Tổng đàn LM GameVN - Trường Bản

  • Thread starter Thread starter A.G
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Mình rút khỏi liên minh nha, cảm thấy ko đáp ứng được các yêu cầu của MC đưa ra. Lần sau các bác có tuyển mem thì nên yêu cầu rõ về khả năng quân sự hay tài chính... Đừng tuyển xong rồi suốt ngày nói những lời như vậy.
 
Mình rút khỏi liên minh nha, cảm thấy ko đáp ứng được các yêu cầu của MC đưa ra. Lần sau các bác có tuyển mem thì nên yêu cầu rõ về khả năng quân sự hay tài chính... Đừng tuyển xong rồi suốt ngày nói những lời như vậy.

sao có loại người này nhỉ,bác vào LM làm rì,mục địch vào để kết bạn giao lưu hay chỉ muốn khoác lên mình 1 danh là có LM [-(
 
Cuộc chiến còn dài, lúc đầu quân ta có vẻ nôn nóng quá, điều binh chưa chuẩn. Giờ là lúc xem lại cần cải thiện cái gì.

Trình Phổ đại tướng đã anh dũng hy sinh cùng 1v2 quân.Một phút mặc niệm.
 
sao có loại người này nhỉ,bác vào LM làm rì,mục địch vào để kết bạn giao lưu hay chỉ muốn khoác lên mình 1 danh là có LM [-(

Dĩ nhiên vào để giao lưu, mà cái cách MC nói chuyện khinh người quá. Đâu phải ai cũng có vài vạn quân mang đi đánh nhau. Đâu phải ai cũng cầu cạnh yêu cầu liên minh giúp đỡ hay làm vú em đâu. Mình cũng không bằng ai, lính cả 3 thành cũng chưa tới 2vạn và mình cũng chẳng cần cái mác Liên Minh để mà dựa hơi. Giờ để trống ko đó, ai thích bem thì cứ bem, chẳng cần phải có cái mác liên minh để hù dọa ai hết. Vui là chính, bị bem sập nick này lại lập nick khác chơi thôi.
 
Hix, sáng nay xem chiến báo thấy anh em thiệt hại nhiều mà đau lòng quá, thật xấu hổ khi ở trong hàng ngủ mà lại không giúp gì được cho anh em trong lúc này. Một lần nữa thành thật xin lỗi anh em.
BS: Đang kéo doanh trại qua nhưng xa quá nên hơi lâu (hy vọng hông lạc đường để còn kịp mà chia sẽ cùng anh em).
 
Giờ ko phải là lúc trách móc nhau.

Các bạn bình tĩnh. Lavie79 bình tĩnh lại, do mấy bữa nay tình hình chiến sự thay đổi nhanh quá nên có khi ko giữ được bình tĩnh,tôi cũng đã thiệt hại khá nhiều trong cuộc chiến này.

Nhưng các thành viên hãy thử nhìn xem mem của Bất Tử: dù yếu nhưng vẫn cùng nhau đem quân ra hội chiến, yếu vẫn có cách của yếu,họ góp quân ko nổi thì góp xe, cũng được vài k xe bắn đá, đó cũng quý rồi. Nhìn lại mem mình cái nào, dù các bạn yếu nhưng ko phải lấy lý do đó mà bó tay ngồi nhìn,thử nhìn lại các mem ở Lăng Gia, nếu Bất Tử đánh xuống các bạn cũng bó tay ngồi nhìn sao?

Thử nghĩ xem,nếu các bạn cùng góp quân,1 người 1 vạn,10 người là 10 vạn,tôi ko nghĩ là đưa 10 vạn quân đó vào chỗ chết,mà sẽ có cách sử dụng hợp lý 10 vạn đó. Các bạn yếu ko thể đối đầu thẳng với quân địch trong chiến trường,việc chiến trường sẽ do các mem mạnh lo. 10 vạn các bạn đánh tập kích vào hậu phương, phá hủy tiếp vận thì vẫn là công lao lớn,có khi còn quan trọng hơn ra trận giết địch.

