- 30/6/08
- 1,037
- 82
Đọc lại thấy không thích, thôi thì viết lại 1 bài cho gọi là có chút văn tí
.
Hôm nay là buổi " thác loạn " của chị em box mình ở HN. Thật sự thì lần này mình thấy cũng vui ( tuy không bằng hồ đi Offline Đà Điểu vì các vị tai to mặt lớn đã nghỉ hết rồi ), chỉ còn mấy cô gái mới lớn đi với nhau nên cũng hơi buồn.
Zack Fair - Má mì
Shiki aka Kyon - Vice Má Mì
Xì ke - hàng xịn 300k/shot
Tommy - hàng ngoại 10USD/shot
Lonely Moon - Bảo kê, thông báo khi thấy cớm
2 bạn mới vào nghề - Free
Sau 1 khoảng thời gian thẩm vấn, sử dụng những kỹ năng thành thục, khiến cho Má Mì can đảm nhất cũng phải sợ hãi tuôn tuồn tuột ra. Đây là 1 đường dây dẫn gái số lượng lớn được điều khiển bởi Nam người mẫu NADS ( Từng đoạt giải nhất cuộc thi " Tôn vinh vẻ đẹp đàn ông Delta " do OCZ tổ chức ) và người mẫu Chjp ( Đoạt giải nhất cuộc thi xóm " Gái làng " do OCZ tổ chức ) .
6h30' : Hẹn nhau ở Xã đàn, tập trung 1 chỗ để chuẩn bị làm việc. Do bị theo dõi gắt gao nên hằng ngày đổi vị trí liên tục dẫn đến 1 tòng phạm tên là mèo bị lạc đường ( Xã đàn thành.... Bát Đàn ). Chưa có dấu hiệu khả nghi ngoài việc các thành viên ôm nhau vỗ vai sờ soạn 1 cách thắm thiết.
Hiện giờ đã có
Zack Fair
Shiki
Xì Ke
Tommy
moon
2 Bạn mới.
6h40' : Sau 10' tán phét , chém gió thành bão, chém chó thành chó sói, gà thành phượng hoàng, Má mì Chjp đã đến.
Trước mắt chúng tôi là 1 cô gái xinh đẹp - tràn đầy sức sống. Nhìn cô khó ai có thể đoán rằng đã " có gọng ở cổ đc ". Cô ấy bước vào kèm theo hương thơm mùi xà phòng LifeBoy của Thái, khiến cho chiếc mũi tắc tịt của mình cũng phải " sống lại ".
Chjp nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo đôi quần tất lên và thỏn thẻn chào mọi người. Thật sự cảm giác lúc đó của mình là :
.
Mình không tin được trc mắt mình đây là Chjp - là sát thủ 1 thời của OCZ, đã làm cho bao chàng trai ôm trym khóc hận vì bị Headshot, Lốp Ass, Break Mind.
Vẻ đẹp của Chjp dù không đến mức nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều nhưng cũng có thể nghiêng dầu nghiêng chảo như Thúy Vân xào thịt bò làm mồi nhậu cho cha.
Sau 1 thời gian bàn bạc giá tiền, phân công bảo kê và đợi khách, người nắm giữ đầu dây đã đến : NADS xinh tươi
.
NADS với dáng đi chậm rãi, từ từ bước lên từ dưới lòng đường , giơ bàn tay vừa
lên chào anh em.
Sau màn chào hỏi đầy gượng gạo, NADS ngồi xuống và nhanh thoăn thoắt, bàn tay vừa dính ".... " của anh sờ ngay lên đùi Zack - Cái sờ soạn giữ 2 người đàn ông với nhau sao mà tràn đầy sức sống mãnh liệt vậy. Xong anh ấy thủ thỉ : Dạo này trông em vẫn ngon ăn lắm nhỉ ?
NADS lúc này lại quay sang, thủ thỉ với vợ : Có không em ? Đi bằng gì đến ? và rồi lại quay ra bi bô với anh em như lần đầu tiên tập nói
.
Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, anh em chém gió rất sung : Nào thì CoD, MW, Black Ops rồi thì lại chuyện " trả bài ", " học bài mới" , kiêm tra bài cũ.
7h45 : Shiki đứng lên, phủi đít đi về. Trứoc đó 5h, Shiki nói rằng sẽ bao Zack Fair, nhưng thật sự thì không phải vậy +)+. Hắn ta bỏ lại Zack, bơ vơ lạc lõng vì không có $. Tội này thật đáng chết, để Zack cuối buổi ngựong nghịu trả tiền và còn phải giơ ass cho Moon và SK thông để có tiền xe ôm đi về
.
Buổi Offline lần này tuy không " thành công " như hồi offline 3 con đà điểu nhưng cũng tốt hơn 2 lần trước.
