Training và Tactics trong FM2006

ạc việc gì phải bàn nhiều các bác thử dùng chiến thuật 4-1-3-2.Em thấy nó là chuẩn nhất trong Fm 2006
 
Tui đá hai trận liên tiếp với Portsmouth , dùng 4-2-3-1 trên sân khách ăn 6-1 , khi về đá sân nhà , để nguyên chiến thuật như vậy .... thua 1-5 , pó chày :hug:

Tui có vẻ chịu thua chú FM06 này rồi , anh em có ai đoạt đc trên 3 cúp /mùa thì chỉ dạy tui với :D
 
hungdongnhan nói:
ạc việc gì phải bàn nhiều các bác thử dùng chiến thuật 4-1-3-2.Em thấy nó là chuẩn nhất trong Fm 2006
Chuẩn à, có chắc ko
Tui đang nắm Chelsea, chỉ sử dụng luân phiên 2 đội hình : 4-4-2 Att và 4-5-1, nếu như hàng tiền vệ gặp lúc ko sung sức thì tui dùng 4-4-2, tui chỉ dùng 4-5-1 khi Essien, Lampard và Makelele ở trong tình trạng sung sức nhất
 
W32sasserWorm nói:
Chả biết các bác có ai "chế" ra đc đội hình nào trị đc bọn comp chưa ? Tui thì chơi Chelsea , nhà giàu vậy mà phải toát mồ hôi sôi nước mắt mới có điểm , tuy đứng đầu với Chelsea đứng đầu bảng ko có gì khó , nhưng sao tui thấy đá chẳng có vị thế của kẻ mạnh tí nào , dù có dẫn 3-0 mà ko chịu lui về phòng thủ thì 3-3 chỉ trong 15-20' cuối cho dù đó có là ai Sunderland hay Wigan ::(
Hiz, bọn nó đá đến khiếp... tớ thua trắng 3-0 ngay trên sân nhà Old Trafford !! :)) ... Mà cái thằng Portmouth mới khìn chứ?! #>:) Bó tay... Kinh nghiệm cho thấy là dẫn 2-0 rùi thì cố mà phòng ngự!!;))... bảo toàn tỉ số... :'>
 
Các bác chỉ cho em bít chơi arsenal thì đội hình nào là hợp nhất?
Cảm ơn các bác nhìu!
 
The 7th of July nói:
Hiz, bọn nó đá đến khiếp... tớ thua trắng 3-0 !! :)) ... Mà cái thằng Portmouth mới khìn chứ?! #>:) Bó tay... Kinh nghiệm cho thấy là dẫn 2-0 rùi thì cố mà phòng ngự!!;))... bảo toàn tỉ số... :'>
Ông còn đỡ tôi dẫn trước 3 -0 hiệp hai không biết đã thế nào mà lại bi thua 3-4 ngay trên sân nhà Old Trafford thua cái bọn everton .Hình như FM 2006 không phân biệt sân nhà hay sân khách đội mạnh đội yếu ,cầu thủ giỏi va yếu
cài nào cũng giống nhau hết
 
The 7th of July nói:
Hiz, bọn nó đá đến khiếp... tớ thua trắng 3-0 !! :)) ... Mà cái thằng Portmouth mới khìn chứ?! #>:) Bó tay... Kinh nghiệm cho thấy là dẫn 2-0 rùi thì cố mà phòng ngự!!;))... bảo toàn tỉ số... :'>
Ông còn đỡ tôi dẫn trước 3 -0 hiệp hai không biết đã thế nào mà lại bi thua 3-4 ngay trên sân nhà Old Trafford thua cái bọn everton .Hình như FM 2006 không phân biệt sân nhà hay sân khách đội mạnh đội yếu ,cầu thủ giỏi và yếu Tôi dùng 4-4-2 mà chơi hiệu quả lắm
 
ha_yeu_ha nói:
Hình như FM 2006 không phân biệt sân nhà hay sân khách đội mạnh đội yếu ,cầu thủ giỏi và yếu Tôi dùng 4-4-2 mà chơi hiệu quả lắm
He he , tui cũng thấy như vậy , sân nhà hay sân khách tui thấy đá đều như nhau , cầu thủ thì tui dùng C.Cole như Crespo , Tevez , tiền vệ thì dùng Diarra chả khác mấy Gattuso , Terry phòng ngự cũng chỉ bằng Huth =))

PS: Thì ra bà kon cũng nhiều người bị thua các đội bóng yếu hoặc bị lội ngược dòng nhỉ :D
 
Bị lội ngược dòng là thường thôi, nhất là gặp mấy thằng cùng League, bọn máy nó cũng biết thay đổi đấy, nó không viết ra comment thôi.
Cup châu Âu lại có vẻ dễ thắng hơn, thế mới lạ.
 