Xto rất nóng lòng khi thấy cảnh đại quân lâm vào thế khó,trong khi các lời kêu gọi lại bỏ ngoài tai,bộc phát những lời ko hay,nhưng có thể hiểu cho hắn.

Nay LM đang ở thế đối đầu, nội bộ cần ngồi lại. Anh em trong LM cần tương trợ lẫn nhau chứ ko phải vì cái danh hảo, yếu có cách của yếu,mạnh có khả năng của mạnh. Đồng lòng thì yếu cũng như mạnh thôi, mạnh bảo vệ yếu, yếu hỗ trợ mạnh.

TOÀN THỂ QUYẾT VÌ CUỘC CHIẾN NÀY. MEM YẾU ĐỪNG VÌ YẾU MÀ NẢN LÒNG, LM ĐANG CẦN CÁC BẠN, CÁC BẠN HÃY CHỨNG TỎ MÌNH VÀO LM VÌ CÁI GÌ, ĐỪNG BÓ TAY NGỒI NHÌN. MONG CÁC BẠN HIỂU CHO.
 
Sao nội bộ lại chia rẽ vào lúc này vậy ???
MC chắc cũng vì quá bức xúc cho lực lượng phía trên vì thiệt hại nhiều nên mới nói vậy thôi. Cậu ấy cũng có nói rõ nếu ai có khó khăn gì thì phải báo tình hình để mọi người còn biết mà. Quân cậu ít thì góp ít, nhiều thì góp nhiều. Giờ quan trọng là chúng ta đoàn kết chứ không phải lúc tranh cải. Hy vọng cậu hiểu và chung sức cùng liên minh.
Tôi đang ở Kinh Châu nhưng vẫn đang kéo doanh trại qua (mặc dù bên tôi là lãnh địa của Xích Quy, nhưng vui là chính mà anh em là mười lận nên kéo qua luôn)
Dĩ nhiên vào để giao lưu, mà cái cách MC nói chuyện khinh người quá. Đâu phải ai cũng có vài vạn quân mang đi đánh nhau. Đâu phải ai cũng cầu cạnh yêu cầu liên minh giúp đỡ hay làm vú em đâu. Mình cũng không bằng ai, lính cả 3 thành cũng chưa tới 2vạn và mình cũng chẳng cần cái mác Liên Minh để mà dựa hơi. Giờ để trống ko đó, ai thích bem thì cứ bem, chẳng cần phải có cái mác liên minh để hù dọa ai hết. Vui là chính, bị bem sập nick này lại lập nick khác chơi thôi.
 
Sau mấy ngày không chơi vì lý do mạng và gia đình. Hôm nay mình đã điều tướng và trại sang
 
em tài hèn sức mọn lại ở xa(tận Tịnh Châu) ko giúp gì được :p
@ Lengocnam: đoạn này có phải nằm trong bài Trường Giang ko vậy
Trường giang cuồn cuộn đổ về đông
Bao lớp sóng xô bấy lớp anh hùng
Ngoảnh đầu lại nhân tình thế thái
Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không!
nhưng sao ko hay = bài dịch trong phim Tam Quốc Chí
Trường Giang cuộn cuộn đổ về đông
Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng
Thị phi thành bại theo dòng nước
Sừng sững cơ đồ bỗng tay không
 
hic hic chưa viết xong nó đã post.

khoảng chiều ngày mai 100K quân của mình sẽ đến LangGia tham chiến, hiện tại vẫ đang thiết lập đường dây tiếp viện lương thực và tài nguyên.

trong những ngày vừa qua mình không theo dõi sát tình hình chiến sự nhưng có nghe qua và lên diễn đàn thì thấy mọi chuyện của LM đang có những chuyển biến xấu nên có vài góp ý.

