Tôi có ý kiến thế này ở Lăng Gia:
Thứ nhất:
anh em định bem ai thì bem cho chết luôn, đừng để ngắc ngoải nó phục hồi rồi khi đánh xa nó chọt sau lưng khó chịu lắm, điển hình là thằng Hình Sự Thôn, anh em đánh cho nó nát luôn thì Nhiếp Phong đã ko phải rầy rà với nó.
Đã ngắm em nào thì bem cho hết, kể cả đô thành cũng đập cho xuống luôn, trừ hậu hoạ. Nên xác định thực lực của mình và đối phương, nếu đủ sức thì solo luôn, ko thì nhờ thêm vài anh em cho nó nhanh.
Thứ 2: Ko được chủ quan với mấy thằng nhỏ nhỏ gần nhà, ai tham gia tập trận hay đi đánh xa thì phải thông báo cho những người ở nhà biết, để có tình hình bị đánh trộm thì còn kịp qua cứu.
Thứ 3:
Nhiếp Phong nên xem lại tình hình xung quanh, cập nhật cho các anh em mới về. Ý anh là sẽ chia thành 2 nhóm đi đánh, 1 nhóm đánh lên phía Tây Bắc, 1 nhóm đánh xuống Đông Nam, bình định tới đâu cắt người trông coi tới đó, ko đánh tập trung 1 vùng như vậy khó phát triển đồng đều. Nhiếp Phong coi thế nào rồi thông báo cho anh em ở Lăng Gia