sự thật nó là vậy, chỉ những kẻ mù mới kô thấy đó là sự thật : Best đã và đang rape Terran, còn cả Flash lẫn JD đều đã thua FBh ở Proleague cái nào kô đứng ? nói đi. Mỹ từ mà không đúng sự thật thì chẳng ai tin làm gì nhưng ở đây có bằng có bằng có chứng đàng hoàng chứ không phải là danh hiệu S-class cho 1 kẻ không lỏi kô thể thắng cho ra hồn.
Còn chuyện thích hay ghét đều đc phép cả, nhưng kém miếng khó chịu với ăn kô đc thì chê nho xanh thì sẽ đc đáp trả đầy đủ, ai dám bảo Best là hổ giấy với kô đángtin tuởng khi nó đứng đầu cả ace lân induvidually league của Terran và chưa thua 1 sec nào PvT trong các giải cá nhân gần 1 năm qua đi so với 1 kẻ bị P đá khỏi ro16 Ever OSL.bảo Best hổ giấy với Flash, JD, Stork , July thì chấp nhận chứ so với 1 thàng cha rất biết cách thua đúng lúc như Mind thì đừng có hòng. Đem hổ giấy ra dọa nhưng quên mất tank của mình bị goon nó đuổi vì kô kip siegie thế nên mãi mà anh kô vào nổi đc đến bo5 để mà tìm lại chính mình. X-man có đem ảnh ra dọa đấy nhưng cũng chỉ tự tôn vinh thôi còn mọi hành động chê bai cá nhân sẽ đc đáp lại tướng xứng vì hiện tại phong độ lẫn thực lực của Mind thì chẳng có gì hơn 6 dragoon để mà phải xoắn cả.
kẻ mạnh thật thì ko ai cần 1 cai phút vụt sang của nhứng khôn lỏi, làm 1 thằng vụt sáng 1 lần rồi phụt tắt thì kô dáng để cố gắng làm gì khi đang ở vị trí như Best, hay kể cả Leta hay Effort, mục tiêu của họ là trở thành những người mạnh như JD hay Flash và Stork hiện tại ( trc đây là những Xelloss, Nal-ra, July) những biểu tượng chiến thắng chứ kô phải nhảy bập bênh như như Mind, cái dạng ăn rùa xong rồi phụt tắy chỉ có thể đem cười chê chứ chảng ai khen ngợi cả
Mind thắng đc ai đang on-fire nào, Nada hết phép sau khi lết vào đc đến BK sau 2 mùa giải mất tich, Savior sau khi đã bị cả FBH lẫn Iris bắn hạ, 1 ông lão oov cững vừa vào sau 3 mùa giải mất tích và sau đó là nghỉ hưu luôn 1 Bisu vừa thua Stork 3-0 trc đó 1 tuần và đc coi là ăn may khi thắng Hwansin, đó đc gọi là mạnh đấy, thế lúc gặp Flash hay JD thì thế nào, raping kô 1 tiếng kêu, thắng đc Stork ở giải mời (show match giải trí kô hơn kô kém TLPD với Kespa còn kô thèm gi lại thông tin) nhưng đến khi gặp nhau thật thì thế nào bị cạo cho kô thương tiêc, để cả Much lẫn Bisu đá đít từ vòng bảng , vinh quang lắm đấy.
FBH từ trc đến này chưa ai bảo tốt TvP cả, nhưng mà còn ăn đc Flash 3-0, JD 2-0, kô phải gặp Flash sớm để cho nhanh chết hoặc núp bòng người khác ra đỡ đạn hộ ở proleague, Bảo FBh có khả năng thắng Flash với JD chứ kô bảo anh có nhiều cơ vô địch cả, đọc lại cho kĩ rồi hẵng phán,
Còn FBh hay Best còn có cái để hi vọng và dám ra thách thức với họ lúc cần thiết và chính những chiến thắng dù chỉ là bo1 proleague đó đã tạo niềm tin để họ tiến lên chứ kô phải cái dạng không thể đái nổi vì chưa gặp đã mất cả hồn vía như Mind. Best thắng Flash, FBH thắng Flash và JD ở những MU sở trường và luốn là chứng tỏ đc sụ ổn định drop 1 trận thì thắng lại 5,6 . chứ không phải cái dạng thỉnh thoảng thắng đc 1 đối thủ đc đánh giá cao, nhưng chỉ có thể quỳ gối trc những gương mạnh nhất và thường xuyên bị hạ nhục ở MU tủ của mình, gây thất vọng ở ngay chính thành thì của mình thì không bao giờ có niềm tin vào chiến thàng. FBH hay Best thua những đối thủ đáng thua (kị rơ, kinh nghiệm hơn hẳn) chứ kô phải thua xong rồi biến mất. Họ còn có lần sau,đc chễnh ệ ngồi seed để mà tiếp tục còn Mind thì toàn phải đi cửa hậu. Đấy chình là cái thế trên của FBH hay Best đấy.
