Tổng đàn LM GameVN - Trường Bản

  • Thread starter Thread starter A.G
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
Hix thật là chán...................

GameVn đã tới hồi rã rồi sao?
 
Ai nói rãX(Kháng chiến trường kỳ.Anh em ko được nản.Gamevn là số một trên mọi sever:hug::hug::hug:
 
Ai nói rãX(Kháng chiến trường kỳ.Anh em ko được nản.Gamevn là số một trên mọi sever:hug::hug::hug:
Trường kỳ nhưng hồi đó ng VN chỉ biết đánh nhau, giờ còn công việc học hành + bao nhiêu thứ nữa, sao ôm máy hòai như bọn nó đc. Mà bạn là ai thế, kéo quân lên đánh phụ 1 tay đi, Thua thì chả sao nhưng tiếc là chả có trận nào cả lm cùng đánh
.
___________Auto Merge________________

.
cuối tuần này đi vũng tàu với ghệ nên tạm thời bỏ chính sự với chinh chiến đó mà :">

KN với YN với Cuồng thấy cái nick đen nó thèm :"> ban đêm trả bài mà sms báo động là chết :"> 0 sướng:'>
buồn quá, mới ngủ 3h thì chết con Mã Đằng , thương quá :((, xin đi ĩa cũng 0 cho nữa là sao :((

Khóai nhất từ "'trả bài" của anh sto :))
.
___________Auto Merge________________

.
Em chả có ai mà trả :( . buồn ghê
 
Trường kỳ nhưng hồi đó ng VN chỉ biết đánh nhau, giờ còn công việc học hành + bao nhiêu thứ nữa, sao ôm máy hòai như bọn nó đc. Mà bạn là ai thế, kéo quân lên đánh phụ 1 tay đi, Thua thì chả sao nhưng tiếc là chả có trận nào cả lm cùng đánh
.
Mình là thành chủ THM. Mình cũng đang học.Sắp thi rồi nên bài vở chồng chất tuy nhiên cũng online với anh em cho vui đấy chứ:p:p:p
 
Được trả bài như anh x nói còn đỡ chứ đang đi sản xuất ,tiêu chảy đau bụng bỏ mịa mồ hôi cha mồ hôi con nhể nhại đầm đìa vừa khó chịu vừa tức khí anh ách nhanh nhanh mặc quần vào chưa kịp vệ sinh leo lên máy coi thì...mọi chuyện đã lỡ làng...

Đừng nói bằng miệng nha mấy lão ,la làng động viên kích động người ta đánh còn mình đứng sau cổ vũ à ,nói miệng ai nói ko dc ::(

Mới thấy
anh Noria
anh X
anh Cheng
A.g
Killua
Lee
anh wanxiong ,2 acc vuonghung đã bị hãm hiếp , hiếp xong hãm ,hãm xong rồi lại hiếp 1 ngày 24 h bị tụi XQ hiếp đủ 48 trận riết kiệt sức bò bằng lưỡi luôn ,mà anh Hùng cũng như anh Cheng công việc ko gắn với máy tính lại bận túi bụi lo kiếm chút cháo để sống chứ đâu phải trâu bò ngồi bên máy hoài dc.

Chỉ còn 1 mình lão nạp chưa đụng trận ra hồn,kéo bao nhiu trại là bị đập bấy nhiêu , h riết nản ko thèm kéo mà cũng chẳng thèm đánh đấm làm gì ,đành chơi kiểu the sim bonyage ,bỏ 3 ngày ra chơi acc dùm anh em đến nổi 2 con mắt nó kéo màn mờ mờ ,phải tốn 1 chai thuốc nhỏ mắt virôto và 1 dĩ thuốc nhức đầu chiều qua ngủ tới sáng h mới có thể ngồi chat với anh em nè chứ ko thì thành hiệp sĩ mù và thành trẻ em nhược trí độ nặng luôn rồi :-/

Thoai cuộc chơi từ đây nên hãm phanh lại ,vừa mới kết thúc công việc và nghỉ xả hơi chơi game 1 thời gian như anh X nhưng cũng sắp đi học thêm nâng cao trình độ,h kiếm tiền nhiều sao khó khăn , kiếm tiền ít thì bị gái nó khi dễ ,ghẻ lạnh còn suốt ngày chỉ biết vùi đầu vô máy tính thì thành "Lục Thân Bất Nhận" bạn bè ,người thân từ bỏ ta mà đi :-/

Nói chung ai cũng lo miếng ăn miếng ở , ko làm thì cũng phải đi học chứ sức người chịu sao nổi , thua là thua ko có gì phải biện hộ ,chống chế và cũng ko đổ thừa là ai trâu hơn ai ,anh trâu hơn thì anh thắng là lẽ thường ,chúng tui là người bình thường khi vượt quá mức cho phép có lẽ chúng tui sẽ ko theo vì ngoài đời chúng tui còn phải kiếm tiền ,ko chỉ nuôi mình mà còn lo cho gia đình ,học để có tương lai .Vâng ! còn anh anh trâu hơn ,anh đã thắng rồi ,chúc mừng anh đã đạt cái mà anh truy cầu bấy lâu nay là sự thành bại.

