Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Lấy con dao nanh rồng ra xả có phải nhanh ko :8cool_tire:
 
Dao để làm bếp chứ có phải để chém người đâu.
 
càng ngày càng lòi ra hàng khủng thế này thì con rồng đó về sau chắc cũng hàng nhãi nhép trong GW thôi =))
 
Con dao đó cũng chỉ là 1 mảnh răng của con rồng thôi :-?
 
càng ngày càng lòi ra hàng khủng thế này thì con rồng đó về sau chắc cũng hàng nhãi nhép trong GW thôi =))

Cũng ý kiến, những cái mà trước kia tưởng là bá đạo và ghê lắm có khi chỉ vài chap là thành đồ thường ngay.
 
cái này ko chắc lắm 1 mảnh vụn tí ti từ răng con rồng này mà sắc đến mức một thằng cực yếu sinh lý như anh đầu bếp mà vung qua vung lại nát mẹ cả tảng núi rồi thì éo hiểu rồng thật còn sắc đến mức nào :4cool_cold:
 
dù sao cũng là hàng cổ đại 10000 năm trước, thời đại ẩm thực cũng chỉ mới bắt đầu dc 500 năm mà, quái bây giờ yếu bớt rồ :))
 
Cũng ý kiến, những cái mà trước kia tưởng là bá đạo và ghê lắm có khi chỉ vài chap là thành đồ thường ngay
cũng na ná như dragon ball ấy nhỉ :))
 
DB thường là phân theo arc, đánh xong 1 thằng boss sẽ có 1 boss mới mạnh hơn nhiều boss cũ, còn toriko thì nó thay đổi liên tục.

Ko nói đâu xa chứ chap 1 cá sấu lv 5 có vẻ thần thánh lắm, chỉ vài chap sau thành vớ vẩn ngay. còn có con rồng lv 14 trong hang nữa, đầu tiên cũng bảo có lẽ ngang ngửa Bwoft mà sau quá thường
 
Cũng ý kiến, những cái mà trước kia tưởng là bá đạo và ghê lắm có khi chỉ vài chap là thành đồ thường ngay.

dao đã khủng, thì phãi nhờ vào tay nghề của chef nữa, dao đó để cắt hàng là ngon thôi, muốn đấu thì xem anh komatsu có đủ can đảm không đã, núp bóng hoài sao được. Cỡ mụ chiyo cũng có dao làm bếp riêng đấy thôi.
 
dao đã khủng, thì phãi nhờ vào tay nghề của chef nữa, dao đó để cắt hàng là ngon thôi, muốn đấu thì xem anh komatsu có đủ can đảm không đã, núp bóng hoài sao được. Cỡ mụ chiyo cũng có dao làm bếp riêng đấy thôi.

Cái đó còn phải chờ quyết định của tác giả xem có định cho anh ấy lên trình ko, nếu ý định của tác giả là cho anh này nữ công gia chánh, còn để 4 hoàng tử đẹp trai bảo vệ "người đẹp" thì việc lên trình có thể sẽ ko bao h có
 
có khi anh Ko nghiên cứu dc loại thức ăn gì cắn 1 phát biến thành siêu nhân
đấm phát chết luôn bla bla
 
dù sao cũng là hàng cổ đại 10000 năm trước, thời đại ẩm thực cũng chỉ mới bắt đầu dc 500 năm mà, quái bây giờ yếu bớt rồ :))

có khi ông tác giả chém quá trớn khúc đó về sau cũng chả nhớ bao nhiêu năm ấy chứ...như hồi toriko lúc đi lấy thịt kim cương gặp tụi cú đầu trọc lv 3x mà về sau lúc đi lấy rau ozone tụi nó bị nerf còn có 1x...
 
:2cool_misdoubt: Các bác cứ chê con Terry nhỏ. Chap 206 nhìn con Terry trưởng thành cũng chẳng thua con ngựa Zebra mượn.
To nhì là con quạ và bự nhất trong 3 con là con rắn.:1cool_dribble:
:2cool_sexy_girl: Tuyệt chiêu cuối, con quái khổng lồ giờ chỉ là con giun trong chiếc đĩa của 4 con quái vật.
 
Chỉnh sửa cuối:
Chap này quá bá đạo rồi =))
 
3 con đều còn nhỏ chứ trưởng thành rồi ko biết đập con nhân sâm ra gì X_X Nhất là con rắn táp 1 phát là ăn trọn cả con nhân sâm :-ss
 
Hình như thời xưa em sâm cũng đã bị 3 em thú kia đập tơi bời rồi thì phải :)), 3 em thú thì tương lai chỉ có ra GW mà sống chứ HW làm gì đủ đồ ăn cho mấy em ấy :)).

Thế này thì tính ra em mẹ của Terry ngày xưa cũng chỉ là con con thôi :-ss
 
Chỉnh sửa cuối:
Đùa. Con rắn hàng GW có khác. Có điều nếu nó đạt đc True form mà di chuyển trong HW thì chắc banh cái HW sớm =)). Mà mấy con này bị tơi tả vậy còn sống đc mà ko di chứng gì để lại chắc là kì tích nhỉ . Nhìn mặt con 4 Beast lúc kéo căng con rắn ra cứ thấy từa tựa Mabư ấy :d
 
con quạ của anh Coco lúc đầu cứ tưởng bèo ai dè về sau thành hàng hot trong GW...còn tứ thú thì từ hàng khủng hóa cùi bắp =))
 
Back
Top