[Trà quán] Kiếm hiệp chủ đề - next gen

TCTG mấy chương gần đây chán ốm,toàn vụ rèn đồ mà mãi chưa thấy đồ đâu
5 chương rồi...
 
lâu quá không đọc bộ tiểu thuyết tàu nào, có ai đề nghị bộ nào không?

Thể loại nào cũng được, đừng có yy với não tàn quá là được rồi. Setting độc đáo mới lạ hoặc nội dung thu hút càng tốt.

Có khi quay lại cày TCTG với Liệp Quốc nuôi quá lâu rồi.

k chê thể loại ngôi thứ nhất thì đọc thử hi linh đế quốc 希灵帝国 đi. hài hước + dài + hay + độc. hiện tại đã đến chương 926, nhiều chữ + ít câu giờ + mỗi ngày 1 chương đều tăm tắp.
 
^ có file vp không bác? search ra thấy đc có lèo tèo vài chương. :(
 
Đùa, bạn Phương Tưởng biết làm trò kích động ghê.
Luyện 1 lần ra 5 cái địa ma binh (5 cái bị 2 thằng đệ ăn mất ). Trong đó 1 bộ giáp mặc vào lên angel luôn, 4 cái cắm xung quanh bay từ trên trời xuống ...

=)) =)) =))

---------- Post added at 17:29 ---------- Previous post was at 17:25 ----------

Đùa, bạn Phương Tưởng biết làm trò kích động ghê.
Luyện 1 lần ra 5 cái địa ma binh (5 cái bị 2 thằng đệ ăn mất ). Trong đó 1 bộ giáp mặc vào lên angel luôn, 4 cái cắm xung quanh bay từ trên trời xuống ...

=)) =)) =))
 
bá đạo nhất là quả Nghịch Long Trảo với thằng đệ gặm mất 5 cái vk rồi im lìm lúc ku TM tiếc của 8-}
 
Vừa finish bộ Tiên luyện chi lộ, sau 700 chương giằng co gay cấn, main char ăn đc 1 mảnh lục địa, ăn thêm mấy cái tinh cầu, ăn vài cái hành tinh thế là finish game.
Chán tí muốn đập m. cái điện thoại vào tường
 
sau khi dính vài quả kết thúc kiểu đấy ta đã rút ra kinh nghiệm là cần đọc chục chap cuối rồi mới quyết định xem có nên đọc cả bộ hay không cho đỡ ức chế :))
 
ban đầu đọc được, nhưng từ sau vụ nó đi Pháp là drop thẳng cẳng, YY vô đối, tinh thần Tung Của vô địch
 
hi linh đế quốc: BookMF

gần 9k trang word, file hơn 30mb >:) trong này có thể bắt gặp starcraft, warcraft, index, rozen maiden, high school of the dead... break 4th wall đặc biệt nhiều. 2 đoạn tui post gần đây trong topic này đều lấy từ bộ này ra cả.
 
hey có ai chơi CS:GO k, báo nick steam add nhau bắn cho vui nào :D
 
ấy, lại lên stick rồi à :))
 
Đọc Thiên tài Y sinh sắp đến đoạn đấu với Hàn Quốc rồi, bắt đầu thấy trật đường ray... tự dưng imba đột ngột ...
 
dạo này nhiều truyện mình đọc bắt đầu bỏ qua cho tiểu nhật bổn, chuyển sang chửi bới hàn cuốc =))
 
Tên nào cho lên stick thế không biết. Làm mềnh cứ lọ mọ tìm ở dưới (theo thói quen) mãi không được...
 
tui toàn vào theo cái link trong user cp nên thậm chí còn chả biết nó được stick
 
Mình thì bookmark cái &goto=newpost cho nó tiện. Trừ phi lập nhà mới thì làm lại.

Có cái là giờ cũng chả có gì hay mà đọc. Vừa đọc cái Giang sơn như thử đa kiêu, anh cu biến thái vl. Nói chung là bộ này đọc cũng được nhưng dài và lặp nhiều.
 
Mình vừa give up bộ Cực hạn khủng cụ ở trang cỡ 3500-3700, truyện ban đầu viết rất hay, NVC cũng rất ... người, chứ chưa có nét cẩu, nhưng dần dần 1 phần vì độc giả Tung Của yêu cầu (lol), 1 phần vì bối cảnh quá rộng nên tác giả ko đủ vững, truyện lại đi vào motif cũ rích: Tung Của Rấn Mín bị thế giới ăn hiếp, Tung Của Rấn là đệ nhất thế giới, Tiểu Nhật Bổn với Hàn xẻng phải chết hết ...
Drop
Đáng tiếc 1 truyện lẽ ra đã có thể tạo nên sự khác biệt
 
tác giả tàu h hay có trò bỏ phiếu xem nv sẽ thế nào, truyện kế tiếp ra sao blah blah... đâm ra truyện của tụi nó toàn theo ý người khác, mà 9 người 10 ý nên nhiều khi đọc thấy cuối chương có thông báo vote là bắt đầu nản :|
 
tác giả tàu h hay có trò bỏ phiếu xem nv sẽ thế nào, truyện kế tiếp ra sao blah blah... đâm ra truyện của tụi nó toàn theo ý người khác, mà 9 người 10 ý nên nhiều khi đọc thấy cuối chương có thông báo vote là bắt đầu nản :|
Thế là hướng đi của truyện toàn theo ý độc giả nhỉ? :))

P/s: Hình như cái Vô Hạn Khủng Bố chuyển thành truyện tranh từ lâu rồi mà giờ mình mới biết
http://forums.gamevn.com/showthread...ng-bo-Manhua&p=22085903&posted=1#post22085903
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top