Transformers: Age of Extinction (2014)

Cái kiểu biến hình mới trông chuối cả nải. Không còn thật nữa... Cứ như hoạt hình...

Phần này em thấy được cái hoành tráng hơn mấy phần cũ nhưng diễn xuất với cả nội dung nó cứ gượng gượng thế nào ấy. Coi cả phim vẫn thấy cái Seed chẳng quan trọng như hồi phần 1 hay 2 nữa...
 
Grimlock đúng kiểu cộc tính, dạng beast hoang dã càn dã man hơn nhưng dạng robot mode thì anh Op đứng tới đầu gối là cùng mà ko chịu xài, dinobots mà transform lên thì chắc dẫm đạp bóp cổ như côn đồ :)) @@
 
mà ai bảo phim này doanh thu nội địa kém vậy, ngay ngày đầu khởi chiếu ở Bắc Mỹ đã được $41.6 triệu, cao nhất trong các phim chiếu từ đầu năm đến nay rồi :)) tuy nhiên so với các phần trước thì vẫn kém Fallen ($62 triệu) với Moon ($43 triệu)
 
tưởng tượng theo chiều tiến bộ của a Bay cứ như p4 - 3 - 2 - 1 vậy. Những đoạn ấn tượng về Trans đều của p1, phần này lê thê dài dòng coi xong mệt người, thêm thằng ôn nhóc phía sau ngứa giò cứ đạp đạp vào ghế ta và gấu nhắc mãi đếu nghe, thiếu điều muốn đứng lên đập hết mấy má con nhà nó :1cool_choler:
 
tưởng tượng theo chiều tiến bộ của a Bay cứ như p4 - 3 - 2 - 1 vậy. Những đoạn ấn tượng về Trans đều của p1, phần này lê thê dài dòng coi xong mệt người, thêm thằng ôn nhóc phía sau ngứa giò cứ đạp đạp vào ghế ta và gấu nhắc mãi đếu nghe, thiếu điều muốn đứng lên đập hết mấy má con nhà nó :1cool_choler:
Ơ bác này giống mình. Mình cũng bị thằng ôn con đằng sau đạp ghế nên cáu quá, coi phim soi sạn nhiều hơn bthg vcl. Mấy lần muốn đứng lên chửi vào mặt ông bô nó đi cùng vì mình nhắc mãi rồi mà nghĩ lại thôi, cãi nhau chỉ vì đứa trẻ nít nó hành động thiếu ý thức làm gì. Chắc phim coi chán quá nó mới làm vậy :4cool_doubt:
 
cá nhân thấy hay hơn mấy phần trước nhiều :3
thấy chỉ có đám lính của Galvatron do người build mới transform củ chuối thôi, chứ mấy chú dinosaur với autobot vẫn cool chán, cơ mà ngầu nhất chắc là lockdown rồi
 
Phim này Lý Băng Băng còn có nhiều đất diễn, từ đầu đến cuối phim!

Chả bù như Iron Man, coi xog chả nhớ thấy Phạm Băng Băng ở khúc nào nữa!
 
Grimlock đúng kiểu cộc tính, dạng beast hoang dã càn dã man hơn nhưng dạng robot mode thì anh Op đứng tới đầu gối là cùng mà ko chịu xài, dinobots mà transform lên thì chắc dẫm đạp bóp cổ như côn đồ :)) @@

Tại vì grimlock bình thường để dạng robot, bất kể là khi giao tranh vẫn xài dạng robot, còn vì sao grim không đánh ở dạng robot nữa mà chuyển sang t rex theo mình nghĩ là cầm chuỳ gõ qua gõ lai op cứ né, một là grimlock đang say máu hai là đang điên, grimlcok khác mấy thằng còn lại là điên thì transform. , grim lúc lao lên bằng dạng trex thì đã điên thật rồi, cũng may là lão op có chuẩn bị trước, tán cho nó một cái sau khi ăn tát thì tỉnh lại,
 
Chỉnh sửa cuối:
Coi gần 3 tiếng 3D xong ra ngoài cứ lâng lâng choáng choáng đầu óc :2cool_after_boom:. Mà công nhận vé 3D Lotte Đà Nẵng rẻ thật, có 80k :))

Kiểu biến hình của nhóm anh Megatron thật là vãi cả bựa.

