Sau cái hôm tui mò mò điều tra thằng Vinagăm thấy trang Phong Thần, hồi chiều nhỏ em bên Sing điện về nói "anh ơi, Phong Thần sắp ra". lật đật mò vào : www.phongthan.com.vn thì thấy cảnh tượng này
Mới đọc được cái nội dung, nghe hấp dẫn quá, nò dựa chủ yếu vào huyền sử của Trung Quốc và nội dung cuốn Phong Thần diễn nghĩa. Mang đậm yếu tố thần tiên:
Một số hình ảnh của nó nè.
Mới đọc được cái nội dung, nghe hấp dẫn quá, nò dựa chủ yếu vào huyền sử của Trung Quốc và nội dung cuốn Phong Thần diễn nghĩa. Mang đậm yếu tố thần tiên:
Sẽ như thế nào khi quyền năng thế thượng, sức mạnh địa trần và thế lực bí hiểm lại giao hoà cùng nhau trong một thế giới hợp nhất? Chuyện gì sẽ xảy ra khi cuộc chiến không còn giới hạn giữa người và người?...
Từ xa xưa, Trung Nguyên tồn tại với đông đảo các bộ lạc thị tộc tập trung tại những vùng đồng bằng thuộc lưu vực sông Hoàng Hà và Trường Giang. Cuộc sống êm ả, thiên hạ thái bình cho đến khi thủ lĩnh của 3 bộ tộc lớn nhất: Huỳnh Đế, Viêm Đế và Xi Vưu nhận ra quyền lực của chính mình.
Để tranh giành quyền thống trị Trung Hoa, ba bộ tộc hùng mạnh Huỳnh Đế, Viêm Đế và Xi Vưu thổi bùng lên lửa chiến tranh, bao trùm lên toàn bộ các thị tộc, phá vỡ sự yên bình. Huyết chiến diễn ra suốt 3 năm trên khu vực Trác Lộc. Cuối cùng Huỳnh Đế đại thắng. 365 vị anh hùng năm ấy đều được phong làm thần. Cánh cửa giữa hạ giới và tiên giới được mở ra…
Một vòng luân hồi mới…
Lúc này hậu duệ của Thần Nông, Hiên Viên, Xi Vưu đã phân tán khắp nơi nhưng bản tính hiếu chiến của họ vẫn không thay đổi, chỉ chờ cơ hội…
Thương Chu đại chiến, thiện ác khó phân. Thượng giới, trần gian, hạ giới… đều bị kéo vào trong cuộc chiến tàn khốc này. Liệu tam giới sẽ hợp nhất? Ai sẽ là chiến binh kiêu hùng? Nhân loại sẽ đi đâu, về đâu?
Một số hình ảnh của nó nè.