khi thi đấu ở giải cá nhân với 100% sức lực nếu chưa gặp đc Flash hạy Jd thì đã nhưng gặp những đối thủ xuơng xẩu 1 tí thì cũng thắng nhiều hơn là thua (thế mới vào đc bo5) còn Mind thì thua đủ kiểu thua từ oldchool Much, bại tuớng-Bisu đên rookie Hojja, Fantasy và thời khác cần chứng minh thì tịt toàn phần thế nên vừa lết vào play-off dù ở MSL hay OSL đều bị đá đít, bắt nạt đc thậy dạy với trẻ còn đúng 1 mùa sau chức vô địch còn lại là kô lết nổi đên bo3 đòi đi chê bai người khác , FBh thua Bisu bo5 chư không thua Tempest bo3 và cững làm người ta nhìn với con mắt khác khi hạ đc Bisu và Much ở vòng bảng ( 2 nhân này đá đít Mind ra khỏi vòng bảng Ever OSL đấy) cứ làm đc như Fbh mùa giải vưa rồi đi thì hẵng sĩ nhé. Nếu Best hay FBh có hóc khi gặp ai thì cũng là ƯCV vô địch còn Mind hóc với mọi thể loại nhưng đòi s-class. buồn cừơi thật. Vào sâu đc như FBh rồi hẵng nói nhé, hay lại phải nói là 1 năm trc anh váo sâu đc, còn bây giờ anh kô vào đc là do trời kô giúp, đối thủ 1 năm trc của anh nghỉ hưu hết rồi, còn những người còn sót lại thì anh đã thua đủ cả kô thiếu người nào.
Thành tích đối đầu với cảu Mind với 6 dragoon chưa quá đc +1 ở các giải chính (MSL, OSL, Proleague) , thắng đc 1 lần thì thua lần tiếp theo, chỉ giỏi huênh hoang ở các giải phụ còn các giải quan trọng nhất thì toàn bị bại tướng nó phục thù ngay cả Sangho thắng đc 2 trận thì cũng thua lại 2 trận liên tiếp (toàn thắng trc thua sau), thì s-class với rookie ah, ah mà với rookie mùa này nó cũng tát cho lật mặt TvP proleague. Best cũng chỉ hiếp đc rookie thôi nhưng đang là 10-1. Phong độ kô có nên toàn phải lật mộ.
có danh hiệu nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử thì cũng có danh hiệu thần đồng chết yếu ( chứ kô phải là tiểu quái vật thành quái vật thật như Flash hay Lengend killer thành Lengend như JD) mà Mind chính là ƯCV chuẩn nhất cho danh hiệu này đấy
Còn cái ước mơ chỉ thắng đc 1 lần thôi là đủ là của những kẻ yếu,cơ hội chụp giật kô có đủ tài năng nhưng thiều ý chí vươn lên, lúc nào cũng thích làm ít mà hưởng nhiều, coi 1 chức vô địch mà cả hàng chục người đã nâng là cái gì đó đỉnh cao thế là đủ rồi, nó còn nhục gấp trăm lần sự kiền trì tìm kiềm (đc ghi nhận ) như Yellow, thế nên Yellow đc nhớ đến còn 1 chức vô địch của Mind cách đây mới 1 năm chẳng ai thèm ngó tới cả , cái ý tưởng đấy không đáng với chức Vô đich MSL vốn luôn đc những kẻ mạnh thật sự nắm giữ, cả 3 Bonjwa đều có 3 MSL, Nal_ra, July, Kingdom đều vào đc Ck OSL lúc trc hoặc sau khi đã vô địch đc MSL, những nhà vô địch thì phải xứng với danh hiệu vô địch chứ kô phải có sở thích "quỳ gối" như Mind.
