Topic hội nghị bàn luận UFFA Champion League 2012 - 2013! Mời các chuyên gia đã, đang và sẽ "chém" nhào zô.

  • Thread starter Thread starter Frankie
  • Ngày gửi Ngày gửi
Alves ngày xưa thủ vẫn cùi,được cái công bá đạo thôi.Giờ xuống rồi,công yếu hơn mà thủ thì vẫn cùi như thế.

Lạy trời bốc thăm chia cặp có thể gặp Bayer,có thể gặp Dormunt,PSG hay Porto nhưng làm ơn tránh giùm con Juve. Thằng Juve là tối kị phải tránh xa,hi vọng Real gặp Juve rồi 2 thằng xử nhau là đẹp. Cũng ko khoái gặp Real,vì năm nay xem siêu kinh điển nhiều lắm rồi. Thích nhất gặp Bayer hay Dormunt. Xem đá đôi công cho bốc :))
 
biết trước. AC không phải là đội bóng có hàng thủ mạnh. Lượt đi Barca gà quá, thằng nào cũng vật vờ nên ăn đc, giờ bọn nó đá đúng sức thì chỉ có Real và Bayern mới cản được thôi. Anh và Ý dạo này gà lắm rồi, không còn như chục năm trước nữa.

^ Juve thì có vẹo gì đâu. Nếu Juve gặp Galatasaray hoặc PSG thì còn có khả năng vào tiếp chứ gặp cỡ Dortmund là dặt dẹo rồi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà Milan dạo này nghiện tuyển mấy thằng da đen với da màu nhỉ? Thảo nào thấy đá thiếu đầu óc ghê ta. =))

Lượt đi bị mấy thằng da màu nó đè cho tắt điện sao không ra nói nó đá thiếu đầu óc? :6cool_smile:
 
biết trước. AC không phải là đội bóng có hàng thủ mạnh. Lượt đi Barca gà quá, thằng nào cũng vật vờ nên ăn đc, giờ bọn nó đá đúng sức thì chỉ có Real và Bayern mới cản được thôi. Anh và Ý dạo này gà lắm rồi, không còn như chục năm trước nữa.

^ Juve thì có vẹo gì đâu. Nếu Juve gặp Galatasaray hoặc PSG thì còn có khả năng vào tiếp chứ gặp cỡ Dortmund là dặt dẹo rồi.

Bạn cứ để ý các giải đấu cup mà xem.Từ C1,WC đến Euro. Cứ đội nào mà hùng hổ ăn sống nuốt tươi các đội khác ở vòng ngoài hoặc cảm giác đá cực kì bá đạo thì đa phần đều không vô địch được. Còn cứ đội nào mà lừ lừ tằng tằng tiến chậm chậm như xe tăng thì mới là ngán nhất. Juve là 1 thằng như thế.

Có thể lối đá tấn công của nó ko tạo sức ép (trên tâm lí người xem) khủng khiếp như Bayer,Barca hay Real (thật ra nếu ông xem nhiều Seria nó ép cũng kinh bỏ mẹ,mấy thằng lớn gặp nó nó cũng ép cho bẹp rúm chứ đừng tưởng). Nhưng Juve biết đá phòng ngự phản công cực tốt ( cái này tôi thấy chỉ có Real phản công là hơn cơ,nhưng hàng thủ lại kém hơn), Barca hay Bayer ko mạnh về thủ.

Tôi đánh giá cực kì cao về khoản này của Juve,nên theo tôi(ý kiến cá nhân) là Barca sợ nhất là Juve. Còn gặp Bayer,Dormunt hay PSG thì đều là các đội bóng thiên về tấn công,đá đôi công thì ko ngán lắm.
 
