Mình biết đây là trường hợp thường xuyên có người post trong box này
nhưng đây là box tâm sự nên mình đành post ở đây vậy!
Vài tháng trước,có 1 cô cái đẹp và đễ thương lắm, nhỏ tuổi hơn mình chủ động muốn làm quen với mình, lúc đầu thì mình cũng lưỡng lự vì thấy cô ấy còn nhỏ và có hỏi cô ấy có thật sự muốn quen mình không?. Cô ấy trả lời 1 cách mạnh dạng: "là đã thích ai thì sẽ không thay đổi". Mới quen thì cô ấy thì tình cảm tốt đẹp lắm vì cô ấy đâu chỉ đẹp mà còn dễ thương, năng động và lại mạnh mẽ lắm( lý tưởng quá đúng không
).Còn nói nào là chỉ cần gặp anh thôi là em vui rồi, luôn muốn đùa giỡn vui vẻ với mình.
Bây giờ thì khác hẵn: Ít tiếp xúc với mình, gặp mặt cũng ít nói, thậm chí là mình ngồi ngay trước mặt cô ấy cũng không thèm nhìn mình, toàn là đi chỗ khác chơi (vì cô ấy còn ham chơi).Mặc dù mình đã cố làm cô ấy vui vẻ,hẹn cô ấy đi chơi, không bắt cá 2 tay... nói chung là hêt mình luôn
Mình dự định sẽ giải quyết rõ ràng vấn đề này 1 cách nghiêm túc.
Theo mấy bác làm thế nào nữa
nhưng đây là box tâm sự nên mình đành post ở đây vậy!Vài tháng trước,có 1 cô cái đẹp và đễ thương lắm, nhỏ tuổi hơn mình chủ động muốn làm quen với mình, lúc đầu thì mình cũng lưỡng lự vì thấy cô ấy còn nhỏ và có hỏi cô ấy có thật sự muốn quen mình không?. Cô ấy trả lời 1 cách mạnh dạng: "là đã thích ai thì sẽ không thay đổi". Mới quen thì cô ấy thì tình cảm tốt đẹp lắm vì cô ấy đâu chỉ đẹp mà còn dễ thương, năng động và lại mạnh mẽ lắm( lý tưởng quá đúng không
).Còn nói nào là chỉ cần gặp anh thôi là em vui rồi, luôn muốn đùa giỡn vui vẻ với mình.Bây giờ thì khác hẵn: Ít tiếp xúc với mình, gặp mặt cũng ít nói, thậm chí là mình ngồi ngay trước mặt cô ấy cũng không thèm nhìn mình, toàn là đi chỗ khác chơi (vì cô ấy còn ham chơi).Mặc dù mình đã cố làm cô ấy vui vẻ,hẹn cô ấy đi chơi, không bắt cá 2 tay... nói chung là hêt mình luôn
Mình dự định sẽ giải quyết rõ ràng vấn đề này 1 cách nghiêm túc.
Theo mấy bác làm thế nào nữa
.
.

