Touch-Tầm Với Bộ truyện hay nhât của Adachi

- Mới coi xong tập 7 :D ............ thằng em chết công nhận tội thiệt ::( .......... Cảnh Tatchan trong bệnh viện và khi ở một mình trong phòng thật xúc động ..... Nếu là bạn trong hoàn cảnh đó thì bạn sẽ làm gì ??????? ........
- Đợi tập tiếp coi như thế nào ::) ....... trang cuối Tatchan vẫn chứng nào tật nấy :D ..............
 
Tập này công nhận cảm động thiệt ,cái đoạn thằng em chết ,ko ai rơi nước mắt ,ko có lời thoại mà thật xúc động ,công nhận ADACHI viết truyện hay thật .
 
quả thật tập này wá sức cảm động,tội nhất là tachan dù buồn nhưng vẫn cố ra vẻ,thấy cảnh tat bị bẫy ò mình sập ma..hic hic

Có ai rơi lệ vì tập này ko nhỉ :(( :(( :((
 
thèng anh có khóc mờ, sau đó về nhà nó bật nhạc ì đùng rùi tiếp tục nhớ lại , rùi khóc tip...
Con bé minami cũng chạy ra dưới chân cầu khóc u u đó thoai
 
Cảnh khóc nói thật là trông giả tạo . Adachi đã quá lạm dụng phong cách viết truyện của mình trong Touch . Tôi nghĩ thế ! Tatchan mỗi lần nói điều gì nghiêm túc với Minami đều ko nhìn thẳng vào mắt . Điều này dùng nhiều quá sẽ gây ra nhàm chán. Rồi rất nhiều đoạn khác nữa . Giá như tác giả cho Tatchan chút dũng cảm của Katchan có lẽ truyện sẽ hay hơn .
 
giả tạo chỗ nào vậy bạn,bạn ko thấy là tatchan rất thương em mình hay sao,chỉ có điều là ko thể hiện ra thôi,
 
ai cũng nghĩ như ông thì adachi đâu có nổi tiếng...
 
Cảnh khóc nói thật là trông giả tạo . Adachi đã quá lạm dụng phong cách viết truyện của mình trong Touch . Tôi nghĩ thế ! Tatchan mỗi lần nói điều gì nghiêm túc với Minami đều ko nhìn thẳng vào mắt . Điều này dùng nhiều quá sẽ gây ra nhàm chán. Rồi rất nhiều đoạn khác nữa . Giá như tác giả cho Tatchan chút dũng cảm của Katchan có lẽ truyện sẽ hay hơn .
Vì Adachi nổi tiếng nên đến nay mới gặp bạn đầu tiên có thể viết được như vậy :-"
 
Cảnh khóc nói thật là trông giả tạo . Adachi đã quá lạm dụng phong cách viết truyện của mình trong Touch . Tôi nghĩ thế ! Tatchan mỗi lần nói điều gì nghiêm túc với Minami đều ko nhìn thẳng vào mắt . Điều này dùng nhiều quá sẽ gây ra nhàm chán. Rồi rất nhiều đoạn khác nữa . Giá như tác giả cho Tatchan chút dũng cảm của Katchan có lẽ truyện sẽ hay hơn .
Ông này chỉ đc đoán mò. ông có hiểu vì sao Adachi vẽ Tatchan không dám nhìn thẳng vào mắt Minami ko?
Thứ nhất: Vì Tatchan thương em đến nỗi nhường Minami cho Kat.
Thứ hai : Vì thươgn em cho nên không dám nhìn thẳng vào mắt Minami, nếu nhìn thì sẽ bộc lộ tình cảm bấy lâu nay của Tat, như thế thằng Tat sẽ không kiềm chế được và hậu quả...chắc mọi người cũng đoán đc. Và Minami sẽ thấy được tình cảm của ông Tat thì mọi công sức ông anh chuyển cho ông em sẽ thành mây khói.
Hổng bít cao kiến của mình về tgiả Adachi như thế có đúng hông?
Có gì thì chỉnh sửa cho mình nhé.
:D
 
Khóc zậy mà còn giả tạo thì theo free_kite khóc kiểu nào mới có chất thật? 2 hàng nc mắt chảy ra, dùng khăn giấy chậm chậm huh? hay đứng khóc oa oa như con nít ???
 
Nói vớ vẩn gì thế. Thế nào là giả tạo. Người em mất đi không đủ để đau khổ hay sao mà nói vậy? Suy nghĩ 1 chút trước khi nói xem nào.
 
mình chỉ mới xem tới đọan minami "mi" Tatchan thoai, hía hía xem tới đó liền wa nhà nhỏ bạn thực tập lun, giả vờ....nhưng cuối cùng "mi" thì ko có chỉ có ăn "véo" thoai T_T
 
vậy hả, nhưng rốt cuộc là được chứ j, vậy là có thành tựu rồi :D
 
mình chỉ mới xem tới đọan minami "mi" Tatchan thoai, hía hía xem tới đó liền wa nhà nhỏ bạn thực tập lun, giả vờ....nhưng cuối cùng "mi" thì ko có chỉ có ăn "véo" thoai T_T
:)) ,thực tập kỉu đó có ngày lên viện =))
 
mình chỉ mới xem tới đọan minami "mi" Tatchan thoai, hía hía xem tới đó liền wa nhà nhỏ bạn thực tập lun, giả vờ....nhưng cuối cùng "mi" thì ko có chỉ có ăn "véo" thoai T_T

- Chết cười với pa này =)) ...... chưa bị kiện tội sàm sở là may roài ;)) ........
- Tatchan quả thật rất chịu nhường cho em của mình ...... coi mấy tập sau thì mới thấy được khả năng thật của Tat ::) ....... Nếu từ đầu Tat mà bọc lộ hết khả năng thì Katchan đâu có được là cầu thủ xuất sắc như vậy ::) ....... ngay mấy tập đầu cũng có nói , hồi nhỏ thì bất cứ việc gì Tatchan cũng làm tốt hơn 2 người kia nhưng không kiên nhẫn nên không đi đến đâu hết á :-s ....... và chính sự việc Katchan chết là nguồn thúc đẩy cho Tatchan tiến lên đó ............
 
không fải tatchan ko kiên nhẫn,mà là do thấy katchan em mình luện tập tội wá nên mới nhường,lúc tat vừa an kem vừa nhìn kat tập ném bóng lúc nhỏ đó
 
Cuối tập 7 có đoạn Minami bảo Tat đã thay đổi : Sáng tối chạy 10km . Tưởng đâu bắt đầu từ hè khi KAt die ai dè đc có 1 ngày . Hôm sau cầm tấm hình Kat lên :" Kat .. ANh hứa với em ..... mai anh sẽ cố .." =)) . Chẳng có chút quyết tâm gì cả , vẫn phải đợi tập 8 xem Tat có tiến triển gì trong việc này ko và với Minami nữa :">
 
có, hiển nhiên là có tiến triển rùi ^^. CÓ điều là thiếu Kat thấy bộ truyện chuyển sang nét mới: tập trung bàn luận về bóng chày nhiều hơn :D
 
ủa thì lúc có kat thì cũng bàn về bóng chày chứ bàn về gì nữa
 
Back
Top