z3r0_hien_lanh
SEKIRO「隻腕の狼」
- 27/8/06
- 22,417
- 9,607
Nhà ta thì bữa sáng 1 gói bánh lạc hoặc 1 gói AFC , buổi trưa tối thì luân phiên mì hảo hảo trứng , hảo hảo trộn khô , hảo hảo trộn cơm nguội , cơm chiên trứng , cơm chiên tỏi , cũng phong phú lắm 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Mà nghịch lý cái là lúc cần thì méo có ăn. Hết phong tỏa rồi làm màu đi gửi tới 20kg gạo
Móa, chán méo buồn nói. Nhưng giờ ăn từ từ cũng được. Có còn hơn không![]()
Tôi bị phong toả 20 ngày + thành phố giãn cách cũng gần 2 tháng. Ngày 3 bữa thì mì gói nó cũng chiếm 2/3 rồi chứ có gì đâu mà không hiểu.Phong toả ăn mỳ 2 tuần là thấy ớn rồi phải ko . Nhiều gia đình họ ăn mỳ 3 tháng đó
Cứ tưởng tượng nốc mỳ 3 tháng xem thử là bạn tự hiểu nha bạn
Trong 4 tháng phong tỏa, gia đình tớ quất hết 3 thùng mì. Vợ tớ ngán mì luôn, tớ thì ăn mì cũng hơn 32 năm nên quen rồi, còn con tớ thì lại bắt đầu thích ăn mì từ mì nước đến mì sốngTôi bị phong toả 20 ngày + thành phố giãn cách cũng gần 2 tháng. Ngày 3 bữa thì mì gói nó cũng chiếm 2/3 rồi chứ có gì đâu mà không hiểu.


Đọc cổ tích cho đỡ bức bối đi phen, còn thở là may rVl, lúc cần thì các anh trên đéo quan tâm, bảo tự sáng tạo tự lo. Sống sao cho vừa lol
Bạn vào sống chung khu tớ đảm bảo bạn batman từ sáng đến tối luôn
Bạn tin con gái tớ phải ăn mì gói xúc xích vào buổi chính không ? Không tiền để dành, không đi mua được đồ, chặn hết shipper, F0 đầy đường, người chết đếm không hết. Tình trạng như đang dần cạn lương thực mà không có đường binh ấy...
May có mấy bác trong GVN giúp đỡ tớ mới trụ đến giờ được nè. Cơ mà chỗ tớ vẫn còn F0 đầy có điều giờ F0 sẽ từ ở nhà cách ly hoặc chở âm thầm vào trại, chứ hoàn toàn không có biển báo hay giăng dây nữa. Nó nguy hiểm gấp mấy chục lần lúc giãn cách, vì không còn biết F0 ở chỗ nào mà né.
Đúng rồi, ra quyết định giản cách (chứ ko phong tỏa) để ngăn chặn và kiểm soát từ sớm như các tỉnh thì đỡ rồi.chủ yếu do phong tỏa chặn sạch mà ko có phương pháp tiếp lương thực và đồ dùng cho người dân 1 cách chu đáo

Việc chống dịch thì dân hay lãnh đạo cũng có góp phần cả, ông đừng suy luận kiểu trẻ con như thế rồi bắt tôi phải nghe.Luận điểm đưa ra từ đầu rồi tại ông đọc hiểu ngu thôi
Tất cả những chính sách đó các tỉnh thành chống dịch thành công người ta ko đưa ra.
Hoặc nếu có thì chỉ áp dụng 1 vài cái, kết hợp với những chỉ thị hợp lý khác
Dẫn đến chống dịch thành công
Còn tại dân thì Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, toàn Việt Nam, có chỗ nào ko có dân ko?
Dân là như nhau. Nhưng lãnh đạo khác nhau. Suy ra kết quả chống dịch khác nhau là do ai ?
Có hàng đống nguyên nhân để toang, trong đó chính quyền và người dân là 2 nhân tố quan trọng (chứ ko phải duy nhất).vậy rốt cuộc do chỉ đạo dốt? hay do ý thức dân? rồi phần nào mới là phần lớn hơn? bạn bớt ba phải xíu được không
Ban đầu nói ngắn, có mấy thằng đọc hiểu dốt nó hiểu nhầm rồi vào xỏ xiênTập làm văn sao mà dài thế

