trại giam thứ 2 cho các con bệnh! hú hú

Status
Không mở trả lời sau này.
Bác bình tĩnh.
Học trên PĐP là trong cái sân bóng rổ hả, hồi xưa thấy trong đó có 1 góc nhỏ dành cho boxing.
Mấy cái môn toán lý hóa nếu học hết thì với nhiều người là vô bổ, nhưng dù sao nó cũng luyện có cách tư duy logic, giải quyết vấn đề: Yêu cầu + dữ kiện => quá trình suy luận => kết quả. Cái đó thì ngành gì cũng nên có, nghĩ vậy cho đỡ ghét. Và học để thi tốt nghiệp thì không cần phải học căng quá đâu. Biết làm vài bài cơ bản, chủ yếu siêng tí thì qua cái rột thôi.
 
^ Muốn học tư duy logic mà không phải giỏi quá các môn tự nhiên thì tìm sách Nhập môn logic học mà đọc
Bản thân mình không ghét các môn khoa học tự nhiên mà chỉ ghét cái cách phải học ở trường thôi (đôi khi có ngoại lê)
Vẫn xem discovery channel đều đều
Cái phim đang chiếu trên HTV7 điêu không chịu được
 
đệt :))
Bác bình tĩnh.
Học trên PĐP là trong cái sân bóng rổ hả, hồi xưa thấy trong đó có 1 góc nhỏ dành cho boxing.
Mấy cái môn toán lý hóa nếu học hết thì với nhiều người là vô bổ, nhưng dù sao nó cũng luyện có cách tư duy logic, giải quyết vấn đề: Yêu cầu + dữ kiện => quá trình suy luận => kết quả. Cái đó thì ngành gì cũng nên có, nghĩ vậy cho đỡ ghét. Và học để thi tốt nghiệp thì không cần phải học căng quá đâu. Biết làm vài bài cơ bản, chủ yếu siêng tí thì qua cái rột thôi.
u`,có góc nhỏ cho boxing,hôm nào ko có ai chơi bóng rổ thì tụi ta chiếm làm chỗ rape >:)
ở đây tui ko ý nói là toán lý hóa vô bổ,nhưng mà mỗi người có sở thích riêng,định hướng riêng,tui vốn bẩm sinh dốt tính toán,nhưng các môn khác học đều đều và tốt.nói thiệt giờ cho ta đi học thêm lý nửa ngày,ôn tập cả tuần,thì rồi cũng chả hỉu dek gì đâu,lạ chỗ ấy :(,giống lời nguyền ấy,bởi thế biết chắc rồi,chẳng điên mà tốn thời gian học cho não tốn pin.môn Toán thì ta học tạm dc,điểm lúc cao lúc thấp,có cố gắng thì qua nổi,hóa thì coi như sấp sỉ trung bình,còn lý thì ôi thôi,cao lắm 3 điểm
ở nước ngoài hs giỏi môn nào thì chọn môn ấy,sau này mà áp dụng kiến thức vào đời,còn ở VN có nhiu môn học tất,nhồi nhét vào đầu hs chủ yếu các kiến thức vô giá trị,ko áp dụng dc nhìu cho đời sống,sau lớn lên học nhìu chỉ để kiếm cái thứ gọi là "bằng tốt nghiệp" - cái thứ để kiếm việc làm,định hướng tương lai cho mình nhưng thực chất là lý do sinh ra hàng ngàn người nghèo ko việc làm,để rồi bày đặt giở trò ủng hộ người nghèo, v...v...
nói chung giờ học nhiu đâu hay nhiu đó,cái gì bổ thì ta học,ko thì dẹp,nghĩ đến chỉ tổ nhức trym. cho 1 ngày tìm hỉu kiến thức trên internet,4chan,... còn bổ ích hơn(thật).1 kiến thức trên internet = 1 tháng học ở trường
mấy bợn thông cảm!chuyện bức xúc ói ra hết cho nó qua,tinh thần thanh thản hơn :D
mà sao toán nhảm nhỉ?học mấy kiến thức cơ bản thì bổ ích,tự nhiên về sau học số căn,phương trình,... để làm quái gì?chả lẽ ra đường nói "chú ơi bán con căn 2 thịt" ?
 
Chỉnh sửa cuối:
Tiếp cuộc đời khốn khổ của thằng học sinh
[spoil]
collegehumor.ef51e97b2ca63a2c768efbd00d15c978.jpg
[/spoil]
 
Con carzy chỉ giỏi ngụy biện [-(, lên mạng toàn xem bậy bạ chứ học hành giề

Ta cũng dốt môn toán, tàm tạm môn lý, mất căn bản môn hóa thế mà bây giờ bị ép đi học kế toán X_X, thảm ơi là thảm

Bựa nhất là khi thi ĐH trường CNTT mà nó chỉ có khối A, vãi hà mình học khối D, CNTT mà bắt học hóa làm đêk gì ko biết, vô đấy ngâm axit cái CPU để ép xung à
 
Giáo dục Vn ngẫm lại thật bất cập..
 
