Bác nào chịu khó gõ phím giải thích giúp mình " rồng đại địa " là gì ấy
@__@ " 7 đối nghịch" thì liên quan tới mấy con kị thần rùi
ngày xửa ngày xưa, có 2 bộ tộc trên mảnh đất Erebonia yêu nhau thắm thiết. Yêu nhau quá nên cắn nhau đau, 2 bộ tộc này quay qua phang nhau tối ngày sáng đêm. Cuối cùng, do bí quá nên 2 bộ tộc quyết định dùng hàng nóng, nóng hết sức có thể ra phang nhau cho vui cửa vui nhà. Một bên, Gnome, dùng bảo vật đất, một bên , Hexen, dùng bảo vật lửa. Và vì một sự trùng hợp vô cùng ngẫu nhiên không hề cố ý mà 2 bảo vật này đều mang hình 2 con robot to bành ki nô. Thế là 2 bên cùng thả chó...à nhầm, thả 2 bảo vật ra , cho 2 đứa vật lộn.
Ai ngờ 2 đứa ấy nó khỏe quá, nó khỏe vkl, hoan hợp 3 ngày 3 đêm chưa đứa nào chịu đứt gân máu chết nên bằng một chiêu thức quái đản nào đó mà cả Undertaker còn phải chịu thua, 2 đứa văng tít ra xa 2 nơi, lửa văng ra biển, còn đất thì văng lên núi.
Bấy giờ 2 bộ lạc kia mới mắt chữ O mồm chữ A thán cmn phục, quyết định kêu thần thú bảo vệ 2 bảo vật kia ra nói chuyện đền bù. Bên dùng lửa có Roselia đệ nhất, vốn là một con mèo bự, bên dùng đất là một con rồng bự, người ta gọi là "rồng đại địa". 2 bên nhờ 2 đứa này mà gom 2 bảo vật lại, rồi xẻ làm 7 mảnh, mỗi mảnh có tính cách riêng gọi là kị thần, và kế hoạch là cho 7 đứa nó đánh nhau tơi bời hoa lá để lại nhập làm một (rảnh vkl). Đầu tiên 7 đứa này sẽ ngủ và dùng AI để dò xem ai có thể lái mình đámh lộn.
Nhưng hỡi ôi, trong số 7 đứa có một đứa màu đen tính cách là ngáo nặng, scan hoài nó toàn nghe tiếng con người chửi bới, mắng nhiếc, quạu quọ nên nó cũng bị trầm cảm, tự nói rằng phải có cái gì đó cho tụi người này nó thờ.
Vậy là nó tự ý bỏ ngủ, đi tìm con rồng đại địa kia (vì chàng quá mạnh, 1 trong 7 thần thú, và kị sĩ đen chỉ có 2/7 sức mạnh của 2 con robot khổng lồ xưa kia nên cần chôm thêm sức mạnh) và ho sặc sụa vào nó mấy cái, người của rồng bám toàn khói đen. Rồng ta còn cảm thấy khói đen này có thể được kị sĩ đen dùng để điều khiển được rồng nên không chịu, hết sức giũ bỏ.
Làn khói đen ma ám kia giũ ra khỏi người của rồng đại địa, biến thành rồng quỷ Zoro Aruga. Còn rồng kia thấy sợ quá nên chạy đi núp chỗ khác xa hơn , quên cả tên mình, nhưng lúc trốn tránh, anh không quên ngồi nghĩ và chế tạo ra phương thức cuối cùng để chống lại kị sĩ đen kia, đó là Cage of the Earth.