onelow4you
Mario & Luigi
- 12/3/07
- 754
- 3
Mới sáng sớm sor lại hâm nóng tóp píc rồi :'>
Đọc nghe mắc cười...bản thân bỏ anh em ở lại có tư cách nói chuyện với Lân Đào ,theo tớ...này nọ...chẳng khác đưa quyết định dùm người khác, gia hay ko gia nhập thì tùy Lân Đào GameVN là 1 liên minh đàng hoàng ,đi đứng ngay thẳng chỉ chửi những thằng nào mất đạo nghĩa giang hồ ,bỏ anh em ở lại trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhận lời mời của liên minh khác thôi , địch ta biết phân trắng đen lòng người tự quyết định đâu phải bạ đâu cũng chửi bậy há phải chẳng khác phường chợ búa ?
Học đại học kinh tế à ,có biết cái gì là qui ước 1 bản hợp đồng hay ko ,các điều khoản trong đó bao gồm cái gì , nói lên cái gì ,1 khi vi phạm ra sao ?
Cái này mới ghê,trong khi đặt ra 1 bản hợp đồng trong đó có các điều khoản bán hàng này thế này này ,kia thế nọ đó...đối tác bên kia cũng đồng cho tới chừng khách hàng tới giao dịch thì nói...thôi em ko bán cho anh đâu ,để số hàng đó ở nhà em ngắm thưởng cho sướng mắt anh ạ :'>
Đền ói máu nhé ,cho dù là bên mua hoặc bán khi chưa tới phiên hoàn tất bản hợp đồng là tự ý đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ biết hậu quả như thế nào nhé :hug:
Là 1 nhà kinh tế cần nhất là thành tín ,cái này ko cần hỏi 1 thằng trong nghề cũng biết ,ko có tín dụng có nghĩa chỉ có thể về nhà mở tiệm tạp phô thôi,mà cũng chưa đúng mở tiệm tạp phô còn mua bán với các đầu nậu ,kí tên vài phát giao hàng đúng giờ , cỡ này cùng lắm học xong kinh tế về tối tối tại mấy ngõ vắng chạy xe đạp rao " ai bánh giò hông "
Người mua :Giò ! nóng hông mậy
Bán bánh giò : dạ nóng anh ! :'>
Người mua : Nóng gạt chống xuống chơi mày
Bán bánh giò : ...
....
Mà thôi...nghe khẳng định là ko vào diễn đàn nữa ,nói nữa làm gì...cho mệt ,lâu lâu đùa vui tí ,dùng từ ngữ cũng ko có gì chà đạp những người lao động chân chính ,ngược lại còn rất khâm phục nhưng thấy đời lắm trái ngang ,kẻ có học cao lại chẳng biết mình đang học cái gì ,rồi xã hội lại thêm những người làm ăn thất tín trong tương lai...thôi lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt thân ai nấy lo ,hồn ai nấy giữ
huycan1987 nói:P/s: Lân đào trung thành với BT thế,theo tớ ấy cứ ở lại BT,đằng nào thì họ cũng thôi rồi,cũng chả cần đánh nhau làm j.Mà vô LM họ coi chừng những anh em khác lại chửi cho đấy.
Đọc nghe mắc cười...bản thân bỏ anh em ở lại có tư cách nói chuyện với Lân Đào ,theo tớ...này nọ...chẳng khác đưa quyết định dùm người khác, gia hay ko gia nhập thì tùy Lân Đào GameVN là 1 liên minh đàng hoàng ,đi đứng ngay thẳng chỉ chửi những thằng nào mất đạo nghĩa giang hồ ,bỏ anh em ở lại trong lúc dầu sôi lửa bỏng nhận lời mời của liên minh khác thôi , địch ta biết phân trắng đen lòng người tự quyết định đâu phải bạ đâu cũng chửi bậy há phải chẳng khác phường chợ búa ?
Học đại học kinh tế à ,có biết cái gì là qui ước 1 bản hợp đồng hay ko ,các điều khoản trong đó bao gồm cái gì , nói lên cái gì ,1 khi vi phạm ra sao ?
Cái này mới ghê,trong khi đặt ra 1 bản hợp đồng trong đó có các điều khoản bán hàng này thế này này ,kia thế nọ đó...đối tác bên kia cũng đồng cho tới chừng khách hàng tới giao dịch thì nói...thôi em ko bán cho anh đâu ,để số hàng đó ở nhà em ngắm thưởng cho sướng mắt anh ạ :'>
Đền ói máu nhé ,cho dù là bên mua hoặc bán khi chưa tới phiên hoàn tất bản hợp đồng là tự ý đơn phương hủy bỏ hợp đồng thì sẽ biết hậu quả như thế nào nhé :hug:
Là 1 nhà kinh tế cần nhất là thành tín ,cái này ko cần hỏi 1 thằng trong nghề cũng biết ,ko có tín dụng có nghĩa chỉ có thể về nhà mở tiệm tạp phô thôi,mà cũng chưa đúng mở tiệm tạp phô còn mua bán với các đầu nậu ,kí tên vài phát giao hàng đúng giờ , cỡ này cùng lắm học xong kinh tế về tối tối tại mấy ngõ vắng chạy xe đạp rao " ai bánh giò hông "
Người mua :Giò ! nóng hông mậy

Bán bánh giò : dạ nóng anh ! :'>
Người mua : Nóng gạt chống xuống chơi mày

Bán bánh giò : ...
....Mà thôi...nghe khẳng định là ko vào diễn đàn nữa ,nói nữa làm gì...cho mệt ,lâu lâu đùa vui tí ,dùng từ ngữ cũng ko có gì chà đạp những người lao động chân chính ,ngược lại còn rất khâm phục nhưng thấy đời lắm trái ngang ,kẻ có học cao lại chẳng biết mình đang học cái gì ,rồi xã hội lại thêm những người làm ăn thất tín trong tương lai...thôi lo chuyện bao đồng làm gì cho mệt thân ai nấy lo ,hồn ai nấy giữ
bỏ phí công chơi lắm