Xem phim có nhiều thứ không hiểu được, kiểu như lúc anh OP lần đầu tiên gặp lại nhóm Bee thì ai sửa chữa, chữa lúc nào mà đã như mới rồi, đoạn cuối làm sao mà OP bay được từ động cơ dưới chân,... hic
 
2 ông kia y chang mình luôn, cũng bị đá ghế phía sau khó chịu vl
 
2 ông kia y chang mình luôn, cũng bị đá ghế phía sau khó chịu vl

đứng dậy nhắc nhở nó còn ko thì kêu nhân viên lại giải quyết, mình đi coi phim ghét nhất thể loại như vậy, nhiều thằng đã nhắc mà nó vẫn nhây cứ thích đá cái ghế :8cool_tire:
 
Chuyện kinh doanh phim không đơn giản như vậy đâu, nhất là trong gần chục năm trở lại đây doanh thu ở Bắc Mỹ tăng không đáng kể, thậm chí giảm, còn doanh thu quốc tế tăng 30-40%, riêng thị trường TQ là hơn 60%. Pacific Rim có phần hai là nhờ doanh thu quốc tế cứu chứ nội địa thu lại có 100 triệu thì làm ăn gì.

- Studio làm phim đầu tiên phải tìm nhà phân phối cho phim của mình (distributor). Vì Paramount Pictures là hãng lớn nên nó có luôn cả nhà phân phối riêng (nội địa & quốc tế). Lợi: dễ phát hành, không phải chia chác thằng nào. Hại: lỗ thì tự chịu một mình.

- Chuyện chia chác với các distributor thì có hai kiểu: leasing (trả tiền một cục) và profit sharing (trả theo % doanh thu). Mỗi cái đều có lợi hại riêng tùy xem phim có kiếm khá không. Ở đây vì Paramount tự phát hành phim của mình ở TQ nên không phải chia thằng nào cả, bạn bảo bọn phát hành ở TQ ăn là sai. Paramount Pictures nó chỉ phải trả tiền cho một công ty quảng cáo ở TQ chịu trách nhiệm quảng cáo.

- Bây giờ cái công ty quảng cáo cho Distributor (chính là Paramount) có nhiệm vụ quảng cáo để tìm người mua (buyers - ở đây là các rạp phim), câu khácn giả đến rạp và in phim. Mỗi bản phim đốt tầm 2k$, mà hình như hiện ở TQ có hơn 6000 phòng chiếu. Nếu bọn phát hành định bán hết thì phải in 6000 bản phim đã tốn 12 triệu $, thế nên nó phải tính toán sao cho các rạp kín người nó mới bán chứ không phải bán lung tung. Hợp đồng giữa distributor và bọn rạp phim cũng có một kiểu trả tiền một cục và trả theo % doanh thu tùy theo rất nhiều yếu tố, thậm chí còn có nhiều điều kiện ngầm lắt léo nên càng rắc rối, có khi distributor chịu thiệt tí để gài các phim khác kén người xem được chiếu cùng phim bom tấn.

- Trung Quốc có nhiều ảnh hưởng trong phần TF này nên đương nhiên khán giả nó sẽ thích đi xem rồi.
Bản phim digital, xài ổ cứng mà đắt vậy sao :5cool_ops:
Trước đây em nhớ ko nhầm thì phát hành phim ở trung Quốc ăn chia theo tỷ lệ rạp ăn 80 nhà phát hành ăn 20 thì phải.
 
Tại vì grimlock bình thường để dạng robot, bất kể là khi giao tranh vẫn xài dạng robot, còn vì sao grim không đánh ở dạng robot nữa mà chuyển sang t rex theo mình nghĩ là cầm chuỳ gõ qua gõ lai op cứ né, một là grimlock đang say máu hai là đang điên, grimlcok khác mấy thằng còn lại là điên thì transform. , grim lúc lao lên bằng dạng trex thì đã điên thật rồi, cũng may là lão op có chuẩn bị trước, tán cho nó một cái sau khi ăn tát thì tỉnh lại,
quả đấy mà Op ko chuẩn bị tinh thần trước thì có lẽ banh xác với Grimlock rồi nhỉ, nhìn quả đấy Grimlock dữ tợn hoang dại thì thôi chứ @@. lúc vào thành phố bửa nhau cắn xé cày nát team địch, khiếp :2cool_after_boom:
 
tưởng tượng theo chiều tiến bộ của a Bay cứ như p4 - 3 - 2 - 1 vậy. Những đoạn ấn tượng về Trans đều của p1, phần này lê thê dài dòng coi xong mệt người, thêm thằng ôn nhóc phía sau ngứa giò cứ đạp đạp vào ghế ta và gấu nhắc mãi đếu nghe, thiếu điều muốn đứng lên đập hết mấy má con nhà nó :1cool_choler:

