[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

Anh Tả Mạc vận khí rắm chó gì vậy, gặp được cả Minh vương sắp chết.
Mà sao mình có cảm giác nhân vật nào trong truyện Phương Tưởng cũng na ná như các nvc trong truyện của Adachi, vốn là giỏi rồi, nhưng lười, chỉ cần cố tí nữa thôi =))
 
thế là đêm nay 2012 sẽ ra đi, mai 2013 lại mò về. năm mới tuổi mới, mình thì vẫn cũ :(
 
thế là đêm nay 2012 sẽ ra đi, mai 2013 lại mò về. năm mới tuổi mới, mình thì vẫn cũ :(

Năm mới đến, riêng ta vẫn cũ
Ngoái lại nhìn năm cũ đã qua
Tự trào ta vẫn là ta
Quay đi, quay lại, vẫn ta, một mình...
 
Mà sao mình có cảm giác nhân vật nào trong truyện Phương Tưởng cũng na ná như các nvc trong truyện của Adachi, vốn là giỏi rồi, nhưng lười, chỉ cần cố tí nữa thôi
main trong truyện của Tưởng làm gì có thằng nào lười, toàn train hộc bơ mửa mật ra mới lên được đấy chứ :))
 
Năm mới đến, riêng ta vẫn cũ
Ngoái lại nhìn năm cũ đã qua
Tự trào ta vẫn là ta
Quay đi, quay lại, vẫn ta, một mình...
xuân thêm bao tuổi không già
ta thêm mấy độ đã là người... xưa
nhưng rằng nắng sớm mây trưa
cuộc đời vẫn đẹp dẫu chưa có bồ :">
 
^ bộ Tân thế lực(ahvh) ra hết chưa vậy lão(nếu hết thì làm bạn vp giùm được không)
 
từ 11/10 đến giờ k có chương mới, có vẻ vào cung làm tổng quản rồi :)) cả bộ hoàng đế đích chinh đồ tui khoái cũng tiêu từ 9/2011.
 
lão nhắc mới nhớ cả bộ HĐCĐ cũng hay mà thái giám mất rầu

- - - Updated - - -

lão nhắc mới nhớ cả bộ HĐCĐ cũng hay mà thái giám mất rầu
 
Ờ, nhờ lão nào recommend bộ Hoàng đế đích chinh đồ mà ta cũng lọ mọ đọc được gần 200 chương. Xong định ngồi chờ nó ra full thì đọc tiếp ai dè lại thái giám :8cool_cry:
Ta cũng đang theo Vô Tận Kiếm Trang mà tác giả câu chữ kinh, cả năm nay thì chuyển sang câu giờ, không biết lúc nào vào lãnh cung nữa :8cool_cry:
 
Phòng trào dịch truyện dạo này có vẻ trầm xuống rồi, không rõ tình hình các nhóm dịch thế nào ai hiểu biết tóm tắt sơ lược dùm với :D. Theo như mình nghĩ chắc hoạt động chủ yếu là bên vip văn đàn.
 
Ờ, nhờ lão nào recommend bộ Hoàng đế đích chinh đồ mà ta cũng lọ mọ đọc được gần 200 chương. Xong định ngồi chờ nó ra full thì đọc tiếp ai dè lại thái giám :8cool_cry:
Ta cũng đang theo Vô Tận Kiếm Trang mà tác giả câu chữ kinh, cả năm nay thì chuyển sang câu giờ, không biết lúc nào vào lãnh cung nữa :8cool_cry:

Vô Tận Kiếm Trang ta bỏ từ chương 100 rồi, câu chữ vãi đ*i :6cool_beat_brick:
ai nhai được cv tốt thì nhai thử bộ Dị giới sinh hoạt trợ lý thần đi, bộ đó đọc không chém giết gì sất, tuy rằng lâu lâu cũng câu chữ nhưng được cái sinh hoạt nhẹ nhàng :5cool_big_smile:
 
tác giả bộ này là thần câu chữ luôn =)) tui cũng đang theo. bên ttv trước cũng tui lôi bộ này về mà.
 