Mình mong rằng về sau máy ông lớn như : Abe, Tony, Faceoff sẽ chịu đi chung vui với anh em và mọi người
.Hôm nay là buổi " thác loạn " của chị em box mình ở HN. Thật sự thì lần này mình thấy cũng vui ( tuy không bằng hồ đi Offline Đà Điểu vì các vị tai to mặt lớn đã nghỉ hết rồi ), chỉ còn mấy cô gái mới lớn đi với nhau nên cũng hơi buồn.
Zack Fair - Má mì
Shiki aka Kyon - Vice Má Mì
Xì ke - hàng xịn 300k/shot
Tommy - hàng ngoại 10USD/shot
Lonely Moon - Bảo kê, thông báo khi thấy cớm
2 bạn mới vào nghề - Free
Sau 1 khoảng thời gian thẩm vấn, sử dụng những kỹ năng thành thục, khiến cho Má Mì can đảm nhất cũng phải sợ hãi tuôn tuồn tuột ra. Đây là 1 đường dây dẫn gái số lượng lớn được điều khiển bởi Nam người mẫu NADS ( Từng đoạt giải nhất cuộc thi " Tôn vinh vẻ đẹp đàn ông Delta " do OCZ tổ chức ) và người mẫu Chjp ( Đoạt giải nhất cuộc thi xóm " Gái làng " do OCZ tổ chức ) .
6h30' : Hẹn nhau ở Xã đàn, tập trung 1 chỗ để chuẩn bị làm việc. Do bị theo dõi gắt gao nên hằng ngày đổi vị trí liên tục dẫn đến 1 tòng phạm tên là mèo bị lạc đường ( Xã đàn thành.... Bát Đàn ). Chưa có dấu hiệu khả nghi ngoài việc các thành viên ôm nhau vỗ vai sờ soạn 1 cách thắm thiết.
Hiện giờ đã có
Zack Fair
Shiki
Xì Ke
Tommy
moon
2 Bạn mới.
6h40' : Sau 10' tán phét , chém gió thành bão, chém chó thành chó sói, gà thành phượng hoàng, Má mì Chjp đã đến.
Trước mắt chúng tôi là 1 cô gái xinh đẹp - tràn đầy sức sống. Nhìn cô khó ai có thể đoán rằng đã " có gọng ở cổ đc ". Cô ấy bước vào kèm theo hương thơm mùi xà phòng LifeBoy của Thái, khiến cho chiếc mũi tắc tịt của mình cũng phải " sống lại ".
Chjp nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo đôi quần tất lên và thỏn thẻn chào mọi người. Thật sự cảm giác lúc đó của mình là :
Mình không tin được trc mắt mình đây là Chjp - là sát thủ 1 thời của OCZ, đã làm cho bao chàng trai ôm trym khóc hận vì bị Headshot, Lốp Ass, Break Mind.
Vẻ đẹp của Chjp dù không đến mức nghiêng nước nghiêng thành như Thúy Kiều nhưng cũng có thể nghiêng dầu nghiêng chảo như Thúy Vân xào thịt bò làm mồi nhậu cho cha.
Sau 1 thời gian bàn bạc giá tiền, phân công bảo kê và đợi khách, người nắm giữ đầu dây đã đến : NADS xinh tươi
.NADS với dáng đi chậm rãi, từ từ bước lên từ dưới lòng đường , giơ bàn tay vừa
lên chào anh em.
Sau màn chào hỏi đầy gượng gạo, NADS ngồi xuống và nhanh thoăn thoắt, bàn tay vừa dính ".... " của anh sờ ngay lên đùi Zack - Cái sờ soạn giữ 2 người đàn ông với nhau sao mà tràn đầy sức sống mãnh liệt vậy. Xong anh ấy thủ thỉ : Dạo này trông em vẫn ngon ăn lắm nhỉ ?
NADS lúc này lại quay sang, thủ thỉ với vợ : Có không em ? Đi bằng gì đến ? và rồi lại quay ra bi bô với anh em như lần đầu tiên tập nói
.Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi, anh em chém gió rất sung : Nào thì CoD, MW, Black Ops rồi thì lại chuyện " trả bài ", " học bài mới" , kiêm tra bài cũ.
7h45 : Shiki đứng lên, phủi đít đi về. Trứoc đó 5h, Shiki nói rằng sẽ bao Zack Fair, nhưng thật sự thì không phải vậy +)+. Hắn ta bỏ lại Zack, bơ vơ lạc lõng vì không có $. Tội này thật đáng chết, để Zack cuối buổi ngựong nghịu trả tiền và còn phải giơ ass cho Moon và SK thông để có tiền xe ôm đi về
.Buổi Offline lần này tuy không " thành công " như hồi offline 3 con đà điểu nhưng cũng tốt hơn 2 lần trước.
Mình mong rằng về sau máy ông lớn như : Abe, Tony, Faceoff sẽ chịu đi chung vui với anh em và mọi người
Chỉnh sửa cuối:






...
. Đi off ẹp mà ko có 1 xu cũng đi @@! Tháng trước off CoH cũng rứa @@!
.
.