Top 3 | Những mối tình đẹp & chán nhất trong series!

Đẹp nhất với mình:
Garnet & Zidane: kiểu chàng trai lang thang và nàng công chúa kiêu sa đã nảy sinh tình cảm trong thời gian phưu lưu bên nhau >>> mô tuýp hoàng tử or công chúa yêu người bình dân ;))

Chán nhất với mình thì ko có ;))
 
Thích ý kiến của bản Diablos (cũng cá nhân thôi).
Ấn tượng đẹp khi đến với dòng FF thường bao giờ cũng là phần đầu tiên mình được chơi và cảm nhận.
Với tớ mà nói thì khi chơi những bản khác vẫn thấy hay nhưng không còn cảm được cái sự hưng phấn như lúc ban đầu. Tựa tựa như bungee jumping vậy thôi, nhảy quả đầu cảm giác vừa sợ vừa phê vừa thích thú, nhảy quả sau thấy nó cũng hơi thích thích và không thấy được như lúc đầu :p
 
Đào tí . Thích nhất cặp Locke x Celes . lúc đầu thì đúng là locke cứu celes vì sự hào hiệp và dần về sau cũng có thích celes ( do celes làm locke nhớ đến NY cũ , nhưng cũng một phần a thực sự thích celes ) . nút thắt quan trong nhất đề mình kết luận là locke sẽ yêu celes vì đoạn người yêu locke có nói với a ấy : " I have to go now... ...But thank you so much for all the happiness you've given me... Please, let go of chains that bind your heart... I release you... Give your love to the one who now dwells in your heart... Love her...as you loved me " . tại sạo lại là thank you mà không phải i love you vì nếu rachel nói i love you thì mình nghĩ là locke sẽ vẫn rằn vặt mình ( như thằng cloud á =)) ) cho dù cô ấy chết , thank you chỉ là cảm ơn nhưng nó bao hàm luôn cả i love you , yêu locke nên rachel không muốn anh ấy đau khổ tiếp phần đời còn lại vì cô . và đoạn sau nữa ( thật sự đoạn sau làm mình khóc vì tình cảm rất sâu sắc của rachel dành cho locke . Nếu ai tinh ý để ý đoạn cuối locke cứu celes sẽ thấy hình bóng của ( Mối tình đầu với rachel do anh đã không cứu được rachel khi cô rơi xuống vực ) , đây có lẽ cũng là ngầm ý của tác giả , nói chung thì suy diễn ra thì nhiều lắm . nhưng phải nói là mối tình của locke và celes đã có một cái kết đẹp
 
Giải độc vụ Locke với Celes 1 tí, thật ra thì ban đầu Locke giúp Celes thứ nhất là lòng hào hiệp, sau đó thì thấy ở Celes hình bóng của cô bạn gái Rachel đang hôn mê (thật ra là chết rồi), đoạn ở nhà hát Opera thì chú Locke đánh cược với Setzer về Celes (đặt gạch ngay, khôn thật), may mà chú ấy thắng nếu ko em Celes bị tay cờ bạc Setzer bắt đi rồi, đoạn em Celes thay áo thì chú Locke vào nhìn thấy và thấy choáng vì quá đẹp :D. Từ đầu đến cuối thì chỉ thấy em Celes tương tư chú Locke chứ Locke chưa từng thể hiện là yêu Celes, nếu trong quá trình chơi game mà ko tìm Locke thì đoạn cuối người kéo Celes lên khi Celes bị rơi sẽ là Setzer. Nói chung thì trong game chỉ cho thấy tình yêu của Celes dành cho Locke chứ với Locke tình cảm với Celes chỉ là hơi đặc biệt 1 chút, về sau thi ko rõ thế nào chứ trong game là vzậy :D.
Còn về cá nhân thì chuyện tình đẹp nhất trong loạt FF là chuyện tình của Cecil và Rosa, đầy gian lao và trắc trở nhưng tình yêu của 2 người là quá mãnh liệt, 1 cô gái nhỏ bé sẵn sàng hy sinh vì người yêu dù biết rằng anh ta đang bị cha mình truy nã, 1 anh chàng sẵn sàng lao mình vào hiểm nguy để tìm thuốc cho người yêu và 2 lần cứu người yêu ra khỏi bàn tay của Zemus và người bạn thân nhất của mình là Kain và cuối cùng là Rosa bỏ tất cả để cùng với Cecil lên mặt trăng dù biết rằng chuyến đi này cực kỳ nguy hiểm, 1 kết thúc đẹp cho tình yêu của 2 người là đám cưới ở Baron. Nói chung là quá đẹp, nó tuyệt vời như 1 cuốn tiểu thuyết vậy.
Về sau thì cũng có nhiều chuyện tình nhưng chưa có câu chuyện nào có thể hay bằng Rosa với Cecil đc, gần nhất là chuyện tình của Zindane với Garnet nhưng dù sao cũng có thể thấy chút gì đó của FF4 trong FF9.
- Đặc biệt một chút ? , nói thật là mình nghĩ nó không đb một chút vậy đâu
- Celes thay áo mình không nghĩ là locke thấy đẹp nên đỏ mặt ( locke là người đã có người yêu và nên biết locke rất chung tình ) , theo mình lock phải thích celes nên mới đỏ mặt ( cũng phần nào liên tưởng đến người yêu cũ nữa )
 
