Toriko ►Những con thú khủng nhất.

Bạn Thích Con Vật Nào Nhất?

  • Battle Wolf

    Votes: 33 57.9%
  • Mother Snake

    Votes: 7 12.3%
  • Lightning Phoenix

    Votes: 0 0.0%
  • Regal Mammoth

    Votes: 1 1.8%
  • Derous.

    Votes: 16 28.1%

  • Total voters
    57
  • Poll closed .
Komatsu cầm con dao mà chém cũng khối đứa lên đường với max luck, chẳng qua có 1 đống các anh đi theo bảo vệ nên không cần :))
 
Nói chính xác là chỉ có Ko thôi nhé, bọn kia nó qua đầu quân midora đã có train qua vài đường rồi. Cơ mà một thằng max luck thì éo cần train chiến đấu chi cho mẹt, để bốn thằng nô lệ nhỏ và nếu đồng ý thì có khi được thêm cả tá nô lệ nữa cũng nên.
 
Cái đoạn này là con Joie nhớ lại chứ đâu phải là cháu Giun nhắc lại câu hỏi đâu ? :D

13.jpg
 
march four bên topic hunter không có ai thèm cãi nhau nữa nên chạy sang topic khác kiếm chuyện cho đỡ thèm đây mà
 
Truyện này chả có đặc sản gì để cãi cả, chỉ có chửi rùm lên nhưng vẫn xem. Cái mặt con Joa hốt hoảng cyngx mún chửi, đầu game mới debut bảo vô cảm cô sắc bá khí ngất trời, chừ nó hù cái mún đái mẹ ra quần.

Mở sòng đây bà con, hai thằng đặc sản đó là con của ai:

Midora.
Acacia.
Chủ tịch.
Soái ca Jirou.


Tôi xin bắt Midora.
 
Có mỗi chuyện ăn với nhập thôi mà cũng đ hiểu được kể cũng lạ. :))
Bọn quỷ bình thường chỉ là vật ký sinh, chúng có thể tự do hoạt động theo ý của chúng (nhưng dĩ nhiên vì là vật ký sinh nên chúng cần vật chủ mới phát huy được tối đa sức mạnh), đại khái có thể hiểu như bị quỷ nhập vậy. Nếu Toriko muốn con quỷ trong người giúp mà nó đ thích giúp thì cũng đ ép được nó.
Còn khi ăn quỷ, tức là con quỷ bị cơ thể người hấp thụ, tức là con người hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của quỷ, và hoàn toàn làm chủ sức mạnh đó. Nhưng bình thường nếu cứ ăn quỷ thì có khả năng sức mạnh của quỷ quá lớn, cơ thể không thể chịu đựng nổi thì bị hủy diệt. Cái này cũng nhiều truyện tương tự, nhân vật chính sẽ uống 1 loại thuốc tăng lực, nếu cơ thể có thể hấp thụ thuốc thì khỏe gấp 10, nhưng nếu không chịu nổi thì chết. Thế thôi.
Quỷ ăn quỷ cũng tương tự, nếu 1 con quỷ ăn một con quỷ khác thì cơ thể nó sẽ bị quá tải sức mạnh và tự hủy diệt, nhưng cũng có những ngoại lệ ví dụ con Neo sức chứa của nó là vô hạn nên ăn quỷ đ bị sao cả.
 
^
Thật sự thì ta đã nghĩ như thế, vấn đề là thằng tác giả ko giải thích thỏa đáng. Làm độc giả cứ thích chửi thôi.
 
truyện này là truyện hành động hài chứ có phải hành động hack não như nảuto hay HxH đâu mà đòi giải thích từng chi tiết hở ông
Có ai thấy lạ ko?
Tất cả các đầu bếp đều có năng lực chiến đấu. Chỉ trừ hội đầu bếp của Komatsu?
chắc vì tác giả muốn cho Ko toàn tâm vào nấu ăn, vậy mới là god chef đích thực, chứ có phải như tụi kia đầu bếp đ' gì suốt ngày vác dao chém nhau như lũ côn đồ
nói chứ con dao thánh ko cầm cũng khủng bỏ mẹ =))
 
Komatsu chỉ là nó nhát với cả nó không muốn đánh nhau thôi , chứ nó múa dao làm thức ăn với tốc độ ánh sáng thế thì đem ra chém người thử xem mấy thằng né dc ? :D
 
thánh còn thêm khoản chiến đấu giỏi nữa thì cái bộ này hết từ tầm chap 100, 1/3 kẻ địch giải quyết 1 hit và 2/3 còn lại tự động đầu hàng, hiện giờ chưa đủ thánh khí và hào quang à?
 