1. Liên Minh Mạnh không phải chỉ có 1 vài thành viên nồng cốt là mạnh, mà phải toàn liên minh mới gọi là mạnh được.

2. Trong đợt vừa qua ban lãnh đạo đã hơi chủ quan nên để bị đánh bật trở lại vì chưa theo dõi kỹ tình hình địch, vì thế dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.

3. Sai lầm của chúng ta trong trận chiến vừa qua là chưa chuẩn bị kỹ về quân lực cũng như bày binh bố trận hợp lý để khi địch phản công chúng ta đã không tiếp cứu được.

Cuối cùng mình chỉ góp ý với các bạn như sau:
Trong lúc tình hình rối reng, nên rút quân về bảo toàn lực lược, chuẩn bị thật kỹ để phản công lại.
 
hic hic chưa viết xong nó đã post.

khoảng chiều ngày mai 100K quân của mình sẽ đến LangGia tham chiến, hiện tại vẫ đang thiết lập đường dây tiếp viện lương thực và tài nguyên.

trong những ngày vừa qua mình không theo dõi sát tình hình chiến sự nhưng có nghe qua và lên diễn đàn thì thấy mọi chuyện của LM đang có những chuyển biến xấu nên có vài góp ý.

1. Liên Minh Mạnh không phải chỉ có 1 vài thành viên nồng cốt là mạnh, mà phải toàn liên minh mới gọi là mạnh được.

2. Trong đợt vừa qua ban lãnh đạo đã hơi chủ quan nên để bị đánh bật trở lại vì chưa theo dõi kỹ tình hình địch, vì thế dẫn đến những thiệt hại đáng tiếc.

3. Sai lầm của chúng ta trong trận chiến vừa qua là chưa chuẩn bị kỹ về quân lực cũng như bày binh bố trận hợp lý để khi địch phản công chúng ta đã không tiếp cứu được.

Cuối cùng mình chỉ góp ý với các bạn như sau:
Trong lúc tình hình rối reng, nên rút quân về bảo toàn lực lược, chuẩn bị thật kỹ để phản công lại.

Chưa óanh xong trận chiến này không nên nói nhìu trên forum . Đặc biệt là tình hình quân sự . Thua 1 vài trận chưa thể xem là thua cả trận chiến đâu .

Bật mí xíu cho mọi người yên tâm là liên minh vẫn chưa tung ra con ách chủ bài đâu ^^
 
Ta thường nghe, Lưu bị không giỏi kiếm cung, nhưng biết dụng người tài, chiêu mộ được Trương Phi, Quang Vũ, Khổng Minh... Tào Tháo đa tài nhưng lại cũng đa nghi, giết chết tướng lĩnh của mình không thương tiếc, dẫn đến đại chiến Xích Bích thua thảm hại dưới liên quân.

Giờ đây Liên minh GameVN đụng độ Liên Minh Bất Tử, trận chiến vừa nổ ra chưa chi chúa công đã chém tướng mình, làm mọi người chia rẽ, nội bộ lung lay. Nguy cơ bị Bất Tử đổ quân xuống san bằng khó tránh khỏi. Nay mình làm 1 bài viết nhỏ kêu gọi các bạn của Liên Minh cùng tham gia chiến đấu

Hỡi các thành viên của LM GameVN
- Các bạn đang đứng trước 1 cuộc chiến thực sự chứ không phải là những đợt diễn tập Thảo Phạt nhiệm vụ tầm thường với những quân đội Đổng Trác ngu ngốc, thảo phạt Lữ Bố hữu dũng vô mưu. Mà ở đây là những con người biết xài Vcoin, biết rình rập đêm hôm khuya khoắt đập thành, những con người biết nói chung là nhiều thứ.

Là thành viên của LM, Các bạn thấy LM bị nguy hại mà không thấy căm, thấy thành viên của LM bị đối phương vây hãm mà không biết tức, thấy chủ LM kêu gọi tham gia mà hèn nhát rút lui mà không thấy thẹn.