Ơ bác này giống mình. Mình cũng bị thằng ôn con đằng sau đạp ghế nên cáu quá, coi phim soi sạn nhiều hơn bthg vcl. Mấy lần muốn đứng lên chửi vào mặt ông bô nó đi cùng vì mình nhắc mãi rồi mà nghĩ lại thôi, cãi nhau chỉ vì đứa trẻ nít nó hành động thiếu ý thức làm gì. Chắc phim coi chán quá nó mới làm vậy :4cool_doubt:

2 ông kia y chang mình luôn, cũng bị đá ghế phía sau khó chịu vl
Đề nghị các rạp ko chiếu quảng cáo nữa mà chiếu cái này mỗi đầu phim
https://www.youtube.com/watch?v=07koWDo7-P0 :8onion38:
 
TỘi nghiệp mấy bác vãi, mềnh đi xem mà gặp mấy cảnh đó thì k tội gì mà nhịn! BỮa đi xem luyện rồng ngồi cạnh 2 thằng bêđê nhóp nhép nhai bắp mềnh còn gằn luôn, thế là 2 chị em nhà nó nhém miệng nhai cho khỏi ra tiếng tội vãi đái! =))
 
Xem hôm kia. Lúc mình vào rạp bị trễ (tiên sư con bán vé CGV nó cứ khăng khăng "anh vào thì còn 5p nữa phim mới chiếu") nên lúc vào đã thấy đoạn con tóc vàng nhìn cái con Dinobot bị đóng băng hay sao ấy. Trước đó có gì đặc biệt không? Có dài không? Sao trong trailer có 1 đoạn trên vũ trụ quá trời tàu, nguyên 1 hạm đội mà vào phim chả thấy cái nào thế?

Còn về phim thì mình nói thật là phim như 1 đống shit. Đừng quá hi vọng nó có gì đổi mới, chỉ có fan boy mới khen được cái loại này thôi. Mình thấy cốt truyện còn nhạt hơn cả phần 3 nữa, cứ như ráng thay đổi cho vừa ý khán giả vậy.

- Đánh nhau cho lắm, không có 1 chút cô đọng nào, từ đầu đến cuối lúc nào cũng đì đùng. Xem robot đánh nhau thì thích thật nhưng gần như mình chả còn chút ấn tượng nào, cứ đánh nhau là các cảnh quay nhoáng hết cả lên, không có góc máy từ xa, không quay rõ ràng, minh chứng là cảnh lái tàu chạy dưới gầm cầu rượt nhau, nhìn nhoáng hết cả, chả thấy được cái gì nữa. Kỹ xảo gì chỗ này?

- Vô lý thì đek nói hết. P1 robot có khả năng transform kinh dị, biến thành đủ thứ, đột nhập khắp nơi, sang đến phần này thì khỏi phải nói, đám trans của con người có tiềm năng thế để rồi cuối cùng dek có chiêu gì ngoài ráp thành người và cầm súng bắn nhau. Con người thì trở thành siêu nhân, da thịt cứng như sắt thép. Autobot là 1 bọn điên, sỉ vả đánh đấm lẫn nhau bất cứ lúc nào.

Nói thật là cái phim này nó nhạt nhòa lắm rồi, không đáng để ra rạp xem.
 
Bản phim digital, xài ổ cứng mà đắt vậy sao :5cool_ops:
Trước đây em nhớ ko nhầm thì phát hành phim ở trung Quốc ăn chia theo tỷ lệ rạp ăn 80 nhà phát hành ăn 20 thì phải.

À ừ anh quên, 2k€ là phim 35mm, còn digital print rẻ hơn nhiều. Nhưng tỷ lệ ăn chia không thể như thế được, ngược lại thì đúng.

P/S: anh vừa check lại, nếu phát hành qua bọn distributor của TQ thì mới ăn được có 20%..
 
Chỉnh sửa cuối:
không biết 1 cái phim digital nặng bao nhiêu nhỉ, vác về máy tính chiếu được ko ta???
 
không biết 1 cái phim digital nặng bao nhiêu nhỉ, vác về máy tính chiếu được ko ta???

CRU-DCP-Kit-1-Digital-Cinema-incl-DX115-DC-Carrier-Shipping-Case-w-Custom-Foam.jpg
 
Back
Top