Nếu chỉ so trong game ko thôi thì mình đánh giá Cờ Lao đc miêu tả tốt hơn Sờ Qua. Cờ Lao nó là loại trầm tính, ít nói, giữ lời hứa và khi ko thực hiện được lời hứa thì sinh mặc cảm tự ti. Khá là thật. Sau đó nhét thêm ký ức Zack thì thực chất mọi tình cảm với Aeris đều là của Zack thôi. Còn anh Cờ Lao thì đang ngáo ngơ ếu biết là yêu cô nào. Cờ Lao cũng thuộc dạng tự kỷ ko dám nói nên tỏ vẻ lạnh nhạt, nói cụt lủn. Aeris chết rồi thì mặc định chính là đi xử Septh và lúc này thì Cờ Lao lại quay sang bị ảnh hưởng của Septh. Tifa là nhân vật được xây dựng để cố định cái tâm hồn yếu đuối của Cờ Lao lại. Và 2 anh chị đến với nhau là vì tình cảm ấu thơ + sự ân cần của Tifa. Sang phần phim AC thì Tifa càng hot hơn, nhưng Cờ Lao thì đúng là ếu mê đc. Cặp này duyệt ở mức trung bình tại vì Cờ Lao vẫn bị mấy lão biên kịch bắt phải ngu để còn vắt sữa game. Thêm nữa là anh Cờ Lao có triệu chứng thần kinh khá nặng. Nhờ vậy mà game cũng hút được kha khá fan với những màn độc thoại và tự sướng trong đầu của Cờ Lao.

Ngược lại với FF8, mặc dù đây là FF đầu tiên mình chơi, mối tính Sờ Qua và Rin cũng gây rất nhiều ấn tượng thuở đầu đời ( hồi chơi game là lớp 8 hay 9 gì đấy ). Mờ càng lớn chơi lại thì càng ếu thấy cảm tình gì với cặp này. Thứ nhất là mình ghét bọn con gái đỏng đánh mà hay ra vẻ. Người con gái khi ở bên cạnh người mình yêu thì phải nhu mì, tinh nghich chút cũng đc và khi cần thiết bảo vệ ai đó thì mới mạnh mẽ. Còn nhân vật Rin thì lúc ở bên cạnh team cô tỏ ra rất mạnh mẽ nhưng khi ếu còn ai cả hoặc ai đó gặp khó thì cô ta lại ... vô dụng khó tả. Đó là chưa kể mấy vụ phá team lừng lẫy. Còn Sờ Qua thì ban đầu xây dựng là thằng ít bạn, lầm lì ít nói. Mờ càng về sau thì lại thành 1 thằng tự kỷ theo kiểu " éo biết nói gì ", kiểu như mất khả năng ngôn ngữ. Bệnh này cũng tương tự như Cờ Lao nhưng ít ra đồng chí Cờ Lao bị bệnh thần kinh nên còn chấp nhận đc. Chứ thanh niên Sờ Qua ban đầu thì cool nhưng về sau thì như thằng ngáo ngơ. May thay là anh được xếp cặp với 1 em support vô dụng phá game nên có khá nhiều cơ hội thể hiện bằng hành động chứ ko thì đúng là tàng hình luôn trong truyện. So với cặp đôi của Laguna thì Sờ Qua và Rin đúng là xa.