Lấy con dao cùi trong súp thế kỉ chọt một cái được luôn, dao của lão thợ rèn vào tay của ảnh cũng phải quy phục , toả hào quang, làm tiệc cái ập bằng hơn trăm thằng khỏi nói tốc độ và thể lực.
Ko nó từ khi xuất bến tại nhà Midora đã lên một trình khác hoàn toàn.
 
bố nó là acacia chứ ai
Có mỗi chuyện ăn với nhập thôi mà cũng đ hiểu được kể cũng lạ. :))
Bọn quỷ bình thường chỉ là vật ký sinh, chúng có thể tự do hoạt động theo ý của chúng (nhưng dĩ nhiên vì là vật ký sinh nên chúng cần vật chủ mới phát huy được tối đa sức mạnh), đại khái có thể hiểu như bị quỷ nhập vậy. Nếu Toriko muốn con quỷ trong người giúp mà nó đ thích giúp thì cũng đ ép được nó.
Còn khi ăn quỷ, tức là con quỷ bị cơ thể người hấp thụ, tức là con người hấp thụ hoàn toàn sức mạnh của quỷ, và hoàn toàn làm chủ sức mạnh đó. Nhưng bình thường nếu cứ ăn quỷ thì có khả năng sức mạnh của quỷ quá lớn, cơ thể không thể chịu đựng nổi thì bị hủy diệt. Cái này cũng nhiều truyện tương tự, nhân vật chính sẽ uống 1 loại thuốc tăng lực, nếu cơ thể có thể hấp thụ thuốc thì khỏe gấp 10, nhưng nếu không chịu nổi thì chết. Thế thôi.
Quỷ ăn quỷ cũng tương tự, nếu 1 con quỷ ăn một con quỷ khác thì cơ thể nó sẽ bị quá tải sức mạnh và tự hủy diệt, nhưng cũng có những ngoại lệ ví dụ con Neo sức chứa của nó là vô hạn nên ăn quỷ đ bị sao cả.
thế giải thích vụ con neo tự xuất ra ngoài, rời vật chủ như thế nào :3cool_nosebleed:
 
bố nó là acacia chứ ai

thế giải thích vụ con neo tự xuất ra ngoài, rời vật chủ như thế nào :3cool_nosebleed:
do tác dụng của tổ hợp 8 món bá đạo nhất trái đất ( và có thể là cả cái vũ trụ này)
 
bố nó là acacia chứ ai

thế giải thích vụ con neo tự xuất ra ngoài, rời vật chủ như thế nào :3cool_nosebleed:
Do ăn đủ mấy món xịn, đủ năng lượng thì xuất được thôi

Mà mịa, không khéo quỷ tế bào của Komatsu lại là ngàn tay ngàn mắt nấu ăn cho cả thế gian mất =))
 
