Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
1 trong những comment mình ko bao giờ thèm đọc trong box này liên quan đến luật sư hellfieca tụng ai thì kinh lắm, chửi ai cũng kinh lắm, ngày xưa hót best lên tận mây xanh,giờ e nó chết ở phương nào sao ko vạch ra mà ca
3 phải vãi cả nhiều thứ
May mà có mỗi mình ông, chứ nếu có đoàn luật sư mang tên Hellfie et al thì đúng là ăn cắp có khi chuyển thành làm từ thiện
JD và july mind game thì ông bảo là do tự tin mà có, đến khi Fantasy đánh bunker rush thì ông bảo là chỉ có mỗi 1 trận Fantasy "DÁM" đánh và chiến thuật mà "Terran nào cũng đánh được", ông nghĩ nó là robot àh mà không cần có tự tin vẫn đánh được. Mà ai thừa nhận là bất kỳ Terran nào cũng đánh được? Chắc có mỗi mình ông. Tôi cũng chỉ thấy có mình ông là cảm thấy khó chịu khi chiến thắng là 3-0 chứ không phải 3-1 hay 3-2. Cũng chỉ có mỗi mình ông là khó chịu khi nó có khả năng tận dụng map outsider nhiều gas để đánh turtle.
Trận vừa rồi, ai xem và hiểu thì sẽ thấy thất vọng ở game thứ 4 chứ không phải game thứ 3. Game thứ 3 chỉ là đáng tiếc vì mất đi chiến thắng. Cái quan trọng là cách nó thua ở game thứ 4 nói lên việc nó hay bị choke khi đối thủ đánh quái hơn 1 chút. Cũng chẳng ai nói đến ai micro hay hơn ai trong tất cả các trận, tất cả đều gộp vào thành mechanics và mind game và rõ ràng là cái trước thì ngang nhau, và cái kia JD nhỉnh hơn
Nhận định là nó khó có khả năng đoạt OSL là hoàn toàn dựa vào cảm nhận. Chính vì cái tâm lý vô cùng thuận lợi mà vẫn để đối thủ đánh mind game nên mới nói là khó có khả năng còn cơ hội thuận lợi hơn. Còn cái lý lẽ kiểu như khi anh là underdog thì anh đánh lên đồng, khi anh là favourite thì anh choke không phải là áp dụng cho nhà vô địch. Tất nhiên chỉ là cảm nhận, nói thì nói vậy nhưng vẫn còn hy vọng nó không đi theo Midas. Ông sau 2 trận ckết trước thì nói là nó chỉ là Forgg, hoặc Mind thứ hai (khi mà nó vẫn còn là royal roader), đến bây giờ lại quay ngoắt 180 chuyển sang nói nó có cơ hội vô địch năm sau, thật đến chịu về khả năng lạc quan kỳ lạ của ông.
Ông nếu có ý định tâng bốc JD thì nên nhấn mạnh vào việc nó hồi phục về mặt tâm lý sau những cú ngã ngựa liên tiếp, cộng với kinh nghiệm đánh BO5 và có thể nói là phần nào bắt được thóp của Fantasy khi đánh BO5. Chứ vác mấy cái micro macro ra chả chứng minh được cái đếch gì. Khi nó đánh rush thì bảo vì sợ mechanics không bằng JD nên phải rush, đến khi nó đánh mechanics ngang cơ thì lại bảo không đủ tâm lý để rush nên phải đánh an toàn.
Riêng trận nó đánh với Bisu ở MSL thì ông nên xem lại trận trên Outsider, sau khi xem xong trận đấy thì hẵng nói tiếp về động cơ. Trận ROTK trước đấy 1 tuần đã hơi có mùi rồi, đến trận này mới nhìn rõ. Còn về động cơ thì hoàn toàn hợp lý, thằng whoring bị loại khỏi OSL còn mỗi MSL, ừ thì để lấy golden badge nên fix khi Fantasy đang đánh cả 2 giải, nên nó drop 1 giải cũng chả khó hiểu lắm.
So sánh với Flash thì không nên, 2 thằng style khác nhau. Nói về khoản đẹp mắt thì có khi nhỉnh hơn. Chỉ có mình ông là chê tại sao không đánh big fight mà suốt ngày phải harass mới thắng. Khi trình độ progame đã phát triển đến mức hiện nay, nếu ông để ý, thì khả năng multitask, là cái phân biệt rõ nhất về trình độ. CÒn cái BO FE starport, Oov nó đã đánh từ đầu mùa.
Cuối cùng, lũ Protoss hiện nay đang xuống dốc, vì không có đội ngũ kế cận. Nhìn lại T và Z mới thấy có chiều sâu ntn. Hoài cổ thì cũng không sao, nhưng lý lẽ nên mạch lạc 1 chút
[aster]jerry;12410614 nói:Hellfie30 có vấn đề à, Fantasy nó là fantasy chứ boxer oov nào ở đây. Chả lẽ boxer hay oov truyền kinh nghiệm cho thì lại bảo lại là : " Dm 2 ông cút đi k thằng hellfie nó bảo tôi là các ông bây h à ?"
Cái gì tốt thì người ta học tập . Nói như hellfie ông học định lý pytago thì khi ông áp dụg giáo viên lại khen pytago chứ ko khen ông à..
Hay nói cách khác là cứ terran ở SKT muốn giỏi là bị ông nói thế hả.
Điên mẹ rồi