Mấy chú quân đội hẳn ko phải vào để đi chợ hộ rồiGần tháng trước có nhóm y bác sĩ nvyt ngoài Bắc vào ở ks cạnh nhà ta. Mấy em y tá cười nói rổn rảng lắm.
3 hôm sau có đứa y tá dương tính cách ly tại nhà cmnl. Kể từ đó in re ko thấy nói năng gì.
Hồi đầu tuần cả bọn rục rịch dọn đồ đi hết, chắc về Bắc lại.
Đám đó còn đỡ, mấy chú quân đội mới hài.
Khoảng 2 tiểu đội đóng quân tại ks đầu hẻm. Đi chợ thì cũng ko đi hộ (phường lo), gác chốt cũng ko thấy gác (tổ dân phố lo), lúc nào ngó ngang cũng hai chục đôi dép đôi giày xếp ngay ngắn tại cửa.
Lâu lâu tiêm phòng cho 1 2 chú đứng canh. Còn lại đi chích ngừa, đi chợ, đi lãnh trợ cấp, lãnh lương thực tịt thấy đâu. thấy lấy xe đi mua nước đá, ngồi bấm đt, ăn cơm hộp miết.
1 cái bánh có nhiều phần, lớn nhỏ khác nhau. Trong đó có thể có 2 hoặc vài phần lớn, một số phần vừa, một số phần nhỏ,... hiểu ko? Tôi ko nói nó là "phần lớn nhất" hay "phần chiếm đa số", "lớn" ở đây là chỉ mức độ quan trọng của nó thôi.công nhận nói chuyện hãm không chịu được
mình có vài thắc mắc thôi
- Có 1 cái bánh ah, ông bảo 1 phần là phần lớn? vậy phần còn lại ai cũng hiểu là phần nhỏ, hay ý ông phần nào cũng là phần lớn, vậy nếu 2 phần ngang nhau sao gọi là phần lớn? ông xem lại logic trong câu ông trước đã
- Rồi dân ko có ý thức ở đây nhiều hơn dân có ý thức hay ít hơn?? nếu bọn ko có ý thức chiếm hơn 50% thì mới gọi là phần lớn, nhỉ?
- lại cái chuyện dân ko có ý thức, SG có dân bày ra chợ bán, đi rong, HN có dân xé rào đi tập thể dục .... vậy SG toang PHẦN LỚN là do dân ko có ý thức?
- ở đây mấy ông chửi chính quyền, nhìn lướt qua toàn là mấy người chịu khó tuân thủ, kêu ở nhà là ở miết trong nhà, và cuộc sống ngta bị ảnh hưởng, ngta chửi chính sách có vấn đề. đồ ăn k mua được, việc k có mà làm, suốt ngày hốt đi tập trung lại test ...
- với đừng đem cái chuyện tại sao ở abc được mà ở def không được, nó khác nhau nhiều lắm, bảo dịch SG bùng trễ cũng đúng, nhưng có biết nó len lỏi bao lâu rồi mới xác định bùng dịch k mới là vấn đề. thiệt giờ bức xúc với chính quyền ko lẽ cứ bức xúc với chính quyền SG thôi? sao ko nghĩ ông ở trên ông là sếp kiểu gì ông nói ở dưới k nghe toàn đi đổ lỗi tại địa phương? nguyên 1 bộ máy mà trên bảo dưới k nghe thì lỗi tại mỗi thằng dưới hở?
thế mà lên báo PR như thậtMấy chú quân đội hẳn ko phải vào để đi chợ hộ rồi

Nếu đơn thuần đi chợ thì thà mỗi tổ dân phố xung phong dăm người làm xn tiêm vaccine đầy đủ còn hơnthế mà lên báo PR như thật
https://vnexpress.net/bo-doi-di-cho-giup-dan-tp-hcm-4346092.html
xong rồi lại hải quay xe
https://vtv.vn/xa-hoi/di-cho-ho-khong-phai-la-nhiem-vu-chinh-cua-cua-quan-doi-20210829212609541.htm