Còn chuyện thích hay ghét đều đc phép cả, nhưng kém miếng khó chịu với ăn kô đc thì chê nho xanh thì sẽ đc đáp trả đầy đủ, ai dám bảo Best là hổ giấy với kô đángtin tuởng khi nó đứng đầu cả ace lân induvidually league của Terran và chưa thua 1 sec nào PvT trong các giải cá nhân gần 1 năm qua đi so với 1 kẻ bị P đá khỏi ro16 Ever OSL.bảo Best hổ giấy với Flash, JD, Stork , July thì chấp nhận chứ so với 1 thàng cha rất biết cách thua đúng lúc như Mind thì đừng có hòng. Đem hổ giấy ra dọa nhưng quên mất tank của mình bị goon nó đuổi vì kô kip siegie thế nên mãi mà anh kô vào nổi đc đến bo5 để mà tìm lại chính mình. X-man có đem ảnh ra dọa đấy nhưng cũng chỉ tự tôn vinh thôi còn mọi hành động chê bai cá nhân sẽ đc đáp lại tướng xứng vì hiện tại phong độ lẫn thực lực của Mind thì chẳng có gì hơn 6 dragoon để mà phải xoắn cả.
kẻ mạnh thật thì ko ai cần 1 cai phút vụt sang của nhứng khôn lỏi, làm 1 thằng vụt sáng 1 lần rồi phụt tắt thì kô dáng để cố gắng làm gì khi đang ở vị trí như Best, hay kể cả Leta hay Effort, mục tiêu của họ là trở thành những người mạnh như JD hay Flash và Stork hiện tại ( trc đây là những Xelloss, Nal-ra, July) những biểu tượng chiến thắng chứ kô phải nhảy bập bênh như như Mind, cái dạng ăn rùa xong rồi phụt tắy chỉ có thể đem cười chê chứ chảng ai khen ngợi cả
Mind thắng đc ai đang on-fire nào, Nada hết phép sau khi lết vào đc đến BK sau 2 mùa giải mất tich, Savior sau khi đã bị cả FBH lẫn Iris bắn hạ, 1 ông lão oov cững vừa vào sau 3 mùa giải mất tích và sau đó là nghỉ hưu luôn 1 Bisu vừa thua Stork 3-0 trc đó 1 tuần và đc coi là ăn may khi thắng Hwansin, đó đc gọi là mạnh đấy, thế lúc gặp Flash hay JD thì thế nào, raping kô 1 tiếng kêu, thắng đc Stork ở giải mời (show match giải trí kô hơn kô kém TLPD với Kespa còn kô thèm gi lại thông tin) nhưng đến khi gặp nhau thật thì thế nào bị cạo cho kô thương tiêc, để cả Much lẫn Bisu đá đít từ vòng bảng , vinh quang lắm đấy.
FBH từ trc đến này chưa ai bảo tốt TvP cả, nhưng mà còn ăn đc Flash 3-0, JD 2-0, kô phải gặp Flash sớm để cho nhanh chết hoặc núp bòng người khác ra đỡ đạn hộ ở proleague, Bảo FBh có khả năng thắng Flash với JD chứ kô bảo anh có nhiều cơ vô địch cả, đọc lại cho kĩ rồi hẵng phán,
Còn FBh hay Best còn có cái để hi vọng và dám ra thách thức với họ lúc cần thiết và chính những chiến thắng dù chỉ là bo1 proleague đó đã tạo niềm tin để họ tiến lên chứ kô phải cái dạng không thể đái nổi vì chưa gặp đã mất cả hồn vía như Mind. Best thắng Flash, FBH thắng Flash và JD ở những MU sở trường và luốn là chứng tỏ đc sụ ổn định drop 1 trận thì thắng lại 5,6 . chứ không phải cái dạng thỉnh thoảng thắng đc 1 đối thủ đc đánh giá cao, nhưng chỉ có thể quỳ gối trc những gương mạnh nhất và thường xuyên bị hạ nhục ở MU tủ của mình, gây thất vọng ở ngay chính thành thì của mình thì không bao giờ có niềm tin vào chiến thàng. FBH hay Best thua những đối thủ đáng thua (kị rơ, kinh nghiệm hơn hẳn) chứ kô phải thua xong rồi biến mất. Họ còn có lần sau,đc chễnh ệ ngồi seed để mà tiếp tục còn Mind thì toàn phải đi cửa hậu. Đấy chình là cái thế trên của FBH hay Best đấy.