Cặp Zidane với Dagger thì chuẩn rồi. Dagger lúc đầu hơi đỏng đánh chút, còn Zidane thì thuộc loại dở hơi biết bơi ( chứ ko phải ko biết bơi như 2 thằng trên ). Ban đầu thì cặp này cũng bình thường thôi. Nhưng về sau thì công nhận là chuẩn men. Dagger rất dịu dàng nhưng cũng khá mạnh mẽ. Và mạnh mẽ tới đấu thì khi gặp khó vẫn cần 1 bờ vai. Tất nhiên Zidane sẽ có mặt đúng lúc đúng chỗ để cho cô 1 bờ vai. Cặp này ít sướt mướt ( mặc dù anh main cũng phải cứu Dagger vài lần ). Nhưng thể hiện thì khá tốt và ko để tình cảm ảnh hưởng tới công việc chung của nhóm. Dagger giống Tifa phiên bản công chúa cho nên ko được phá cách bằng nhưng vẫn có sức thu hút riêng.

Cặp Dus Na thì khá kinh điển. Căn bản đây lại là cặp có nhiều MV và MV đẹp nhất có thể xem trong các phiên bản từ 10 đồ về trước. Và cặp này thì bùng nổ vào thời điểm FF đang trên đỉnh cao. Mỗi tội mình lại ... ếu được chơi bản X. Và cho tới giờ vẫn lười chưa chơi. Phần lớn vì ít thời gian nhưng 1 phần vì muốn giữ hình tượng 2 anh chị. Tuy nhiên có nghe loáng thoáng qua các câu chuyện trà dư tửu hậu thì anh Dus có vẻ hơi trẻ con, còn chị Na thì lại lắm trọng trách quá. Ko biết anh Dus gánh team hay chị Na gánh team đây ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Không biết rep bây giờ có đào mộ quá không :)))
Với mình thì:

Đẹp nhất:
1. Cloud x Tifa - ship cặp này thật mệt mỏi, nhưng lỡ lên thuyền rồi nên đành chèo tiếp...
2. Tidus x Yuna - chuyện tình đưa mình đến với FF :">
3. Edge x Rydia - thuyền này còn chưa thèm ra khơi nữa huhu sao số tôi khổ thế này :(

Chán nhất:
1. Squall x Rinoa - cặp đôi khiến việc thưởng thức FFVIII quả là đày đọa đối với mình :<
2. Kain x Rosa - vừa thích vừa không thích haizz

Ngoài ra chưa nghĩ đc thêm đôi nào...
 
Thực chất bàn đi bàn lại thì cuối cùng đẹp nhất cũng là zidane với garnet.

Không như những anh những chị có mối tình éo le, được đẩy lên cao trào, tưởng hạnh phúc ai dè cuối cùng không chết thì cũng bị bệnh tâm thần hoặc tự giam mình vào chiếc kén do chính mình dệt nên hoặc nhẹ nhất là xong rồi chia tay.

Mối tình của zidane và garnet phải nói là xứng, nó xứng theo kiểu trai tài gái sắc. Zidane tuy cà rởn nhưng có bản lĩnh, giỏi xoay sở. Garnet tuy đẹp người, con nhà phú quý nhưng đụng chuyện cũng cho người ta thấy ko phải dạng vừa.

Mối tình của 2 người này được xây dựng như đo ni đóng giày, có vừa đủ những thử thách lẫn kết thúc buồn đó rồi lại ngọt ngào đó, kiểu mà mấy ông làm phim hay áp dụng - nói theo kiểu quảng cáo thì là hạt nêm tròn vị > kết thúc có hậu.

Nên chẳng có lý do gì để ko nói garnet và zidane là mối tình đẹp nhất dòng FF.
 
Đồng ý vụ Zidane với Garnet, mình rất thích Garnet với FF9 mình thích nhất trong 3 FF đã từng chơi là 8 9 10. Nhưng trong FF9 mình lại thích nhất là Kuja. Thường những nhân vật chính mình lại ít khi thích bằng những nhân vật phụ hoặc anti-hero.

Với mình:
1. Kuja và bản thân ảnh/Zidane
2. Garnet & Zidane
3. Tình bạn của Class Zero

Taste mình hơi khác người, k biết có tính ko. Mình ít khi rơi nc mắt vì tình cảm nam nữ mà hay cảm động vì tính cách nhân vật hoặc tình cảm của nhân vật với động vật/bạn bè/ng thân trong gđ hơn.
 
Back
Top