Topic nhạt nhưng vẫn cần giúp đỡ!!

quymattim

Youtube Master Race
Tham gia ngày
15/4/08
Bài viết
74
Reaction score
0
Mình biết đây là trường hợp thường xuyên có người post trong box này :> nhưng đây là box tâm sự nên mình đành post ở đây vậy!
Vài tháng trước,có 1 cô cái đẹp và đễ thương lắm, nhỏ tuổi hơn mình chủ động muốn làm quen với mình, lúc đầu thì mình cũng lưỡng lự vì thấy cô ấy còn nhỏ và có hỏi cô ấy có thật sự muốn quen mình không?. Cô ấy trả lời 1 cách mạnh dạng: "là đã thích ai thì sẽ không thay đổi". Mới quen thì cô ấy thì tình cảm tốt đẹp lắm vì cô ấy đâu chỉ đẹp mà còn dễ thương, năng động và lại mạnh mẽ lắm( lý tưởng quá đúng không ;))).Còn nói nào là chỉ cần gặp anh thôi là em vui rồi, luôn muốn đùa giỡn vui vẻ với mình.
Bây giờ thì khác hẵn: Ít tiếp xúc với mình, gặp mặt cũng ít nói, thậm chí là mình ngồi ngay trước mặt cô ấy cũng không thèm nhìn mình, toàn là đi chỗ khác chơi (vì cô ấy còn ham chơi).Mặc dù mình đã cố làm cô ấy vui vẻ,hẹn cô ấy đi chơi, không bắt cá 2 tay... nói chung là hêt mình luôn
Mình dự định sẽ giải quyết rõ ràng vấn đề này 1 cách nghiêm túc.
Theo mấy bác làm thế nào nữa
 
Trẻ con chóng yêu chóng chán (:|.

Bỏ qua đi. Nếu có tình cảm thì đợi ẻm lớn đã.
 
nhỏ là khoảng bao nhiêu :-?
nếu mà 15, 16 thì thôi ... thích cái lạ, khi có rồi thì lại mau chán, xác định quen mấy em cỡ này thì ko lâu dài đc , quen chơi thì ok , sau này ko lăn tăn , nếu yêu thì phải chờ và kiên nhẫn ...
 
Nó chán cậu rồi. Dạng này gặp hoài chứ gì :|.
 
nhỏ là khoảng bao nhiêu :-?
nếu mà 15, 16 thì thôi ... thích cái lạ, khi có rồi thì lại mau chán, xác định quen mấy em cỡ này thì ko lâu dài đc , quen chơi thì ok , sau này ko lăn tăn , nếu yêu thì phải chờ và kiên nhẫn ...

Chờ và kiên nhẫn như thế nào hả bác? Em tính tạm thời giải quyết để nó suy nghĩ lại rồi tính sau
 
Cứ cho cái tuổi đi đã để cái thày ấy còn phán :-<
 
Chờ và kiên nhẫn như thế nào hả bác? Em tính tạm thời giải quyết để nó suy nghĩ lại rồi tính sau

trước hết cần xác định lại tc của mình ... nếu là vui chơi thì thôi , kệ nó đi , khỏi phải lăn tăn, đi kiếm đứa khác ... nếu là đã thích hay yêu thật thì lúc này nên cho e ấy suy nghĩ , có thể là ko gặp e ấy một thời gian, lâu lâu có thể hỏi thăm, nói chung là làm bạn đợi e ấy lớn và chín chắn hơn, lúc đó hãy nói thật tc của mình ... nhưng khuyến cáo, đó có thể là con dao 2 lưỡi :))
 
Dù gì em cũng cám ơn Bro góp ý
 
cứ thử đi tới đâu được thì tới.
 
Nhạt thật :|
Kiểu này chỉ là ra nắng tý thôi
nếu yêu thật sự chắc cậu ko nói kiểu như trên
nhưng thôi.... nói j thì nói
cứ yêu đê...
ngã một lần để lần sau cẩn thận hơn và trân trọng hơn
còn nếu ko....well..... chúc mừng !
 
bạn giống mình thôi,nhỏ ấy còn nhỏ thì nó vậy đó,bồng bột thấy thích 1 người` nhưng 1 thời gian sẽ chán ???
nếu chịu khổ được thì hãy cứ tiếp tục,không thì dừng đi mắc công mai mốt tình cảm lại mạnh lên mà nó cứ như vậy cậu chỉ khổ thôi... tốt nhất dừng đi ! mấy người nhỏ tuổi họ chỉ quen là quen để giải bớt nổi buồn or là thấy người khác có cặp mình cũng mún thôi,mà khi có rồi thì cảm thấy chán ! bởi vậy nếu quen mấy người nhỏ thì chỉ quen vui chơi thôi không nên iu làm gì ! ở tuổi nhỏ ít ai nhận thức ra được tình yêu lắm !
GL
 
giống tớ,lúc đầu cũng hứa thề đủ kiểu nhưng rồi cũng nhạt như thế,bạn cứ như bình thường đi,quan tâm chăm sóc nhưng đừng kỳ vọng nhiều,một thời gian sau em ý lớn sẽ nhận ra thôi,con gái lớn nhanh mà :D
GL
 
#10 :Tui yêu thật chứ có giỡn đâu. Mà nói kiểu như trên là thế nào?
#12 :mình cũng hy vọng như bạn nói, may mà có kinh nghiệm chút ít nên chỉ có 50%, chứ 100% là tui còn ko mò lên đây được
 
cái tuổi , cái tuổi ạ
nhỏ hơn 17 thì tha cho con người ta học hết cấp 3 cho có tương lai :|
 
mới lớn nên dễ cảm nắng ấy mà
tuổi 17 thì tính cách còn đang định hình nói gì đến yêu đương?
 
Back
Top