đệt :))

u`,có góc nhỏ cho boxing,hôm nào ko có ai chơi bóng rổ thì tụi ta chiếm làm chỗ rape >:)
ở đây tui ko ý nói là toán lý hóa vô bổ,nhưng mà mỗi người có sở thích riêng,định hướng riêng,tui vốn bẩm sinh dốt tính toán,nhưng các môn khác học đều đều và tốt.nói thiệt giờ cho ta đi học thêm lý nửa ngày,ôn tập cả tuần,thì rồi cũng chả hỉu dek gì đâu,lạ chỗ ấy :(,giống lời nguyền ấy,bởi thế biết chắc rồi,chẳng điên mà tốn thời gian học cho não tốn pin.môn Toán thì ta học tạm dc,điểm lúc cao lúc thấp,có cố gắng thì qua nổi,hóa thì coi như sấp sỉ trung bình,còn lý thì ôi thôi,cao lắm 3 điểm
ở nước ngoài hs giỏi môn nào thì chọn môn ấy,sau này mà áp dụng kiến thức vào đời,còn ở VN có nhiu môn học tất,nhồi nhét vào đầu hs chủ yếu các kiến thức vô giá trị,ko áp dụng dc nhìu cho đời sống,sau lớn lên học nhìu chỉ để kiếm cái thứ gọi là "bằng tốt nghiệp" - cái thứ để kiếm việc làm,định hướng tương lai cho mình nhưng thực chất là lý do sinh ra hàng ngàn người nghèo ko việc làm,để rồi bày đặt giở trò ủng hộ người nghèo, v...v...
nói chung giờ học nhiu đâu hay nhiu đó,cái gì bổ thì ta học,ko thì dẹp,nghĩ đến chỉ tổ nhức trym. cho 1 ngày tìm hỉu kiến thức trên internet,4chan,... còn bổ ích hơn(thật).1 kiến thức trên internet = 1 tháng học ở trường
mấy bợn thông cảm!chuyện bức xúc ói ra hết cho nó qua,tinh thần thanh thản hơn :D
mà sao toán nhảm nhỉ?học mấy kiến thức cơ bản thì bổ ích,tự nhiên về sau học số căn,phương trình,... để làm quái gì?chả lẽ ra đường nói "chú ơi bán con căn 2 thịt" ?

Bản thân mình học kĩ thuật nên có phần ủng hộ các môn tự nhiên 1 chút. Giả dụ như có 1 bé nào đó rất thích robot, thấy trên hoạt hình sao hay vãi và đâm đầu đi học ngành cơ điện tử, vào học mới bị toán lý nó đập vào mặt. Thì cái lúc học phổ thông, được giới thiệu trước các loại toán lý phức tạp hơn 1 chút thì dễ biết khả năng của mình hơn, và cũng để biết mình thích, mình giỏi cái gì.
Giống như nhạc với vẽ ấy, có bao nhiêu người đi vẽ đi hát đâu, nhưng bắt tay vào thử biết đâu phát hiện mình vẽ rất tốt, rất thích và sau đó thi vào trướng tương ứng.
Nhưng bác nói đúng, đâu phải ai cũng đi theo con đường đó, có điều như bản thân mình 1 tháng trước khi thi đh vẫn đổi ý định ngành sẽ thi thì nếu phân hóa học sinh theo cái nó giỏi/thích từ trước chẳng phải hơi gấp sao.
Bạn bè mình cũng có 1 số đại khái như ông trời không cho học, học kiểu gì cũng ko vô được, như bác với môn lý ấy. Thôi bác thử hỏi thăm thầy cô xem có cách gì không, ít ra cũng có cái bằng tốt nghiệp cho có rồi tính sau. :D
 
Sắp trưa rồi mà sao vắng thế nhỉ
 
Thực ra thì ta cũng ko đồng tình với cách học bắt buộc ở cả 3 bậc học, nặng quá, nhưng ta là dân tự nhiên thành ra mấy môn Toán Lý Hóa phải cố mà học thôi >:)
 
Tôi cũng học Ban tự nhiên đây... Kém gần hết 2 môn hoá, lý..
 
Con carzy chỉ giỏi ngụy biện [-(, lên mạng toàn xem bậy bạ chứ học hành giề

Ta cũng dốt môn toán, tàm tạm môn lý, mất căn bản môn hóa thế mà bây giờ bị ép đi học kế toán X_X, thảm ơi là thảm

Bựa nhất là khi thi ĐH trường CNTT mà nó chỉ có khối A, vãi hà mình học khối D, CNTT mà bắt học hóa làm đêk gì ko biết, vô đấy ngâm axit cái CPU để ép xung à

Hoc công nghệ bán dẫn thì vẫn cần kiến thức về hóa
Kế toán thì không lo thiếu việc nhưng mà chán X_X
Cá nhân mình thấy thế
 
Chán. Game tí cho đỡ buồn .
 
Hoc công nghệ bán dẫn thì vẫn cần kiến thức về hóa
Kế toán thì không lo thiếu việc nhưng mà chán X_X
Cá nhân mình thấy thế

Làm kế toán chỗ nào có nhiều em xinh tươi, mỗi tuần đi chơi với 1 em thì sao mà chán được. :"> Cũng hên xui lắm.
 
Muốn tìm chỗ tập gym gần đường Cộng Hòa mà đếch thấy, ở quân khu 7 bạn mình bảo 200 mà đếch biết chât lượng (chủ yếu là hướng dẫn viên như thế nào), hay đi học sừ boxing như crazy
Mình kết nhất kiểu thể hình của võ sĩ hay như mấy anh này
hawaii-five-0-oloughlin_300.jpg
120px-ChrisRedfield.jpg
 
Tây nó hình như không tập cũng đã đẹp rồi. Dân mình thì ....
 
^ Một anh Mẽo như trong hình phải ăn không biết bao nhiêu con gà, con bò để được như thế. Mình không ngại thời gian vì còn trẻ, mới 20 chứ mấy :) chỉ sợ không có tiền ăn =))
 
ăn gà loại gì nữa đã , chứ kfc thì ...... =))
 
^ Ta hiểu ý ngươi là gì, =)) hội bảo vệ người tiêu dùng hay an toàn thực phẩm chả thấy động tĩnh gì. Chán thật !
Đệch ai làm hộ bài này với
1-6807928-6508-t.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top