[Topic Chat] New Life

Mơ mà mi nhớ kỹ thế à? :3onion24:

Ta thường nhớ hầu hết những gì mơ thấy :-B. Nhưng trong giấc mơ mọi thứ cũng loạn lắm. Lúc bắt đầu ta đang ngồi xã rác trong tiệc lúc đó chưa có ai, xong ta lại thấy kỳ rồi dọn rác, mà lúc đó mặc đồ hiện đại, sau đó trong vườn tối lại mặc đồ tàu, đám tan lại mặc hiện đại, thế mà tên lại là Ấn độ 3:-O

Nói đến mơ kinh dị thì giấc mơ đáng sợ nhất đối với Vivi thì lại ko phải là giấc mơ của Vivi mà của đứa em họ. Nó kể là "Em sang nhà chị chơi (nhà nó với nhà Vivi cách nhau có mấy bước chân) nhưng mà ở nhà chả có ai cả (nhà Vivi lúc nào cũng ít nhất có bà ở nhà) mà cửa nẻo thì mở toang hoang thế là em vào xem. Tìm khắp các phòng cũng không thấy có bóng người nào nhưng không hiểu sao có cái phòng khách là lại không dám vào (phòng khách nhà Vivi ở tầng 2, là trung tâm của cả căn nhà luôn) xong rồi mãi mở cửa vào thì thấy giữa phòng có cái bóng người đen xì đang đứng đấy, mặt mũi hay toàn thân đều nhìn không rõ nhưng có đôi mắt lại nhìn rất rõ, nó đang nhìn em chằm chằm. Đến đấy thì giật mình tỉnh"
Nghe kể xong Vivi còn cười trêu nó, bảo xem phim ma nhiều quá nó lú cha nó đầu rồi, nhưng mà đêm về nằm ko ngủ đc, nghĩ vớ va vớ vẩn lại nghĩ ra cái chuyện đấy, mà phòng Vivi ở trên tầng 3, nằm ngay trên cái phòng khách. Đang nằm lăn qua lăn lại thì tự dưng thấy lạnh sống lưng rùng hết cả mình, thế là đêm đấy phải bật đèn mới ngủ đc =))


Eri đâu có xem ngôn tin bao giờ đâu. Không hiểu sao sáng lại mơ thấy vậy, giấc mơ dài và có sự việc rõ ràng thì eri nhớ 90% chi tiết khi thức dậy. Eri còn mơ những giấc mơ lập đi lập lại 1 nội dung mà nhiều ngày, mỗi lần nội dung tăng tiến lên. Kiểu như eri mơ bị ma đuổi giết, ngày đầu cảnh 1 bị bắt ở cây cột, qua ngày sau mơ lại típ thì eri biết tới đó ma núp sau cột nên đi đường khác (cảnh 2) thì bị giết ở lan cang, qua ngày những ngày sau mơ lại và có lúc qua được 4 5 cảnh mới hết mơ thấy ...3:-O
 
Chỉnh sửa cuối:
chị nhớ đc hay vậy,mỗi lần em mơ thì toàn ko bao giờ nhớ,có nhớ lại cũng khá mơ hồ.mà giờ chị có nhớ mặt mấy người trong mơ ko? :3onion24:


Chị chỉ nhớ mặt anh thanh niên trên xe thôi, đơn giản vì nó là thằng bạn học cũ mà chị thích =)) chị thường hay mơ thấy nó dù giờ hết yêu thích rồi, kiểu như ng trong mộng
 
@-) mỗi ngày eri đều nằm mơ và đều nhớ, nhưng thời gian nhớ sẽ khác biệt tùy nội dung mơ rõ ràng liền mạnh hay không (kiểu có ý nghĩa, côt truyện ko ấy). Những giấc mơ không có thú vị gì thì eri sẽ quên trong tầm 15 - 30p sau đó (tức là quên chi tiết ấy, nhưng vẫn nhớ mơ về điều gì).

Những giấc mơ mang điềm báo xui xẻo eri sẽ nhớ và kể cho mọi ng (tại eri quan niệm thiên cơ mà tiết lộ là hết linh, nói để nó ko xảy ra).

Giấc mơ may mắn thì nhớ kiểu man máng cho vui ko nói ai nghe (sợ mất linh)

Còn mấy cái dài và có giá trị, khó hiểu, kích thích tò mò như trên thường thức dậy do bị đánh thức, lúc đó dòng suy nghĩ còn nguyên cảm giác trong mơ eri sẽ lập tức nghĩ lại mọi chi tiết diễn ra và xâu chuỗi lại tạo thành 1 thể (kiểu 1 xâu chuỗi) và sẽ nghĩ về nó liên tục ko cho quên, sau đó viết ra (ít khi viết nếu ngắn vì khi xâu chuỗi là hết quên rồi)

:-bd đó là bí quyết lưu giữ giấc mơ của eri
 
Chỉnh sửa cuối:
Giấc mơ mà nhớ rõ nhất thường là giấc mơ về người mình từng thích, dù giờ chả còn tình cảm. :-??
 
Con les ăn trúng thuốc gì mà hôm nay cmt vừa dài vừa dai thế nhỉ. :3onion24:
 
;;) cái đó do đang tâm tình nghiêm túc, than dài mà cũng có đứa ngờ u ngồi đọc =))
 
Câu nào của ta nói ta rảnh mà đọc mấy cái cmt của mi vậy? Hư cấu riết quen thói rồi. :8onion10:
 
;)) nếu mi không đọc thì miễn ý kiến đi, ta có bỏ vô xì poi mà lị
 
Thôi mi bớt hư cấu đi, sống thực tế tốt hơn đó les. :8onion10:
Ry ơi cho xin cái hình alien.
 
:-q có mi hư cấu thì có, ta cmt dài ngắn miễn không ảnh hưởng ai là được rồi :>
 
Ta chỉ nói nó dài thôi chứ có nói ảnh hưởng đến ai đâu, lại hư cấu. :8onion10:
 
;)) không ảnh hưởng mi mà mi cũng ý kiến ý còn ;)) quan tâm trẫm hả
 
Thôi mua đĩa bay khác về nhà đi, chắc con Ry không muốn trả cho mi rồi. :8onion10:
 
;)) không ảnh hưởng mi mà mi cũng ý kiến ý còn ;)) quan tâm trẫm hả
11077860_1454036311554971_6222245375381418955_n.jpg
 
'@-@ con ry là người ngoài hành tinh à, tiếc là trẫm không phải đồng loại với khanh
 
Trước đứa nào bảo chị mày ko lấy dc chồng nào =)), chồng chị đây nhá =))

03-31-15_8-11nbspPM.png


Xem thêm ở topic kia :-"
 
Con Ry có gu lấy chồng lạ. :8onion10:
 
;)) thằng này nhìn mặt gian quá
 
sims rý nhìn đồ ăn mặt nó nhìn thốn quá =))
 
Hình ảnh của sims 4 con nhận sáng sủa, thơ mộng thật, ánh sáng không quá chối như sims 3
 
Back
Top