Thằng Heroes3 đang đập trại nữa hix hix ban đầu vác 1,4 kị đến cưỡng bức ,cưỡng bức ko thành rồi sẽ quay về mang theo xe lên quyết tâm hãm...mà ta có còn gì để cho nó hãm đâu ,trước đó đám tiểu yêu BT đã dày xéo trại rồi...
P/S herowar coi chừng bay cái thành nhé ,Gjangkoj nó mang 8 vạn vô cướp chẳng wa cái kho nhà ông bự nên ko cướp dc ,nó sẽ mang xe tới ủi...move hết tài nguyên đi tẩu tán tạm thời đi..mà nè nhớ dắt vợ con lánh nạn lun nhé ,để ở đó nó tấn công vô ,đàn ông thì giết đàn bà thì bắt dìa...nóa...bắt hầu hạ :'>...trẻ nhỏ thì nó coi như kiến thôi hứng lên bịt mắt phóng phi đao chơi đó
P/S Trình Phổ cầm 1 vạn 2 vì mới mua chưa luyện ,bên PT có vẻ hỗn loạn vì vắng bóng long đầu rồi sao , mỗi nhà mỗi khổ ,các mem ở tiền tuyến xông pha trận mạc ,chết chóc như rạ ,mem hậu tuyến phải biết giữ gìn nhà cửa của bản thân mình và đồng đội chiến đấu nơi phương xa ,cần thiết thì huy động họ lên giúp 1 tay sao lại có vụ mem hậu tuyến mặc kệ mem tiền tuyến đi đánh mà mình ở nhà đi cướp đất thành chủ khác trong khị tui nó toàn chơi quân cấp 1,2,3

,sao lại ko chịu khó hổ trợ đồng đội tuyến trên quánh 1 trận ra trò ?
ở GameVN TB ko khác gì bên PT đâu chỉ có điều mem ở đây yếu ,đánh thì cũng có đánh nhưng tỉ lệ đánh ko nhiều ,đa phần vẫn còn đang phát triển ,kiu gọi thì có mấy ai chịu trả lời ,có người trả lời nhưng họ còn yếu vẫn chấp nhận dc ,cứ từ từ mà phát triển ,bình sinh ta ghét nhất hỏi mà ko trả lời vì thế ai ko thích hòa đồng ,giao lưu thì ta tung chiêu => Phong Quyện Lâu Tàn trong Phong Thần Cước 1 đạp văng khỏi liên minh chứ ko nói dài dòng :'>
DKV cố đi ráng chống chọi,niếu cảm thấy liên minh hiện tại mặc dù mình ko phải chức cao quyền trọng gì thậm chí là mem thường nhưng bản thân lại có uy tín ngay những ngày đầu lập bang thì tự đứng ra làm bang chủ ,niếu ko thích thì đề cử người khác ,mấy thằng trong liên minh đánh thì ko đánh ,cứu thì ko cứu kệ tía nó có đồng ý hay ko ,ko đến lượt nó lên tiếng.Bây giờ tìm 1 long đầu cho GVN Phàn Thành là điều cần thiết nhất