Tôi cũng chỉ có thể nói 1 từ thôi: nãn, thất vọng.
Đầu tiên cậu nhóc lớp 7 mc bất tử nói đánh đến khi nào tan nát hết thì thôi, còn 2 thành viên vẫn đánh. kq:.........
Xong đến những lời hứa gia nhập và những hành động đẹp của gamevn, điển hình nhất là trận chiến này:
http://s2.linhvuong.zooz.vn/Interfa...n với TrạiMèo (heroofwar vs GauMisa)&uid=9678
Mọi người coi sẽ thấy, lý do là hero đã nhận được thư đầu hàng của gấu misa và sau này sẽ gia nhập GVN nên mới làm vậy
Sau đó tôi kéo 15 vạn quân lên đi tốn 18h liền, ở nhà còn có mấy tên lính, đại quân giờ chưa đến trại tập kết nữa thì 3 mục tiêu mình rất muốn băm nát đã chiu vô cái vỏ bọc của 1 lm khác mà trong buổi trưa còn tuyên bố cuộc chiến chưa kết thúcX(X(. Và như thế cũng lẳng lặng bỏ những người còn lại của lm bất tử mà ra đi, họ thì được cái uy danh cao,sang vô 1 lm khác còn những người còn lại uy danh thấp té cả đời cũng đừng mong vô Xích Quỷ.
Còn bản thân tôi, với 15 vạn quân 1 ngày mà farm man 0 biết được nhiêu uy danh và giờ tôi phải tốn 18h nữa chết đứng 0 làm được gì nhiềuX(
Phải nói là thất vọng và tôi thấy mệt mõi, 1 ngày mọi người có lẽ 0 biết tôi giải quyết bao việc ngoài LM, đáng lý ra thời gian đó tôi chơi game thì tôi đã làm được bao nhiêu chuyện rồi. Trong conf mọi người 0 thấy tôi bao giờ chat thật ra đó là tôi còn phải chơi cả 2 acc, 1 nhiệm vụ của 1 MC và 1 acc của riêng mình. Kết quả:
Tham gia lôi đài, đợi lôi đài khai mạc.
Vòng thứ 1: giao đấu quyết liệt với [Kẹo Mạch Nha] Triệu Đại Tướng. Cuối cùng chiến thắng trở về với 19748 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 2: giao đấu quyết liệt với [***King***] Bàng Đức. Cuối cùng chiến thắng trở về với 40379 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 4: giao đấu quyết liệt với [Chitung] HaMinh. Cuối cùng chiến thắng trở về với 38296 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 5: giao đấu quyết liệt với [TheoCuiBap] Sa Tăng. Cuối cùng chiến thắng trở về với 29602 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 6: giao đấu quyết liệt với [Thvuale] * Bộ - Cự. Cuối cùng chiến thắng trở về với 27821 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 7: giao đấu quyết liệt với [Cao Cao] Quan Bình. Cuối cùng chiến thắng trở về với 49852 điểm kinh nghiệm.
Vòng thứ 8: đấu với [tran_nguyen] Thái Duí một trận vô cùng khốc liệt. Kết quả: Bại, lủi thủi đi về với 18122 điểm kinh nghiệm ít ỏi.
Phần thưởng: Một Thượng cổ thần khôi
Thua 1 con Thái Sử Từ level 176, đau lòng lắm, lúc tôi mua con này nó vô địch lôi đài liên tục, 1 ngày đấu 2 trận vẫn vô địch như thường, vậy mà.......
Mà thôi way lại chuyện Bất Tử, những thành viên này chỉ để làm cảnh, làm chim hót trưng bày cửa tiệm mà thôi, có vô lm cũng chả làm được gì. Tôi cực kỳ ghét bỏ những loại người chỉ sống vì bản thân mình, k0 biết nghĩ đến người khác, nói 1 đằng làm 1 nẻo 0 thấy ngượng.
Có trách là trách bản thân lm chúng ta quá yếu, gắn 1 cái mác hạng 20 lên người mà thôi. Quả thật LM chúng ta còn cả tỷ vấn đề cần giải quyết nhưng tôi thấy mệt mõi, 0 có lý do gì để tôi làm những việc này trong khi sự độc tài và quyền hạn thì tôi chưa có thể hiện nhiều, mà chỉ là những việc lu xu bu của "lũ trẽ" gamevn ngày ngày sinh hoạt trong cái LM này. 0 có VC 0 phải là 1 nguyên do mà thật sự tinh thần đaòn kết và chịu tìm tòi của những người trong LM còn rất kém, đó là lý do gamevn chả bao giờ phát triển được. Nhìn MrDomitu đấy, sự nhiệt tình mà 0 tìm tòi nghiêm túc,đúng đắn như sor muội thì chỉ làm rối rắm thôi mà thôi.
..................
Giờ ngồi chờ đại quân về....................