Cái khái niệm quỷ thèm ăn này nó giống kiểu khái niệm ác quỷ trong người (ác niệm), thường gặp nhiều trong các manga. Như kiểu trong tâm mỗi người đều có 1 con quỷ ác, càng làm việc ác thì con quỷ này càng lớn mạnh, đến một lúc nào đó con quỷ nó đủ mạnh thì chiếm luôn cơ thể (người hóa ác quỷ).
Mấy con quỷ này nguồn gốc của nó là sự thèm ăn (có ở bất kỳ sinh vật nào có tế bào ẩm thực), khi sự thèm ăn đạt được đến 1 mức nào đó thì quỷ được tạo ra (ở dạng tinh thần, như đầu truyện Toriko thể hiện bá khí hình con quỷ), dạng này quỷ nó chỉ kích thích tế bào giúp cơ thể tăng cường sức mạnh thôi (cơ thể mạnh thì càng có nhiều cơ hội kiếm được đồ ăn ngon), vì quỷ được sinh ra từ sự thèm ăn của vật chủ nên nó chỉ là giống ký sinh, lệ thuộc vào vật chủ, khi vật chủ ăn đến mức nào đó thì quỷ thèm ăn sẽ định thành hình dạng, có tư duy và hoạt động của riêng nó (giữa truyện, khi con quỷ tự chui ra từ cánh tay cụt của Toriko), ở dạng này quỷ có thể tự do xuất khỏi cơ thể nhưng nó sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh nếu không có mối liên kết với vật chủ (giống như Don), khi quỷ tiến hóa đến mức cao hơn nữa thì nó không cần kí sinh nữa mà có thể xuất ra như một cá thể độc lập luôn (Neo).
 
Cái khái niệm quỷ thèm ăn này nó giống kiểu khái niệm ác quỷ trong người (ác niệm), thường gặp nhiều trong các manga. Như kiểu trong tâm mỗi người đều có 1 con quỷ ác, càng làm việc ác thì con quỷ này càng lớn mạnh, đến một lúc nào đó con quỷ nó đủ mạnh thì chiếm luôn cơ thể (người hóa ác quỷ).
Mấy con quỷ này nguồn gốc của nó là sự thèm ăn (có ở bất kỳ sinh vật nào có tế bào ẩm thực), khi sự thèm ăn đạt được đến 1 mức nào đó thì quỷ được tạo ra (ở dạng tinh thần, như đầu truyện Toriko thể hiện bá khí hình con quỷ), dạng này quỷ nó chỉ kích thích tế bào giúp cơ thể tăng cường sức mạnh thôi (cơ thể mạnh thì càng có nhiều cơ hội kiếm được đồ ăn ngon), vì quỷ được sinh ra từ sự thèm ăn của vật chủ nên nó chỉ là giống ký sinh, lệ thuộc vào vật chủ, khi vật chủ ăn đến mức nào đó thì quỷ thèm ăn sẽ định thành hình dạng, có tư duy và hoạt động của riêng nó (giữa truyện, khi con quỷ tự chui ra từ cánh tay cụt của Toriko), ở dạng này quỷ có thể tự do xuất khỏi cơ thể nhưng nó sẽ không thể phát huy toàn bộ sức mạnh nếu không có mối liên kết với vật chủ (giống như Don), khi quỷ tiến hóa đến mức cao hơn nữa thì nó không cần kí sinh nữa mà có thể xuất ra như một cá thể độc lập luôn (Neo).
sai, bọn quỷ thèm ăn này từng tồn tại trong tự nhiên chứ ko phải sản phẩm nhân tạo ( tâm ma là sản phẩm nhân tạo )

chúng nó là giống kiểu đầu thai nhập xác thông qua việc ký chủ kích hoạt tế bào gourmet

mỗi thằng trời sinh sẽ có tế bào gourmet tương ứng với 1 con quỷ,khi kích hoạt thì nó giống kiểu tín hiệu dẫn đường để con quỷ đầu thai nhập vào ký chủ rồi chờ ký chủ mạnh lên để phát triển lại giống như thai nhi vậy
 