khi thi đấu ở giải cá nhân với 100% sức lực nếu chưa gặp đc Flash hạy Jd thì đã nhưng gặp những đối thủ xuơng xẩu 1 tí thì cũng thắng nhiều hơn là thua (thế mới vào đc bo5) còn Mind thì thua đủ kiểu thua từ oldchool Much, bại tuớng-Bisu đên rookie Hojja, Fantasy và thời khác cần chứng minh thì tịt toàn phần thế nên vừa lết vào play-off dù ở MSL hay OSL đều bị đá đít, bắt nạt đc thậy dạy với trẻ còn đúng 1 mùa sau chức vô địch còn lại là kô lết nổi đên bo3 đòi đi chê bai người khác , FBh thua Bisu bo5 chư không thua Tempest bo3 và cững làm người ta nhìn với con mắt khác khi hạ đc Bisu và Much ở vòng bảng ( 2 nhân này đá đít Mind ra khỏi vòng bảng Ever OSL đấy) cứ làm đc như Fbh mùa giải vưa rồi đi thì hẵng sĩ nhé. Nếu Best hay FBh có hóc khi gặp ai thì cũng là ƯCV vô địch còn Mind hóc với mọi thể loại nhưng đòi s-class. buồn cừơi thật. Vào sâu đc như FBh rồi hẵng nói nhé, hay lại phải nói là 1 năm trc anh váo sâu đc, còn bây giờ anh kô vào đc là do trời kô giúp, đối thủ 1 năm trc của anh nghỉ hưu hết rồi, còn những người còn sót lại thì anh đã thua đủ cả kô thiếu người nào.
Thành tích đối đầu với cảu Mind với 6 dragoon chưa quá đc +1 ở các giải chính (MSL, OSL, Proleague) , thắng đc 1 lần thì thua lần tiếp theo, chỉ giỏi huênh hoang ở các giải phụ còn các giải quan trọng nhất thì toàn bị bại tướng nó phục thù ngay cả Sangho thắng đc 2 trận thì cũng thua lại 2 trận liên tiếp (toàn thắng trc thua sau), thì s-class với rookie ah, ah mà với rookie mùa này nó cũng tát cho lật mặt TvP proleague. Best cũng chỉ hiếp đc rookie thôi nhưng đang là 10-1. Phong độ kô có nên toàn phải lật mộ.
có danh hiệu nhà vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử thì cũng có danh hiệu thần đồng chết yếu ( chứ kô phải là tiểu quái vật thành quái vật thật như Flash hay Lengend killer thành Lengend như JD) mà Mind chính là ƯCV chuẩn nhất cho danh hiệu này đấy
Còn cái ước mơ chỉ thắng đc 1 lần thôi là đủ là của những kẻ yếu,cơ hội chụp giật kô có đủ tài năng nhưng thiều ý chí vươn lên, lúc nào cũng thích làm ít mà hưởng nhiều, coi 1 chức vô địch mà cả hàng chục người đã nâng là cái gì đó đỉnh cao thế là đủ rồi, nó còn nhục gấp trăm lần sự kiền trì tìm kiềm (đc ghi nhận ) như Yellow, thế nên Yellow đc nhớ đến còn 1 chức vô địch của Mind cách đây mới 1 năm chẳng ai thèm ngó tới cả , cái ý tưởng đấy không đáng với chức Vô đich MSL vốn luôn đc những kẻ mạnh thật sự nắm giữ, cả 3 Bonjwa đều có 3 MSL, Nal_ra, July, Kingdom đều vào đc Ck OSL lúc trc hoặc sau khi đã vô địch đc MSL, những nhà vô địch thì phải xứng với danh hiệu vô địch chứ kô phải có sở thích "quỳ gối" như Mind.
Cha Nada này già đời rồi nhưng còn teen lắm, nhớ hồi xưa còn lấy tay làm trái tim gì đó nữa mà 