Nhân dịp lễ lọc dc nghỉ xả hơi thì anh em cứ tận hưởng ,thích lên chơi lúc nào cũng dc ,nhưng phải giữ gìn sức khỏe kẻo như tui giờ còn có nửa cái mạng già.
 
2 cái thành anh x bị phá tanh banh, h` đến 3 cái thành của LD thôi đành vậy
 
Còn vài mấy người nữa đáng đi xuống mà off game hết thế này thì bùn quá nhỉ . Làm tôi mất công huy động anh em .
 
Lân đào dễ ko qua đc lần này, vam em cũng sắp đến nơi rồi
.
___________Auto Merge________________

.
Còn vài mấy người nữa đáng đi xuống mà off game hết thế này thì bùn quá nhỉ . Làm tôi mất công huy động anh em .

Nếu đã xuốgn thì xuống tiếp đi, nói thế thôi chứ chưa bỏ ngay đâu, chỉ nghỉ cho lại sức đánh nhau típ
 
Chán ồi, thức đêm thức hôm mệt kinh, đánh nốt trận này quit game cho lành, hại sức khỏe quá T___T. Webgame mà mệt gấp mấy lần game MMORPG T____T
 
Chán ồi, thức đêm thức hôm mệt kinh, đánh nốt trận này quit game cho lành, hại sức khỏe quá T___T. Webgame mà mệt gấp mấy lần game MMORPG T____T


=> Đã khuya rồi vẫn ngồi đánh game , cuốc đêm wài có ngày chết lun

=> Ngồi máy tính nhiều ,khí máy tính thải ra chất ko tốt ,chúng ta hít vô sẽ bị bệnh hậu sau này như vô sinh ,bất lực chẳng hạn ,A.G coi chừng nha ,bạn gái kiu trả bài mà đuối sức nó bỏ thì toi mất :-/

=> Nhìn anh X đi ,ảnh đang đi tắm biển ,chắc có màn trả bài ,về hỏi ảnh có đuối sức hơn mọi khi không ,ảnh mà nói có thì A.G chuẩn bị nha :'>

=> He he ko có bạn gái nên ko sợ đuối sức mà cũng ko ngu mà lao vào game nhiều nữa kẻo sau này vô sinh thì chết , giờ mở máy tính nằm coi phim bộ chơi ,lâu rồi ko coi mà cứ coi lại nhấp nhấp vừa lo game vừa coi phim chẳng hứng tí nào
 
Chán ồi, thức đêm thức hôm mệt kinh, đánh nốt trận này quit game cho lành, hại sức khỏe quá T___T. Webgame mà mệt gấp mấy lần game MMORPG T____T

Chơi game off là sướng nhất cụ thể là mấy áci esport game, ko cần cày nhiều mà vẫn vui
 
Đã yếu thì đừng ra gió
Đã quyết định ra gió bị ngã thì đừng than là tại mình yếu.

Cái này là do ko biết lượng sức mà thôi.
Đã bảo từ đầu rồi, ko chịu nổi nhiệt thì nói 1 câu


Ôi, các bạn ấy ai cũng "vì công việc, vì chuyện học hành, vì miếng cơm manh áo, vì ..."
Thật là cảm động.


Có lẽ các leader, Manager, CEO, các bậc tiền bối ... của các bạn ấy sắp vào cám ơn XQ đây :hug:
 
Mà mọi chuyện có liên quan j` đến bạn không mà sao bạn nói nhiều vậy :-/, lâu lâu vào chọt hoài không zị à. Người ta làm gì thì kệ mẹ họ đi :o, vậy thì nói nhiều làm gì.
 
Mà mọi chuyện có liên quan j` đến bạn không mà sao bạn nói nhiều vậy :-/, lâu lâu vào chọt hoài không zị à. Người ta làm gì thì kệ mẹ họ đi :o, vậy thì nói nhiều làm gì.