Dẫu rời bỏ liên minh các bạn có thể sống yên gió lặng trước quân địch ầm ầm tiến tới? Dẫu các bạn không đem quân tham gia hỗ trợ liệu có được êm ấm sau này? Khi chiến tranh nổ ra tránh sao khỏi tên bay đạn lạc, vậy liệu bạn có thể nào dững dừng quay mặt làm ngơ?

Trước thời khắc thiêng liêng này hỡi các anh em LM GameVN hãy cùng nhau sát cánh lại, ai có quân thì góp quân, ai có gạo thì góp gạo, ai có gì thì góp nấy để chúng ta cùng đứng lên đánh đuổi LM Bất Tử ra khỏi Bắc Hải, Đông Lai. Nào các bạn trong cuộc sống chúng ta chưa làm được việc gì to tát lớn lao, thì cuộc chiến với LM Bất Tử này sẽ giúp chúng ta khắc tên trên lịch sử Linh Vương, mọi người sẽ biết và nhớ đến bạn mãi mãi.
 
GameVN có cần giúp 1 tay hok . Tôi đang dỗi dãi nè
 
GameVN có cần giúp 1 tay hok . Tôi đang dỗi dãi nè

Chưa sao đâu huynh .

1 phút ngoài lề : Ở chiến trường Bắc Hải tình hình quân lực của Bất Tử hiện giờ ước tính đã trên 35 vạn quân gồm :
- Đại quân của đại tướng Yến Nhi với 12 vạn quân
- Đại quân của đại tướng GjangKoj với 8 vạn quân
- Đại quân của đại tướng GấuMisa khoảng trên 7 vạn
- Các đạo quân nhỏ khác của các tướng Mộc Quế Anh , Alibaba , Heroes3 , Asakura_Yoyo

GameVN sẽ đối phó với 35 vạn quân lực của Bất Tử như thế nào ? Hạ hồi phân giải ^^
 
Giờ tui mới thấy thế nào là đoàn kết đó , mấy bữa trước BT như chỉ là cái vỏ ko khác ngoài YN,KN,GauMisa ra thì ko có ai lên đánh phụ ,nhưng hiện tại tui đang bị bem thì mới thấy cả lm BT đã tỉnh dậy,tụi nó spy các doanh trại của tui liên tục , có điều thất bại T_T nhưng người spy đó là những mem yếu của BT ,chứng tỏ cho dù yếu nó cũng cố giúp chủ lực BT 1 tay , spy các doanh trại của địch ,lấy xe ủi trại...vâng 1 tinh thần mà liên minh GameVN chưa hoàn thiện,hể yếu thì lại nói ko giúp dc gì..ko sao..nhưng khi bị đánh tới nơi...tới ổ..thì chỉ dám yêu cầu mem của mình cố gắng chuẩn bị quân lực để tự phòng thủ cho bản thân mình ,chứ ko dám yêu cầu họ giúp 1 tay...thực sự mà nói cuộc chiến GameVN là 1 cuộc chiến chỉ dành cho ban nội các và 3,4 thành viên tích cực trong liên minh thôi...còn nhiêu người còn lại giữ dc thành trì của mình là tốt rồi ko dám yêu cầu hơn...và cái bạn gì đó đòi bỏ liên minh...vì..hiểu lầm ý của MC...ảnh rất bực bội khi tuyến trên đang rất khó khăn mà trong khi tuyến dưới lại ko ai đặt mình vào trạng thái chuẩn bị ,tự bảo vệ mình là 1 ,2 là cứu viện cho quân chủ lực ở Lang Gia khi bị ùa tới...hiện tại từ tối hôm qua tới giờ cái acc của NP tui liên tục chớp đỏ và kéo dài tới 2 h 27 phút trong lúc bài viết này đây , những mem yếu của BT thật gan lì họ bem trại tui từ suốt hôm qua tới giờ..và sắp nát vài trại...và cũng đang spy các trại còn lại mặc dù ko thành công nhưng cũng là 1 dấu hiệu quân địch hiện tại đang phản kích lại ,rất mạnh và đoàn kết.Chỉ cần quân chủ lực của GameVN ,người mạnh nhất trong đám chủ lực tới nơi niếu dẹp dc YN,GMS,GK thì đám còn lại ko là gì hết ,chúng ta có thể tự mãn những gì chúng ta đã làm ,sống có gì vui ,chết có gì buồn chúng ta ko nên kiu căng tự đại ,lúc nào cũng đặt mình ở vị thế cảnh giác , ko dc chủ quan ,lơ là ,hi vọng trong cuộc chiến sắp tới chúng ta có thể gỡ lại đại cuộc.