Cái việc thau ngược của FM06 là thường xuyên ^^
Kinh nghiệmc ảu tôi là chỉ tấn công mạnh nếu chưa dẫn đuwocj 2 bàn, nếu đến tầm phút 70 mà dẫn 2 bàn trở lên thfi vào tactics, chỉnh slow, time waste lên MAX mà câu giờ ^^
 
Ack
Tui thì luôn dự trữ 2 đội hình 1 cái là tấn công tổng lực và 1 cái là phòng ngự tieu cực :(
Cái tấn công tổng lực áp dụng khi mình được đánh giá là chiếu trên và sử dụng trong 70' đầu của trận đấu
Còn cái phòng ngự tiêu cực thì dùng khi bị đánh giá là chiếu dưới và được dùng sau phút 70 đối với đội yếu hơn :(
Tuy vậy chầy chật mãi tui mới đứng ở vị trí thứ 2 được 2 tuần :((
Ai đòi hậu vệ 1 trận ko biếu ko cho đối phương 1 bàn là y rằng trận đó nó là cầu thủ xuất sắc nhất bó tay
AI của máy ở FM này quá khiếp đảmT_T
 
Nói chung là chiến thuật kiểu này hơi bị củ chuối bác Rô ạ , tụi máy mà bị dẫn từ 1 đến 2 bàn là tràn lên cả phần sân mình mà đá , bất kể CLB lớn nhỏ , các cầu thủ hay dở ra sao cũng chạy nhảy , sút xa , đánh đầu như điên , chả phân biệt đc ai hay ai dở T__T , tấn công điên cuồng , bỏ toang cả khung thành . Hồi nào bác thử đừng lùi về phòng thủ và câu giờ mà chỉnh tấn công max như nó xem , hai đội đá lộn xà bậy hết , chả ra thể thống gì .... nói chung rất chán T__T
 
romeo_codon nói:
Cái việc thau ngược của FM06 là thường xuyên ^^
Kinh nghiệmc ảu tôi là chỉ tấn công mạnh nếu chưa dẫn đuwocj 2 bàn, nếu đến tầm phút 70 mà dẫn 2 bàn trở lên thfi vào tactics, chỉnh slow, time waste lên MAX mà câu giờ ^^

Cái này có vẻ vui nhỉ. Thường thì phút thứ 60 tôi hay thay liền 3 thằng vào cho khỏe, chạy tung tăng, giữ morale thôi.

Về vụ hậu vệ thì đau đầu thật, chơi 3 DC, hết hiệp mà vẫn 100% ( hay ghê ), thế mà đôi khi vẫn để lọt mấy thằng vớ vẩn, lại còn bị hơn 60% là đánh đầu nữa chứ.
 
W32sasserWorm nói:
tấn công điên cuồng , bỏ toang cả khung thành . Hồi nào bác thử đừng lùi về phòng thủ và câu giờ mà chỉnh tấn công max như nó xem , hai đội đá lộn xà bậy hết , chả ra thể thống gì .... nói chung rất chán T__T
Bản FM này hình như hậu vệ giỏi đến đâu cũng là kẻ thua cuộc còn ngược lại tiền đạo kém đến đâu cũng là kẻ chiến thắng hậu vệ,Hình như nó không phân biệt loại cầu thủ nào cả ai cũng giống nhau hay la IQ của máy thông minh quá
 
các bác gì mà tiêu cực thế. Cầm chel, sắm thêm Haspotila Cihan làm DM, Cavenaghi. Diego dự bị cho AMC, đá đội hình 4-1-2-1-2. Đá thắng liền 15 trận ở giải ngoại hạng, bất bại ở C1, league cup và FA cup thì không thèm tính. Kinh nghiệm là cứ chỉnh vị trí các thằng ở các vị trí khác nhau bằng set to: ví dụ cavenaghi thì set cho nó là striker... Ban đầu chỉnh team íntruction tất cả ở giữa hết. Hết hiệp 1 nếu thằng thì giữ nguyên, còn nếu hòa hoặc thua thì đẩy all out out of attack, tempo: quick, time wasting: least, defensive line: push up. Đẩy tấn công hết cỡ kiểu này đến hết trận luôn. Em đã dùng kêir này đập cho Man, Arsenal, Barca, Liverpool đến 5-6 quả ngay trên sân nó, phải mỗi cái tội là đá đội hình này thì bắt tội hai thằng cánh vô cùng vì thế phải sắm dự bị hai cánh đỉnh đỉnh một chút để thay nhau liên tục. Ở chel thì không lo lắm: MR: Shaun- phillip đá chính, essien đá phụ, trái : robben chính, duff phụ. Jole cole đá phụ cho cả 3 vị trí AMRLC.
 