BAR hôm qua đá hay + ACM rõ ràng cóng rồi nên xử lí bóng rất nghiệp dư. Nói chung ACM fail toàn tập nên BAR hoàn toàn xứng đáng đi tiếp
 
Niang đá tệ đ' đỡ đc luôn :2cool_sad: đã ko cầm đc banh giảm tải áp lực còn gây ức chế cho đồng đội :4cool_doubt:

Và ko hiểu anh Muntari trận trc đá quá hay thế mà tự dưng lại thay = Flamini :6cool_beat_brick:

Dù sao thì Barca cũng đã thắng quá xứng đáng, Milan vẫn vậy, năm ngoái bị bài học Arse vẫn ko thay đổi đc, qua sk là cóng :2cool_go:

Trận này y như lặp lại trận Ý-TBN Euro năm ngoái ấy nhỉ :9cool_haha:
 
Chỉnh sửa cuối:
nếu Bayern vào được vòng sau thì mong sao gặp Barca đá cho máu tí :7cool_feel_good:
còn Juve thì không dám, Real cũng sợ gặp lại cáo già Mou :5cool_big_smile:
 
Mình hy vọng Barca, Juve, Real, Bayern vào bán kết =))
Tức là bốc sao đá với 4 thằng còn lại :))
 
Mọi người có vẻ đã quên anh Dortmund, đội bóng nguy hiểm nhất C1 hiện nay. Xem 2 trận đá với Real, Dort đá hay đến thế nào thì biết. Còn về phản công thì cả Juve và Real đều không có cửa đọ với Bayern đâu.
 
^ Real mà ko có cửa đọ với Bayer về phản công ớ hả cậu :))


Thằng Juve mà nó tuyển thêm tiền đạo sắc bén cỡ Cavani thôi thì nó tởm đừng hỏi. Hàng tiền vệ với hâu vệ của nó ngon nhưng tiền đạo thì hơi lởm tí. Thuộc dạng khá thôi chứ chưa đạt tầm sát thủ nằm top thế giới được.
Bayer năm nay xem cũng kinh,xem mấy trận nó ép sân khiếp vãi. Đợt vòng bảng nhớ trận đá với Valencia sân khách mà đá như sân nhà,ép cho Valencia bẹp rúm. Tiền vệ trung tâm ngon,2 cánh cũng ngon ,được thêm 2 anh hậu vệ cánh nuột. Quả này mà gặp Barca ở tứ kết đội nào out cũng tiếc,nhưng xem thì thôi sướng miễn bàn :))
 
Lối đá của Bayern là tấn công và áp đặt tấn công chứ có phải phản công đâu... :-?.
Phản công thì đứng đầu phải nói đến Juve sau đó là Real - Mu - Chelsea v.v
 
đâu phải cứ chơi phong thủ nghĩ là phản công hay đâu
không hiểu Chel phản công hay ở chỗ nào, được mỗi mùa trước max luck
 
Lối đá của Bayern là tấn công và áp đặt tấn công chứ có phải phản công đâu... :-?.
Phản công thì đứng đầu phải nói đến Juve sau đó là Real - Mu - Chelsea v.v

MU cái thời 2008,2009 thôi :))
giờ mà phản công dc gì :))

Chelsea cũng thế, hay ở cái thời Mou - Grant :))

cơ mà hóng Barca gặp Bayern, Juve gặp Dortmund. Gì chứ Real ngại 3 thằng Bayern, Dortmund, Juve lắm =))
 
Barca mùa này đúng là hàng thủ hơi loạn. 3-0 xong mìn nghĩ kiểu gì nó cũng đá như TBN, AC cướp bóng dc bằng nồi. Vậy mà ban bật kiểu gì mất bóng liên tục, thêm quả Pique quay lưng về nhà lừa niang hay chú đen nào đấy cũng quá cha sợ. 10 phút cuối trận xem sợ nhất, adriano vào cũng cứ lủi lủi lên trên đá trong khi ý đồ là để thủ :-<. Mùa sau nên thay hậu vệ trái + mua 1 trung vệ
 
:-? porto chưa đá mà :-?. Chăc gì đã vào :-?.
 
Phòng thủ phải chủ động thì mới gọi là phòng thủ đích thực. Trên thế giới mới chỉ có 2 người làm được là Mou và Ferguson :|
 
mình fan real nhưng nói thật cảm giác ngán nhất bg là thg juve đấy :)) nó phòng thủ chặt lắm chỉ có td hơi cùi mía 1 tí nhưng cũng đừng coi thường jovinco hay matri chỉ cần 1 cơ hội cũng đủ tạo nên bàn thắng, sau đó mới đến bayerm và barca
 
Vote Dortmund vs Barca. Xem 2 thằng press nhau cho sướng =)).
 
Back
Top