_[Kyo]_;22720615 nói:
Vô Tận Kiếm Trang ta bỏ từ chương 100 rồi, câu chữ vãi đ*i :6cool_beat_brick:
ai nhai được cv tốt thì nhai thử bộ Dị giới sinh hoạt trợ lý thần đi, bộ đó đọc không chém giết gì sất, tuy rằng lâu lâu cũng câu chữ nhưng được cái sinh hoạt nhẹ nhàng :5cool_big_smile:
Ta thích cái cốt của nó, chứ có khi đọc 10 chương dài ngoằng ngoẵng mà ý tứ chắc chỉ tóm gọn trong 1 chương là đc :5cool_big_smile:
 
Nói về câu chữ lại nhớ đến Thất giới truyền thuyết đình đám ngày nào. Mình không đủ kiên nhẫn đọc hết được 2 quyển đầu và dừng lại xem tóm tắt quyển =)).
 
Tu chân TG sắp hết rồi nhỉ, bên anh Mạc imba quá, chưa tính Tả Mạc thì riêng 5 bạn bán thần cấp skill quái dị với mấy thằng sư đệ đệ tử là ăn được Côn Luân rồi.

Chắc kết thúc cho Côn Luân lòi ra super big boss hoặc Lâm Khiêm ăn cái gì cấm kị trong truyền thuyết blah blah hóa Metamorphosis đánh nốt trận cuối, main char xong trận đi mãi ko về, mấy năm sau tả cảnh 1 chú ăn mày lang thang uống rượu trong thời thái bình thống nhất 3 tộc , cảnh anh em bạn bè gặp nhau tự nhủ " hắn nhất định sẽ trở về " blah blah
 
TCTG tạm dừng từ chương 8xx đến giờ :1cool_byebye: chờ nó end rồi đọc luôn :5cool_big_smile:
VTKT được cái ý tưởng sáng tạo, cơ mà câu chữ quá cái gì cũng giới thiệu lằng nhà lằng nhằng làm mình chịu không nổi :2cool_go:
bộ thất giới là 1 trong những bộ đầu tiên về thể loại tiên hiệp mà mình đọc, vì hồi đó mới đọc nên chưa biết khái niệm câu chữ là gì, cứ cắm đầu vào đọc 2-3 ngày xong 1 quyển nên khoảng 1-2 tuần là mình cày xong :1cool_byebye: mà bộ đó kết mở để mở đầu cho cái hậu truyện nên nhiều cái vẫn là bí ẩn :3cool_nosebleed: hậu truyện thì chưa đọc, để khi nào nhiều nhiều tí rồi đọc :5cool_big_smile: giờ đang kiếm thể loại mạt thế, tên nào biết bộ nào thuộc thể loại này mà thằng main yy 1 chút không, mấy bộ mình đọc như bộ hắc ám huyết thằng main toàn bị ngược lên ngược xuống đánh như đánh chó :5cool_sweat:
 
Thất giới là truyện tu tiên thứ 2 sau Tru Tiên mình đọc, giờ nghĩ lại vẫn phục sao mình có thể nhai hết cả bộ đó =))
 
Tu chân TG sắp hết rồi nhỉ, bên anh Mạc imba quá, chưa tính Tả Mạc thì riêng 5 bạn bán thần cấp skill quái dị với mấy thằng sư đệ đệ tử là ăn được Côn Luân rồi.
VT cũng lên thần rồi đấy chứ, đám kia chưa biết nhưng dự là A Quỷ cũng phải lên luôn rồi
 
TCTG thế là Côn Luân xong phim rồi
chú Lâm Khiêm đã thương nay lại bị đánh đến tận nhà, chắc lại ộc thêm 2 lít máu, nằm hừ hừ chờ anh Tả hốt hết mấy giới xong đến viếng tang...
 
Back
Top