Ơ sao bảo là không quan tâm tớ nói gì cơ mà :-/

Tớ nói nhiều hay ít thì kệ tớ đi, quan tâm làm gì :o
 
Tớ có nói không quan tâm à :'>, thì tớ thấy cậu dị quá nên nói vài điều ấy mà :hug:
 
Đã yếu thì đừng ra gió
Đã quyết định ra gió bị ngã thì đừng than là tại mình yếu.

Cái này là do ko biết lượng sức mà thôi.
Đã bảo từ đầu rồi, ko chịu nổi nhiệt thì nói 1 câu


Ôi, các bạn ấy ai cũng "vì công việc, vì chuyện học hành, vì miếng cơm manh áo, vì ..."
Thật là cảm động.


Có lẽ các leader, Manager, CEO, các bậc tiền bối ... của các bạn ấy sắp vào cám ơn XQ đây :hug:
thì bọn tôi có nói gì đến xq đâu nhể, thắng thì tốt,thua thì do xq các bạn giỏi, đã có ai có ý kiến gì đâu. Còn thắng thua xong chúng tôi làm gì đâu liên quan đến bạn
 
Đã yếu thì đừng ra gió
Đã quyết định ra gió bị ngã thì đừng than là tại mình yếu.

Cái này là do ko biết lượng sức mà thôi.
Đã bảo từ đầu rồi, ko chịu nổi nhiệt thì nói 1 câu


Ôi, các bạn ấy ai cũng "vì công việc, vì chuyện học hành, vì miếng cơm manh áo, vì ..."
Thật là cảm động.


Có lẽ các leader, Manager, CEO, các bậc tiền bối ... của các bạn ấy sắp vào cám ơn XQ đây :hug:


Ở đây đâu có cức đâu chó ngửi mùi vô liếm láp hoài vậy :-/

Yếu ra gió thì kệ mịa người ta , chẳng lẽ yếu thì cứ tối ngày chui rúc sống hết kiếp sao ,ko phấn đấu thì chơi làm gì,bộ nghèo ko dc cho vươn lên để sống hay sao ,ko cho người ta phấn đấu đổi đời hay sao hay là nghèo thì chỉ về quê làm ruộng,nói như ông thì thế giới này đi ăn mày ,về làm nông dân hết kiếp ráo rồi làm gì có thằng nào thành ông này bà nọ nữa

Biết là yếu ko nên ra gió nhiều ,liệu sức mà chơi nhưng đâu ai cấm thử lửa , giờ chúng tui theo ko kịp thì chúng tui hạn chế lại ,ko theo đuổi nữa


Đúng ,đã ra giang hồ chơi thì biết sẽ có ngày nhập viện ,nhà mai táng ,bác giả bộ hay cố tình đọc mà ko hiểu ,có thằng nào nói là thua mà đổ thừa này nọ, than yếu ko trâu bò bằng ai kia chưa ? chúng tui mệt ko muốn đấu dai dẳng vậy có liên quan gì ,bác là chủ tịch nước à ,bác muốn chúng tui chiến thì chúng tui chiến tới cùng sao ? chúng tui đâu có bị điên ,bác điên thì bác về kiu đồng bọn của bác tự điên chia phe điên với nhau ngày này qua ngày nọ đi

Công việc chúng tui vô cùng ý nghĩa , deck làm thì ko có ăn ,mà ăn ít thì ko đủ sống ,nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng ,đòi hỏi trình độ cao ,chúng tui ko phải dân quán nét lương tháng mấy trăm tới triệu mấy cày trâu bò ngày đêm dc ,có lẽ bác ko đi làm ,ko nuôi gia đình bác ko biết ,chẳng qua bác chỉ sống 1 mình ăn với chơi qua ngày thôi hoặc bác dạng công tử bột đốt tiền dùm gia đình ôm máy bầu bạn ngày này qua ngày nọ ,tới chừng tóc chấm muối tiêu thì mới ngỡ mình còn đang tuổi dậy thì.

Sức người có hạn ,bác hay lm bác sức trâu kệ pác ,chúng tui biết điều này ,chúng tui thua ko hổ thẹn ,h hành chánh mà chơi game ,h người đi ta ngủ thì úp sọt ,nói dân dã là cắn lén ,biết mấy pác mạnh ,cày trâu cho dù thức solo cũng ko lại thì chúng tui chấp nhận thua ,có nói gì lm bác đâu


Nói tóm lại ,bác thích sủa ,thích đánh hơi tìm cức mà liếm láp thì đi chỗ khác mà tìm chỗ , bí quá quay lại đây xin vài cục ,anh em chúng tui miễn cưỡng rặng cho vài cục mà liếm.

Bác cứ mở mồm ra tóp píc công cộng ai vào cũng dc ,bộ trang web của GVN TB mua về sao ?

