Bonjwa cũng là do mọi người bình chọn nhưng cũng có tiêu chuẩn nhất định tương tự nếu 4 toss kia kô đánh ổn định vào sâu đc cả play-of lẫn bẫy ghi điểm của proleague thì cũng chẳng ai dỗi hơi đi đặt tên như vậy làm gi, còn Mind thì làm đc gì, lúc nào cũng chỉ bám lấy cái chức vô địch của 1 năm trc mà tứ sướng trong khi đó thực tại đau đớn là chẳng đc ai coi trọng, Best mới có silver thôi nhưng hiện tại đc cả Proleague nể sợ , Kal hay Free thì chí ít cũng snipe đc JD ở MSL với Proelague 2 lần liên tiếp, còn Mind thì đến mức kô dám vác mặt ra chơi với Flash hay JD thế nên chẳng ai coi ra gì cả,
giữa 1 bên tràn đầy hi vọng để tiến lên với 1 kẻ chỉ suốt ngày cố tìm lại cái bóng của chính mình, Nếu cứ như vậy thì silver cũng kô mơ đc chứ đừng nghĩ đến golden làm gì cho nó mệt. Thành tích để mà ngắm với lau bài vị với có đc thành tích để mà hi vọng phấn đấu nó khác nhau nhiều lắm
Còn Yellow chắc chắn là đc đánh giá cao hơn Sync, giữa 1 người dạy cho zerg bài bản với 1 thằng cha khôn lỏi ăn đc vô địch 1 lần xong ròi tịt thì chẳng ai nhớ đến Sync đâu, nhưng Yellow thì ai cũng nhớ, trc đó Stork với 2 cái silver cũng đáng đc nêu tên như Yellow, xấu hổ vì silver thật đấy nhưng cái họ có chính cái tô chất mạnh thật sự, của 1 cao thủ chân chính đủ khẳ năng theo kip thời cuộc trong 1 tg dài, điều đó thì những kẻ khôn lỏi không bao giờ với tới đc. kẻ thắng theo kiểu khôn lỏi rồi sau đó cứ gặp thách thức thật sự là cúi đầu xin thua thì kô đáng đc goi là mạnh. Nếu Mind chứng tỏ đc bản lĩnh của mình thì hay thắng đc ít nhất 1 lần những S-class trong thời kì đỉnh cao chứ đừng có sợ đén mức thua để gặp bo3 vs Flash. Sợ như vậy thì chịu thua trc đi đừng có đánh làm gì cho tốn sức. Đem 1 chức vô địch ra dọa những tượng đài như Yellow hay Stork (trc khi vô địch) chỉ làm Mind đã thấp rồi còn xuống bùn nhanh hơn, Reach và Xelloss cũng chỉ có 1 lần vô đich thôi mà sao họ đc tung hô đc nhớ đến lâu thế còn sao Mind vào play-off liên tòi tọi mà chẳng ai quan tâm, 1 chức vô địch kô thể che đc cái sư yếu đuối đến thảm bại của Mind trc những đối thủ lớn, thế nên chỉ có thể lật mô lên dọa mà thôi. ở thời điểm này Không ai coi Mind là mạnh, còn từ ƯcV thì càng kô nên nhắc tới làm gi. Còn ở người chưa tốt nghiệp xong đã đòi di phán xét người khác nên ai nổ thì tự hiêu. Nếu tính ra Flash cũng mới chỉ 1 lần vô địch thôi, nhưng sao anh lại đc cả proleague nể sợ, họ kô nể cái chức vô địch OSL của Flash mà nể cái tài đánh đông dẹp bắc phá kỉ lục ELO của iloveoov, chăn đc JD và hạ đc Stork sau những Sẻi thất bại hoàn toàn trc đó, Mind có làm đc thế kô, thắng đc đối thủ khi họ hoặc đã mất phong độ hoặc bắt đầu slump nhưng chỉ có thể làm kẻ thách thức nhục nhã (chứ thách thức vĩ đại như Midas hay Hwasin thì kô đến lượt), mạnh hay kô có thực lực hay kô thì nhìn vào đó đều thấy rõ cả
trong sự nghiệp thì cả Mind và Best còn dài lắm nhưng hiện tại cơ thắng của Mind thì chỉ ở những giải sổ xố mùa hè như GomTV thôi chứ MSL với OSL thì không có cửa. còn Best thi vẫn đc coi là ƯCV của OSL đó là điêm khác biệt giữa có nội lực,niềm tin để vươn lên còn 1 bên cứ cố thành 1 nhân đánh ổn định để đc Flash hay JD miễn cưỡng nhận là mạnh đã. Nếu Best cũng chỉ vô địch một lần rồi tịt như Mind thì cũng sẽ chẳng ai coi trọng làm gì nhưng đó là thì tương lai còn hiện tại Best vẫn nhận đc sự kính nể của đối thủ hơn Mind.
còn chuyện 2 giải làm mưa làm gió 1 lúc cả Bisu Flash JD hay Stork dều đã làm đc. Bisu vào đến Ck và BK của mùa giải Mind vô địch, Flash cũng vào đến CK osl và chỉ thua JD bo5 ở MSL ( vô địch giải đó), Stork vào đến Ck Msl và bán kết OSL gomtv2, vừa rồi thì cũng đánh bo5 với Kal trc CK OSL có 3 ngày, cái đó gọi thua nhưng vẫn ngẩng cao đầu đc, đó là "mạnh thật sự" còn Mind thì chăm chăm 1 giải nhưng cũng kô vào nổi bo5 trong 1 năm trở lại đây, trận thắng duy nhất đáng đc kẻ đến là trc Nada - chỉ thắng nổi chính thầy của mình còn lại là bo3 với Shine _rookie giờ đã mất tích ngay cả ở proleague, còn free kal ít nhất cũng hạ đc những con quái vật đáng on-fire như Jd hay Stork mà vào đc Bán kết , forGG cũng chăn đc Flash lẫn JD mà lên vô địch MSL , Mind ngay cả trong mơ cũng chẳng ai tin là sẽ làm đc điều đó vì từ trc đến nay Mind đâu có bao giờ chứng tỏ đc khả năng làm đc việc đo. ghi dấu ấn quan trọng và chứng tỏ mình quan trọng hơn là 1 chức vô địch xong chôn xuống mồ và phải lật lại 1 cái xác khô ra dọa.
sự nghiệp chứa gì ra hồn nhưng nhiều hi vọng để trở thành 1 ông lớn vẫn hơn là 1 kẻ kô thề trở thành kẻ mạnh thay vì cố gẳng tự hoàn thiện để vươn ên suốt ngày ngắm bài vị và tụng niệm ta mạnh nhưng đến con nít cũng hành hạ đc, việc duy nhất mà Mind đã làm rất tốt là loại những đối thủ non tay, thua những đối thủ những roookie nhưng vẫn kịp lết vào đc play-off để rồi luốn cúi trc những những người khổng lồ.