Thông báo lun , hiện tại BT đã đẩy lùi hầu như quân chủ lực ,BT đã tiến dần dần về phía Lang Gia anh em nào trong vùng 1 sợ thì bỏ lm ,2 là ở lại thì chỉ dám nói là tự bảo vệ chính bản thân mình để trách tổn thất đáng tiếc, 3 là ko nên ỷ lại vào quân chủ lực ,vì quân chủ lực bận đối phó với cường địch ko có chân cẳng nào mà giúp các mem trong vùng thủ thành dùm đâu.


Hiện tại hình hình quân sự có lẽ ko nên post ở đây và hiện tại lm ko nhận thêm người để tránh địch chơi trò "Tìm Ngụy Phi Tư" 1 dạng spy nằm vùng mà trong các phim ảnh cảnh sát HK nói tới
 
Hum qua đáng lẽ 1 h ngủ , ai dè có công chuyện trúng gió đau bụng nên đi giải quyết...:'>
vừa quay lên tính chỉnh chỉnh acc vài cú thì thấy chiến báo ở đâu ra cả đống,ngồi thức cùng lee tới 4 h quan sát tình hình và điều động 1 số acc đi lánh nạn ,khuya thì quân chủ lực BT trâu bò ko ngủ đánh tới sáng , sáng tới trưa thì quân hậu bị BT bem trại cho tới chiều,mệt quá trời ::(
 
các bác cố lên nào, địch tiến ta lùi, địch lùi ta liến :p
 
Chiến tranh nó phải thế mới zui, 1 tuần xây dựng lại lực lượng lâu vãi tè ^.^
 
hum wa chiến đấu tới tận tờ mờ sáng, nhưng vì sức cùng lực kiệt, ko bằng đám thanh niên trai tráng thức trắng đêm mà cứ như chơi, nên tại hạ đã đi ngủ, và kết quả là thêm 1 trại nữa của ta bị phá hủy. Địch có thể thức đêm, xài vcoin như uống nc, nhưng đó cũng ko có gì quan trọng, vả lại trong đợt tấn công vừa rồi có lẽ chúng ta đã quá " xem thường " địch, và cũng chưa chuẩn bị kỹ càng. Nay lại thêm nội bộ hơi lủng củng.

Giờ việc trước tiên phải củng cố lại nội bộ, ngồi xem xét lại lý do tại sao lại bi địch đẩy lui quá dễ dàng chỉ trong 1 tối. Ngồi bình tĩnh lại suy xét thì mọi việc sẽ dc giải quyết.

Mọi ng đồng lòng thì mọi việc sẽ đều dc giải quyết ^^
 
lee ơi tui là FukoNami đây , tui với Thác Loạn, Tiểu Kiều ,Joking đang mở mặt trận ở Ti Lăng của Dương Châu ,nhầm truy quét hết quân của Lm DC hầm mở rộng phạm vi
đang tập trung ở 594 -231 để đánh bên kia có gì ông tiếp chúng tôi về phần xe và lníh đựoc không , nếu dồng ý thì pm cho Joking nha
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top