Không ,chúng tui ko mua

Bác thử ra đường ,ngay trụ sở công cộng người người qua lại ,thấy ai qua lại rồi nhảy vô khích điểu ,phát ngôn tào lao ,coi người ta có đuổi đánh hay ko.

Làm người cũng phải chừa cho mình 1 chút tôn nghiêm để sống chứ ,à mà thôi nói với bác làm gì vì cái tôn nghiêm của bác nó trôi cùng máy tính qua ngày tháng rồi.

Nè anh em GVN TB ,niếu pác này cần cái đó...ấy anh em đừng có mà ko cho nha ,tội nghiệp người ta chầu chực chờ dc ăn cái đó...miễn cưỡng cho vài cục để bịt mồm lại đi ,sủa hoài ,hôm nay ăn nhiều thứ lắm để rặn cho 1 bô đem về mà để dành tha hồ ăn qua ngày.

Ơ sao bảo là không quan tâm tớ nói gì cơ mà

Tớ nói nhiều hay ít thì kệ tớ đi, quan tâm làm gì

Lân Đào ko biết đó ,ở tóp píc này cũng như ở ngoài đường điều công cộng đó,bạn có để ý lâu lâu có vài con hay sủa gâu gâu inh ỏi sướng mồm ko mà ko ai thèm bắt bẻ ko , nó bị điên đó ,đừng chọc ngoáy ,chọi dép dc rồi ,nhưng mà xa xa chút ,kẻo nó cắn bị dại tốn tiền chích ngừa lắm.
 
Ối, bài viết của mình có chất lượng thế sao :-/
Mình phục mình ghê cơ :'>

Ai đó kêu ko quan tâm, mà đọc và comment như đúng rồi, lạ ghê :devil:

Về chuyện gì thì tớ ko biết, nhưng các bạn bảo lý do đi học thì tớ rất hoan nghênh mặc dù cũng biết có nhiều người học nhiều nhưng văn hóa vẫn ko nâng cao được, buồn ::(

Việc tuôn ra các lời sỉ vả chửi bới kiểu đầu đường xó chợ đó đã chứng tỏ chủ nhân là người thế nào, cảm xúc đang ức chế ra sao ;;)

Chơi game mà ức chế vậy thì nghỉ là đúng rồi.


Thôi, những cái này là các bạn viết, ko phải tớ, đọc lại chút để hạ hỏa đi nhé :devil:
Titan42 nói:
Mới đây:
LM GameVn mới bước đầu xây dựng người người gia nhập,quần hùng tụ tập nể phục không ngờ, phát triển nhanh chóng, chưa đầy bao lâu đã chiếm cứ cả Từ Châu và lan sang cả Thanh Châu, Bất Tử không phục phải đánh, đánh cho giáp phiến không còn, biến thành tro bụi T_T. Hòa hiếu, kết lân ban với các Lm MassWar-Wisky-các LM Diệt Quỷ, từ đó anh em Đào Viên đã mở Hội Bàn Đào kết máu ăn thề, cùng nhau giết giặc. Giữ cho non sông thu về 1 mối.

Tiến lên:
“Đạo trời khó lường, xoay chuyển liên hồi chứ chẳng lẽ để Xích Quỷ đứng đầu mãi ru”. Nay ta dấy binh khởi nghĩa, trên thuận lòng trời, dưới hợp lòng dân, lẽ phải muôn đời. Bây giờ, anh em lập tuyến phòng thủ, tra phòng nghiêm ngặt những nơi ở Từ Châu, cùng lúc đó đưa quân ra ở khắp quân huyện gần ta, chuẩn bị ngày hợp với lẽ đạo trời mà xuất chinh diệt Quỷ.

Bố cáo thiên hạ, quần hùng tứ xứ.

Than ôi thời oanh liệt nay còn đâu :((
 
Hoho thế cái người nay để cục chì ở nhà rồi hay sao mà h` vác cái mặt này lên đây reply dậy, hoho người ta viết làm gì thì kệ mẹ họ khinh thì khinh đi, không quan tâm à, tại vì ngứa mắt quá mỗi lần đọc kéo xuống mà toàn thấy những từ thô "bẩn". Đem hịch ra chọc ra ngoáy à, người ta viết ra cho LM chứ cho ai đâu mà phải sợ, đc thì tốt không đc thì thôi chứ sao.

H` cậu dị quá rồi nên nói tiếp cho đỡ dị chứ gì nữa :'>, hoho h` thik thì cậu cứ thanks đi tớ đek quan tâm cái loại mặt dày, mặt chì như cậu. Phí :hug: :hug:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top