@ Rys, không lên lurker thì phải mass sunken CHojja style chứ sao nữa, Zerg nào trong hoàn cảnh đó cũng làm thế thôi, Zergling chay thì lám sao chông marine đc/ mutal chưa kip làm gì đã bị bắn cho đỏ máu hết cả, lấy cái gì mà chống đây;
còn vụ Free hả, chơi kiểu 'hiệp sĩ" nên toi toàn phần, thi mass kiểu đấy chỉ có duy nhất 1 cách là gay carier, coloseum cũng có đường đi riêng cho Carrier, nói chunG Free cũng kém ổn định, nhiều trận đánh cực hay nhưng nhiều trận thua như shit, đánh chịu để anh vào cản bước Jaedong cũng đc, style của free vơi jaedong kị nhau còn với các chú khác Jaedong đánh cứ như kiểu đọc đc vị đối thủ - chán
Eh eh sắp tơi Savior sẽ gặp Jaedong ở proleague, để xem FBH có chứng tỏ đc mình với cái danh hiệu Zergking killer kô, vì Jaedong mới gặp cậu có 1 lần phải gặp ít nhất 3 lần nữa mói biết đc, nhưng xem ra January đã định sẵn rồi, kiểu gì KHAN gặp Lecaf thì FBh sẽ ra chơi với Jaedong ha ha
@ Expand: chẳng lẽ làm 6 steak lose rồi nói đó chỉ là chuyện tạm thời, FBh chán đến mức chuyển sang hiếp Jaedong thì đủ biết, Savior bây giờ giống Reach rồi, đi chơi proleague thôi, các giải cá nhân chỉ góp vui thôi chứ giành giải thì khó lắm
@june; anh lo cặp này năm sau xuống hạng A quá, không biết thế nào mà lần, làm fan của toss đúng là đau tim thật
eh eh xem lien-up tuan 2 Anytime vs July- trận này mà bỏ thì hơi phí, và FBh vs Jaedong- oh oh Jaedong liệu có thoát khổi tai kiếp hay kô là do trận này đó
ah xem nào Mind đc chuyên trị gặp P- lớn bé gì cũng đánh tuốt, trận nào cung gặp P hết, chắc là đinh luyện tập cho các giải cá nhân đây, Stork yêu của anh đâu rồi hu hu, đóng của luyện công lâu quá, đừng nói là có ý định về hưu sớm đấy nhé