình man với anh em ,vì thiết nghĩ giờ lm đã tạm ổn sau thời gian chinh chiến với MW nên chủ quan và dẫn tới kết cuộc thảm bại

Nhiếp Phong đã tự nhận sai sót rồi mà A.G .

Tình hình sắp tới ở Quảng Lăng cực kỳ gay go ác liệt đó . Mọi người phải hết sức cẩn thận đề phòng .

( Nhớ đã cảnh báo từ mấy ngày trước rồi mà )
 
Nhiếp Phong đã tự nhận sai sót rồi mà A.G .

Tình hình sắp tới ở Quảng Lăng cực kỳ gay go ác liệt đó . Mọi người phải hết sức cẩn thận đề phòng .

( Nhớ đã cảnh báo từ mấy ngày trước rồi mà )

sor muội ... vậy giờ oni chi viện hay điều binh đến gần đấy?
 
Phải điều quân lên rồi . Nhớ vẫn giữ cái trại bên Quảng Lăng để Đề phòng trường hợp tình hình Quảng Lăng xấu đi .
 
Mình cũng ko biết nói gì hơn ,mình từ đầu đã tự nhận mình chơi ngu ,báo hại hại bà con ,là mình chủ quan cứ tưởng là ko còn bị ai đánh sau khi Death Man đánh mình nên cứ lao đầu vô xây dựng và xây dựng mà ko lo tới quân đội , từ dạo bình man trước kia mình tính chủ nhật này sẽ có nhiều quân hơn để bình man chứ ko phải ít 1 vạn như trước kia nhưng vũ trang thì chưa trang bị xong đã bị hình sự thôn me.


Thôi thì từ nay mình bị đánh thì mình chịu ,chống ko nổi thì nghỉ chơi ,phá thành chứ ko dám hó hé kiu ai giúp đỡ , ngu thì chịu chứ ko lên tiếng để người khác biết mình ngu thì nhục nhã hơn nữa như lần này chẳng hạn ,1 thằng điểm gấp đôi mà liên tục thua ,quân đội chả ra gì chỉ là lũ ô hợp dán mác GameVN ,nhục nhã cho chức vị đại học sĩ ::(

Còn về tối nay có đánh hình sự thôn ko thì tùy các bạn quyết định ,dù sao cũng cám ơn những bạn đã có lòng quan tâm giúp đỡ từ hôm qua tới giờ.
 
Mình cũng ko biết nói gì hơn ,mình từ đầu đã tự nhận mình chơi ngu ,báo hại hại bà con ,là mình chủ quan cứ tưởng là ko còn bị ai đánh sau khi Death Man đánh mình nên cứ lao đầu vô xây dựng và xây dựng mà ko lo tới quân đội , từ dạo bình man trước kia mình tính chủ nhật này sẽ có nhiều quân hơn để bình man chứ ko phải ít 1 vạn như trước kia nhưng vũ trang thì chưa trang bị xong đã bị hình sự thôn me.


Thôi thì từ nay mình bị đánh thì mình chịu ,chống ko nổi thì nghỉ chơi ,phá thành chứ ko dám hó hé kiu ai giúp đỡ , ngu thì chịu chứ ko lên tiếng để người khác biết mình ngu thì nhục nhã hơn nữa như lần này chẳng hạn ,1 thằng điểm gấp đôi mà liên tục thua ,quân đội chả ra gì chỉ là lũ ô hợp dán mác GameVN ,nhục nhã cho chức vị đại học sĩ ::(

Còn về tối nay có đánh hình sự thôn ko thì tùy các bạn quyết định ,dù sao cũng cám ơn những bạn đã có lòng quan tâm giúp đỡ từ hôm qua tới giờ.

::( thắng làm vua thua làm giặc, thua keo này ta bày keo khác, chứ không nên bỏ, hix hix người VN ta dở ở chổ đó đó, thắng thua là chuyện thường ngày rồi :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top