chocolovecara nói:
các bác gì mà tiêu cực thế. Cầm chel, sắm thêm Haspotila Cihan làm DM, Cavenaghi. Diego dự bị cho AMC, đá đội hình 4-1-2-1-2. Đá thắng liền 15 trận ở giải ngoại hạng, bất bại ở C1, league cup và FA cup thì không thèm tính. Kinh nghiệm là cứ chỉnh vị trí các thằng ở các vị trí khác nhau bằng set to: ví dụ cavenaghi thì set cho nó là striker... Ban đầu chỉnh team íntruction tất cả ở giữa hết. Hết hiệp 1 nếu thằng thì giữ nguyên, còn nếu hòa hoặc thua thì đẩy all out out of attack, tempo: quick, time wasting: least, defensive line: push up. Đẩy tấn công hết cỡ kiểu này đến hết trận luôn. Em đã dùng kêir này đập cho Man, Arsenal, Barca, Liverpool đến 5-6 quả ngay trên sân nó, phải mỗi cái tội là đá đội hình này thì bắt tội hai thằng cánh vô cùng vì thế phải sắm dự bị hai cánh đỉnh đỉnh một chút để thay nhau liên tục. Ở chel thì không lo lắm: MR: Shaun- phillip đá chính, essien đá phụ, trái : robben chính, duff phụ. Jole cole đá phụ cho cả 3 vị trí AMRLC.
Dập cho cả MU và Ars đến 5-6 quả trên sân khách á , nghe có vẻ khó tin nhe , nhưng cũng để thử xem sao .
Mà này , đội hình 4-1-2-1-2 sao lại có tiền vệ cánh ??? tưởng đâu là 1DMC-2MC-1MOC-2AC chứ ? :-/
 
Cái vụ bị gỡ hòa chả liên quan gì đến IQ sất, thật đấy :))
Tôi hôm nọ thử add manager DTQG Italy và Anh để đá với nhau. Lúc đầu đẩy thằng thủ môn đội Anh lên đá tiền đạo, đội Ý ghi liền 3 bàn, đội Anh còn bị mất thêm 1 thằng bị đuổi khỏi sân nữa. Sau đó đưa thằng thủ môn đội Anh về bắt như cũ, vẫn đội hình đấy, chỉ có 10 người chẳng hiểu thế nào nó gỡ liền 1 lúc 3 bàn luôn. Đội Ý thì từ đầu tới cuối tôi vẫn để 4-4-2 như thường, đội Anh cũng đội hình đó.
Từ đó có thể thấy là do bọn FM cố tình làm thế chứ chẳng liên quan gì đến IQ :))
 
milanello nói:
Cái vụ bị gỡ hòa chả liên quan gì đến IQ sất, thật đấy :))
Tôi hôm nọ thử add manager DTQG Italy và Anh để đá với nhau. Lúc đầu đẩy thằng thủ môn đội Anh lên đá tiền đạo, đội Ý ghi liền 3 bàn, đội Anh còn bị mất thêm 1 thằng bị đuổi khỏi sân nữa. Sau đó đưa thằng thủ môn đội Anh về bắt như cũ, vẫn đội hình đấy, chỉ có 10 người chẳng hiểu thế nào nó gỡ liền 1 lúc 3 bàn luôn. Đội Ý thì từ đầu tới cuối tôi vẫn để 4-4-2 như thường, đội Anh cũng đội hình đó.
Từ đó có thể thấy là do bọn FM cố tình làm thế chứ chẳng liên quan gì đến IQ :))
Có thể với 10 người mà gỡ lại 3 bàn thì hơi vô lí tí , nhưng đội hình ko đổi ko có nghĩa là ko đổi chiến thuật , có thể vẫn 4-4-2 đấy nhưng trong đó đang chơi công , thủ , Pressing , chuyền ngắn , chuyền dài ..... các thứ ra sao mình đâu có biết

Tui hiện nay vẫn còn đang mò mẫm , ko hiểu sao mà hòa với thua hoài ::(
 
K0 hề thay đổi bất cứ 1 cái gì về đội hình
Vậy mới nói sự vô lý trong FM :))
 
Back
Top