^ Chỗ nào trong truyện nói đến mấy cái trên vậy?
Trong truyện nó có nói quỷ được sinh ra từ gourmet cell, chứ không phải tự sinh ra trong tự nhiên.
Tuy nhiên, quỷ nó có khả năng trùng sinh vô hạn, tức là khi nó chết thì nó sẽ tái sinh chứ không biến mất hoàn toàn. Bởi vậy khi một cá thể đủ mạnh để sinh ra quỷ, sau này cá thể đó chết đi, con quỷ mất chỗ ký sinh mới vất vưởng ngoài tự nhiên, và nó sẽ tìm một cơ thể mới để nhâp vào. 1 cá thể thông thường chỉ có một con quỷ, nếu cá thể đó có gourmet cell, được kích hoạt đủ mạnh thì cá thể đó sẽ tự sinh ra quỷ mới, nhưng nếu quỷ chưa được sinh ra thì những con quỷ lang thang ngoài tự nhiên có thể thấy cá thể đó thích hợp thì nó sẽ nhập vào, và khi nó đã nhập vào thì quỷ mới sẽ không được sinh ra nữa (vì thông thường mỗi cá thể chỉ có 1 quỷ).
Trường hợp Komatsu hình như (đoạn đó không đọc kỹ nên cũng không chắc lắm) là quỷ mới sinh.
Trường hợp Toriko là quỷ đã tồn tại sẵn và nhập vào, và Toriko cũng là trường hợp cá biệt khi có tới 3 con quỷ cùng nhập vào.
Ngoài ra, không phải mỗi thằng trời sinh đều có tế bào gourmet, hầu hết bọn có tế bào gourmet đều là nhân tạo (kể cả Acacia cũng là nhân tạo), qua việc tiêm hoặc uống thuốc. Chỉ có một vài cá thể hiếm hoi bẩm sinh có gourmet cell thôi (Toriko).
 
^ Chỗ nào trong truyện nói đến mấy cái trên vậy?
Trong truyện nó có nói quỷ được sinh ra từ gourmet cell, chứ không phải tự sinh ra trong tự nhiên.
Tuy nhiên, quỷ nó có khả năng trùng sinh vô hạn, tức là khi nó chết thì nó sẽ tái sinh chứ không biến mất hoàn toàn. Bởi vậy khi một cá thể đủ mạnh để sinh ra quỷ, sau này cá thể đó chết đi, con quỷ mất chỗ ký sinh mới vất vưởng ngoài tự nhiên, và nó sẽ tìm một cơ thể mới để nhâp vào. 1 cá thể thông thường chỉ có một con quỷ, nếu cá thể đó có gourmet cell, được kích hoạt đủ mạnh thì cá thể đó sẽ tự sinh ra quỷ mới, nhưng nếu quỷ chưa được sinh ra thì những con quỷ lang thang ngoài tự nhiên có thể thấy cá thể đó thích hợp thì nó sẽ nhập vào, và khi nó đã nhập vào thì quỷ mới sẽ không được sinh ra nữa (vì thông thường mỗi cá thể chỉ có 1 quỷ).
Trường hợp Komatsu hình như (đoạn đó không đọc kỹ nên cũng không chắc lắm) là quỷ mới sinh.
Trường hợp Toriko là quỷ đã tồn tại sẵn và nhập vào, và Toriko cũng là trường hợp cá biệt khi có tới 3 con quỷ cùng nhập vào.
mi ko nhớ sự tích 3 con quỷ của 3 thằng thiên vương kia hả, rồi còn đám quỷ từng dc lũ troll nuôi nữa hay như con neo ý
 
mi ko nhớ sự tích 3 con quỷ của 3 thằng thiên vương kia hả, rồi còn đám quỷ từng dc lũ troll nuôi nữa hay như con neo ý
Tuy nhiên, quỷ nó có khả năng trùng sinh vô hạn, tức là khi nó chết thì nó sẽ tái sinh chứ không biến mất hoàn toàn. Bởi vậy khi một cá thể đủ mạnh để sinh ra quỷ, sau này cá thể đó chết đi, con quỷ mất chỗ ký sinh mới vất vưởng ngoài tự nhiên, và nó sẽ tìm một cơ thể mới để nhâp vào. 1 cá thể thông thường chỉ có một con quỷ, nếu cá thể đó có gourmet cell, được kích hoạt đủ mạnh thì cá thể đó sẽ tự sinh ra quỷ mới, nhưng nếu quỷ chưa được sinh ra thì những con quỷ lang thang ngoài tự nhiên có thể thấy cá thể đó thích hợp thì nó sẽ nhập vào, và khi nó đã nhập vào thì quỷ mới sẽ không được sinh ra nữa (vì thông thường mỗi cá thể chỉ có 1 quỷ).
 
Back
Top